tho tinh
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
gửi bao nhiêu thương nhớ dưới trời chiều.
rưng rưng cuối giữa một mùa lá rụng.
trời miền trung nắng vàng tươi xao động...
da diết một nỗi niềm trong tiêns đò đưa
Em vẫn là người con gái của ngày xưa
Dù năm tháng Có phôi pha hương sắc
Anh vẫn nhớ trong nỗi buồn trầm mặc
Giọt nắng thu nhuộm kỉ niệm vơi đầy.
.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44352/74EE5AC3E24F49A68A26256E79E6978E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2009 11:57:36 bởi hoanang >
đông đến rồi không biết thu về đâu...
nơi gió buông đùa ta nghe lòng thác đổ...
nơi đìu hiu rơi khoảng trời thẫm đỏ...
thăm thẳm giữa cuộc đời ai có hiểu lòng tôi...
Người hiểu em là tôi...
Người thương em là tôi...
và
Người giận em cũng là tôi...
Dẫu đi xa bốn phương trời....
Người tôi thương nhớ..
Giận rồi lại thương...!
con tằm nhã sợi tơ vương.
mắc trong lồng kén
.........vấn vương tơ tình.
dù cho đời có nhục vinh...
kén xin nhã sợi tơ lòng....tương tư
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2009 08:02:34 bởi giotnangmuathu2007 >
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
con tằm nhã sợi tơ vương.
mắc trong lồng kén
.........vấn vương tơ tình.
dù cho đời có nhục vinh...
kén xin nhã sợi tơ lòng....tương tư
Ngàn năm Tư Mã Tương Như
Cầu Hoàng trọn khúc cho người yêu thương
Tơ tằm muôn mối vấn vương
Em xa có biết đoạn trường lòng anh?
Đông về đem cả trời hanh.
Thức lên kỷ niệm tơ lòng người ơi...
Dù đi khắp bốn phương trời...
Tằm xin nhả kén cho người ươm tơ
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
Đông về đem cả trời hanh.
Thức lên kỷ niệm tơ lòng người ơi...
Dù đi khắp bốn phương trời...
Tằm xin nhả kén cho người ươm tơ
Ươm tơ ươm cả mộng mơ Em đi vào những vần thơ đượm buồn Tình em nước chẳng cạn nguồn Mùa thu giọt nắng đã luồn vào tim
Nửa đời em đã kiếm tìm
Để cho máu đỏ vào tim nuôi người
Rưng , rưng nhặt cánh hoa rơi...
Dẫu rằng hoa ấy đâu người riêng ta
Trong tim máu thắm đang hòa
Trái tim chung thủy chỉ ta với mình
Thời gian đã hiểu nhục vinh
Mới cho ta thấy nghĩa tình trao nhau
Thời gian như nước qua cầu
Tình người vẫn giữ trước sau vẹn tình.
.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11092/1C89D931313C41189AD3CD2D13436F04.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2009 20:25:41 bởi nutamxuan >
hờn dỗi chi đông MAI ko ghé...
xuân cũng buồn thiu chẳng pháo hồng....
lời nam ai đó ai có nhắc.....
cố tình đuổi ai _ khách viễn phương !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2009 10:38:02 bởi XuanVienXu >
Trích đoạn: nguyenngoat
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
Đông về đem cả trời hanh.
Thức lên kỷ niệm tơ lòng người ơi...
Dù đi khắp bốn phương trời...
Tằm xin nhả kén cho người ươm tơ
ngày mai ngày mốt khách vẫn phương...
chân trời gió lộng bởi hư ko....
. nét môi người cũ sao hoang vắng
... sa mạc lòng ta _bước nhạt nhòa
.
Ươm tơ ươm cả mộng mơ
Em đi vào những vần thơ đượm buồn
Tình em nước chẳng cạn nguồn
Mùa thu giọt nắng đã luồn vào tim
anh XVX iu iu ơi,cái pictop anh nằm tận trang cuối cùng , hạ biết là lâu nay anh ít viết trong trang nhà,nhưng vì anh viết trong trang nhà hạ,nên hạ cũng phải cố ngồi mò cho được tới nhà anh,để chúc mừng GIÁNG SINH,anh nên viết trong trang nhà để lâu lâu hạ còn vào nhà anh đáp nghĩa mới đúng chứ hhiiii cảm ơn anh đã viết và để lại trong trang nhà hạ những bài thơ hay hạ chúc anh có một mùa GIÁNG SINH vui vẻ ,hạnh phúc tận hưởng những yêu thương bên người thân,chúc anh tìm được niềm vui trong diễn đàn [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/BA319B5B65BF463DB875071A95D009E0.jpg[/image]
Giáng sinh ơi! sao không nói một lời Cho nỗi buồn tan mất... Giáng sinh ơi!cầu trời khấn đất Mọi điều tốt lành sẽ đến với em tôi...
Không nói hết bằng lời... Chỉ gửi vào sâu thẳm Những điều thẳm sâu.!..
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: