tho tinh
Người đi đâu vắng buồn man mác
Thơ vẫn mong người chốn tương tư...
Vắng vẻ thêm buồn thơ có biết...
Để ai chia sẽ...chốn đi về...
Tháng ngày phía trước lê thê...
Khi qua nhìn lại nước trôi qua cầu
Đò đầy ngại nước sông sâu...
Trăm năm còn giữ tình đầu dở dang...
Ai làm duyên phận lỡ làng.!.?
Nỗi đau ta lại đa mang suốt đời...
Người còn nhớ nữa người ơi
Dẫu bù đắp đó cuộc đời vẫn đau
Bây giờ và dến mai sau
Nghĩa tình vẫn cứ một màu thủy chung
Dạo này không thấy ai làm thơ nữa...có lẽ lo cơm áo gạo tiền nên chẳng còn nghĩ gì thơ phú rồi...gửi hoanang và các bạn hãy nói lên tiếng lòng....với nhau đi.
Buồn !
Dạo này bận hết chuyện áo cơm
Còn đâu nghĩ đến nghĩa keo sơn
Ai gieo đau đớn vào thân phận
Nghĩ dến lòng ta lại giận hờn...
Mất điênk đã mấy ngày ròng...
Muốn bay bổng chút để mong gặp người.
Nhưng tiền trong túi đã vơi...
xin đừng giận nhé người ơi...đừng buồn...
mấy hôm trời đổ mưa tuôn.
để vần thơ khóc nỗi buồn thu phai...
nhìn phương trời lại nhớ ai...
thu ơi đừng có rơi hoài mưa ngâu...
Trời mây đã nhuốm một màu
Thu ơi có thấu nỗi đau lòng người
Mưa tuôn trắng cả đất trời
Cho lòng thương nhớ một người phương xa...
KÝ ỨC TUỔI THƠ
Ký ức tuổi thơ tôi là những cánh đồng
Lũ tràn về trắng bạc mênh mông
Lối đi về là những đường cong
Bờ tre xanh, cò xít về làm tổ
Cam bưởi ngâm mình mùa mưa đổ
Khế, sung chua chát lăn tròn tuổi thơ
Tạnh mưa lại nắng cánh diều mơ
Chở cả mùa thu về lối ngõ
Trúc đan đốt thẳng thành thơ trữ tình
Năm tháng tuổi thơ tôi
Lớp học vần đầu tiên là mái đình
Cong ve một nét quê hương
Ôi! tuổi thơ tôi nghĩ lại mà thương
Bốn tuổi đã không còn Mẹ
Đánh vần ba ba, má má
Nước mắt nhòa ướt cả vần má với vần ba
Bây giờ Má ở ngoài đồng
Năn, trang ngoi nước mùa thu
Con bồ nông làm tổ
Trên mái nhà của Mẹ
Đẻ quả trứng tròn nở thành mùa lũ
Chú đi riu tép về ăn cơm cà
Đồng bãi chiêm sâu kề hai xã
Nội ngoại ông bà bầu vú hai bên
Nuôi tôi lớn lên đến tận giờ
Cậu bé tuổi thơ đầu đã bạc
Lau lác, tre xanh đan lại thành thơ
Hoài niệm nhọc nhằn bơ vơ
Giờ lớn thành người
Da diết tuổi thơ xưa.
Thi sĩ Tùng Lâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2010 09:47:38 bởi trần văn lợi >
QUẠ VÀ CHÈO BẺO Con ngoan đừng ló đầu khỏi tổ Mẹ vừa nghe quạ réo đâu đây Con bé bỏng lông măng chưa mọc Mí mắt còn đóng giữ tuổi thơ ngây Mẹ chèo bẻo dạy con như vậy Mỗi lần đi bắt mồi ở xa Tôi đứng đây giữa rừng núi bao la Chợt giật mình nghe lời chèo bẻo Nghe gót chân cơm gạo Đạp cuộc đời đớn đau Đại bàng cánh rộng trên cao Rẽ mây nhìn thấu bốn phương đất trời Còn đây kẽ núi gió xô tơi bời Tà khí là nơi quạ ở Loài ăn xác thối làm vui. ....... Buôn Ma Thuột tháng 10-2010 Hãy là chèo bẻo chứ đừng là quạ Tùng Lâm
Trời mây đã nhuốm một màu
Thu ơi có thấu nỗi đau lòng người
Mưa tuôn trắng cả đất trời
Cho lòng thương nhớ một người phương xa...
mùa thu mưa cứ nhạt nhòa
bão giông cuồn cuộn xót xa đất trời
có thương anh cứ sang chơi...
để cho thôi rụng hết trời mưa ngâu
VÒNG HẬN
- Đừng ló đầu khỏi tổ
Khi mẹ vắng nhà
Lũ quạ già độc ác
Sẽ tha con đi ngay!
Chớp mi mắt thơ ngây
Chèo bẻo mơ khôn lớn...
Nghe luật rừng rùng rợn
Giữa hẻm núi hoang vu.
Vẫn trong vòng thù hận
Kẻ còn, kẻ mất
Giành giật sinh tồn...
Giữa thế gian mãi mãi vẫn còn... Oán giận!!!
,,,,,,,,,,,,,,,,
Công bằng mà nói trong kiếp mưu sinh khó có thể
oán trách ai, bởi quy luật sinh tồn là không có tình
thương. Chèo bẻo chửi lũ quạ, các loài nhỏ hơn như
chim sẻ, chim ri, sâu bọ... Lại oán lũ chèo bẻo. Cứ
thế mà suy thì bọn người bị nhiều loài chửi hơn cả, bởi
bọn người là loài ăn tạp nhất.
TVL
đây là thơ tình...hình như bạn lạc đề thì phải...
tây nguyên có nhớ hay ko...
Dak Lak ơi... có nhớ chăng hỡi rừng
gửi ai câu hát dở chừng...
gừng cay muối mặn xin đừng nỡ quên
hỏi rằng bên ấy còn duyên...
hay là gió thoảng nên quên lời thề
nắng mưa chung một chuyến đò...
để mai ta xếp âu lo tìm người...
Đò ơi...sông vẫn cứ mong
Ngày mai có thể gặp không hỡi đò
Sông lam vẫn mãi câu hò...
gừng cay muối mặn âu lo một đời.
ai về chở nắng sang chơi...
cho thu thắm lại đừng rơi lá vàng
(giotnangmuathu2007)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2010 15:17:53 bởi giotnangmuathu2007 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: