tho tinh
Thay đổi trang: << < 157158159 > >> | Trang 157 của 169 trang, bài viết từ 2341 đến 2355 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
hoanang 23.10.2010 08:12:35 (permalink)
0
quê hương ơi... nhớ vô vàn...
nhớ khi gánh củi trên ngàn giữa trưa
nhớ bao nắng đổ  chiều mưa...
nhớ anh đứng hát như vừa hôm qua...
 
giotnangmuathu2007 26.10.2010 14:04:35 (permalink)
0
Dù cho mưa gió nhạt nhòa.
Dù cho cách trở lòng ta vẫn chờ...
Dù cho sóng thét xô bờ
Sông em vẫn chảy xuôi về sông anh... 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2010 14:07:30 bởi giotnangmuathu2007 >
Hàn Nhân 26.10.2010 14:08:58 (permalink)
0
Thế là lỡ làng rồi thu cũng đã xa xôi
Đông tràn đến bên khung trời buốt giá
Lời hẹn ước theo tro tàn tơi tả
Mưa giang ngang rơi chắn lối ta về.
 
Lỗi nhịp yêu rồi đâu câu hát đắm mê ?
Mùa thu chết cùng lời thề lỡ dở
Đoạn đường tình yêu rẽ đôi miền nhớ
Trăn trở gì khi lạc mất mùa thương.
 
Hết thật rồi còn chi nữa vấn vương
Khúc đoạn trường giờ đây mình ai hát?
Giọt cô đơn ngược vào tim bỏng rát
Tan nát mộng tình dang dở khúc yêu đương.
 
hic.. tặng ai đó xót xa mùa thu sắp rời xa...
tuyen45 26.10.2010 22:56:31 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

Thương người xa xứ bỏ rơi mưa
Để thấm cả đời  hỏi thấu chưa...
Đem cả trái tim khao khát nhớ...
Trải mối tơ lòng về thuở xưa
Ôm mộng mơ màng trên đất lạ.
Nối sợi tơ hồng cành liễu thưa...
Mai về bên ấy cho em hỏi...
Có kịp xuân sang đón giao thừa...?




Cảm ơn bạn : giotnangmuathu2007  (Giọt Nắng Mùa Thu 2007) đã ghé thăm và để lai những vần thơ trữ tình rất sâu đậm .
Tuyen45 mong được giao lưu nhiều với bạn .
Chào bạn chúc vui nhiều .

nutamxuan 03.11.2010 09:37:43 (permalink)
0
                YÊU EM

Tôi yêu em mãi mãi.
Và giận em suốt đời.
Hỏi vì sao em hỡi?
Trong lòng mình mưa rơi..
Thời gian chẳng ngừng trôi
Cuộc đời  người ngắn lại.
Có một thời khôn, dại.
Để cho mình xa nhau..
Chỉ còn lại nỗi đau.
Chia đều cho hai đứa
Biết  rồi sao nói nữa..
Ừ.Chúng mình yêu nhau !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2010 09:02:41 bởi nutamxuan >
nutamxuan 08.11.2010 09:01:30 (permalink)
0

Trích đoạn: hoanang

quê hương ơi... nhớ vô vàn...
nhớ khi gánh củi trên ngàn giữa trưa
nhớ bao nắng đổ  chiều mưa...
nhớ anh đứng hát như vừa hôm qua...


Hình em còn đấy chẳng nhòa
Cho anh tất cả những là giận thương...
 
Ngô Thiên Tú 25.12.2010 05:06:32 (permalink)
0


Mừng Giáng Sinh 2010
Chúc Giọt Nắng Mùa Thu  mùa Giáng Sinh ấm Hạnh Phúc và Năm Mới 2011 Như Ý
NTT

(trả lời: Liên Thơ)
 

hoanang 03.09.2011 10:13:14 (permalink)
0
Mùa thu trãi nắng vàng tươi
Cho ta tất cả một thời giận thương...
 
nutamxuan 05.09.2011 14:36:14 (permalink)
0
Dẫu không chung một con đường
Mà sao tình nghĩa vấn vương mãi giờ
hoanang 07.09.2011 11:54:11 (permalink)
0
Buồn vì con nhiện chăng tơ
Để đến bây giờ ta chẳng quên nhau...
nutamxuan 13.10.2011 10:54:31 (permalink)
0
Em đi đâu?em đi đâu?
Thơ tình không thấy nỗi sầu mang theo...
nutamxuan 15.01.2012 11:34:04 (permalink)
0
Trang thơ tình thuquan vắng teo
Người đi đâu?để quán thơ nghèo !
Thương nhớ quá trang thơ tình một thuở..
Để một đời nỗi nhớ cứ mang theo...
 
nguyenngoat 16.01.2012 15:20:02 (permalink)
0


Trích đoạn: nutamxuan

Trang thơ tình thuquan vắng teo
Người đi đâu?để quán thơ nghèo !
Thương nhớ quá trang thơ tình một thuở..
Để một đời nỗi nhớ cứ mang theo...





Người đã theo chồng về xứ lạ
Quanh năm sóng biển với liễu reo
Thơ tình từ ấy đành chia ngả
Giọt nắng bâng khuâng tủi phận nghèo
giotnangmuathu2007 12.03.2012 15:38:18 (permalink)
0
có bao giờ anh nhớ tới miền trung?...
nhớ nước sông lam, nhớ câu hò ví dặm.
tiếng đò đưa đêm tháng mười sâu lắng.
ánh trăng vàng rơi xuống giữa dòng sông.

có bao giờ anh nhớ tới mùa đông
vượt dốc truông trầm thăm suối về nóng lanh
đến hang bua, thác sa pa thăm thẳm...
câu hát quê mình hết giận rồi thương..
nguyenngoat 15.03.2012 19:19:02 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

có bao giờ anh nhớ tới miền trung?...
nhớ nước sông lam, nhớ câu hò ví dặm.
tiếng đò đưa đêm tháng mười sâu lắng.
ánh trăng vàng rơi xuống giữa dòng sông.

có bao giờ anh nhớ tới mùa đông
vượt dốc truông trầm thăm suối về nóng lanh
đến hang bua, thác sa pa thăm thẳm...
câu hát quê mình hết giận rồi thương..

Nhưng bây giờ đôi đứa cách đôi đường
Những kỉ niệm thân thương tan dần theo dĩ vãng
miền trung ơi dòng sông trôi lơ đãng
Nhịp cầu quê đã đứt tự thuở nào
 
Em đi rồi trong cả giấc chiêm bao
Xin đừng nhắc cho lòng anh tủi thẹn
Em không giận nhưng không còn thương nữa
Thôi đành quên hương lửa thuở tình nồng
 
ngng
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 157158159 > >> | Trang 157 của 169 trang, bài viết từ 2341 đến 2355 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9