tho tinh
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 117 của 169 trang, bài viết từ 1741 đến 1755 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
hoanang 20.08.2008 07:39:28 (permalink)
0
nhớ ngày xưa anh và em
cùng nhau tát nước ao sen quê mình...
ngước nhìn  tim đập thình thình...
gàu nghiêng lấp cả nỗi lòng của em
 
giotnangmuathu2007 21.08.2008 08:55:37 (permalink)
0
Ta về đứng giữa đò sen...
Bãi ngô lấp cả lời em hẹn hò...
Qua sông lũy một chuyến đò...
Trở về nhớ mãi mắn kho  muối đường
 
hanho 21.08.2008 09:54:29 (permalink)
0
Người đi tôi nhớ tôi thương ...
Người về tôi nhớ con đường người đi
Ngày xưa người chẳng nói gì...
Con chim nhạn đã vu quy chạnh lòng !
Để rồi người vẫn nhớ mong
Để ai vẫn giấu nỗi lòng thương nhau
Để rồi khắc một nỗi đau...
Cho lòng hai đứa..nỗi sấu biệt li...!
hoanang 23.08.2008 07:41:53 (permalink)
0
em về anh lại ra đi...
lối xưa  còn  nhớ những gì nữa không?
nhớ ngày lấy củi bên sông
mưa dông lấp cả nỗi lòng hôm nay...
 
TRẦN LÊ HÁN VÂN 23.08.2008 18:49:02 (permalink)
0
 
 
Sông sâu nước chẳng đổi dòng
Đò anh sang bến mà không gặp người
Tình xưa nghĩa cũ qua rồi
Người xa có nhớ những lời nằm nao?
 




 
Chuyện riêng phải để trong lòng
Vì người đã lỡ phai mầu nhạt phai
Ngươi bỏ lai ta bởi vì ai?
Hay tình không có chỉ là ta mong.
 




 
 
                                                 Có say mới biết riệu nồng
                                                 Có yêu mới biết mầu hồng lung linh.
                                                 Khi yêu tình càm dạt dào
                                                 Lòng yêu xa cách vẫn đào mầu duyên.
                                                 Đôi chim tựa cửa thuyền quyên
                                                 Chúng ta gặp lại bao giờ mới đây.
giotnangmuathu2007 23.08.2008 22:58:16 (permalink)
0

Sông sâu nước chẳng đổi dòng
Đò anh sang bến mà không gặp người
Tình xưa nghĩa cũ qua rồi
Người xa có nhớ những lời nằm nao?

 Xa rồi lòng mãi xôn xao...
Tình xưa vẫn nhớ khắc vào trong tim...
Nhớ chiều hoa tím đồi sim
Hai ta lạc bước đứng nhìn... giữa mưa...
hanho 23.08.2008 23:48:19 (permalink)
0
Con đò đã hóa thành xưa...
Chuyện ngày xa ấy như vừa mới nguyên
Bâng khuâng..bến đã gặp thuyền...
Cho ta gửi chút tình duyên thuở nào
Cũng là rày ước mai ao...
Cũng là duyên phận thuở nào là đây.
Trời xanh Rồng đã gặp Mây
Cho ta tất cả...những ngày xa nhau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 07:33:29 bởi hanho >
hoanang 24.08.2008 07:41:36 (permalink)
0
nhớ thương mãi mối tình đầu...
xa nhau ngày một nỗi sầu nhân đôi.
bây giờ  ở tận xa xôi...
nhìn về nơi ấy lệ rơi..lỡ làng... 
TRẦN LÊ HÁN VÂN 24.08.2008 12:10:24 (permalink)
0
      
 
                                      Có ai nói nhỏ với dòng sông
                                      Nỗi bùôn cô gái chẳng phai mầu
                                      Sầu vương lệ thắm sầu ngơ ngác
                                      Chiều in trong nước lặng nỗi sầu.
 




 
 
 
Đò  ai chở khách qua bến sông
Khách đi không biết đò trông khách về
Đường xa vương vấn hồn quê
Người đi vẫn nhớ ngày về bến xưa.
 
 




 
 
 
                                 Người ơi ta rất nhớ người
                           Nhưng ta không biết về đâu bây giờ.
 
                                 Vì người không nói thành lời
                           Ta đâu có dám.... thôi ta đừng về !...
 



                                         Thơ Phong Linh
giotnangmuathu2007 24.08.2008 15:58:34 (permalink)
0


quote:

Nếu Một Mai Không Còn Mạng Lưới


Nếu một mai đời không còn mạng lưới
Bạn bè bảy châu bốn biển sẽ về đâu
Em có còn thầm thì không chút gì nghĩ ngợi
Nguyện một đời mãi mãi cạnh  bên nhau

Nếu một mai không còn mạng lưới nữa
Em liệu sẽ tìm anh ở những đâu
Em còn giữ những lời em đã hứa
Hay lãng quên những kỷ niệm ban đầu

Những số tên địa danh đường sẽ đổi
Anh, em cùng cất cánh thiên di
Hãy gởi ngay đi những sợi giây kết nối
Để lỡ chi, ừ, cũng chẳng hề gì

Vì mình đã có những gì cần để kiếm
Không mạng lưới, có địa chỉ gởi thư
Có bạn bè để kể nỗi tương tư
Để tìm lại nối kết tình tri kỷ

Dù em ở Sydney, Paris, hay là nơi nước Mỹ
Những bà con, con số phụ tìm nhau
Ở Atlanta, ở Strasbourg, Huế, Trung Châu
Những giây nối khó lòng tan biến hết

Không mạng lưới, có đường giây điện thọai
Không điện thọai, có địa chỉ gởi thư
Nghĩ xa xôi chợt lòng nghe khắc khỏai
Em hiểu chăng, người con gái hiền từ?

Nguyên Đỗ




NẾU NGÀY MAI KHÔNG CÒN MẠNG LƯỚI
Nếu ngày mai không còn mạng lưới.
Em sẽ về tiên giới để  quên anh...
Dẫu nơi ấy không thể nào bằng được.
Nhưng xuyên hoa trong thế  gian trần.

Nếu ngày mai ta không còn gặp lại
Một chút tình hoa nắng thắp trong tim.
Bên đại dương anh đâu còn nhớ nữa...
Buổi đầu tên em mãi miết kiếm tìm

Tên hoa nắng là tên em đã gọi...
Từ buổi đầu từ thưở hoang sơ...
Anh bảo em xây một trời  hoa nắng...
Để bay giờ nhìn mây khói ngẩn ngơ...

Dẫu vẫn biết anh còn chuông điện thoại...
Còn đường tem đưa đến những yêu thương...
nếu một ngày mạng lưới chẳng còn nguyên
modem tắt  đâu còn  lời nói dối...
giotnangmuathu2007 
 
 
 
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2008 08:30:30 bởi giotnangmuathu2007 >
hoanang 25.08.2008 08:37:13 (permalink)
0

Đò ai chở khách qua bến sông
Khách đi không biết đò trông khách về
Đường xa vương vấn hồn quê
Người đi vẫn nhớ ngày về bến xưa.

ai về đi dưới cơn mưa...
áo em chưa ướt lời thề chưa trao...
vấn vương chi một lời chào...
đò qua bến đợi em nào có hay...
Lê Thị Như Hằng 26.08.2008 06:22:09 (permalink)
0
 
                                           Lời chưa nói đã say
                                 Khách đi bến vắng con đò đợi trông
                                           Cơn mưa nghẹn lại... cà vồng
                                 Qua sông khách có biết rằng đò trông?
 
                                          Khách đi có còn nhớ không ?
                                 Ngày thì mong ngóng _ Đêm thì chờ mong.
                                           Chỉ là nỗi nhớ đòng đong
                                Người không bến đợi... Lòng không hững hờ.
                                                                      ....
                                                                       Phong Linh
Mùa Đông Lạnh 27.08.2008 18:07:19 (permalink)
0
 
Bao giờ sông mới đổi dòng
Đò kia đổi bến lòng này có nhau.
 
tinhyeuvalytuong 27.08.2008 21:18:28 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007









quote:

Nếu Một Mai Không Còn Mạng Lưới


Nếu một mai đời không còn mạng lưới
Bạn bè bảy châu bốn biển sẽ về đâu
Em có còn thầm thì không chút gì nghĩ ngợi
Nguyện một đời mãi mãi cạnh  bên nhau

Nếu một mai không còn mạng lưới nữa
Em liệu sẽ tìm anh ở những đâu
Em còn giữ những lời em đã hứa
Hay lãng quên những kỷ niệm ban đầu

Những số tên địa danh đường sẽ đổi
Anh, em cùng cất cánh thiên di
Hãy gởi ngay đi những sợi giây kết nối
Để lỡ chi, ừ, cũng chẳng hề gì

Vì mình đã có những gì cần để kiếm
Không mạng lưới, có địa chỉ gởi thư
Có bạn bè để kể nỗi tương tư
Để tìm lại nối kết tình tri kỷ

Dù em ở Sydney, Paris, hay là nơi nước Mỹ
Những bà con, con số phụ tìm nhau
Ở Atlanta, ở Strasbourg, Huế, Trung Châu
Những giây nối khó lòng tan biến hết

Không mạng lưới, có đường giây điện thọai
Không điện thọai, có địa chỉ gởi thư
Nghĩ xa xôi chợt lòng nghe khắc khỏai
Em hiểu chăng, người con gái hiền từ?

Nguyên Đỗ




NẾU NGÀY MAI KHÔNG CÒN MẠNG LƯỚI
Nếu ngày mai không còn mạng lưới.
Em sẽ về tiên giới để  quên anh...
Dẫu nơi ấy không thể nào bằng được.
Nhưng xuyên hoa trong thế  gian trần.

Nếu ngày mai ta không còn gặp lại
Một chút tình hoa nắng thắp trong tim.
Bên đại dương anh đâu còn nhớ nữa...
Buổi đầu tên em mãi miết kiếm tìm

Tên hoa nắng là tên em đã gọi...
Từ buổi đầu từ thưở hoang sơ...
Anh bảo em xây một trời  hoa nắng...
Để bay giờ nhìn mây khói ngẩn ngơ...

Dẫu vẫn biết anh còn chuông điện thoại...
Còn đường tem đưa đến những yêu thương...
nếu một ngày mạng lưới chẳng còn nguyên
modem tắt  đâu còn  lời nói dối...
giotnangmuathu2007 












Nếu một mai thôi không còn mạng nữa
Anh đánh liều về hỏi bố xem sao?
Thuở yêu đương ngày trước thế nào?
Có bàn phím Enter câu tình ái

Bố anh bảo ngày xưa đâu cần mạng
Vẫn dịu dàng với những nắm tay yêu (*)
Bàn phím ư?đâu bằng chiếc hôn liều
Nghe hạnh phúc ngực tim mình bùng cháy

Bố còn bảo ngày xưa yêu lãng mạn
"Tối hẹn hò nói chuyện ngắm trăng sao
Chẳng email mà lắm chuyện tầm phào
Thơ cóc biết mà mẹ mày xiêu vẹo"

Nghĩa yêu đương ngày xưa đơn giản quá
Yêu thật thà qua những cái hôn yêu    (*)
Chẳng như em_anh chỉ lừa dối nhau nhiều
Yêu nhạt nhẽo qua vần thơ lạt nhách

Thuở ngày xưa và ngày nay khác thật
Nhưng mạng không còn cũng đâu khác ngày xưa
Cũng thương yêu biết mấy cho vừa
Không điện thoại vẫn ngàn lần nhung nhớ
                                       lãng tử khách



(*) Ý thơ TPB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 21:05:30 bởi tinhyeuvalytuong >
giotnangmuathu2007 28.08.2008 08:11:49 (permalink)
0
CÂU THƠ BUỒN GIANG DỞ...

Sao anh viết câu thơ buồn giang dở...
Nhấn chìm em vào bàn phím enter...
delete tắt hết cả mộng mơ...
Nghe lách tách...trái tim buồn nhức nhối...

Mưa về đâu...giữa đường truyền bối rối...
Không có anh add để làm chi...
Em chưa về sao anh vội ra đi...
Để tắt ngấm modem đầy nhung nhớ...

Thôi anh nhé từ đây không còn nữa...
Những lọc lừa...gian dối chát emai...
Câu chuyện tình hư ảo của ngày mai...
Đường tiệm cận bên kia bờ ão vọng...

Thôi từ đây hết cả thời mong ngóng....
Tiếng phím buồn gõ mãi giữa thời gian...
Câu thơ buồn giang dở gửi vào nam
đợi em nhé ngày đường truyền kết nối 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 08:16:34 bởi giotnangmuathu2007 >
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 117 của 169 trang, bài viết từ 1741 đến 1755 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9