tho tinh
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 125 của 169 trang, bài viết từ 1861 đến 1875 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
hoanang 10.12.2008 08:54:42 (permalink)
0
ơi người tôi thương mến...
đang ở nơi nào đây...
để cho tôi tìm mãi...
nỗi buồn nhớ lắt lay...
 
đã bao lần tôi đếm...
những vì sao trên trời...
hỏi bao giờ gặp lại...
ta ben nhau trọn đời...
 
giotnangmuathu2007 10.12.2008 09:22:55 (permalink)
0

thế còn tình cảm em...tôi?
sao em không ước để rồi có nhau?
tôi giờ ôm một nỗi đau
tình xưa chẳng thể phai màu trong tim.
đêm đêm tôi vẫn đi tìm
em trong giấc mộng...mộng chìm trong mê...
giật mình tỉnh giấc...tái tê
ước sao có thể trở về bên em.

chưa lần gặp... nên chẳng quen...
anh đâu còn nhớ  lời em hẹn thề...
nỗi buồn chi giữa cơn mê...
tỉnh ra mới thấy lời thề mới nguyên...
thế mà duyên chẳng còn duyên...
rau lang lúa má mọc bên thềm nhà...
anh đi sao lãng quê hương.
quên người tưới nước bao ươm cách trồng
 
 
 
hanho 13.12.2008 14:19:49 (permalink)
0
Từ ngày.. ấy  đã sang sông
Người đi lấy chồng ta cố quên nhau
Chỉ còn đọng lại nỗi đau
Và còn lại mối tình đầu giữ nguyên
Bao năm cất giữ ưu phiền
Chỉ mình,mình biết cái duyên bẽ bàng
Đò đầy đò đã sang ngang
Để cho lòng nặng ngổn ngang tơ vò
Cung đàn nhở nhịp ai so
Dây tình duyên nối con đò thuở xưa
Trời quang mây tạnh hết mưa
Nghĩa tình lại thắm ta vừa trao nhau
Còn đây vẫn mối tình đầu
Và còn nguyên cả những câu hẹn hò
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 19:52:25 bởi hanho >
nutamxuan 16.12.2008 07:27:10 (permalink)
0
Bâng khuâng ai nhở chuyến đò...
Lời nguyền hẹn ước để cho đượm buồn...
 
 
hoanang 19.12.2008 21:17:53 (permalink)
0
đâu rồi những giọt...mưa tuôn...
biết bao kỷ niệm giận buồn thưở xưa...
anh về nơi ấy ngày xưa...
nhớ chăng ngày ấy ta đùa bên nhau...
giotnangmuathu2007 22.12.2008 21:45:40 (permalink)
0
non xanh thăm thẳm một màu...
ra đi vẫn nhớ đồng sâu quê nhà.
dõi theo cái bóng chiều hôm...
trái tim nhức nhối...nỗi buồn ngày xưa...
quê hương ơi...chuyến đò đưa...
sông lam vẫn nhớ ,vẫn chờ ,vẫn mong...
ai về bên ấy...nhớ không?...
bến xưa mòn mõi...tháng năm đợi chờ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2009 22:37:37 bởi giotnangmuathu2007 >
hoanang 23.12.2008 07:03:38 (permalink)
0
chạy theo trên nẻo bờ đê...
tình xưa vẫn mãi tràn trề tháng năm...
trao nhau từ thuở trăng rằm...
bao năm xa cách in hằn nỗi đau...
giờ đây anh ở nơi đâu...
có nghe tiếng gọi giọt sầu tim em...
hanho 24.12.2008 07:28:31 (permalink)
0
quê hương vẫn nhớ như in...
tình xưa vẫn mãi gữi gìn tháng năm...
bây giờ anh ở phố đông...
em dòng sông nhỏ trong lòng của anh...
 
hoanang 26.12.2008 07:42:39 (permalink)
0
tháng năm nỗi vẫn nhớ riêng anh...
quê hương vẫn mãi đượm trong tim rồi...
anh ở nơi ấy xa xôi...
có thương thì đợi...anh ơi đừng buồn.
 
em về hứng giọt mưa tuôn...
ngập tràn dòng lệ mà thương nhớ người...
xa nhau mấy chục năm rồi...
hỏi rằng còn nhớ tới người phương xa...
 
 
 
 
 
 
giotnangmuathu2007 26.12.2008 07:49:44 (permalink)
0
Trông theo mắt bỗng nhạt nhòa...
Dáng anh đã khất bỗng  òa   giữa trưa
Anh về bên ấy ngày xưa
Có nghe gió thổi mây lùa hanh heo...
nutamxuan 26.12.2008 23:47:58 (permalink)
0
Anh về nơi ấy quê nghèo...
Nghĩa tình anh đã mang theo đến giờ
Nhớ người con gái năm xưa
Cho ta kỉ niệm như vừa mới nguyên
 
giotnangmuathu2007 27.12.2008 11:01:14 (permalink)
0
Ngày xưa chung một con thuyền.
chung dòng sông nhỏ nối liền xóm thôn...
nắm tay bước giữa chiều hôm...
giờ xa cách biệt nỗi buồn mang theo...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2008 11:11:39 bởi giotnangmuathu2007 >
nutamxuan 27.12.2008 20:52:37 (permalink)
0
Lên non lấy củi ta trèo...
Trời mưa lạnh ướt nhưng sao ấm lòng!
Bây giờ dưới nệm trên bông
Phải rồi lạnh coóng bởi còn cách xa...
Ước gì chung một mái nhà
Lửa hồng sưởi ấm như là năm xưa...
 
hoanang 29.12.2008 08:18:32 (permalink)
0
Chắc là tại những cơn mưa...
Của ngày xưa để bây giờ vẫn đau...
Ngẩn ngơ trông mảnh tình dầu...
Thế rồi tất cả cho nhau nghĩa tình...
giotnangmuathu2007 31.12.2008 07:48:34 (permalink)
0
Em về tìm mảnh  thơ xinh...
Gấp thành nỗi nhớ quê mình ngày xưa...
Đớn đau gửi lại giọt mưa...
Giử lên thu quán bài thơ đượm buồn
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 125 của 169 trang, bài viết từ 1861 đến 1875 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9