tho tinh
Thơ tình một kiếp đa mang
Yêu thương gửi trọn cho nàng, nàng ơi!
Người đi góc bể chân trời
Tri âm mấy độ thay lời nước non.
ai về bến nước sông con...
tháng năm đắp đổi mỏi mòn đục trong
dấu lòng nỗi nhớ mênh mông...
sông ơi...có hiểu nỗi lòng của em...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2009 12:56:10 bởi giotnangmuathu2007 >
Sông xưa nước vẫn êm đềm
Dòng trôi năm tháng đợi em lặng lờ
Em nguồn cảm hứng cho thơ
Mai kia xa cách bến mơ vẫn còn.
Quê hương ơi... nhớ mỏi mòn...
Cho dù xa cách vẫn còn vần thơ...
Gửi vào gió chút vu vơ...
Như dòng sông nhỏ dạt về biển khơi
Nhớ thương - tình mãi chơi vơi!
Muốn về bể hẹn mà đời trớ trêu!
Quê hương... gửi gắm tình yêu...
Trỗi dâng, sống động những chiều hoàng hôn!
-sd-
**
*
khi yêu hứa hẹn thật nhiều...
thuyền yêu khẽ lướt chiều chiều ngóng ai...
bên kia trăng đã trải dài...
còn em lẻ bóng trách ai ..bạc tình...
* *
*
Ngaỳ đi lòng dặn đinh ninh
Ngày về chưa được nhưng tình không phai
Xin ai đừng có trách ai
Dù cho tháng rộng năm dài vẫn mong.
Em chưa có một dòng sông.
để bao nỗi nhớ gửi trong đất trời.
Qua cầu lục bát đánh rơi...
Nên em nỗi nhớ chơi vơi... giữa dòng...
Anh chàng thi sĩ long đong
Vớt em đuối sức giữa dòng thời gian
Xin em một chút muộn màng
Nói yêu anh vẫn bàng hoàng tim đau.
Lời nào còn để trong nhau...
Lời nào đùa giỡn làm đau lòng người...
Thôi thì một chút mộng rơi...
Yêu thương gửi lại khung trời thơ ca...
Bao giờ ta được gần nhau..?
Thỏa lòng mong ước những là bấy lâu..?
Nghẹn ngào bởi mối tình đầu...
Ai xe dang dở để đau một đời.!
Anh không đùa giỡn em ơi Thi ca mãi mãi là lời chính tâm Trái tim tỉnh táo thâm trầm Một lời hẹn ước tri âm muôn đời.
Bao nhiêu năm tháng anh ơi...
Tương tư em vẫn nhớ lời hẹn xưa.
Mặc đời sớm nắng chiều mưa...
Bóng anh vẫn vẹn dẫu chưa gặp người...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2009 20:19:29 bởi giotnangmuathu2007 >
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
ai về bên ấy nhớ chăng...
cho ta gửi cả mảnh trăng cuối trời...
lá thu vương mãi với đời...
thì thầm lá rụng một thời rưng rưng...
TÌNH NON
Mông lung thơ thẩn dưới trời
Buồn không dám nói những lời yêu em
Sợ em chua chát không thèm
Đánh rơi mầm mống tim anh đương trồi
Tương tư về, gói lại thôi
Mộng tình non mãi ươm chồi kết tinh.
Đinh Phương
Thơ thẩn lén vào nhà giotnangmuathu, mơ mộng quá... và xin được để lại ...cái gì thật non.
Hẹn tái ngộ
quê hương là của chúng mình
có thương thì đến ngại ngùng làm chi...
chồi non em có biết gì...
sao không chăm bón lại đi cắt chồi...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: