tho tinh
Thay đổi trang: << < 127128129 > >> | Trang 128 của 169 trang, bài viết từ 1906 đến 1920 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 03.02.2009 21:09:20 (permalink)
0






Chàng thi sĩ đa cảm đa sầu
Lãng
quên sao tình đầu rộ nở
Tử
vương mang hăm hở duyên tình
liêm chung...riêng mình chẳng nhạt
Diện
mạo này phải đạt bạn ơi!!!
-s


xin  người đừng gửi giữa lòng tôi.
một vầng trăng  khuyết, một  dòng trôi.
chữ tiên học đạo lòng chưa đạt.
bình phẩm làm chi thiên hạ cười
yên phận cho lòng được thảnh thơi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 21:12:22 bởi giotnangmuathu2007 >
hanho 04.02.2009 16:52:14 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007


Mùa xuân ơi mùa xuân
Thời gian không trở lại
Tôi vẫn thương người mãi
Sắc xuân có tàn phai...?


chọn làm chi sắc tài.
chọn làm chi thời tiết
mùa xuân đâu có biết
bao nỗi niềm đi qua...

Muà xuân tự lòng ta...
Người buồn xuân đâu biết?
Lắng trong lòng thời tiết
Mới thấy buồn diết da...
 
Mùa xuân đà đi qua...!.
hoanang 06.02.2009 07:22:29 (permalink)
0
là người trong một nhà.
xuân ơi sao cứ  nói...
để lòng ta đau nhói...
xuân lòng buồn mênh mông
hoanang 08.02.2009 19:45:10 (permalink)
0
em bay trong nắng gió
đón sắc trời vào xuân...
bao năm chưa gặp lại.
hỏi xuân có buồn không?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2009 19:51:55 bởi hoanang >
hoanang 10.02.2009 07:31:16 (permalink)
0
em về thăm lại ngày xưa.
nhìn về nơi ấy gió đưa phập phồng...
trái tim muốn nói với lòng...
hãy hôn dào dạt cho lòng em say...
nhưng rồi ngọn gió cứ quay...
vội vàng gửi giữa mây bay sóng lòng.
người về hỏi có nhớ không...
nghia tình em gửi tháng năm đợi chờ...
cùng về tìm thưở xa xưa...
ngôi nhà băng tuyết phủ đầy lối qua...
dấu chân xưa bỗng nhạt nhòa...
cổ trâu ai kéo đi qua cánh đồng...
thôi đừng đứng đó em mong...
thôi đừng  gió thoảng để lòng xốn xang...
lấp đầy sóng cả trần gian...
anh như ngọn sóng chảy tràn trong em
 
hanho 12.02.2009 14:05:20 (permalink)
0
một lần gặp một lần ghen...
sóng xô bão tố vẫn đem tấm lòng...
trao mhau sưởi ấm mùa đông...
chan hòa dào dạt dòng sông mùa hè...
xa  rồi nỗi nhớ lê thê.................
xa rồi tất cả lời thề mênh mông
anh về thành phố nhớ không?...
quê hương vẫn đợi vẫn mong người về...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 14:17:50 bởi hanho >
trung30 12.02.2009 14:24:18 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

TƯƠNG TƯ
Tương tư! ơi hỡi tương tư!
Ai trồng nỗi nhớ mà tê tái lòng.
Trăng buồn rụng xuống dòng sông.
hoa buồn ngắm sóng mà lòng tương tư.
....................................

 
TƯƠNG TƯ
 
Sóng luá xanh rười rượi
Mây tím lịm chân trời
Mấy cánh cò lả lơi
Chơi vơi đồng buông khói
 
Có những điều chưa nói
Vẫn nhoi nhói trong tim
Xa vời vợi cánh chim
Tình em càng thắm tỏ
 
Một mình nằm gối cỏ
Đợi một giọt sao rơi
Chờ một ánh trăng ngời
Hôn một làn gió mỏng
 
Tiếng chuông rơi lạc lõng
Thức dậy khúc nhạc lòng
Tình đâu đó chờ mong
Chao ôi... buồn ập đến
 
Xa xôi không bờ bến
vẫn thấm đẫm yêu thương
Dù xa cách ngàn phương
Mình ơi sao nhớ thế.
 
(SG 2008)
giotnangmuathu2007 12.02.2009 15:38:00 (permalink)
0

Trích đoạn: hanho

một lần gặp một lần ghen...
sóng xô bão tố vẫn đem tấm lòng...
trao mhau sưởi ấm mùa đông...
chan hòa dào dạt dòng sông mùa hè...
xa  rồi nỗi nhớ lê thê.................
xa rồi tất cả lời thề mênh mông
anh về thành phố nhớ không?...
quê hương vẫn đợi vẫn mong người về...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2009 22:34:58 bởi giotnangmuathu2007 >
giotnangmuathu2007 12.02.2009 21:53:03 (permalink)
0

TƯƠNG TƯ

(trích đoạn: trung30)
 
Sóng luá xanh rười rượi
Mây tím lịm chân trời
Mấy cánh cò lả lơi
Chơi vơi đồng buông khói
 
Có những điều chưa nói
Vẫn nhoi nhói trong tim
Xa vời vợi cánh chim
Tình em càng thắm tỏ
 
Một mình nằm gối cỏ
Đợi một giọt sao rơi
Chờ một ánh trăng ngời
Hôn một làn gió mỏng
 
Tiếng chuông rơi lạc lõng
Thức dậy khúc nhạc lòng
Tình đâu đó chờ mong
Chao ôi... buồn ập đến
 
Xa xôi không bờ bến
vẫn thấm đẫm yêu thương
Dù xa cách ngàn phương
Mình ơi sao nhớ thế.


TƯƠNG TƯ
Tương tư sao không kể
Chuyện ngày xửa ngày xưa...
chuyện con cò khóc mẹ.
Lặn lội giữa trời khuya...
 
Em vẫn như ngày ấy.
Bao năm giọt lệ sầu.
Hãy đơi chờ anh nhé
Ta vẫn lòng cho nhau...
 
Em xin làm bão tố...
Cuồn cuộn vào lòng anh.
Em xin  làm cánh én
Bay  giữa  trời mênh mông
 
Em muốn anh là gió...
Để em làm mây bay...
Gió đưa mây đi khắp...
Dưới vùng trời đó đây...
 
xin một lần thôi nhé
một lần thôi anh ơi...
gửi tương tư ở lại...
cho cây đời xanh  tươi...
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 21:59:58 bởi giotnangmuathu2007 >
giotnangmuathu2007 13.02.2009 09:47:43 (permalink)
0
Tương tư ơi hỡi tương tư...
Yêu thương chi lắm để giừ tương tư.!...?
Có ai cắt thuốc giã từ..?
Tình người giữ mãi tương tư mãi còn...
Uat Kim Hương 13.02.2009 10:17:21 (permalink)
0
Tương tư giữ tấm lòng son,
Tương tư trong những đêm mòn đợi mong,
Tương tư cho mối tình nồng,
Tương tư cho một kiếp hồng bạc phơ.

UKH
13/02/2009

Chào bạn giotnangmuathu2007, bạn làm thơ rất có hồn. Chúc bạn vui khoẻ.
Uat Kim Hương




giotnangmuathu2007 14.02.2009 19:46:11 (permalink)
0
Tương tư nên mới làm thơ...
Tương tư nên mới thẩn thờ.... cả năm
Ai trồng nên nỗi nhớ mong...
 rưng rưng dòng lệ...ngập dòng tương tư
 
 
giotnangmuathu2007 14.02.2009 22:43:59 (permalink)
0
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7268/1B84BC0D0181465286DE8AD5DB85A476.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 22:48:12 bởi giotnangmuathu2007 >
Attached Image(s)
giotnangmuathu2007 15.02.2009 10:17:59 (permalink)
0

Chẳng bao giờ ta quên được nhau đâu
Ước đến này ta được sống  bên nhau
Vẫn tươi nguyên như buổi ban đầu...


sông sâu thì bắc nhịp cầu...
biển rằng thăm thẳm có tàu đại dương...
xin cho em một chút duyên...
để cho biển lặng thuyền em quay về...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 10:31:55 bởi giotnangmuathu2007 >
hoanang 15.02.2009 12:55:32 (permalink)
0
bao năm gói chặt lời thề...
bao năm nức nở lệ tràn bờ mi
xuân về  em mãi khắc ghi...
phương xa  anh có nhớ gì đến em...????????/
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 11:17:29 bởi hoanang >
Thay đổi trang: << < 127128129 > >> | Trang 128 của 169 trang, bài viết từ 1906 đến 1920 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9