tho tinh
Thay đổi trang: << < 151152153 > >> | Trang 151 của 169 trang, bài viết từ 2251 đến 2265 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
dinhphuong 10.12.2009 21:48:21 (permalink)
0

+++
TIN SÁNG 2009

(Mừng Chúa Giáng Sinh 2009)

Một vì sao sáng chiếu lung linh
Trần thế hân hoan đón Giáng Sinh
Mừng Chúa thiên tòa gieo tin sáng
Vui con nước Việt được ơn lành.

Chúc mừng bạn hữu niềm tin mới
Chúc mọi người vui hưởng thái bình
Chúc bác nhà nông đồng lúa trĩu
Chúc người trí thức rộng tâm tình.

Đinh Phương


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2009 23:56:15 bởi dinhphuong >
dinhphuong 11.12.2009 23:57:28 (permalink)
0


Trích đoạn: nutamxuan

Không nói hết bằng lời...
Chỉ gửi vào sâu thẳm
Những điều thẳm sâu.!..


"NẾU TUYẾT CÓ BAY VỀ BÊN TRỜI ẤY
CHO TÔI GỬI CHÚT NẮNG CỦA MÙA ĐÔNG"

ĐP

hoanang 22.12.2009 19:36:55 (permalink)
0
Ở nơi xa anh có nhớ em không
 Hay chỉ là rụng rơi...giữa mùa đông giá lạnh
nutamxuan 25.12.2009 08:53:01 (permalink)
0
Trên đời này tình yêu đôi lứa , có người đã nói  "yêu chỉ có một lần...những lần sau chỉ là na ná của tình yêu! "     Yêu người ta nhớ...người ta thương...và người ta sống có trách nhiệm với người mà người ta yêu!Tôi nghĩ vậy có đúng không hoanang? chúc bạn và mọi người vui và hạnh phúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2009 15:32:13 bởi nutamxuan >
Ngô Thiên Tú 25.12.2009 09:42:31 (permalink)
0


Mừng Giáng sinh 2009 và năm mới 2010

Chúc GNMT một Giáng Sinh Ấm - An lành và Năm Mới 2010 Vui- Hạnh Phúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2009 00:57:10 bởi Ngô Thiên Tú >
muaxuanoi 28.12.2009 13:16:44 (permalink)
0
chúc sao chỉ có một người...mà ND là ai vậy????????
mùa xuân ơi có hiểu.
nỗi lòng người xa nhau
nutamxuan 05.01.2010 08:53:11 (permalink)
0
Giù đi đâu về đâu...
Vẫn không nguôi nỗi nhớ...
 
 
hoanang 05.01.2010 22:16:29 (permalink)
0
Ngàn vạn lần trăn trở.
để một lần mất nhau..!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2010 10:43:54 bởi hoanang >
nutamxuan 06.01.2010 10:39:01 (permalink)
0
Chỉ một lần không hiểu
Để ngàn lần nhói đau !
hoanang 07.01.2010 19:41:14 (permalink)
0
em vẫn  như ngày ấy.
bao năm rơi lệ sầu
nguyenngoat 07.01.2010 20:48:12 (permalink)
0

Trích đoạn: hoanang

em vẫn  như ngày ấy.
bao năm rơi lệ sầu

 
Thôi đành quên kỉ niệm
Cho người hết khổ đau!
 
 
 
 
 

muaxuanoi 10.01.2010 14:47:01 (permalink)
0
Người đi đâu về đâu.
Sao nỡ quên nỗi nhớ.
Để lòng ai trăn trở...
Cắt buốt lòng nỗi đau...
hỏi ngày ta gặp lại.
hỏi có nhớ về nhau
hay chỉ là ngọn gió...
buốt giá giọt mưa ngâu
hoanang 13.01.2010 07:55:34 (permalink)
0
thôi chỉ còn nước mắt.
chảy về trong nỗi sầu.
có lẽ nào không hiểu.
có lẽ nào lại quên...
chỉ một mình em nhớ.
những nỗi nhớ không tên
giữa mùa đông lạnh giá...
chỉ có em và anh...
Nguyên Đỗ 13.01.2010 08:20:43 (permalink)
0
Người Từ Đâu Đến, Về Đâu

Người từ đâu đến, về đâu
Thoáng qua chợt mất dưới cầu nước trôi
Người về khơi dậy hồn tôi
Người đi để lại đơn côi mịt mùng

Tưởng rằng sau trước thỉ chung
Thoảnq qua nắng hạ mây chùng xót xa
Người về một đoản tình ca
Người đi ray rứt trường ca lệ lòng

Hỏi người còn nhớ ta không?
Ta về ta nhớ với mong tháng ngày
Người về một thoáng mây bay
Ta về nghiêng ngả tỉnh say mộng sầu

Thôi giờ còn mỗi dấu đau
Một giòng nước mắt buồn sầu nỉ non
Người đi  nỗi nhớ u hờn
Ta về ta nhớ nụ hôn say nồng

Nguyên Đỗ


nutamxuan 14.01.2010 09:39:26 (permalink)
0
Có những điều không nói ra
Không phải người đời không hiểu
Biết hết...nên nỗi buồn cứ mang theo..
Nếu không có lòng vị tha
Thì suốt đời ta không gặp
Ai hiểu ai.?..mà nhớ đến cồn cào !
Thay đổi trang: << < 151152153 > >> | Trang 151 của 169 trang, bài viết từ 2251 đến 2265 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9