tho tinh
Chồi non họ cắt bôi vôi...
Mọc rồi lại cắt...để tôi thêm buồn...
Quê mình ai có về luôn...
Nhìn đồng lúa trổ có buồn như tôi.?..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2009 13:09:21 bởi nutamxuan >
TÂM TƯ
Người giờ ở chốn xa xôi
Nỗi lòng viễn khách đơn côi chưa về
Xin em nhớ đến tình quê
Lần đưa tiễn cuối trăng thề còn trong.
Đã nguyền hai chữ trong tâm
Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai
Trách duyên trách phận an bài..
Người yêu thương nhất lại người chia xa...
Câu Kiều em vẫn ngâm nga
Tình Kiều sao giống tình ta thế này?
Chuyện xưa như thể hôm nay
Tố Như ơi! Mấy đắng cay cõi trần?
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
ai về bên ấy nhớ chăng...
cho ta gửi cả mảnh trăng cuối trời...
lá thu vương mãi với đời...
thì thầm lá rụng một thời rưng rưng...
giotnangmuathu2007
_____________________________________
Trích đoạn Đinh Phương
TÌNH NON
Mông lung thơ thẩn dưới trời
Buồn không dám nói những lời yêu em
Sợ em chua chát không thèm
Đánh rơi mầm mống tim anh đương trồi
Tương tư về, gói lại thôi
Mộng tình non mãi ươm chồi kết tinh.
Đinh Phương
________________________________________
Trích đoạn hoanang
quê hương là của chúng mình
có thương thì đến ngại ngùng làm chi...
chồi non em có biết gì...
sao không chăm bón lại đi cắt chồi...
hoanang
_______________________________________
Trích đoạn: nutamxuan
Chồi non họ cắt bôi vôi...
Mọc rồi lại cắt...để tôi thêm buồn...
Quê mình ai có về luôn...
Nhìn đồng lúa trổ có buồn như tôi.?..
nutamxuan
Gửi các Bạn:
giotnangmuathu2007 - hoanang - nutamxuan và xin được gửi lời chào về Quê Hương Việt Nam
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/73802/4B62F0BC5BE84D68BDAA7149B01967C4.jpg[/image]
TIẾNG VỌNG QUÊ HƯƠNG
Quê Hương…
...là tiếng gà rộn rã buổi sương mai
chờ bình minh đem ánh sáng khai ngày
là ê a cùng thầy cô đọc, viết
lúc rộn ràng thấp thỏm đợi trường tan
là điệp khúc thanh ca của đàn ve
tấu du dương sau lá rợp trưa hè
là những giấc đê mê thời non trẻ
thoáng ngại ngùng, e ấp dưới hàng me
là đồng lúa mênh mông nồng theo gió
thoảng rì rào, sóng sánh phủ đường đê
là lời ca ầu ơ vang đây đó
mẹ ru con ấp ủ giấc êm đềm
là cuối trời bầy chim kêu chiu chít
xoải cánh rộng lơi bay gọi nhập đàn
là đàn em tung tăng reo tíu tít
đón mừng cha về vội lúc nắng tan
là gồng chuông ngân nga chiều mong ngóng
lời cầu kinh cho non nước thanh bình
là đốm lửa từ ngọn dầu soi bóng
tỏ bức hình tương lai tuổi trắng trinh.
Đinh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 16:28:39 bởi dinhphuong >
Đình Phương bạn ở nơi đâu...
Chắc là cách trở dặm trường phải không?
Quê ta đồi núi cánh đồng
Bờ tre giếng nước ,dòng sông , mái đình
Có cô thôn nữ rất xinh..
Chiều chiều gánh nước một mình tưới rau
Có đôi trai gái trên cầu
Soi gương bóng nước,thả câu , ngắm trời
Về quê thăm nhé Phương ơi..
Quê mình có cả những lời yêu thương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2009 05:39:21 bởi nutamxuan >
ai về bến nước sông lam...
cho em gửi cả muôn ngàn lời thương...
câu hò hết giận rồi thương...
sao anh không đến để em đứng chờ...
Gặp anh như gặp bùa mê...
It ăn trốn nói lời thề cũng quên...
Câu thơ gấp lại giảng đường...
Tố Như ơi...sao để lỡ duyên cho kiều....
Nàng Kiều nặng nghĩa bán duyên...
Còn ai nặng nghĩa mà quên lời thề...
Gặp rồi như có bùa mê...
Bao năm xa cách lại về bên nhau.
Càng thương càng nhớ càng đau...
Càng yêu càng giận càng giàu nghĩa nhân
Tố như ơi có giáng trần
Cho Kiều tất cả mười phân vẹn mười...
Buồn buồn viết đại mà chơi
Kể ra cũng thấy rụng rời trái tim...
Vào trong thuquan đi tìm...
Tìm câu thơ để giử duyên cho người..
Ai ngờ điện mất thơ rơi...
Bay vào trong gió khóc người đời xưa...
Chiều nay trời đổ cơn mưa
Ghé vào thu quan cũng vừa mới đi
Gặp nhau chưa nói được gì...
Để cho nước mắt rơi đi ít nhiều...
Tại ai đưa đến câu kiều...
Để mưa ướt hết để xiêu xiêu lòng...
Có yêu thương mới chờ mong...
hỏi người có hiểu nỗi lòng của em...
Hiểu em như hiểu trái tim
Tháng ngày trăn trở đi tìm người yêu
Nhớ mong qua nhịp cầu Kiều
Tình trong mộng tưởng sao nhiều tơ vương?
Bởi vì năm tháng... đoạn trường...
Lênh đênh muôn nẻo biết phương trời nào...
Đất giày đâu thấu trời cao...
Cung đàn lỡ nhịp lẽ nào so dây...
Bây giờ rồng đã gặp mây...
Trăm năm nhớ hẹn đến ngày trao nhau...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2009 17:33:27 bởi hoanang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: