tho tinh
Thay đổi trang: << < 157158159 > >> | Trang 158 của 169 trang, bài viết từ 2356 đến 2370 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
nutamxuan 10.04.2012 08:52:46 (permalink)
0
Cứ mỗi lần nhắc đến Miền trung
Nhớ dòng sông ngày đêm chảy miết
Sông ơi Sông! và người kia có biết?
Gieo gió rồi bão lại nỗi lên không?

giotnangmuathu2007 26.04.2012 10:04:58 (permalink)
0
em biết rằng anh chẳng nhớ mùa đông.
bếp lửa hồng trong sương chiều giá lanh.
mang theo cả một khung trời thơ mộng.
hái củi khô em gánh giữa cuộc đời...

sao hạ về anh chẳng nhớ anh ơi...
miền trung quê em đã một thời như thế.
đất khô cằn sắn trồng trên sỏi đá.
bát chè xanh đêm uống cả làng vui...

sao bây giờ đã quên hết anh ơi...
bao ngàn đời cây vẫn về với đất.
Hư vô nhưng tình em là rất thật...
Xin đừng làm cát bụi để lòng đau...

giotnangmuathu2007 28.04.2012 11:28:03 (permalink)
0
quê hương em đồng ruộng mênh mông
những thảm lúa vàng phơi màu nắng rạ.
anh đã thành một con người xa lạ.
sự giàu sang quên hết cả nghĩa tình.
nutamxuan 11.05.2012 08:58:51 (permalink)
0
Sao em nở vô tình...
Nói những điều chua chát?
Nói những lời ngột ngạt
Để cho lòng đớn đau!
Em không nghĩ trước sau...
Để lòng anh quặn thắt.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2012 11:05:04 bởi nutamxuan >
giotnangmuathu2007 11.05.2012 18:55:46 (permalink)
0
2- XỨ NGHỆ QUÊ TÔI



Hè về đem nắng trời hanh.
Để mây buông xuống biến thành hạt mưa.
Trách trời thả nắng vu vơ.
Sao không thả hết dại khờ trong ta?


Em đi trong gió bao la
Vẫn thương vẫn nhớ quê nhà anh ơi...
Cỡi Trâu xin lửa làng tôi.
Bẻ Ngô em lội nước trôi lỡ làng.


Rô đồng, cà pháo, lạc rang
Chè Xanh đêm nấu cả làng mời nhau
Trải qua những cánh đồng sâu
Tre già mang mọc dấu nhau lòng mình.


Sông Lam mang nặng nghĩa tình.
Gừng Cay Muối Mặn xin đừng nỡ quên


giotnangmuathu2007 13.05.2012 09:00:59 (permalink)
0

Sao em nở vô tình...
Nói những điều chua chát?
Nói những lời ngột ngạt
Để cho lòng đớn đau!
Em không nghĩ trước sau...
Để lòng anh quặn thắt.


không đâu anh vẫn nguyên vẹn tới giờ.
từ nụ cười đến thân hình dáng vóc
vẫn theo em suốt chặng đường ngang doc.
không có nơi nào bằng được dấu chân quê
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2012 08:01:23 bởi giotnangmuathu2007 >
nutamxuan 13.05.2012 16:57:54 (permalink)
0
Người ở rất xa mà ta cứ ngỡ rất gần..!
Bởi ở trong ta chẳng nhoà bóng dáng
Anh vẫn thấy em như ngày xưa...
Tình yêu em đong mấy cho vừa..?
Giận rồi thương , thương rồi lại giận...
Vì sao hở em?anh có lỗi gì không?

giotnangmuathu2007 03.06.2012 15:01:21 (permalink)
0
không anh ơi dù nỗi nhớ mãi đi xa.
vẫn để lại trong em muôn ngàn cơn sóng vỗ
thuyền ai đó đã xa bờ bến cũ
có nhớ chăng ngày ấy một con đò

trong cơn mưa em lặng lẽ đi về
nước thấm ướt đôi vai gầy thương nhớ.
nhớ ngày xưa cầm tay nhau bỡ ngỡ
để bây giờ nỗi nhớ mãi không nguôi
giotnangmuathu2007 03.06.2012 15:10:35 (permalink)
0
đã bao ngày đứng ngắm ánh bình mình.
tìm kỳ diêu nơi chiều buồn thương nhớ.
rồi trăng lên khi mảnh vàng tan vỡ...
để âm thầm nỗi nhớ mãi không nguôi...
giotnangmuathu2007 07.06.2012 14:28:17 (permalink)
0
hạt cát kia vẫn ngàn đời trông ngóng.
ôm nỗi niềm hoài vọng một dòng sông
nơi đầu nguồn sông có nhớ em không...?
hay chỉ là dòng trôi nơi cuối trời nông nổi...?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2012 08:25:12 bởi giotnangmuathu2007 >
giotnangmuathu2007 08.06.2012 08:16:34 (permalink)
0

ANH LẠI VỀ VỚI BIỂN

Anh lại về với biến hôm nao
Nghe nỗi nhớ cồn cào mặt sóng
ánh dương hồng rạng ngời trên cát nóng
Nhớ nụ hôn cháy bỏng một thuở nào

Anh lại về với biển đây Thu
Nghe tiếng sóng vọng ru miền kí ức
Để đêm về trong nhịp tim rạo rực
Nhắc mãi tên người con gái ngày xưa...


ngng


em biết tìm đâu trong những cơn mưa...
nơi nỗi nhớ bồng bềnh ngọn sóng...
biết tìm đâu trong đêm trăng tĩnh lặng...
tìm nụ hôn cháy bỏng cả cuộc đời...

xin một lần đừng nhắc tới thu em...
đừng để nhớ, để thương, đừng thao thức.
để nhịp tim cháy bùng lên rạo rực...
một nốt trầm, dấu lặng... tiếng à ơi....
hoanang 08.06.2012 13:50:07 (permalink)
0
em trở về trong nỗi nhớ chơi vơi...
nhặt ký ức gói thành dòng kỷ niệm.
đò ở đâu...sao không về xuôi bến...
để mình em nức nở giữa mưa buồn...
giotnangmuathu2007 11.06.2012 09:54:01 (permalink)
0


sóng biển xôn xao nhịp đập trái tim mình
nghe gió thổi trong lòng bao thổn thức.
anh đã dưa em về một miền ký ức.
thật ngọt ngào nhưng cũng thật đắng cay

em trở về nơi quê mẹ chiều nay
da diết nhớ trên đò xưa đứng đợi
lòng buâng khuâng tìm một làn gió thổi.
nơi hư vô thẳm thẳm giữa đất trời

Dòng sông quê em bên lở lại bên bồi.
Mưa lênh láng chảy ngập trời tháng tám.
Anh có dám qua sông đến bên bờ xao xuyến.
Để em về mang câu hát đò đưa....
nutamxuan 11.06.2012 18:21:57 (permalink)
0
Hát rằng câu giận câu thương...
Ai đã cấm đường thiếp chẳng qua anh?
Viết thương năm tháng sẽ lành...
Còn vết thương lòng cháy mãi không thôi....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2012 17:48:32 bởi nutamxuan >
giotnangmuathu2007 13.06.2012 18:13:48 (permalink)
0
dòng sông ơi..kỹ niệm ngày xưa đâu còn nữa...chỉ còn một khoảng trời u ám. anh đã mãi mãi ra đi khỏi cuộc đới em....trong đên nay....mưa vẫn rơi rơi vương đầy trên mí mắt....lòng em vẫn buâng khuâng nhớ về ngày xưa đó..nhìn ra biển khơi xa , mong tìm thấy một cánh buồm nhưng tất ca chỉ là hư ảo.chỉ có tiếng sóng đập rộn ràng như nức nở như hờn giận. đau đớn, thôi miên.......tất cả như đã chết....trong quoằn qoaij ..em cố quên đi tất cả mà không được ...tình yêu và nỗi nhớ vẫn chảy mãi....chảy mãi....đang vọng mãi......trong lòng mùa thu miên man....
không anh ơi dù mưa có nhat nhoà.
gió nức nở có vỡ oà theo năm tháng.
em vẫn giử cho anh một dòng sông lai láng...
giử một nốt trầm xao xuyến để buâng khuâng
Thay đổi trang: << < 157158159 > >> | Trang 158 của 169 trang, bài viết từ 2356 đến 2370 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9