tho tinh
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 114 của 169 trang, bài viết từ 1696 đến 1710 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
nutamxuan 22.07.2008 18:28:34 (permalink)
0
Thương yêu biết mấy cho vừa...? Bâng khuâng chợt nhớ cơn mưa thuở nào... Ai ơi đất thấp trời cao... Còn đây duyên nợ khắc vào con tim.
nutamxuan 22.07.2008 21:25:22 (permalink)
0
Có ai dõi mắt theo nhìn...
Con tim đập gấp ,kiếm tìm hơi nhau
Người ơi nối nhịp bắc cầu
Cho ta giữ mãi tình sâu nghĩa nồng
Người ơi ,người có biết không?
Đi xa càng nhớ ở gần càng thương
...
Có em đi suốt chặng đường bên anh
 
 
hoanang 23.07.2008 17:41:40 (permalink)
0
đem theo một mảnh trời xanh
trái tim vẫn dõi theo anh những ngày...
con đường nam bắc hôm nay...
trái tim em vẫn mang đầy nhớ nhung...
 
giotnangmuathu2007 25.07.2008 08:34:14 (permalink)
0
nối vòng tay núi liền sông...
miền nam ơi có nhớ không hỡi người
bóng ai xa khuất phương trời...
đồng quê dào dạt lời người còn đây...
quê hương ơi vẫn đắm say...
cho em gửi chút heo may đỡ buồn
tinhyeuvalytuong 25.07.2008 21:47:40 (permalink)
0
Giọt lệ nào em trào vương khoé mắt
Nắng đâu làm ấm lại chút an nhiên
Mùa hạ còn gì gửi lại phút bình yên
Thu đã điểm lẽ nào tình thay lá?
                                      Lãng tử khách
 
giotnangmuathu2007 26.07.2008 08:09:17 (permalink)
0
GỬI MỘT NỖI NIỀM
 
Con đường  anh đi có bao nhiêu ngã
Có ngã nào anh giành để riêng em...?
Miền nam ơi?...em vẫn nhớ không quên...
Một mối tình từ ngàn đời nhung nhớ...
 
Anh có đi qua từng con phố nhỏ...
Đà Lạt, Nha Trang hay phố cổ Hội An...
hồ chí minh  em vẫn nhớ vô vàn...
Cửu Long Giang nơi vòi rồng chín cửa
 
Nơi anh đến là hồn em theo đến...
Nơi anh qua là cảnh sắc bao la...
Con đường anh đi đầy nắng và hoa...
Hỏi còn nhớ giữa mùa hè bỏng rát...
 
Anh có nghe bến Sông Lam dào dạt...
câu đò đưa khúc nhạc giữa đồng quê
Gửi tới Miền Nam câu chuyện ngày xưa
Mang nặng lòng ai một nỗi niền thương nhớ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2008 08:35:33 bởi giotnangmuathu2007 >
hoanang 27.07.2008 13:55:49 (permalink)
0
câu thơ buồn giử vào nỗi nhớ
anh đi rồi tan biến giữa bao la...
nhớ không anh trên mảnh đất quê nhà
em đứng đó để mưa rơi  nhòa nhạt...
hoanang 28.07.2008 08:30:08 (permalink)
0
nhớ ngày xưa bài ca buồn anh hát
tháng năm qua theo những hạt mưa rơi
anh đi rồi mưa lại thấm hồn tôi...
chảy lai láng giữa dòng đời bối rối
 
giotnangmuathu2007 28.07.2008 08:46:19 (permalink)
0

Giọt lệ nào em trào vương khoé mắt
Nắng đâu làm ấm lại chút an nhiên
Mùa hạ còn gì gửi lại phút bình yên
Thu đã điểm lẽ nào tình thay lá?

tình vẫn sáng trong hai miền thương nhớ...
yêu thương nhiều để vơi hết niềm riêng...
con đường vẫn khắc mãi tên anh
con sáo bay về phương trời ấy
tưởng anh đã lãng quên nên em chưa nhìn thấy
hanho 29.07.2008 14:34:33 (permalink)
0
Hay anh đã quên lời xưa ước hẹn
Quá khứ buồn day dứt một niềm đau.
Người còn đây hay đã mãi đi đâu
Ơi...con sông vẫn một màu nhung nhớ
hoanang 30.07.2008 07:49:33 (permalink)
0
Anh như một áng mây trôi...
Mãi vui quên hết lời tôi hẹn thề
Yêu từ ngọn lúa bờ tre...
Người đi  có nhớ mai về quê hương...
Ta về cất nối  nhớ thương
Mất  còn duyên nỡ vấn vương hỡi người
Rồi đây hỏi có nhớ tôi...?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 07:55:31 bởi hoanang >
giotnangmuathu2007 30.07.2008 08:58:34 (permalink)
0
LẶNG LẼ
em lặng lẽ bước vào đời anh
trong cơn mưa giông dài buốt giá
xuân đã qua đi chỉ còn là mùa hạ
khe khẽ cất tiếng mời gọi thu về

em gọi nắng xuống giữa đời anh
trong một ngày gió về heo hắt
nét thơ ngây còn gieo trong ánh mắt
ngỡ ngàng trông theo bóng mơ hồ

em gọi gió về với mây trời
để thu đến tắt rồi tia nắng hạ
xanh thắm mãi một trời thu êm ả
anh và em hai đứa hẹn câu thề

em lặng lẽ đi trong tim anh
trong một đêm không trăng u ám
cánh thơ yêu vút lên ngàn tia sáng
đưa em...anh vào với cõi mênh mông
tinhyeuvalytuong 30.07.2008 16:54:35 (permalink)
0
Mưa rơi từng giọt
Giữa mùa nắng oi
Hẹn mùa nắng tới
Thu vào Nam chơi
 
Mưa vẫn từng giọt
Đợi chờ nắng lên
Cuối mùa không đến
Thu đùa anh thôi!
                       lãng tử khách
giotnangmuathu2007 31.07.2008 08:59:59 (permalink)
0
mùa thu sửa lại...đừng cười nhé...
...po tay.com...
em là con đường cong...
mang theo hình chữ s...
mỗi nẻo đường em bước.
có tổ quốc thân yêu...
 
anh là con đường thẳng...
bước mỗi bước thăng hoa...
mỗi nẻo đường anh tới...
đầy nắng và  đầy hoa...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 22:21:09 bởi giotnangmuathu2007 >
tinhyeuvalytuong 31.07.2008 21:56:39 (permalink)
0
Em viết như vậy chẳng giống thơ tí nào,lẽ ra la phải dùng thơ ngũ ngôn chứ...Em hiểu ý nghĩa của 2 khổ thơ của anh ko? Nó có nghĩa là chúng ta như 2 đường thẳng song song...còn trong khổ thơ của em hình như là đường cong thì phải...hi...
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 114 của 169 trang, bài viết từ 1696 đến 1710 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9