tho tinh
Thay đổi trang: << < 145146147 > >> | Trang 147 của 169 trang, bài viết từ 2191 đến 2205 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 05.10.2009 20:03:01 (permalink)
0
gặp nhau ở giữa mùa mưa...
lưa thưa giọt nhớ vấn vương lối về.
thu xưa vẫn nhớ trăng thề...
người đi hỏi có nhớ về nước non...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 20:15:22 bởi giotnangmuathu2007 >
nguyenngoat 05.10.2009 20:26:03 (permalink)
0
Nhớ mãi thu ơi !
 
Lời thề xưa vẫn sắt son
Vầng trăng hẹn ước vẫn tròn thu ơi
Dù cho xa cách trùng khơi
Trong tim chạm khắc một lời yêu em.
giotnangmuathu2007 05.10.2009 20:48:08 (permalink)
0
một lần lạ...một lần quen...
mà anh đâu đến quê em một lần...
quê em có cá rô đồng...
có cà fe chín , có dòng sông con...
anh mà về tới quê em...
anh khen mía ngọt anh khen sắn bùi
 
nguyenngoat 06.10.2009 07:17:01 (permalink)
0
Sắn bùi mía ngọt quê em
Anh nghe lòng bỗng nhớ thêm quê nhà
Trời làm cách trở đôi ta
Tình xưa vẫn mãi đậm đà nghe em!
 
 
 
 
giotnangmuathu2007 06.10.2009 09:35:12 (permalink)
0
trên cành có  chú chim non...
nghe thu thủ thỉ đã quên đường về
anh ơi một mảnh trăng thề...
dù bao ngăn cách vẫn về phương anh...
nguyenngoat 06.10.2009 21:31:52 (permalink)
0
Mai này mái tóc thôi xanh
Lời yêu thương vẫn để dành cho nhau
Mùa thu dù lá thay màu
Trái tim vẫn giữ cho nhau sắc hồng.
giotnangmuathu2007 08.10.2009 09:13:04 (permalink)
0
Ai về bên ấy nhớ không
Cho em gửi cả nỗi lòng anh ơi...
Dù cho lấp cả đất trời... 
quê hương vẫn  mãi một đời trong tim 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2009 21:44:01 bởi giotnangmuathu2007 >
nutamxuan 08.10.2009 09:56:28 (permalink)
0
Em  đã đi tìm ,
       nữa của mình còn lại...
Nữa của mình non dại...để xa nhau..
Người gặp cũng nhói đau
Con tim rỉ máu ,
              Bao nhiêu năm trời ta dấu
Ở trong ta mối tình đầu...
Vui đấy và buồn đấy.
Em yêu ơi có thấy...
Trong óc , tim mình luôn ẩn hiện về nhau...
XuanVienXu 09.10.2009 11:33:37 (permalink)
0
Giọt.nhỏ.không tên ai vướng bụi...
Nắng..cũng ngả màu với fôi fa...
Mùa...còn nỗi nhớ đêm xưa ấy..
Thu... đã heo may bóng khuất dần

nguyenngoat 09.10.2009 11:53:43 (permalink)
0
HƯƠNG CỐ NHÂN
 
Cơn gió nào mang những ái ân
Cho lòng thi sĩ thấy bâng khuâng
Thu ơi trăng còn vương sầu nhớ
Xin giữ trong lòng hương cố nhân.
dinhphuong 09.10.2009 20:16:28 (permalink)
0

Trích đoạn: nutamxuan

                    MÙA THU  !
Tình người ta gửi trang thơ
Yêu mùa Thu tím nên chờ nên mong
Thu ơi vàng rộm cánh đồng
Sao trời nỗi giận đưa dông bão về..?
Nước tràn ngập lút con đê
Chìm trong biển nước biết về nơi đâu...
Nỗi lo bạc trắng mái đầu
Biết mùa Thu cứ tươi màu thủy chung
Trời thu đừng nỗi cơn dông
Để lúa dưới đồng , ta gặt ta phơi.
Nắng mưa là việc của trời
Nhưng mà ta muốn Thu ơi giữ màu...
 
 
 


***
GỬI NGƯỜI ĐẦU THU!

Gửi người đứng tận đầu thu
Hứng mùa giông tố đến từ trùng khơi
Vóc gầy trước bão tả tơi
Thân trơ gió bạt chơi vơi nẻo trời
Nơi này khúc ruột rối bời
Nhìn trời nổi đóa đứng ngồi không yên
Người ơi! nắm lấy tin yêu
Để tôi kịp đến đưa em tấm lòng.

Đinh Phương


Chúc nutamxuan cuối tuần vui trẻ khoẻ đẹp!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2009 16:56:57 bởi dinhphuong >
nguyenngoat 10.10.2009 01:06:23 (permalink)
0
Bởi vì một kiếp nguyên trinh
Tôi đem trao hết vì tình phụ tôi
Ngày mai núi lở sông bồi
Lời thề tan biến em tôi vẫn còn.
 
 
giotnangmuathu2007 11.10.2009 15:19:47 (permalink)
0
Tháng năm ơi..nhớ mỏi mòn.
Thu xưa còn nhớ...hỏi còn nhớ thu...
Ngập lòng trong những lời ru...
Trái tim khắc chỉ một từ " yêu anh"...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2009 15:31:24 bởi giotnangmuathu2007 >
gauom 11.10.2009 16:56:49 (permalink)
0
Trái tim anh tan vỡ mất rồi
Đêm ngày nhung nhớ mãi không thôi
Từ ngày ly biệt, sầu buốt giá
Lòng như bão tố giữa ngàn khơi

Anh đã cố quên và sẽ quên
Một người con gái (quên cả tên)
Gió về, lá sẽ thay chồi mới
Ca hát cuộc đời giọng ngông nghênh

Và một ngày kia anh sẽ đi
Không còn vướng bận một điều chi
Trên cành, chim hót chào ngày mới
Niềm vui lai láng trên nét mi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2009 14:15:27 bởi gauom >
nguyenngoat 14.10.2009 08:58:36 (permalink)
0
RU THU
 
Cho anh trọn một lời ru
Chiều sương ướt đẫm lá thu cuối trời
Âm giai buông nhạc vọng lời
Đưa em vào mộng chơi vơi cõi lòng
Ngoài kia con sáo sang sông
Ngoài kia đã hết bão giông lâu rồi
Chỉ còn em với anh thôi
Ngủ đi kẻo nhạt nét môi ước thề
Ngủ đi ngon giấc mộng về
Để thơ anh biết đê mê ru tình.
 
 
Thay đổi trang: << < 145146147 > >> | Trang 147 của 169 trang, bài viết từ 2191 đến 2205 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9