tho tinh
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 169 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
maiyeuem 05.09.2005 23:32:32 (permalink)
0


Trích đoạn: meocongianxao

Tình thơ em viết cho ai đó
sao nghe não nuột, một khúc đàn
Em lỡ đàn chơi hay chủ ý?
Có người lữ khách ngóng chờ trông
Sông nước vẫn đây
gió miên man
Tôi lỡ sang sông tìm khúc cầm
Có người bỏ lại tiếng đàn ấy
Có người giờ lại đi tìm tiếng yêu


Chuyện yêu người cũng hiểu ít nhiều
Mới đem tâm sự cô liêu ra dò
Cạn lời chút ít nhỏ to
Phải con sông ấy mà đò ra đi
Gặp nhau chi lại biệt ly
Ai trao ai tặng những gì cho ai
Chữ tình đâu dễ nhạt phai
Ở trong cuộc sống vẫn hoài yêu thương
Văn thơ thấy lắm đoạn trường
Chúng tôi hai đứa vẫn thương suốt đời
giotnangmuathu2007 06.09.2005 14:08:00 (permalink)
0
lời ai vang vọng xa vời
bâng khuâng ta lại bồi hồi nhớ mong
xa xôi lòng vẫn âm thầm
mong manh một chút nắng hồng mua thu.

chơi vơi trong áng sương mù
đứng nhìn trời đất mịt mù khói sương
người về sao chẳng vấn vương.
để ta đứng mãi giữa đường ngóng trông

maiyeuem 06.09.2005 14:59:46 (permalink)
0

Yêu em ngắm sợi nắng hồng
Để cho sợi chỉ vẫn nồng trong ta
Biển trời đất nước quê ta
Tình yêu anh mãi mặn mà trong tim
maiyeuem 07.09.2005 00:11:32 (permalink)
0

Theo cơn gió đêm đen biền biệt
Vắng canh dài ai hiểu thiệt hơn
Đêm đen bóng tỏa chập chờn
Vì ai tình phải thiệt hơn hỡi tình
Tim yêu cùng mối chân tình
Tâm hồn hòa hợp hỡi mình với ta
trời xanh biển rộng bao la
Dòng sông vẫn chảy hiền hòa tin yêu
Biển yêu và ước hẹn chiều
Hoa tình vẫn nở tình yêu với người
Hôm nay biển vẫn vui cười
Vì ai ,ai khóc cho người mình yêu
maiyeuem 07.09.2005 00:26:41 (permalink)
0

HOA BƯỚM
Một cánh bướm lao xao
Giữa vườn hoa thượng Uyển
Con ong nhỏ rì rào
lao xao lời mật ngọt
Lòng cỏ hoa đau xót
Chim không hót chạnh lòng
Ong lượn bướm chờ mong
Cỏ hoa lòng tan nát
Vườn vẫn hương ngào ngạt
Vạn hoa vẫn muôn màu
Con bướm vàng nhói đau
Chú ong non kiêu ngạo
Hoa cỏ biết làm sao
Để lọt vào bên ấy
Thượng uyển hoa chất đầy
Quẩn quanh đây tình ái
Người buồn kẻ ái ngại
Cho lá úa nhạt phai
Em nụ hoa trang đài
Anh ong vàng nhỏ bé
Rồi bướm vàng thỏ thẻ
Hương hoa lặng mình nghe
Nỗi buồn trong vườn ấy
Hoa cỏ đây cũng vậy
Chỉ biết ngắm trời mây
Cầu cho khu vườn ấy
Mãi ở trong tim nầy
giotnangmuathu2007 07.09.2005 21:29:30 (permalink)
0
NHỚ
người về bên ấy nhớ chăng
mảnh tình ta gửi dòng sông thuở nào
bao nhiêu nỗi nhớ tuôn trào.
thoảng qua trong gió dạt dào biển đông.

người về có nhớ ta không.
hay người đã có dòng sông ngọt ngào
trời thu chim lượn trên cao.
lắng nghe tiếng sáo thổi vào trong tim

xôn xao chiếc sáo thổi tìm
người đâu chẳng thấy chỉ còn trời đêm
ước gì em được gần anh
để cho đôi cánh chim hồng bay lên


maiyeuem 08.09.2005 00:47:06 (permalink)
0

Tơ trời lơ lửng nền mây
Chỉ hồng vương vấn vơi đầy như hoa
Sông xanh nước chảy hiền hòa
Nhẹ nhàng sóng vỗ giao ca ngập lòng
mây trời lơ lững dòng sông
yêu em như sợi tơ hồng trắng trong
ngày dài đêm nhớ trông mong
Nhìn bông hoa tím giữa dòng nhớ nhung
Qua rồi sóng gió mịt mùng
Dòng sông bến nước lại trùng phùng nhau
Môi em tiếng nói ngọt ngào
Lời em dịu ngọt như sao trên trời
ngước nhìn từng chiếc lá rơi
Tình ta hẹn ước sống đời bên nhau
cầu cho tình mãi ngọt ngào
Để ta lại mãi bên nhau trọn đời
giotnangmuathu2007 08.09.2005 14:08:02 (permalink)
0
cánh cò bay vút bên đồi.
trời xanh lộng gió mây trôi lững lờ
chim kêu trong gió bơ vơ
tìm đâu chẳng thấy chỉ ngơ ngẩn sấu

ước gì đôi nhãn có nhau.
để cho sưởi ấm canh thâu lạnh lùng
người đi chẳng nỡ ngoái trông
để cho ai đó bâng khuâng đợi chờ

chỉ là một thoáng trong mơ
chút tình mờ nhạt bây giờ còn đâu.
một lời nhắn gửi canh thâu
cho ai trằn trọc mà đau hỡi người
maiyeuem 09.09.2005 23:21:50 (permalink)
0

TẶNG EM !
Bông vàng hoa đỏ thật tươi
Nhụy vàng bông thắm cho người anh yêu
Tặng em màu của tình yêu
Len lên hạt nắng buổi chiều hôm nay
Thảm nhung anh kết lâu đài
Phủ mây ngũ sắc anh may áo tình
Cài lên mái tóc em xinh
Bông hoa màu tím chung tình anh mang
Tay đan vạn hạt chuỗi tràng
Bằng hoa cỏ dại anh mang ngòai vườn
Tặng em đôi nhẫn uyên ương
kết bằng hoa cỏ học đường thanh cao
Với tay anh hái vạn sao
Tô lên đôi mắt ngọt ngào khát khao
Hứng từng giọt nước ba đào
Cho em dịu mát dạt dào lâng lâng
Cho dù gom cả thế nhân
Anh gom tất cả một lần tặng em
maiyeuem 10.09.2005 17:27:41 (permalink)
0
Qua sông thì phải có đò
Sóng to gió lớn thì lo chống chèo
Tình yêu nào có giàu nghèo
yêu nhau thì phải vượt đèo tìm nhau
Cho dù leo tới trời cao
Chữ tình yêu mới ngọt ngào tin yêu
Tôi đây chẳng có gì nhiều
Chỉ một ánh mắt cũng nhiều yêu thương
Nàng cười tôi cũng vấn vương
Vượt qua chướng ngại tìm đường đến nhau
Thở than có được gì nào
Tôi xin gởi tặng tình vào hư không
maiyeuem 10.09.2005 21:47:14 (permalink)
0

Nhưng thực tế giữa dòng đời cuồng nhiệt
Nắng cháy lòng và nước mắt đầy đong
Người có biết nổi lòng ai trao gởi
và nụ hôn đầu tình ai đã trao ai
và còn nữa cả những tháng ngày dài
Đầy hứa hẹn ngày mai và mãi mãi
không đêm vắng ,không ngày buồn ảm đạm
có hai tâm hồn hòa một nụ môi hôn
maiyeuem 10.09.2005 21:54:20 (permalink)
0

Người đâu rồi người ở nơi đâu
Về coi hai kẻ ôm sầu tương tư
Giữa đường hai nửa cánh thư
Vì đâu ôm nỗi tương tư vào hồn
mailamuathu 14.09.2005 16:35:10 (permalink)
0

Em dâng một mối tình hồng
Em xin trao tặng lòng không đổi dời
mailamuathu 14.09.2005 20:43:46 (permalink)
0

Bao nhiêu kỷ niệm vùi chôn
Chỉ còn ký ức trong hồn mà thôi
Ân tình ai gởi cho tôi
Đã theo cơn gió mất rồi người ơi
Viet duong nhan 14.09.2005 22:11:05 (permalink)
0
Chào cả nhà - cho 7 dán vài câu ví nha !
Chúc vui tất cả.


Kỷ Niệm Bên Đời

Bao đêm ngồi dưới trời trong
Trăng-sao sáng tỏ, gió lồng lộng qua
Bên đời kỷ niệm đôi ta
Cùng nhau gìn giữ chớ xa tấc lòng.

vdn
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 169 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9