tho tinh
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 120 của 169 trang, bài viết từ 1786 đến 1800 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Tú Mền 01.10.2008 16:55:33 (permalink)
0
NÓI VỚI HƯ VÔ
 
Ai nói hư vô cho ai mơ về thái cực
Hai nửa nào sao chẳng quyện vào nhau
Sao nhiều nỗi đớn đau
Sao ít niềm hoan lạc
Một chiều thu ngơ ngác với trời xanh...
 
TÚ MỀN
hanho 01.10.2008 23:00:45 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

Ôi đến rồi một mùa thu rạo rực...
Nơi phồn hoa anh còn nhớ miền quê
Một chiều mưa u ám đến não nề...
Giăng giăng lối bay một trời mưa bụi...

Tôi vẫn nhớ về nơi phố núi...
Chiều nay mưa, mưa cả ở lòng tôi
Mưa xối xả đâu phải là mưa bụi
Ướt hết rồi tôi nhớ thuở xa xôi...
 
hanho 02.10.2008 06:40:58 (permalink)
0
Xưa đã nói lời yêu nồng thắm
Em hửng hờ từ chối tấm lòng anh
Và từ đấy em ơi lá rụng...
Cho sắc buồn theo mãi suốt lòng anh...
 
Đến lúc mình đã thấu hiểu lòng nhau
Thêm yêu mến những tháng ngày đang sống
Anh đã dang vòng tay rất rộng
Đón tình em ngày ấy... bây giờ.
 
Vẫn cứ hờn ,cứ giận chuyện ngày xưa..
Vì thương quá em đã là tất cả
Ừ chúng mình đâu còn xa lạ....
Chỉ tình yêu trẻ mãi không già...
 
Giá được mà trở lại ngày xưa
Em chẳng phải nói thêm lời gì nữa
.....
Em sẽ là tất cả của đời anh...
hoanang 02.10.2008 07:38:28 (permalink)
0

Tôi vẫn nhớ về nơi phố núi...
Chiều nay mưa, mưa cả ở lòng tôi
Mưa xối xả đâu phải là mưa bụi
Ướt hết rồi tôi nhớ thuở xa xôi...

đã có lúc em cúi đầu hờn dỗi...
để anh về giữa rét buốt mưa rơi...
em đứng lặng nhìn dòng đời nghiệt ngã...
lòng thương yêu tràn ngập những phương trời
 
tinhanhdemvang 02.10.2008 15:53:19 (permalink)
0
Anh trở lại giữa chiều quê xưa cũ
Mải mê tìm câu hát... nhớ lời ru
Trong sắc mầu cuộc sống, bộn bề lo
Ai bỏ lại, ai lượm tìm kỷ niệm?
 
Chỉ anh thôi còn ngóng mãi một miền
Thương và nhớ ở hai đầu xa thẳm
Nếu ai hỏi vì sao anh chìm đắm
Anh biết rằng: mầu nắng đắm chìm anh!
 
hoanang 04.10.2008 07:49:49 (permalink)
0
sao nỗi buồn cứ vời vợi mong manh
một nữa hồn em một nữa là anh đó...
tiếng hát xưa theo chiều dài nỗi nhớ...
thức dậy mối tình đầu day dứt một niềm đau
aphu 05.10.2008 03:33:44 (permalink)
0
vì những giận hờn...ta để lạc mất nhau
bao năm qua tôi vẫn hoài nỗi nhớ
con tim đau trong đêm hoang trăn trở
mơ một bóng hình...một nửa của đời tôi
hoanang 05.10.2008 07:30:05 (permalink)
0
anh ở nơi nào hay ở rất xa xôi...
sao vẫn nhớ... bỗng rưng rưng dòng lệ...
bỏ lại sau lưng tìm mối tình mới mẽ...
để bây giờ day dứt mãi lòng tôi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2008 07:31:32 bởi hoanang >
tinhanhdemvang 05.10.2008 10:06:21 (permalink)
0

Trích đoạn: hoanang

sao nỗi buồn cứ vời vợi mong manh
một nữa hồn em một nữa là anh đó...
tiếng hát xưa theo chiều dài nỗi nhớ...
thức dậy mối tình đầu day dứt một niềm đau

 
Đừng hỏi anh vì sao mưa mãi đổ
Mãi u buồn rớt nặng mãi hồn đau
Không phải nửa hồn mà tất cả cho nhau
Thương nhớ gọi tình anh về bên nắng
 
 
hoanang 06.10.2008 07:55:44 (permalink)
0
em đứng giữa đất trời lòng trống vắng...
nữa mảnh đời nghèn nghẹn giữa hồn em...
anh ở nơi nào sao chỉ thấy mưa tuôn
tuôn dào dạt một mảnh hồn chát đắng
giotnangmuathu2007 08.10.2008 08:14:56 (permalink)
0
em về trở lại ngày xưa...
gặp mùa hoa cải lên dưa trổ vồng...
bước ngang qua giữa cánh đồng...
ngô xanh tít tắp mà lòng ngẩn ngơ...
 
buâng khuâng lòng bỗng thẩn thờ...
bóng trăng buông tỏa sáng bờ trong đêm
bỗng nghe tiếng thở thời gian.
nhịp cầu chưa tới ngập tràn niềm riêng...
 
 
tinhanhdemvang 08.10.2008 18:49:34 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

em về trở lại ngày xưa...
gặp mùa hoa cải lên dưa trổ vồng...
bước ngang qua giữa cánh đồng...
ngô xanh tít tắp mà lòng ngẩn ngơ...

buâng khuâng lòng bỗng thẩn thờ...
bóng trăng buông tỏa sáng bờ trong đêm
bỗng nghe tiếng thở thời gian.
nhịp cầu chưa tới ngập tràn niềm riêng...



 
Anh về với những thiêng liêng
Tiếng tình tiếng gọi tiếng mình cùng anh
Bãi bờ còn mãi biếc xanh
Dòng sông bến nước long lanh đợi người
 
Tìm đâu được tiếng em cười
Ngày xưa ai hỡi chín mười nhớ thương
Bao giờ màu nắng còn vương
Thì anh còn trọn đoạn đường cùng em.
hanho 09.10.2008 01:19:32 (permalink)
0

Trích đoạn: hoanang

anh ở nơi nào hay ở rất xa xôi...
sao vẫn nhớ... bỗng rưng rưng dòng lệ...
bỏ lại sau lưng tìm mối tình mới mẽ...
để bây giờ day dứt mãi lòng tôi...

Biết là nhớ lắm người ơi
Mối tình tuổi trẻ đâu rồi năm xưa?
giữa rừng trời đổ cơn mưa
Hay là nước mắt ta vừa xa nhau...
hoanang 10.10.2008 07:39:20 (permalink)
0
xanh xanh thăm thẳm một màu...
anh nơi thành phố còn đâu muốn về...
mình em trở lại làng quê...
tháng năm day dứt lời thề khôn nguôi...
 
giotnangmuathu2007 11.10.2008 14:26:38 (permalink)
0
xa rồi nỗi nhớ nhân đôi...
xa rồi  lòng bỗng chơi vơi nỗi niềm...
thu về lá rụng quanh vườn...
một chiều lá đỏ giận hờn lòng ta...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 14:27:39 bởi giotnangmuathu2007 >
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 120 của 169 trang, bài viết từ 1786 đến 1800 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9