tho tinh
Nặng lòng từ thuở mưa tuôn...
Trãi theo năm tháng nỗi buồn đa mang
Thương nhau từ lũy tre làng...
Dẫu xa cách trở vẫn mang nặng tình
Một lời nguyền giữ đinh ninh.
Trái tim còn đập ta còn thương nhau
Thương nhiều nên giận nên đau..!.
Trái tim đã nối nhịp cầu
Lòng người đã chọn trước sau một lần !
Biết rằng vẫn rét Nàng bân...
Tháng ngày rồi cũng quên dần nỗi đau
Còn chăng đây mối tình đầu
Để ngàn năm vẫn trước sau nghĩa tình
Trở lại tìm em
Đêm lặng lẽ
Nỗi buồn nào xé nát cõi hồn xưa
Xưa anh nhớ
Một thời xưa anh nhớ
Giờ u buồn
Anh nhớ một thời xa
Em còn không?
Em ơi còn thương nhớ
Tản mạn u sầu vây hãm trái tim đơn
Còn đâu thương nhớ dỗi hờn
Còn đâu tiếng hát tiếng đờn năm nao...
Nào ai có thấu chăng nào?
Chỉ người trong cuộc nôn nao cõi lòng...
Thương người còn đấy long đong
Câu thơ chưa trọn tơ lòng ngổn ngang!...
gặp nhau lòng bỗng bàng hoàng
ngày xưa vẫn nhớ vẫn mang trong lòng...
long đong suốt cả chiều giông...
nhớ thương phải để âm thầm tháng năm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 15:59:05 bởi hoanang >
gặp nhau gửi lại mùa đông
để cho cái rét thấu lòng anh ơi...
buâng khuâng rồi lại bồi hồi...
nhìn về phương ấy lòng tôi ngỡ ngàng...
gặp nhau độ ấy thu sang sánh đôi bước giữa thu vàng mênh mông... giờ đây người đã sang sông để mình tôi đứng ngóng trông mỏi mòn
Còn đây một chiếc thuyền con...
Sao anh không đến để còn sang sông.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 15:51:51 bởi giotnangmuathu2007 >
bây giờ còn lại minh tôi...
giữa mùa buốt giá đợi người tháng năm
rưng rưng nhìn giữa mênh mông...
lạnh lùng chi rứa mùa đông hỡi người...
thôi đành bên lở bên bồi..
thôi thì ta để nữa vời trong nhau...
kiếp này lỡ hẹn kiếp sau...
vẫn trong tim chiếc áo nâu quê nhà...
tìm về giữa chốn bao la...
lệ rơi chan chứa quê nhà anh ơi...
nhớ lòng nơi ấy bồi hồi...
một lần chưa trọn để rồi lại xa...
Mùa xuân lộc nở đơm hoa hoa...
Em về tìm lại món quà ngày xưa...
vô tình gửi lại câu thơ...
Hỏi người bên ấy sao chưa đến tìm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 13:30:23 bởi hoanang >
Nỗi buồn sâu thẳm lặng im...
Niềm vui vời vợi biết tìm phương nao?
Em tôi ở chốn nơi nào?
Cho tôi gửi trọn tình sâu nghĩa dày.
Kể từ gặp gỡ đến nay...
Bâng khuâng nhớ lại những ngày khổ đau !
Ngẩn ngơ trông mãnh tình đầu...
Ngày xưa còn đó rằng câu hẹn thề.
Dẫu rằng đường đất thôn quê...
Và còn thêm nữa vụng về vẫn thương..
Nghĩa tình sâu nặng vấn vương!.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: