tho tinh
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 139 của 169 trang, bài viết từ 2071 đến 2085 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
hoanang 13.07.2009 08:05:45 (permalink)
0
bây giờ duyên phận lỡ làng...
nỗi đau kim trong từ ngàn đời xưa...
để kiều đứng giữa chiều mưa...
nỗi buồn quá khứ như vừa hôm qua...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 08:07:02 bởi hoanang >
giotnangmuathu2007 19.07.2009 08:17:11 (permalink)
0
Câu thơ bỗng nhớ nhạt nhòa...
Tố Như ơi...có xót xa nàng kiều.?..
Bao năm  vẫn nhớ vẫn yêu...
Gặp chàng Kim Trọng vẫn chiều như xưa.
Biết là duyên phận đón đưa...
Nàng kiều thuở ấy mới vừa qua đây
Sông sâu..và nữa đò đầy
Tố Như ơi...hãy sang đây tỏ tường
Rằng Kim chàng ấy vẫn thương
Dù rằng cách trở nẻo đường vẫn qua.
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2009 18:00:07 bởi giotnangmuathu2007 >
nutamxuan 20.07.2009 09:45:48 (permalink)
0
Là rằng xa thật là xa...
Thời gian khoảng cách biết là khi nao?
Nhìn lên khuôn mặt "ửng đào"..!
Rưng rưng nước mắt làm sao cầm lòng.
Cầu trời cầu phật ,khấn mong
Tơ hồng trời đã xe xong thuở nào.
Đất dày...có thấu trời cao!?
hoanang 21.07.2009 09:47:04 (permalink)
0
Câu thơ cũ vẫn dạt dào tình thương
Đã đi hơn nữa dặm đường
Mới hay tình nghĩa nặng sâu chường nào...
giotnangmuathu2007 23.07.2009 13:25:17 (permalink)
0
bây giờ biển rộng trời cao...
tôm cua nhiều lắm lẽ nào lại quên.
gặp nhau bốn biển mười phương...
nhớ mời đặc sản quê hương nhé người...
 
hoanang 25.07.2009 15:55:55 (permalink)
0
câu thơ giờ đã bẻ đôi...
trái tim chia nữa lòng tôi ngỡ ngàng.
gặp nhau trên chuyến đò ngang....
để mình tôi giữa chang chang nắng vàng
hanho 27.07.2009 18:27:52 (permalink)
0
nhớ khi xưa...nhớ vô vàn...
nhớ khi mưa xuống nhớ ngàn lời thương.
nhớ từng bó củi chiều hôm.
đội mưa ta bỗng thấy thương nhớ người...
giotnangmuathu2007 29.07.2009 11:30:30 (permalink)
0
sông xưa bên lở bên bồi...
hôm nay đến bến ta ngồi khóc sông...
nỗi lòng trải giữa mênh mông...
có ai hiểu được nỗi lòng bến ơi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 11:32:31 bởi giotnangmuathu2007 >
nutamxuan 29.07.2009 12:29:06 (permalink)
0
Hiểu đâu chỉ nói bằng lời
Từ trong sâu thẳm tim tôi gọi người
Cho dù xa lắm người ơi
Lời nguyền thuở ấy đời đời bên tôi
Kẻ Ngông 29.07.2009 13:02:07 (permalink)
0
không ngờ mấy ông anh có nhiều ních để "chọc" người ta...

ta biết rằng ta quá dại khờ...
ai ngờ thực lại hóa thành mơ...
trăng  rơi chênh chếch bên bờ ảo...
xuống giữa lòng ta bỗng thẩn thờ...
 
 
Riêng tôi không có ý như thế mà là: 
 
Nick nhiều ai muốn chọc " nai tơ"
Ủng hộ trang thơ... ước mộng hờ
Tô thắm xinh tươi chờ nắng gió
Xin người chớ có giận vu vơ!
 

 
hoanang 30.07.2009 08:28:10 (permalink)
0

Nick nhiều ai muốn chọc " nai tơ"
cứ chọc cứ thương cứ dại khờ...
để tình mộng ước chẳng ngu ngơ...
một chút giận hờn sao lại trách...
để nói vô tình giữa lời thơ...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2009 08:33:40 bởi hoanang >
giotnangmuathu2007 30.07.2009 08:38:14 (permalink)
0


kẻ ngông

Nick nhiều ai muốn chọc " nai tơ"
Ủng hộ trang thơ... ước mộng hờ
Tô thắm xinh tươi chờ nắng gió
Xin người chớ có giận vu vơ!



vẻ đẹp nước non dám hửng hờ.
chiêm ngượng dại gì giận vu vơ...
lời thơ là nắng tình là gió...
bão nổi lên  rồi đứng ngu ngơ...
giotnangmuathu2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2009 08:40:01 bởi giotnangmuathu2007 >
giotnangmuathu2007 30.07.2009 14:44:18 (permalink)
0
sao chưa thấy sóng bến sông ơi...
cuồn cuộn vào em giữa đất trời...
thuyền lái chỗ nông sao thấy được...
hương vị nồng nàn giữa chơi vơi...

giotnangmuathu2007 30.07.2009 14:49:41 (permalink)
0
quê anh... quê em

em chưa một lần được đến quê anh
nơi con sông ba gửi câu hò ước hẹn
tách cà fe chưa một lần được nếm.
hương vị nồng nàn dáng dấp của tình yêu...

những câu hò tiếng nhạc du dương
sao mà giống quê em đến thế...
quê em  có núi sông  nhiều vô kể...
ai đi qua ngơ ngẩn chẳng muốn về...

anh nói quê anh chẳng thiếu tách cà fe
còn quê em cà fe đỏ rừng chưa muốn hái...
anh đã sống bên sông ba thầm lặng...
còn em lớn lên trên dòng chảy sông lam.

nếu một lần anh đến quê em...
hãy lắng nghe những câu hò xứ nghệ...
biển cửa lò em mời anh đến nhé...
nghiêng nón rồi...chắc chẳng muốn rời xa...
giotnangmuathu2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2009 14:50:53 bởi giotnangmuathu2007 >
SĨ ĐOAN 02.08.2009 14:11:58 (permalink)
0


biết rằng duyên chẳng còn duyên.
rau lang lúa má mọc lên đầy vườn
anh đi sao lãng quê hương...
quên người tưới nước bảo ươm cách trồng
em về cạn nỗi sầu đong
gửi dòng sông nhỏ câu hò ngàn xưa...
thôi thì một chuyến đò đưa...
câu thơ đừng bỏ để dưa khú buồn
giotnangmuathu 2007

Tình ai đầy ắp...thân thương
Chân tình tha thiết tơ vương cõi lòng.
Dẫu rằng duyên phận đôi dòng...
Lời người ghi nhớ khó hòng nhạt phai.
Chút tình xin gửi nắng mai
Cầu mong hạnh phúc, tương lai rạng ngời...!
Vần thơ gãy nhịp kết rồi
Nhưng cung trầm bổng e trôi chưa về.
-SD-
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 139 của 169 trang, bài viết từ 2071 đến 2085 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9