tho tinh
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 132 của 169 trang, bài viết từ 1966 đến 1980 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
hoanang 27.03.2009 09:31:31 (permalink)
0
bồng bềnh ngắm cảnh trời mây...
có anh bên cạnh ta say tận cùng...
bay trong mây gió trập trùng...
anh là tất cả...một dòng sông em...
muaxuanoi 29.03.2009 17:25:48 (permalink)
0
ĐỪNG GIẬN NỮA NHÉ ANH
KHI EM VU VƠ MỘT LÚC.
KHÚC KHÍCH CƯỜI CHÚT DUYÊN.
ĐÙA CÙNG NGƯỜI ĐI DỰ TIỆC
 


 
 
giotnangmuathu2007 29.03.2009 17:28:39 (permalink)
0
VU VƠ
em chỉ là một chút vu vơ...
sống cô đơn trong những ngày không có nắng...
mưa lạnh lắm
chỉ một mình em chịu.
thương thật nhiều nên giận lại nhiều hơn...
với những nỗi buồn em không thể gọi tên.
với em anh là tất cả...
sóng cứ cuộn khi lòng không yên ả...
em buồn....một chút vu vơ...
không thể trách ai khi nắng đến chiều mưa...
không thể khóc khi mùa về khô cháy...
mình em chịu hỏi rằng ai có thấy...
chiều hôm nay mưa vẫn cứ ngút ngàn 
 
hoanang 31.03.2009 17:14:58 (permalink)
0
MƯA! MƯA CỦA ĐẤT TRỜI và MƯA Ở TRONG TIM
NHỚ , NHỚ LẮM KHÔNG THỂ NÀO NÓI HẾT...
NGƯỜI Ở XA , NGƯỜI ƠI CÓ BIẾT..?
TÔI NHỚ NGƯỜI , NĂM THÁNG DẤU TRONG TIM...
VẪN BIẾT THƯƠNG NHAU LÒNG DẶN VỚI LÒNG
CHỮ ĐỢI CHỮ CHỜ CHỮ THƯƠNG CHỮ NHỚ...
ĐÂU HỜN TRÁCH MỘT THỜI LẦM LỠ...ẤU THƠ...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2009 17:20:32 bởi hoanang >
Ngô Thiên Tú 31.03.2009 20:31:29 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

VU VƠ
em chỉ là một chút vu vơ...
sống cô đơn trong những ngày không có nắng...
mưa lạnh lắm
chỉ một mình em chịu.
thương thật nhiều nên giận lại nhiều hơn...
với những nỗi buồn em không thể gọi tên.
với em anh là tất cả...
sóng cứ cuộn khi lòng không yên ả...
em buồn....một chút vu vơ...
không thể trách ai khi nắng đến chiều mưa...
không thể khóc khi mùa về khô cháy...
mình em chịu hỏi rằng ai có thấy...
chiều hôm nay mưa vẫn cứ ngút ngàn 



Mưa
 
Ngô Thiên Tú
 
Thế mới hay dù mưa hay nắng
Lá vẫn mơ trong chiều tím rũ buồn
Như nỗi lòng thầm kín của trái tim
ừ có nhớ mới thấy bóng tình chờn chập
 
Đêm cô đơn mưa giăng đầy lối
Mưa ngoài song hay mưa trong hồn
Thấm giọt sầu tim xao xuyến yêu thương
Lạnh bên em ta bên này chết điếng
 
Không bên nhau nên tháng ngày rũ mục
Từng đêm về nghe gió lộng yêu thương
Gởi cho em một nụ hôn theo gió
Mà tim ta như sa ngã địa đàng
 
Này mưa ơi đừng giăng buồn thêm nữa
Để người ta yêu không ướt mắt hạ hồng
Để tim ta không như sa mạc cằn khô
Thèm hứng mưa cho lên ngôi mộng tưởng
 
Ngủ đi em đừng nhìn mưa lả tả
Buồn mênh mông trong đêm vắng hẹn hò
Bao năm rồi ta vẫn nhớ vẫn mơ
Tình yêu ơi đừng vu vơ thêm nữa
 
 

hanho 01.04.2009 16:56:24 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

VU VƠ
em chỉ là một chút vu vơ...
sống cô đơn trong những ngày không có nắng...
mưa lạnh lắm
chỉ một mình em chịu.
thương thật nhiều nên giận lại nhiều hơn...
với những nỗi buồn em không thể gọi tên.
với em anh là tất cả...
sóng cứ cuộn khi lòng không yên ả...
em buồn....một chút vu vơ...
không thể trách ai khi nắng đến chiều mưa...
không thể khóc khi mùa về khô cháy...
mình em chịu hỏi rằng ai có thấy...
chiều hôm nay mưa vẫn cứ ngút ngàn 


Đọc bài thơ buồn, muốn đến bên em
khẻ gọi...
Tên em đến ngàn lần...cho nguôi nhớ..!
Mấy bữa nay trời cứ âm u...lòng cũng chạnh buồn..
Không phải  vu vơ đâu!..buồn vì khổ đau mất mát
và cách xa...
Ai hiểu được trong lòng ta...
Chiều nay gửi về em tất cả...yêu thương!
 
 
hoanang 02.04.2009 08:18:35 (permalink)
0
                        THÁNG BA
Tháng ba nhiều ngày âm u quá
Mưa giăng giăng từ núi xuống đồng bằng
Nỗi buồn cũng theo làn mưa bụi
Thế rồi vương vấn trong ta
Người ở xa , thời gian ơi, khoảng cách
Ta muốn về bên người yêu ta.
Ơi tháng ba , tháng ba...
giotnangmuathu2007 04.04.2009 08:54:48 (permalink)
0


khoảng cách tháng ba
........sao vẫn cứ nhạt nhòa....
mưa  giăng giăng...cho lòng đầy bối rối...
em vẫn đứng giữa khoảng trời chờ đợi...
một mối tình vời vợi xa xăm...
 
tháng ba...một khoảng nhớ mênh mông...
Kẻ Ngông 04.04.2009 12:34:02 (permalink)
0
Lạc bước đâu đây giữa đồi mơ
Lòng say ngây ngất bởi nên thơ
Trần gian tiên cảnh dạ ngẩn ngơ
Khép mắt đưa hồn biết ngu ngơ!!!
Ta về ôm lấy chuỗi bơ vơ
Khóc mãi thiên thu bởi duyên tơ. 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2009 12:43:39 bởi Kẻ Ngông >
giotnangmuathu2007 06.04.2009 16:33:50 (permalink)
0
Ai vào tọa lạc giữa bến mơ.
Ngắm cảnh hồn xiêu nhớ vẩn vơ...
Một chút  xiêu lòng  về để nhớ...
hay chỉ buâng khuâng để thẩn thờ...
nếu ngày mai đây ta đi mãi...
lạc giữa mây trời cõi hư vô
người ơi có thể cho ta hỏi...
còn chút duyên quê để đợi chờ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 16:38:48 bởi giotnangmuathu2007 >
hoanang 07.04.2009 14:57:05 (permalink)
0
thôi đã  sang sông một chuyến đò...
mưa buồn tưới đậm nỗi âu lo...
mai này có gặp cho em mượn...
một chút duyên xưa để sang đò...
giotnangmuathu2007 08.04.2009 11:21:29 (permalink)
0

Đọc bài thơ buồn, muốn đến bên em
khẻ gọi...
Tên em đến ngàn lần...cho nguôi nhớ..!
Mấy bữa nay trời cứ âm u...lòng cũng chạnh buồn..
Không phải  vu vơ đâu!..buồn vì khổ đau mất mát
và cách xa...
Ai hiểu được trong lòng ta...
Chiều nay gửi về em tất cả...yêu thương!


bao năn rồi anh còn nhớ đó ư...
nơi ta đến ta đi bao nhiêu mùa lá đổ
anh đứng dưới anh mặt trời rực rỡ...
những gam buồn sẽ hóa nở thành thơ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2009 11:24:07 bởi giotnangmuathu2007 >
hoanang 08.04.2009 17:31:01 (permalink)
0
Thời gian càng dài , nỗi nhớ lại càng sâu
Ta  nhắm mắt...hay nhìn vào khoảng không
Hiện về tất cả , niềm vui , nỗi buồn
Những ngày đi dưới mưa tuôn
Hay giữa đêm đông lạnh giá...
Trên chiếc xe cà tàng, đạp theo em con đường quen mà lạ
câu thơ buồn.. ai thấu chăng ai..?
Ngày ấy bên dòng sông
Có một người ngóng trông dẫu biết , chẳng có người mình ở đó
muốn nhờ qua những bông hoa nói hộ lời yêu.
Năm tháng cứ xa , cứ xa...bao nhiêu điều ấp ủ.
Gặp nhau , mừng tủi giận hờn
 
giotnangmuathu2007 09.04.2009 15:23:20 (permalink)
0
gặp nhau rồi em bỗng thấy buâng khuâng
giây phút nghẹn ngào thấm từng dòng ký ức...
bao năm rồi bếp lửa còn thao thức...
bó củi trên ngàn  ướt đậm cả lời yêu...
 
quê hương ơi sớm sớm...chiều chiều
nước sông  lam bên bồi...bên lở...
quá khứ lại hiện về một vùng quê  da diết thế...
nhớ buổi cơm chiều nhớ cả tiếng đò đưa...
 
day dứt nhớ...cơn mưa chiều mùa hạ...
thấm lòng ai trong những buổi trưa hè...
câu thơ buồn anh đã đọc em nghe...
thấm giọt lệ bao năm trời xa cách...
 
em đã điếm bao nhiêu mùa lá đỏ..
mỗi thăng trầm nơi anh đã đi qua...
có nơi nào hay biển rộng bao la
một khoảng trời chỉ riêng mình anh nhớ
 
 
 
 
 
 
 
 
tinhyeuvalytuong 11.04.2009 16:29:31 (permalink)
0
Ta 1 kẻ ghét đàn bà kiêu hãnh

Em kiêu kỳ ta ghét lắm biết không?

Ta nhìn đời với đôi mắt màu hồng

Em ngỗ nghịch nhìn đời không sắc thắm


Ta hết mực với cuộc tình say đắm

Em cợt đùa coi nó thoảng như không

Ta quan tòa của nỗi nhớ thương mong

Em hống hách : " việc gì anh trông ngóng "


Ta tự ái nghe tim mình đau nhói

Em vô tư nghe lá rụng chân trời

Ta buồn lòng : "anh chết có buồn không? "

Em lơ đễnh : " lá vàng rơi nhiều quá "


Ta 1 kẻ ghét kiêu kỳ đến lạ

Ghét vô cùng người con gái đó là....Em

Lãng tử khách
hjjjjjjjjjjjjjj...happy to day
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 132 của 169 trang, bài viết từ 1966 đến 1980 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9