tho tinh
Trích đoạn: muaxuanoi
Người đi đâu về đâu.
Sao nỡ quên nỗi nhớ.
Để lòng ai trăn trở...
Cắt buốt lòng nỗi đau...
hỏi ngày ta gặp lại.
hỏi có nhớ về nhau
hay chỉ là ngọn gió...
buốt giá giọt mưa ngâu
Xin Chức Nữ chớ sầu
Cầu Ô còn nối nhịp
Dù lỡ làng duyên kiếp
Ta vẫn mãi chờ nhau!
(ngng)
anh ơi...vẫn nỗi đau
nhói trong tim buốt giá...
cầu ô mưa lả chả...
nuốt trong tim lệ sầu
bao nhiêu bờ cách trở...
nhuốm vào máu lòng tin...
bây giờ còn đâu nữa.
chỉ thấy thuyền lặng im...
em vẫn mãi đi tìm.
giữa mùa đông buốt giá...
dù ngàn năm cách trở...
lòng vẫn một niềm tin
Trích đoạn: hoanang
em vẫn mãi đi tìm.
giữa mùa đông buốt giá...
dù ngàn năm cách trở...
lòng vẫn một niềm tin
Rồi ngọn lửa trái tim
Thắp muôn luồng ánh sáng
Một mùa xuân xán lạn
Xua đông đón em về
ngng
Mưa vẫn cứ lê thê...
Rơi trong lòng buốt giá...
Đường ta đi hai ngã.
Hỏi xuân có đi tìm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 08:32:51 bởi hoanang >
Xuân vẫn ở trong tim...
Vẫn nở chồi trong nắng
Hoa vẫn khoe sắc thắm.
Chờ tình yêu dịu hiền...
Máu thắm chảy về tim
Nuôi mối tình ngang trái...
Một đời người khôn dại...
Đau từng khúc ruột mềm...
Buồn...nỗi buồn không tên....
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
Xuân vẫn ở trong tim...
Vẫn nở chồi trong nắng
Hoa vẫn khoe sắc thắm.
Chờ tình yêu dịu hiền...
Tình yêu luôn vững bền
nếu chúng ta chờ đợi
Cho em mùa xuân mới
Nắng hôn lên tóc thề
ngng
Anh là dòng sông quê.
Thấm hồn em lai láng
hỏi rằng mai có đến.
với mùa xuân quê hương
Máu thắm chảy về tim
Nuôi mối tình ngang trái...
Một đời người khôn dại...
Đau từng khúc ruột mềm...
Buồn...nỗi buồn không tên....
chúng ta đã lớn lên...
giữa mùa xuân quê mẹ.
anh có nghe rộn rã...
tiếng xuân về yêu thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2010 08:00:32 bởi giotnangmuathu2007 >
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
Anh là dòng sông quê.
Thấm hồn em lai láng
hỏi rằng mai có đến.
với mùa xuân quê hương
Dòng sông của yêu thương Dòng tuôn về biển cả Nhưng nhớ mãi quê hương Hẹn một ngày trở lại
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
Máu thắm chảy về tim
Nuôi mối tình ngang trái...
Một đời người khôn dại...
Đau từng khúc ruột mềm...
Buồn...nỗi buồn không tên....
chúng ta đã lớn lên...
giữa mùa xuân quê mẹ.
anh có nghe rộn rã...
tiếng xuân về yêu thương
[quotte]
Tiếng xuân của tình thương
Và Quê hương chỉ một
Trong lòng còn thảng thốt
Xuân e còn trong mơ...
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
Xuân vẫn ở trong tim...
Vẫn nở chồi trong nắng
Hoa vẫn khoe sắc thắm.
Chờ tình yêu dịu hiền...
Mùa xuân của tình duyên
Em về trong hương sắc
Yêu thương dâng sóng mắt
Gửi thông điệp nhiệm màu
Mùa xuân ơi...đến mau.
Đừng để ta chờ đợi...
Xuân có nghe em goi.
nơi quê mình yêu thương
Anh đã nghe em gọi...
Anh đã nghe em nói
Lời yêu thương vọng về
Em ơi! trong sâu thẳm...
Tình yêu mình Quê hương...!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: