tho tinh
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 119 của 169 trang, bài viết từ 1771 đến 1785 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
hanho 16.09.2008 07:43:13 (permalink)
0
quê hương vẫn nhớ người ơi...
bến sông ta vẫn một đời đợi nhau...
lẽ nào sông nước bạc màu...
đắn đo chi nữa nông sâu giữa dòng...
hoanang 17.09.2008 10:34:23 (permalink)
0
người ơi người có nhớ không...
tôi chờ mỏi mắt mà mong thẩn thờ
lẽ nào chỉ một giấc mơ
qua cầu rơi hết bến bờ lãng quên
nutamxuan 18.09.2008 11:09:19 (permalink)
0
Nhớ người mà chẳng nhớ tên...
Ngày sinh tháng đẻ trở nên mập mờ
Phải chăng yêu ấy vần thơ.?..
Ngày sinh tháng đẻ bây giờ lãng quên....
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2008 11:11:39 bởi nutamxuan >
hoanang 20.09.2008 08:20:04 (permalink)
0
hồ sơ nó đã theo em...
thời gian ai nỡ lãng quên hỡi người...
ai gieo bão tố trong tôi...
yêu thơ tôi cũng yêu người tôi thương
hanho 22.09.2008 20:46:10 (permalink)
0
anh đi qua mỗi nẻo đường
có em gái nhỏ vẫn thường theo sau...
mưa về che cả nỗi sầu...
buâng khuâng em đứng bên cầu đỗi mưa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2008 20:47:21 bởi hanho >
hoanang 23.09.2008 08:06:40 (permalink)
0
mưa về trên núi lưa thưa...
chỉ riêng giọt nhớ là mưa nặng lòng...
anh về thành phố nhớ không?..
quê hương tiếng gọi chờ mong thẩn thờ
hoanang 23.09.2008 08:12:29 (permalink)
0
nhớ không anh... nhớ không anh...
có nghe khắc khoải tiếng lòng của em...
nước triều chiều xuống sáng lên...
em như chiếc áo ném bên lề đường
Tú Mền 23.09.2008 23:14:45 (permalink)
0
BIỂN VÀ SÓNG
 
Với Em
Anh chẳng là gì cả
Em như biển chiều êm ả
Còn Anh- một lượn sóng ngầm
 
Sóng đang sống âm thầm
Chợt bùng lên dữ dội
Phải chăng sóng nghe biển gọi
Tiếng tình yêu từ cõi mênh mông
 
Ngọn sóng điên cuồng
Vút lên chợt dội vào vách đá
Biển với sóng có đâu xa lạ
Sao chẳng gần nhau
Sóng điên cuồng nhưng có muốn thế đâu
Bởi tim sóng loạn nhịp yêu biển đẹp
 
Biển với đời dịu hiền xanh bất diệt
Còn sóng đau buồn tuôn sắc trắng tóc tang
Em có biết vì sao tình biển sóng nhỡ nhàng
Hãy nói cùng anh để sóng yên lòng trở về đaý vực.
 
TÚ MỀN
giotnangmuathu2007 24.09.2008 08:37:11 (permalink)
0
 
SÓNG HƯ VÔ

Em vẫn biết
Sóng anh không là thực...
Chỉ hư vô trong biển nước ngầm...
Theo thói đời nghiêng ngã giữa mông lung
Gặp bão tố cuồn cuộn tung trắng xóa...

Khi biển yên
Sóng hiền hòa vỗ nhẹ
khi gió về sóng cuồng xé đảo điên...
Sóng  chẳng có lập trường
Chỉ biết theo chiều gió ngã nghiêng...

" sóng đảo điên...
dội vào vách đá..."
chạy theo mới lạ...
tìm thú vui trong những áng mây chiều

Em với anh
Là  những  đợt thủy triều...
Sáng xuống chiều lên đâu có ngày gặp mặt
Nước mắt chảy trở thành màu tang tóc...
Giữa phù du ngậm đắng để dòng trôi...

Sóng vẫn âm thầm
bỗng dữ dội...xa xôi
đâu có biết cuộn xa trào lỡ nhịp...
để biển em trở về mang hối tiếc...
đứng lặng câm ngơ ngác giữa dòng đời...
 
sóng hư vô
sao vỗ giữa lòng tôi...
đáy vực đó xin mời đến nhé...
để biển ngày mai một khoảng trời mát mẻ
ngọn gió mùa hè man mác...một tình yêu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2008 08:50:04 bởi giotnangmuathu2007 >
hoanang 26.09.2008 08:27:12 (permalink)
0
núi và biển
ngọn gió vô tình...
ngọn gió thổi lòng tôi.
giữa biển khơi một màu trắng xóa.
gặp nhau rồi những ngày vội vã...
để áng mây chiều lần lướt lướt đi qua...
 
gặp được nhau rồi
sao nỡ chia xa...
để sóng mãi trào dâng nức nở
biển tít tắp như tình anh là thế
con đò em nghiêng ngã giữa vô tình.
 
mai mưa về...
anh có tìm em...
giữa đại ngàn một mùa mưa ngày ấy...
ta trao nhau ánh mắt nhìn rực cháy
lai láng giữa núi rừng róc rách tiếng mưa rơi...
 
xa thật rồi...
đâu còn nữa người ơi...
thuyền đã đậu bên kia bờ ảo vọng...
núi và biển đâu còn ngày gặp lại...
nức nở giữa đại ngàn em chỉ thấy mưa rơi...
 
 
hanho 26.09.2008 09:46:24 (permalink)
0
AI CHẠM VÀO NỖI ĐAU...
Người đã chạm vào nỗi đau
Vết thương còn tấy đỏ
Người vờn vờn ngọn gió...
Vết thương càng tấy đỏ và đau !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 09:48:44 bởi hanho >
giotnangmuathu2007 26.09.2008 14:36:17 (permalink)
0
vết thương nào
cũng có thể lành mau...
chỉ có lòng ta là không hề thay đổi...
hãy cho qua đi...
những tháng ngày nông nổi
tháng năm qua...ôi!...chưa hết  dại khờ...
 
 
 
 
hoanang 29.09.2008 07:37:54 (permalink)
0
ngày hôm qua em cứ ngỡ là mơ...
để lại bây giở một niềm đau vô hạn
con cuốc báo đã qua mùa nắng hạn
ai đi qua để năm tháng  thẩn thờ...
tinhanhdemvang 30.09.2008 15:02:50 (permalink)
0
Hà Nội, chiều nay ta đi tìm nỗi nhớ
Mưa đổ hoài vương mái tóc ai xa
Chợt vụng về khẽ hát bản tình ca
Mang tất cả gửi vào miền ký ức
giotnangmuathu2007 01.10.2008 14:54:53 (permalink)
0
Ôi đến rồi một mùa thu rạo rực...
Nơi phồn hoa anh còn nhớ miền quê
Một chiều mưa u ám đến não nề...
Giăng giăng lối bay một trời mưa bụi...
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 119 của 169 trang, bài viết từ 1771 đến 1785 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9