tho tinh
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 131 của 169 trang, bài viết từ 1951 đến 1965 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
hanho 09.03.2009 10:58:10 (permalink)
0

Trích đoạn: hoanang

anh đến đây dưới cuối trời chiều.
để mùa hạ chói chang niềm mơ ước.
anh có trở về không hay chỉ là nuối tiếc...
mối tình đầu em ôm trọn niềm đau

Đã nghe rồi chuyện cũ trước sau...
Thương yêu lắm một thời ta dành dụm
Để bây giờ càng thấm ngấm càng đau
Anh chẳng nói những lời đường mật
Giơf yêu em ,ta có mối tình đầu...
Ngô Thiên Tú 10.03.2009 00:19:12 (permalink)
0
NẮNG THU

Ngô thiên Tú

Em mang một chút nắng thu
Sưởi tim băng giá bao mùa lập đông
Tương tư ôm ấp cõi buồn

Chừ như ngây ngất yêu thương mơ màng  
 

Ô hay hồn bỗng lâng lâng

Lang thang mộng mị địa đàng đam mê

Lê thê ngày tháng yêu em

Ngỡ là hư ảo tình về lên ngôi
 

Không còn buồn rủ đơn côi
Say mơ ta thấy bến bờ sông Tương

Em mang giọt nắng vào tim

Ru yêu lên đỉnh cuồng si hẹn hò
 

Không còn tuyệt vọng mù khơi

Ta nghe tim nhịp giấc mơ lạ lùng


http://hontho.com

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2009 00:21:35 bởi Ngô Thiên Tú >
giotnangmuathu2007 10.03.2009 13:31:27 (permalink)
0
Chưa gặp tim đã  thùng thùng
Anh là ngọn lửa cháy bùng trong em...
Một lần gặp lạ rồi quen...
Mời anh hãy đến quê em một lần...
 
Quê em có bánh đa vừng...
Có tương quê bác có gừng rất cay...
Vườn nhà có  cả trái  cây...
có hồ nuôi cá nở đầy hoa sen...
 
Anh về đến bến sông lam...
Hỏi còn có nhớ lời em hẹn hò...
Quê hương vẫn một câu thề
Gừng cay muối mặn người về nhớ không?
 
 
 
 
hoanang 11.03.2009 15:28:41 (permalink)
0
qua sông nhìn phía đầu đông.
bỗng nhiên tất cả im không trả lời...
nỗi buồn chỉ một mình tôi...
hỏi người có biết rằng tôi rất buồn
Ngô Thiên Tú 11.03.2009 19:58:32 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

Anh về đến bến sông lam...
Hỏi còn có nhớ lời em hẹn hò...
Quê hương vẫn một câu thề
Gừng cay muối mặn người về nhớ không?

Làm sao quên được dòng sông
Làm sao quên được quê hương hẹn hò
Trăm năm vẫn nhớ bến mơ
Mong ngày trở lại đôi bờ có nhau

chúc dzui




giotnangmuathu2007 13.03.2009 13:41:31 (permalink)
0
Trải qua mới biết vàng thau...
Xa nhau mới hiểu ta đâu quên người...
Quê hương ơi nhớ bồi hồi...
Anh đi để lại trong tôi nỗi buồn...
Ngô Thiên Tú 14.03.2009 06:29:04 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

Trải qua mới biết vàng thau...
Xa nhau mới hiểu ta đâu quên người...
Quê hương ơi nhớ bồi hồi...
Anh đi để lại trong tôi nỗi buồn...


chiều chiều ngắm bóng hoàng hôn
Nhớ em tim nhịp rủ buồn mênh mang
Xa nhau ôm một địa đàng
yêu thương nhung nhớ ngỡ ngàng giấc mơ


hoanang 16.03.2009 17:33:54 (permalink)
0
Nhớ nhiều tâm sự cùng thơ...
Chúng mình còn đó bao giờ quên nhau
Dẫu không chung một chuyến tàu...
Cùng trời cuối đất mai sau lại về.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2009 17:22:06 bởi hoanang >
hanho 17.03.2009 17:36:48 (permalink)
0
Thương nhau từ một lời thề...
Nghĩa tình gửi trọn tình quê hương nghèo
Lời thề năm tháng mang theo
Và còn đây nữa nhiễu điều giá gương.!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 15:18:21 bởi hanho >
hoanang 25.03.2009 13:25:36 (permalink)
0
con tằm nhã sợi tơ vương...
vẫn còn nuối tiếc kén ươm nong tằm.
ngày ngày em vẫn ngóng trông...
tiếng quê vẫn mãi vọng trong tim này...
muaxuanoi 25.03.2009 14:00:55 (permalink)
0
thôi thì một  chút đắm say...
cô em đã có ông tây đem về...
hỏi rằng đằng ấy còn mê...
hay còn tiếc nuối lời thề nữa không?
hanho 26.03.2009 09:38:04 (permalink)
0
Người tôi hẹn ước đã lấy chồng !
Còn cô em ấy tôi không hẹn hò !
Em đừng suy nghĩ so đo...
Anh đây thương nhớ con đò năm xưa...
Làm sao có được ngày mưa...?
Để tôi nhớ lại như vừa hôm nay.
hoanang 26.03.2009 13:24:25 (permalink)
0
rượu nồng chưa uống đã say...
thôi thì anh cứ đến đây em chiều...
hỏi rằng yêu được bao nhiêu...
để em thả hết cánh diều vi vu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2009 15:46:36 bởi hoanang >
hoanang 26.03.2009 15:52:56 (permalink)
0
Rượu ơi chén tạc chén thù...
Để tôi nhớ lắm mặc dù chẳng say.
Rượu tình không uống mà cay..
Men nồng chất chứa những ngày không em
hanho 26.03.2009 15:59:30 (permalink)
0

Trích đoạn: hoanang

rượu nồng chưa uống đã say...
thôi thì anh cứ đến đây em chiều...
hỏi rằng yêu được bao nhiêu...
để em thả hết cánh diều vi vu

Rượu anh uống chẳng được nhiều...
Nhưng em đã chiều anh sẽ uống say!
Thả hồn theo gió anh bay...
Mang em theo cả những ngày không em...
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 131 của 169 trang, bài viết từ 1951 đến 1965 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9