tho tinh
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 140 của 169 trang, bài viết từ 2086 đến 2100 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 03.08.2009 08:47:16 (permalink)
0
biết rằng duyên chẳng còn duyên.
rau lang lúa má mọc lên đầy vườn
anh đi sao lãng quê hương...
quên người tưới nước bảo ươm cách trồng
em về cạn nỗi sầu đong
gửi dòng sông nhỏ câu hò ngàn xưa...
thôi thì một chuyến đò đưa...
câu thơ đừng bỏ để dưa khú buồn
giotnangmuathu 2007

Tình ai đầy ắp...thân thương
Chân tình tha thiết tơ vương cõi lòng.
Dẫu rằng duyên phận đôi dòng...
Lời người ghi nhớ khó hòng nhạt phai.
Chút tình xin gửi nắng mai
Cầu mong hạnh phúc, tương lai rạng ngời...!
Vần thơ gãy nhịp kết rồi
Nhưng cung trầm bổng e trôi chưa về.
-SD

gặp anh như gặp bùa mê.
ít ăn ,trốn nói lời thề cũng quên.
tưởng rằng hết giận rồi thương...
câu thơ gấp lại nỗi buồn chẳng phai
chắt trong hồn những rụng rơi...

cung đàn gãy nhịp chơi vơi giữa đường
(giotnangmuathu2007)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 18:03:09 bởi giotnangmuathu2007 >
Trần Trung Dũng 04.08.2009 13:52:10 (permalink)
0
Trích đoạn: giotnangmuathu2007

lên rừng hái lá mù u...
ta nghe vẳng vẳng lời ru với chàng
say sưa ngắm cảnh trăng vàng...
chợt rơi chiếc lá  mơ màng mùa thu...


Nhặt chiếc lá vàng rơi đầu ngõ
Gió xôn xao Thu có biết không?
Nâng niu một đóa hoa hồng
Tặng nguời quen mới thấy lòng vui vui.
 
Trung Dũng
 
 
nguyễn thanh cần 04.08.2009 22:03:14 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

quê anh... quê em

em chưa một lần được đến quê anh
nơi con sông ba gửi câu hò ước hẹn
tách cà fe chưa một lần được nếm.
hương vị nồng nàn dáng dấp của tình yêu...

những câu hò tiếng nhạc du dương
sao mà giống quê em đến thế...
quê em  có núi sông  nhiều vô kể...
ai đi qua ngơ ngẩn chẳng muốn về...

anh nói quê anh chẳng thiếu tách cà fe
còn quê em cà fe đỏ rừng chưa muốn hái...
anh đã sống bên sông ba thầm lặng...
còn em lớn lên trên dòng chảy sông lam.

nếu một lần anh đến quê em...
hãy lắng nghe những câu hò xứ nghệ...
biển cửa lò em mời anh đến nhé...
nghiêng nón rồi...chắc chẳng muốn rời xa...
giotnangmuathu2007
 
Quê anh
Lâu nay không thấy trăng qua
Chẳng nghe chim hót quê nhà xa xăm
Trên đường cứ bước dăm băm
Bao giờ mớỉ được ghé thăm cổng làng
Bãi đá, khe suối trên ngàn
Thuyền xa thấp thoáng một đàn Hải Âu
Rì rào ít giọt mưa ngâu
Xót thương ngậm ngụi... biết đâu mnà tìm ....
SĨ ĐOAN 06.08.2009 12:47:48 (permalink)
0
 
 

 
biết rằng duyên chẳng còn duyên.
rau lang lúa má mọc lên đầy vườn
anh đi sao lãng quê hương...
quên người tưới nước bảo ươm cách trồng
em về cạn nỗi sầu đong
gửi dòng sông nhỏ câu hò ngàn xưa...
thôi thì một chuyến đò đưa...
câu thơ đừng bỏ để dưa khú buồn
giotnangmuathu 2007

Tình ai đầy ắp...thân thương
Chân tình tha thiết tơ vương cõi lòng.
Dẫu rằng duyên phận đôi dòng...
Lời người ghi nhớ khó hòng nhạt phai.
Chút tình xin gửi nắng mai
Cầu mong hạnh phúc, tương lai rạng ngời...!
Vần thơ gãy nhịp, kết rồi
Nhưng cung trầm bổng e trôi chưa về.
-SD

gặp anh như gặp bùa mê.
ít ăn ,trốn nói lời thề cũng quên.
tưởng rằng hết giận rồi thương...
câu thơ gấp lại nỗi buồn chẳng phai
chắt trong hồn những rụng rơi...

cung đàn gãy nhịp chơi vơi giữa đường
(giotnangmuathu2007)
 
 
Cám ơn em- nhạc du dương...
Theo tôi muôn dặm chẳng dường nhạt phai!
Phàm phu tục tử nào sai(...)
Xin người...tôi phải chia tay bây giờ.
Cầu mong thoả ước mong chờ
Bên người mãi mãi chớ ngờ lòng tôi.
-SD-
 

giotnangmuathu2007 10.08.2009 08:23:27 (permalink)
0
biết rằng duyên chẳng còn duyên.
rau lang lúa má mọc lên đầy vườn
anh đi sao lãng quê hương...
quên người tưới nước bảo ươm cách trồng
em về cạn nỗi sầu đong
gửi dòng sông nhỏ câu hò ngàn xưa...
thôi thì một chuyến đò đưa...
câu thơ đừng bỏ để dưa khú buồn
giotnangmuathu 2007

Tình ai đầy ắp...thân thương
Chân tình tha thiết tơ vương cõi lòng.
Dẫu rằng duyên phận đôi dòng...
Lời người ghi nhớ khó hòng nhạt phai.
Chút tình xin gửi nắng mai
Cầu mong hạnh phúc, tương lai rạng ngời...!
Vần thơ gãy nhịp, kết rồi
Nhưng cung trầm bổng e trôi chưa về.
-SD

gặp anh như gặp bùa mê.
ít ăn ,trốn nói lời thề cũng quên.
tưởng rằng hết giận rồi thương...
câu thơ gấp lại nỗi buồn chẳng phai
chắt trong hồn những rụng rơi...

cung đàn gãy nhịp chơi vơi giữa đường
(giotnangmuathu2007)


Cám ơn em- nhạc du dương...
Theo tôi muôn dặm chẳng dường nhạt phai!
Phàm phu tục tử nào sai(...)
Xin người...tôi phải chia tay bây giờ.
Cầu mong thoả ước mong chờ
Bên người mãi mãi chớ ngờ lòng tôi.
-SD-

dòng sông bên lở bên bồi.
mặc cho bão tố vẫn ngời sáng trong.
Nỗi buồn từ có thành không...
Thả vào mây gió vẫn mong nhớ đời
Tội tình chi lá mùng tơi...
Nấu canh hoang dã anh ơi đừng buồn...
(giotnangmuathu2007)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2009 08:32:53 bởi giotnangmuathu2007 >
giotnangmuathu2007 10.08.2009 08:56:59 (permalink)
0

Nhặt chiếc lá vàng rơi đầu ngõ
Gió xôn xao Thu có biết không?
Nâng niu một đóa hoa hồng
Tặng nguời quen mới thấy lòng vui vui.

Trung Dũng



Mời anh về với quê tôi...
Bên dòng sông nhỏ bên đồi cà fe...
 đàn trâu gặm cỏ bờ đê...
Vi vu tiếng sáo đến mê mẩn lòng.
Quê em có bánh đa vừng.
Có tương mắn nhút có gừng rất cay
Nếu  về thả gió sang đây...
Cỡi trâu xin lửa em đây đón về...
(giotnangmuathu2007) 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2009 17:36:59 bởi giotnangmuathu2007 >
giotnangmuathu2007 10.08.2009 09:19:54 (permalink)
0

Quê anh
Lâu nay không thấy trăng qua
Chẳng nghe chim hót quê nhà xa xăm
Trên đường cứ bước dăm băm
Bao giờ mớỉ được ghé thăm cổng làng
Bãi đá, khe suối trên ngàn
Thuyền xa thấp thoáng một đàn Hải Âu
Rì rào ít giọt mưa ngâu
Xót thương ngậm ngụi... biết đâu mnà tìm ....

 
ngày xưa vẫn nhớ như in...
cây đa bên nước đi tìm dấu xưa
ai ngờ gặp  cảnh trời mưa
để câu thơ chết lửng lơ giữa dòng...
ai về hỏi nhớ dòng sông...
câu hò xứ nghệ nhớ không hỡi người...
nguyenngoat 10.08.2009 16:46:13 (permalink)
0
Sóng còn vui với đại dương
Âm thầm bến đợi  bờ thương chưa về 
Nắng thu sắc đậm tình quê
Em ơi thuyền vẫn hướng về bến mơ
nutamxuan 10.08.2009 17:32:25 (permalink)
0
Còn duyên thì vẫn còn chờ
Còn tình nên cứ ngẩn ngơ những chiều
Xa nhau nhớ lắm dấu yêu !
Con cò, bến nước những chiều biệt li...
giotnangmuathu2007 10.08.2009 17:41:41 (permalink)
0
Gần nhau chẳng nói được gì
Xa rồi lại nhớ cuồng si tới người
Phải chăng duyên phận do trời
Hay là duyên ấy là tôi là nàng...
hoanang 10.08.2009 17:53:44 (permalink)
0
Người sang em chẳng cần sang..
Em chỉ yêu chàng chân chất em thôi.
Lỡ sang một chuyến đò rồi
Ngàn năm vẫn nhớ tình tôi với chàng
SĨ ĐOAN 11.08.2009 20:26:54 (permalink)
0
 
 

 
biết rằng duyên chẳng còn duyên.
rau lang lúa má mọc lên đầy vườn
anh đi sao lãng quê hương...
quên người tưới nước bảo ươm cách trồng
em về cạn nỗi sầu đong
gửi dòng sông nhỏ câu hò ngàn xưa...
thôi thì một chuyến đò đưa...
câu thơ đừng bỏ để dưa khú buồn
giotnangmuathu 2007

Tình ai đầy ắp...thân thương
Chân tình tha thiết tơ vương cõi lòng.
Dẫu rằng duyên phận đôi dòng...
Lời người ghi nhớ khó hòng nhạt phai.
Chút tình xin gửi nắng mai
Cầu mong hạnh phúc, tương lai rạng ngời...!
Vần thơ gãy nhịp, kết rồi
Nhưng cung trầm bổng e trôi chưa về.
-SD

gặp anh như gặp bùa mê.
ít ăn ,trốn nói lời thề cũng quên.
tưởng rằng hết giận rồi thương...
câu thơ gấp lại nỗi buồn chẳng phai
chắt trong hồn những rụng rơi...

cung đàn gãy nhịp chơi vơi giữa đường
(giotnangmuathu2007)


Cám ơn em- nhạc du dương...
Theo tôi muôn dặm chẳng dường nhạt phai!
Phàm phu tục tử nào sai(...)
Xin người...tôi phải chia tay bây giờ.
Cầu mong thoả ước mong chờ
Bên người mãi mãi chớ ngờ lòng tôi.
-SD-

dòng sông bên lở bên bồi.
mặc cho bão tố vẫn ngời sáng trong.
Nỗi buồn từ có thành không...
Thả vào mây gió vẫn mong nhớ đời
Tội tình chi lá mùng tơi...
Nấu canh hoang dã anh ơi đừng buồn...
(giotnangmuathu2007)
 
Lời người- ngọn gió Xuân mơn
Thâm trầm, ấm áp...trôi hờn cõi tâm
Dịu dàng...một áng trăng rằm
Soi chân lữ khách hướng tầm suối mơ
Ngả lưng uống giọt suối thơ
Tắm dòng gió mát- sương mờ lướt nhanh.
-SD-
 
SD cám ơn bạn rất nhiều , mến chúc bạn an lành và hạnh phúc.


SĨ ĐOAN 11.08.2009 21:37:40 (permalink)
0


NHỚ GIỌT NẮNG MÙA THU


Giọt nắng thu vương hoài trên nẻo nhớ
Để anh về bỡ ngỡ bóng thời gian
Em đi đâu mà lá úa ngập tràn
Chân vướng bước theo lối về năm tháng
Giọt nắng mùa thu vẫn còn nguyên hình dáng
Trong vần thơ lãng đãng những chiều vàng.
nguyenngoat

Lòng luyến lưu vương mang vạn nẻo đàng
Gió thì thào hồn nhiên trao lá thắm
Nắng hong vàng chở che vòng hơi ấm
Sương dịu dàng tắm mát lá vàng rơi
Đường thiên lý lòng ta chẳng buông lơi
Luôn nhớ mãi "giọt nắng mùa thu " ấy! 
-SD-

giotnangmuathu2007 16.08.2009 12:12:23 (permalink)
0

NHỚ GIỌT NẮNG MÙA THU


Giọt nắng thu vương hoài trên nẻo nhớ
Để anh về bỡ ngỡ bóng thời gian
Em đi đâu mà lá úa ngập tràn
Chân vướng bước theo lối về năm tháng
Giọt nắng mùa thu vẫn còn nguyên hình dáng
Trong vần thơ lãng đãng những chiều vàng.
nguyenngoat

Lòng luyến lưu vương mang vạn nẻo đàng
Gió thì thào hồn nhiên trao lá thắm
Nắng hong vàng chở che vòng hơi ấm
Sương dịu dàng tắm mát lá vàng rơi
Đường thiên lý lòng ta chẳng buông lơi
Luôn nhớ mãi "giọt nắng mùa thu " ấy!
-SD

mỗi bước chân trên đồng quê tìm thấy...
có nồng nàn hoa bưởi cuối vườn xưa.
sĩ đoan ơi... nguyenngoat... chưa về...
để giotnangmuathu rơi  tàn lá úa...
đường thiên lý em đâu còn nhớ nữa
có nỗi nhớ nào là nỗi nhớ riêng em....
(giotnangmuathu2007)
Trần Trung Dũng 16.08.2009 14:02:38 (permalink)
0
Buồn nào hơn với bóng đêm
Đèn đường không có bên thềm lá rơi.
Lòng này muốn gọi em ơi
Mà sao miệng cứ nghẹn lời không ra
Gần rồi lại bỗng hóa xa
Tặng người không nhận đóa hoa héo rồi.
 
Trung Dũng
 

Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 140 của 169 trang, bài viết từ 2086 đến 2100 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9