tho tinh
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 118 của 169 trang, bài viết từ 1756 đến 1770 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
tinhyeuvalytuong 28.08.2008 21:54:49 (permalink)
0

Anh viết vội vần thơ qua bàn phím
Chỉ có cách này nhanh nhất gởi đến em
Em hãy cứ từ từ mà xem
Đừng khẳng định câu thơ buồn_kẻo tội
 
Thơ của anh có làm ai nhức nhối
Đó là do ai đó nghĩ mà thôi
Mộng ảo thường tình đã có những chia đôi
Nhưng delete chẳc mình em muốn thế
 
Anh chẳng phải thằng hề
Để có thể mua vui trong tình ái
Nhưng trên bàn phím anh không hề ngần ngại
Gõ thơ mình cho 1 thoáng đi hoang
 
Trái tim tình đa mang
Em kết tội cả miền nam phải tội
Nhưng nếu đường truyền chẳng bao giờ kết nối
Có bao giờ em kết tội thơ anh
                                   lãng tử khách
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
hoanang 30.08.2008 07:44:04 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2009 14:29:45 bởi hoanang >
SĨ ĐOAN 30.08.2008 13:10:43 (permalink)
0
Giọt sương ướt đẫm bao giờ?
Nắng hồng rực rỡ đợi chờ ai kia?
Mùa đông gió lạnh canh khuya...
Thu về trãi lối lá lìa khỏi thân...!
Hai mùa xuân , hạ phân vân...
Không màng khúc nhạc trỗi lâng cõi lòng
Không hương sắc thắm tơ hồng
Bảy chìm, ba nổi, chín dòng lênh đênh!!!
                                    SD 30/08/08
Cám hứng với cái tên GiọtNắngMùaThu2007 để nói về tâm sự của lòng mình. Mong bạn thông cảm. mến chào! Chúc bạn vui vẽ cuối tuần.
giotnangmuathu2007 31.08.2008 08:12:40 (permalink)
0
không ngờ cái tên giotnangmuathu2007 cũng có người cảm hứng...cảm tạ sĩ đoan...đã đến thăm để lại bài thơ đầy ấn tượng...mt xin gửi lại tác giả mấy câu thơ vui....chúc tác giả có nhiều bài thơ hay trên diễn đàn nhé...

Suốt ngày đứng giữa mênh mông
tờ con chữ đọc không ra lời...
Đến "mèo" cũng phải bật cười...
O a  ngắc ngứ một đời không quên...
anh  sang sông chẳng  mời em ...
nên giờ nghiêng hết...cả duyên...lẫn đò...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2008 08:33:22 bởi giotnangmuathu2007 >
hanho 31.08.2008 10:30:04 (permalink)
0
Bởi vì chẳng hiểu nguyên do...
Em đi một bận để đò vắng tanh  !
Bỏ quên chiếc áo trên cành
Anh buồn như lá xa cành đang rơi
Nên mùa xuân chẳng mỉm cười...
Đò trôi trôi mãi cả tôi lẫn đò ...
Bị trời nỗi gió... mưa to !
Lật thuyền lật cả con đò em theo..
 
Anh mang nỗi nhớ trời chiều...
Buồn trông con nhiện lẽ loi giăng mùng
Em ơi có hiểu gì không?
Có bao nỗi nhớ trong lòng đan xen
Biết rằng nỗi nhớ trền miên...
Không gì nói hết nỗi buồn xa nhau...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2008 10:47:59 bởi hanho >
giotnangmuathu2007 01.09.2008 14:38:28 (permalink)
0



cỏ non thăm thẳm một màu
ai xa còn nhớ đồng sâu quê nhà.
anh về lúa lại xanh đồng...
khoai thêm thắm vụ cho lòng buâng khuâng....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 09:29:46 bởi giotnangmuathu2007 >
hoanang 02.09.2008 21:04:59 (permalink)
0
người về hỏi có nhớ không...
cho em gửi cả nỗi mong nhớ người...
nhớ ngày xưa đến bồi hồi...
nhớ ai đứng giữa ngọn đồi chờ em

bây giờ duyên chẳng còn duyên...
nhớ nhau lòng lại càng thêm đượm buồn...
cách xa muôn dặm người ơi...
hỏi rằng còn để chút lòng hẹn nhau...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2008 21:06:59 bởi hoanang >
hoanang 05.09.2008 07:48:14 (permalink)
0
đã mấy ngày em không vào thư quan...
trang thơ tình ai nỡ để bỏ rơi...
những câu thơ  hờn dận bỗng chơi vơi
mùa thu đến đâu những lời dịu ngọt...
giotnangmuathu2007 09.09.2008 07:57:50 (permalink)
0
có lẽ không nhìn  nắng đâu còn nhảy nhót
dấu lòng mình mang nỗi nhớ mùa thu...
dận làm chi dòng sông đã ra đi...
tháng tám ơi...đừng giận hờn nữa nhé...
 
hoanang 10.09.2008 14:46:45 (permalink)
0
SINH NHẬT GIỮA TIẾNG MƯA RƠI
 
Em không có món quà.
Để tặng anh trong ngày sinh nhật.
Nhưng em có tình yêu chân thật.
Một niềm yêu thương da diết ở trong lòng
Ngày hôm nay anh có vui không.
Chắc bạn bè đến đông vui anh nhỉ...
Em đứng lặng giữa dòng đời cuộn chảy
Lặng lẽ âm thầm nhớ bến sông xửa
goài trời đang tầm tã  cơn mưa...
Để lai láng chảy tràn trong sâu thẳm.
Mò mẫn đi tìm vị đắng của tình yêu.
Dòng sông ơi bao sớm bao chiều...
với tình yêu đã trở thành kỷ niệm...
Bến sông quê vẫn nặng tình lưu luyến
Đến hết cuộc đời vẫn lai láng chạy về xuôi...
sinh nhật anh em bỗng thấy đơn côi... 
Buâng khuâng cả mảnh  hồn em nuối tiếc.
Muốn đến bên anh nhưng không thể...
Chỉ lặng lẽ nhìn dòng nước chạy về xuôi...
Dù hôm nay em ở rất xa xôi...
Dù năm tháng những phần đời còn lại
Mối tình xưa vẫn trong tim mãi mãi...
như mạch nước ngầm năm tháng vẫn không nguôi...
ước gì được trở về nơi xuất phát ngày xưa
để khoác tay  nhau chúc mừng ngày sinh nhật..
để nghe anh hát bài ca tình bất tận...
lai láng một cuộc tình trong tiếng mưa rơi....
 
 
 
 
hanho 11.09.2008 08:08:31 (permalink)
0
 anh về bên ấy xa xôi...
mình em ở lại khóc cười duyên em.
còn đâu vườn cải ao sen.
còn đâu  cơm nắm ta đem ra đồng...
anh cười hỏi có ngon không?
em đem nỗi nhớ cả trong tiếng cười...
bây giờ bến vắng đò trôi...
anh đi cách biệt phương trời nhớ không?
hoanang 12.09.2008 15:59:12 (permalink)
0
Tìm đâu ở giữa mênh mông...
Tuổi thơ ngày ấy mà mong hỡi người...
anh đưa duyên đến giử tôi
 quên  lời  anh lỡ đánh rơi bên cầu...
bây chừ bến rộng sông sâu...
muốn sang  nhưng chẳng có cầu để qua...
nhà anh trông thật là  sang.
nên em chẳng dám bước ngang qua đò...
 
 
 
giotnangmuathu2007 13.09.2008 08:43:54 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 16:03:42 bởi giotnangmuathu2007 >
aphu 13.09.2008 13:19:44 (permalink)
0
anh đi...làm rớt nụ cười
sông sâu chìm bóng một người quay lưng
để em nước mắt rưng rưng
bến đò... hôm ấy...thà đừng gặp anh...
 
hoanang 14.09.2008 16:16:09 (permalink)
0
bây giờ đứng giữa  mong manh...
gió đưa mái tóc màu xanh mượt mà...
đến ngày nó nở hoa cà...
hỏi rằng có dám sang nhà em chơi...
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 118 của 169 trang, bài viết từ 1756 đến 1770 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9