tho tinh
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 122 của 169 trang, bài viết từ 1816 đến 1830 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
hoanang 19.10.2008 15:42:13 (permalink)
0


Có lẽ nỗi lòng cùng với áng thơ...
Theo suốt đời anh với trời phượng đỏ..
Ai đã gieo nỗi buồn theo gió..?
Để bây giờ hoang mạc hư vô..!.?

 
anh về gieo lại ước mơ
từ trong quê mẹ đợi chờ tháng năm...
yêu nhau từ thưở mười lăm...
hỏi anh có biết tháng năm em chờ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2008 15:48:33 bởi hoanang >
hanho 21.10.2008 08:02:11 (permalink)
0
Chờ khi đò đã sang ngang...
Lỡ làng duyên phận rõ ràng nỗi đau...!
Phải chi ngày ấy cắt cầu...!?
Mối tình Lan -Điệp mai sau vẫn còn...
thanhnhan 22.10.2008 21:45:07 (permalink)
0
phương trời kia người ơi có biết
tôi yêu người nhiều lăm hay không?
dẫu biết rằng tôi đây chẵng sứng
chi yêu người trong mộng mà thôi
ở phương xa ,em đâu có biết
trong màn đêm,anh luôn khóc thầm
cố dấu cho lê không tuôn trào
từng giây phút anh đâu quên được
bóng dáng em hiện mãi trong tim.
thanhnhan 22.10.2008 22:14:50 (permalink)
0
dòng sông phẳng lặng trong đêm
thuyền ai lướt nhẹ trong đêm màng
ngàn sao tỏa sáng lung linh
tình ta đẹp mãi như sao trên trời.
nguyễn thanh cần 22.10.2008 22:25:49 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

câu thơ buồn anh còn nhớ hay không...
em đã gửi theo giữa một trời phượng đỏ...
năm tháng qua đi đã bay theo chiều gió...
giữa cánh đồng hoang lạc bước vô hình...
 
Xa cách muôn phương anh quay về
Câu thơ xưa... tình vẫn lê thê
Chưa hết hoàng hôn ... sương xuống sớm
Hỏi cánh đồng có còn khép giữa con đê...!?
 
giotnangmuathu2007 25.10.2008 23:24:24 (permalink)
0
chiều buồn mưa mãi lê thê...
để vầng trăng bắc sông xưa cầu vồng
cánh đồng chưa có người trông...
ai qua bước vội để lòng xôn xao
 
giotnangmuathu2007 25.10.2008 23:36:50 (permalink)
0

Biền biệt xa nhau năm nối năm
Từng đêm mưa lạnh gợi hờn căm
Trăng ơi không khóc lòng như xé.!
Em ở phương nào có biết chăng?
                                    

 
Xa cách bao năm em vẫn nhớ...
Gió lùa lồng ngực lệ tràn rơi...
Anh ơi ! từ ấy sao không tới...
Để gió rưng rưng giữa cuộc đời
nguyễn thanh cần 25.10.2008 23:43:39 (permalink)
0
Chiều buồn mưa mãi lê thê...
Để vầng trăng bắc sông xưa cầu vồng
Cánh đồng chưa có người trông...
Ai qua bước vội để lòng xôn xao
                               ---GNMT2007---
 
Đêm về dạ thấy nôn nao
Thu vàng thêm nắng, tình gào từng cơn
Giấc mộng đẹp mãi chập chờn
Mùa thu trút lá ít hơn lối về
                                                    ---NTC---
 
Xa cách bao năm em vẫn nhớ...
Gió lùa lồng ngực lệ tràn rơi...
Anh ơi ! từ ấy sao không tới...
Để gió rưng rưng giữa cuộc đời
                                 ---GNMT2007---
 
Hạnh phúc ngày trước giữa mù khơi
Tương lai trước mặt dám lã lơi
Xin em đừng trách... anh thêm tội
Ngày về gió, rét, sưong... hết rơi
                                                ---NTC---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2008 23:52:09 bởi nguyễn thanh cần >
giotnangmuathu2007 27.10.2008 06:55:51 (permalink)
0
người về nỗi nhớ chơi vơi...
giữa dòng sông vắng gửi lời tái tê...
thăng trầm bao buổi nắng mưa...
dấu xưa người cũ hỏi về phương nao..
hoanang 27.10.2008 21:56:28 (permalink)
0
xa rồi bỗng nhớ cồn cào...
tình anh như sóng dạt dào biển đông
người ở đâu có nhớ không...
hay như con nước lạc dòng ra khơi...
 
hoanang 28.10.2008 07:12:59 (permalink)
0
nhớ thương... nhớ lắm người ơi...
sao mưa cứ vội lả lơi  giữa đường...
phương xa gửi nhớ gửi thương...
bay về   nơi ấy nụ hôn ngọt ngào
hoanang 29.10.2008 09:06:03 (permalink)
0
anh ở nơi nào anh có hay...
mưa tuôn thấm ướt ở phương này...
em đi ngơ ngác sương bàng bạc...
nỗi nhớ cồn cào giữa mưa bay...
 
nutamxuan 29.10.2008 09:09:33 (permalink)
0
tìm anh từ dạo bấy nay...
ược mong một phút đắm say cùng người...
để hồn anh với hồn tôi
buâng khuâng tìm một phương trời tình yêu
giotnangmuathu2007 31.10.2008 06:47:16 (permalink)
0
bao nhiêu năm tháng anh ơi...
tương tư em vẫn nhớ lời hẹn xưa
chia bao nhiêu buổi nắng mưa...
nước sông đã cạn mà chưa gặp người...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 06:48:55 bởi giotnangmuathu2007 >
nutamxuan 31.10.2008 09:29:19 (permalink)
0
Trời mưa chi lắm..hở trời?
Ngập đường ,trắng cả đâu rồi bãi ngô?
Trời ơi...biết đến khi mô?
Cho tôi gặp lại...thân cò tôi yêu!?
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 122 của 169 trang, bài viết từ 1816 đến 1830 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9