tho tinh
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 113 của 169 trang, bài viết từ 1681 đến 1695 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 09.07.2008 07:54:48 (permalink)
0
nữa xúng xinh nữa heo may...
nỗi buồn khép lại khói bay chiều tà
quê hương ơi...vẫn thiết tha...
tiếng xưa vọng lại...mặn mà tình quê
giotnangmuathu2007 10.07.2008 09:04:10 (permalink)
0
MỘT THOÁNG HOANG VU
 
một thoáng ngỡ ngàng anh đứng bên
em ngồi ngơ ngác ngước nhìn lên.
bao nhiêu thương nhớ  dồn khoé mắt...
tim đập rộn ràng đón nắng lên...
 
kỷ niệm ngày xưa em không quên
mịt mùng hai đứa cứ lên đường
bước đi e ấp trong  tầm tã...
bỏ lại sau lưng  lũ bạn cười....
 
mỗi bước anh đi nghiêng gió núi...
mưa rừng run rẩy bóng em sau...
đưa tay anh hứng trời mưa lạnh...
để lại tim em một nỗi sầu...
 
còn nhớ không anh bao mùa hạ...
ve sầu khắc khoải bóng anh qua...
phượng về đỏ rực sân trường vắng
nỗi nhớ trong tim bỗng nhạt nhòa
 
mưa bụi vương vào trong khoé mắt
đứng giữa điệp trùng nước non xa
anh ơi em gửi phương trời ấy...
một thoáng hoang vu giữa nguyệt ngà...
nutamxuan 11.07.2008 15:53:14 (permalink)
0
Trời mây non nước của ta
Mà sao vẫn thấy như là xa xôi...
Thân quen mà vẫn bồi hồi
Phải rồi đau đớn nên đôi mắt buồn
Nghĩa tình vẫn gửi nhau luôn
Cho vơi cái nhớ cái buồn trong nhau
hoanang 12.07.2008 16:42:16 (permalink)
0
Đang còn đó cả nỗi đau
Đang còn đó mối tình đầu đắng cay
Đang còn đó những tháng ngày
Để ta biết sống đâu riêng cho mình
Sống sao trọn nghĩa vẹn tình..
 
hanho 14.07.2008 18:24:31 (permalink)
0
trở về hái nụ tầm xuân
đói no đắp đổi chúng mình có nhau...
dù rằng hai đứa hai đầu...
nối ngàn sợi nhớ ta đâu quên người 
hoanang 15.07.2008 07:46:16 (permalink)
0
anh về nơi ấy xa xôi...
mình em ở lại khóc cười duyên em...
đêm buồn nghe tiếng mơ tuôn...
ngồi nghe mưa khóc cô đơn chờ người
nutamxuan 15.07.2008 08:48:56 (permalink)
0
Gửi lời theo ngọn gió
Có vạn lần nhớ thương...
hoanang 17.07.2008 08:43:56 (permalink)
0
anh ơi đừng qua đường...
để nỗi buồn héo cháy
có dòng sông cuộn chảy
nổi nhớ người mênh mang...
 
 
tinhyeuvalytuong 17.07.2008 13:04:10 (permalink)
0
Tháng 07 mùa này mưa chắc nặng hạt hơn
Chức Nữ vẫn đợi Ngưu Lang bên kia cầu Ô THước
Và anh tin niềm tin mình có được
Vẫn đợi chờ nơi lối cũ_không em
 
Con đường xưa_kỷ niệm quá thân quen
Cành phượng vĩ đã bao lần thay lá
Đã bao lần..vâng...đã bao lần em ạ!
Bước vô tình lạc lối cũ thân quen
 
Anh vẫn đi về miền ký ức không tên
Chẳng có em,anh đùa tình với gió
Chẳng biết gọi em:" tình yêu hay nỗi nhớ "
Mà trong lòng ranh giới cứ chênh vênh
 
Hối tiếc nào bằng khoảnh khắc về đêm
Duyên tình đến rồi chính mình để mất
Nơi khóe mắt còn chăng là hoài niệm
Mắt đỏ rồi sao chẳng thấy em đâu
 
Tháng 07 đường về bất chợt gặp mưa ngâu
Mưa tầm tã rơi trên nền phố thị
Chợt thấy ai đó trú bên hiên phố thị
Thoáng ngỡ ngàng vì tưởng đó là em
                                                 lãng tử khách
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
giotnangmuathu2007 19.07.2008 08:18:43 (permalink)
0
tháng 7 về em đã ra đi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2009 14:48:52 bởi giotnangmuathu2007 >
nutamxuan 19.07.2008 08:44:41 (permalink)
0
Dù đi xa tận nơi nào..
Vẫn không quên được lối vào ngõ xưa..
Dẫu còn biết đấy trời mưa !
Có ô che nắng anh vừa mang theo
Thương em thương cả trời chiều
Nhớ em nhớ cả những điều dặn nhau!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 17:25:01 bởi nutamxuan >
nutamxuan 20.07.2008 09:46:52 (permalink)
0
THÁNG BẢY
Tháng mưa ngâu , tháng sầu tháng nhớ
Cho ngưu lang - chức nữ nhỡ nhàng...
Khối tình nồng thắm vẫn mang
Dẫu là đá nát vàng này chẳng phai.
tinhyeuvalytuong 20.07.2008 13:46:22 (permalink)
0
Em hỏi Ngưu Lang hối tiếc làm gì ư?
Khi Chức Nữ đã không về đúng hen...
Anh và em ai là người sai hẹn
Hối tiếc thôi mà nào dám giận gì ai?
 
Ở miền Trung ai đó chắc đã quên
Ỏ miền nam có 1 người chờ đợi
Tháng 07 hẹn rồi sao em ko tới
Ồ!lời nói đùa gian dối 1 bờ môi
 
Ấy thế mà em gian dối cả với thơ
Ném vào nào đâu bao nhiêu lời nhung nhớ
Em nhớ về anh sao? em nhớ gì cơ chứ?
Có nhớ tháng 07 này em hẹn với anh không?
 
Nếu nói rằng :"em chẳng nhớ anh"
Tháng 07 mải chơi quên đi lời hẹn trước
Miền Nam xa quá chắc em không tới được
Chắc anh sẽ vui lòng trước thành thật nơi em...
                                                   Lãng tử khách
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hoanang 22.07.2008 08:27:02 (permalink)
0
tháng 7 về em chẳng thể gặp anh
bởi những cuộc tham quan anh không tới.
em sẽ đứng giữa trời xa chờ đợi...
vẫn dõi theo anh trên khắp mõi nẻo đường 
giotnangmuathu2007 22.07.2008 09:15:11 (permalink)
0
l
LỜI HẸN

lời hẹn ngày xưa em vẫn nhớ như in
Mưa tháng bảy vội vàng nên để quên trong gió.
Hẹn mùa sau em sẽ vào trong đó...
Hát bản tình ca nối lại một cuộc tình...

Đừng giận  hờn em nữa nhé nghe anh...
Em vẫn yêu anh chưa bao giờ thay đổi
Bản tình ca ngày xưa anh viết vội...
Để bay giờ còn lại một mùa mưa...

Đừng vội trách em bởi những chuyến đò đưa
Cô bé ngày xưa vẫn nhớ anh da diết...
Thời gian trôi qua em làm sao biết được...
Tháng bảy vội vàng ôm những giọt tương tư

Ở miền nam xa xôi anh có nhớ miền trung
nhớ bến sông lam nhớ câu hò xứ nghệ...
quê hương ơi....tình anh là biển cả...
sóng dạt dào vỗ nhẹ giữa lòng em...
 
lời hẹn ngày nào em vẫn nhớ không quên...
nhớ mùa sau tháng bảy này anh nhé...
em sẽ  về cùng anh  trong lòng quê mẹ...
nối lại lời nguyền hai đứa hẹn ngày xưa....
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 09:45:39 bởi giotnangmuathu2007 >
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 113 của 169 trang, bài viết từ 1681 đến 1695 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9