tho tinh
Cõi Tình
Thế nhân ngơ ngẩn vẩn vơ tình
Cõi tình vô định vẫn lung linh
Tính là mê hoặc làm sao nhỉ
Nghĩ lại hỏi ai ngán chữ tình.
VCN
Hà Nội, 27.07.2008
Nguyên hạ thủy chung chính chữ tình.
Thế gian hữu ước mãi phân vân...
Bước đi sảng khoái niềm mơ ước.
Hỏi có niềm tin một chữ tình...
Túc hạ phân vân vẫn chữ trinh
Thu về trăng sáng bóng lung linh
Mênh mông bốn cõi niềm nhung nhớ.
Một mảnh tình riêng...một chữ tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2008 21:42:26 bởi hoanang >
em vẫn đứng
giữa bóng chiều nghiêng ngã
đợi một bóng hình
ai bước đi qua...
hoài vọng...xót xa...
mai anh về có đem theo bài ca..
hát tặng em tuổi thơ...
theo tiếng cười thuở trước
dưới gốc đa...
bắt con chim cuốc cuốc
Xuân đến rồi đi
vô cố nhân
Hạ đến vẫn tôi với hồng trần
Thu về ngẫm cảnh_phù sinh mộng
Đông đến hay không cũng đzếch cần
Lãng tử khách
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2008 21:42:47 bởi tinhyeuvalytuong >
nắng nhẹ xôn xao hữu cố nhân
mưa về ôm nỗi nhớ vô ngần
chiều thu vương lòng buồn khôn tả
tối đến ai người nhớ tri âm...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2008 14:25:00 bởi hoanang >
Xuân đến rồi đi vô cố nhân
Hạ đến vẫn tôi với hồng trần
Thu về ngẫm cảnh_phù sinh mộng
Đông
đến hay không cũng đzếch cần
Lãng tử khách
sao chưa trở về thôn quang tiến...
lại đến bên vườn suối mộng mơ.
nói tiếng sinh linh chia tử lạc
tục lễ xưa nay có cũng thừa...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2008 14:41:14 bởi giotnangmuathu2007 >
có một ngày họ say tửu sắc..
lẽ sống trên đời chẳng còn hay.
họ uống thật nhiều cho thỏa thích
say sưa bên quán với thịt cầy
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
có một ngày họ say tửu sắc..
lẽ sống trên đời chẳng còn hay.
họ uống thật nhiều cho thỏa thích
say sưa bên quán với thịt cầy
sao chưa trở về thôn quang tiến...
lại đến bên vườn suối mộng mơ.
nói tiếng sinh linh chia tử lạc
tục lễ xưa nay có cũng thừa...
Tục lễ xưa nay anh chửa
hay Đâu biết yêu thơ mắc tội
say Mà ngỡ tình yêu là chân
thật Tục lễ ép người_ khổ rồi
đây lãng tử khách
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2008 17:19:26 bởi tinhyeuvalytuong >
Nói rồi chớ có cãi nghe không...
Tục rõ ràng sao lại dối lòng
Chớ để họ hàng nhà em hỏi
Có dối gian chi tiếng nợ lòng
Cãi lại làm chi thẹn tổ tông...
Hỡi con sóng của tình ta có đáng
Ồn ã vì em không nhan sắc hoa hồng
Nào đâu biết hoa kia toàn gai sắc
Găm nát đời ta dăm bảy vết thương lòng
Lãng tử khách
Phụ nữ được ví như những đóa hoa hồng. Hồng nào mà chẳng có gai,biết thế nhưng hoanang và muathu hè nhau ăn hiếp 1 mình lý tưởng là ko được,yêu cầu viện trợ...
Đùa ghẹo chi cánh hoa hồng vô tội
Một lần thôi cho mưa ướt hồn tôi...
Chút hờn giận lặng chôn vùi kỷ niệm...
Thôi anh ơi..."đừng găm nát cuộc đời..."
Em như thể hằng nga tiên giới
Đùa 1 lần mà mắc tội trăm năm
Vui 1 lần thôi_ bát giới xuống phàm trần
Nên cho chết kẻ phong tình ngốc nghếch
Anh nghe chuyện cũng thấy lòng trống trải
Cũng muốn 1 lần làm bát giới xem sao?
Đùa 1 tí thôi coi thử thế nào?
Vui 1 tí chắc lại được đày tiên giới
lãng tử khách
Trích đoạn: tinhyeuvalytuong
Em như thể hằng nga tiên giới
Đùa 1 lần mà mắc tội trăm năm
Vui 1 lần thôi_ bát giới xuống phàm trần
Nên cho chết kẻ phong tình ngốc nghếch
Anh nghe chuyện cũng thấy lòng trống trải
Cũng muốn 1 lần làm bát giới xem sao?
Đùa 1 tí thôi coi thử thế nào?
Vui 1 tí chắc lại được đày tiên giới
lãng tử khách
Em xinh như một đoá hoa Đùa trêu để được mộng mơ một lần Anh là một gã phàm trần Đùa tiên Trời phạt không cần nghĩ suy Chúng sinh đời có ra gì Ta mơ Từ Thức hẹn thề cùng tiên Cùng chung vui cảnh điền viên Đùa trên tiên giới thoả niềm ước ao... kimrbl
anh đi nỗi nhớ nôn nao...
có bao nỗi nhớ cuộn trào vào tim.
nhớ người nên cứ đi tim
em như con én đứng nhìn mùa đông...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2008 10:20:27 bởi hoanang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: