tho tinh
Thay đổi trang: << < 157158159 > >> | Trang 159 của 169 trang, bài viết từ 2371 đến 2385 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 14.07.2012 12:00:53 (permalink)
0
miền trung ơi sao mà thương mà mến
thơ anh buồn... day dứt nỗi hồn em.
em không ở nam đàn , không ở thanh chương
nhưng câu hát vẫn "đượm vị tương vị nhát"...

đừng chờ em dưới rặng lau bát ngát
bởi nơi đây là khúc nhạc miền trung
đô lương quê em chân chất vô cùng
nơi quê mẹ sân phơi đầy rơm rạ...

miền trung ơi...quê hương là tất cả
là dòng hương sữa mẹ giữa lòng ta
nơi "thái hoà" em vẫn nhớ thiết tha...
anh cứ đến ... đừng khác lần anh đến...

{giotnangmuathu2007}
nutamxuan 14.07.2012 23:24:44 (permalink)
0
Nhớ nhiều lắm, nhớ tất cả .Nhớ từng nẻo đường mình đã đi qua , nhớ khi vào rừng xanh lấy củi,nhớ đêm trăng sáng và cả khi trăng mờ ,những cái lạnh thấu xương,nhớ nồi bánh chưng ngày tết . Ôi!Quê hương tôi, có em -Hạnh phúc và khổ đau!...cho ta tìm lại những ngày ấu thơ..Để bây giờ ...em đâu phải quê tôi!...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2012 09:28:19 bởi nutamxuan >
hoanang 19.07.2012 16:31:35 (permalink)
0
em vẫn là em...là quê hương ta đó..nơi có dòng sông sen quanh năm xanh biếc..
.quê hương ơi...em vẫn nhớ không quên...
nơi quê mẹ em vẫn hằng mong đợi...
tìm anh đâu nơi chân trời vời vợi
bóng anh sao thẳm thẳm ở phương nào...
rumaingannam 19.07.2012 17:15:25 (permalink)
0


Trích đoạn: giotnangmuathu2007

em biết rằng anh chẳng nhớ mùa đông.
bếp lửa hồng trong sương chiều giá lanh.
mang theo cả một khung trời thơ mộng.
hái củi khô em gánh giữa cuộc đời...

sao hạ về anh chẳng nhớ anh ơi...
miền trung quê em đã một thời như thế.
đất khô cằn sắn trồng trên sỏi đá.
bát chè xanh đêm uống cả làng vui...

sao bây giờ đã quên hết anh ơi...
bao ngàn đời cây vẫn về với đất.
Hư vô nhưng tình em là rất thật...
Xin đừng làm cát bụi để lòng đau...

Em ơi ta chẳng nhớ mùa đông
Tuyết rơi lạnh giá ngập tấm lòng
Lữ khách đường xa buồn tê tái
Kỷ niệm ngày củ vẫn ngóng trông

Ta biết rồi em hạ đã về
Vọng vang kỷ niệm thuở đam mê
Ôm nghiêng tập vở ngày đi học
Hiện tại ôi thôi thật não nề

Em hỏi rằng anh quên những gì
Chẳng nhiều lắm đâu chuyện sầu bi
Hợp tan, tan hợp đời giông bảo
Nhớ hoài kỷ niệm phút phân ly...

Thân mến chào giotnangmuathu... Ru thấy bài thơ hay mạo muội viết đôi dòng... Chúc giọt nắng mùa thu vẫn đậm đà thương nhớ.
giotnangmuathu2007 21.07.2012 12:06:31 (permalink)
0

cảm ơn ru...đã đưa mùa thu đến với những kỷ niệm êm đềm nơi ngàn năm thương nhớ...

quê hương ơi...nhớ thẩn thờ...
tháng năm đắp đổi người về nhớ không.
trải lòng "hương nhút" mùa đông...
dòng hương sữa mẹ ngô đồng đà sơn...
"thái hoà" em vẫn không quên
cà fe bát ngát xanh rờn mây xanh...
"phủ quỳ" đã đến chưa anh...
dọc theo sông hiếu quán ăn ộc nhồi...
dù là "trú quán" cũng mời...
đãi nhau ngô lộc một đời không quên
nghia đồng bà ngoại đưa lên
hương đồng gió nội có duyên hãy về về...
giotnangmuathu2007)
rumaingannam 21.07.2012 15:54:32 (permalink)
0
Cám ơn nàng đã đua ta về quê hương yêu dấu.. Dù ta chưa một lần đặt chân đến Thái Hà và những đia danh nàng nhắc đến.. cám ơn nàng thật nhiều.

Vẫn mang quê hương tận đáy lòng.
Xa cách lâu rồi vẫn ngóng trông
U hoài chớm nỡ cùng năm tháng
Gánh nợ tang bồng chưa trả xong

Em ơi đừng nhắc đến địa danh
Thương nhớ bao nhiêu dạ sao đành
Món ăn thơm ngon nuôi khôn lớn
Ngồi đây thương nhớ ngắm mây xanh

Em dẫn ta đi khắp phố phường
Nói đến từng nơi thật thân thương
Làm ta say đắm trong giấc ngũ
Khẻ gọi tên ai mộng bình thường.....
nutamxuan 21.07.2012 22:12:44 (permalink)
0
Thấy người dạo chơi trong thuquan
Thả hồn vui với khách đường xa..
Không giận chỉ buồn người năm ấy
Thả tâm hồn treo ngược cành cây.
rumaingannam 22.07.2012 14:52:59 (permalink)
0
Đừng buồn người ơi mây xám bay
Ta người lữ khách lạc chốn này
Uống chén trà xanh ngồi nghĩ mệt
Chủ nhà chào hỏi ngẩn ngơ say.

Ta khách đường xa lạc bước chân
Đêm khuya lạnh lẽo bước âm thầm
Nhà ai thấp thoáng còn ánh sáng
Xa xa vọng lại tiếng chuông ngân.

Binh minh chào đón sẽ ra đi
Ta không lưu luyến một chuyện gì
Xin người hãy vui đừng buồn nữa
Hồn treo ngọn cỏ mặt sầu bi

Làm gì buồn vậy Nụ Tầm xuân... Làm ta đứng ngẫn ngơ.. Không bị chém là mừng lắm rội... hihii
giotnangmuathu2007 22.07.2012 16:01:52 (permalink)
0
mong người lữ khách chớ ra đi
nơi đây khách đến chẳng có gì...
chỉ toàn dân dã dăm ba chữ...
đậm đặc chè xanh khách uống si.

khách đến đùa vui bước thong dong.
tầm xuân ta vẫn nhớ trong lòng...
đò sen ngày ấy đâu còn nữa....
cầu nối hai bờ đã qua sông....

ta đã về đây đứng buâng khuâng.
hè ơ!... sao vẫn lạnh trong lòng
ngô soi bãi giữa xưa mùa nước...
ướt cả nỗi lòng giữa nước nông....

xin hỏi người về phía cuối sông....
thác ghềnh giận dữ nhớ em không...
vượt dốc truông trầm quên lời hẹn...
để mình em ướt giữa mênh mông...

nutamxuan 22.07.2012 18:02:48 (permalink)
0
thơ tình mong gặp bạn bốn phương
Cớ sao hờn dỗi với ghen tuông ?
Muốn bạn trãi lòng trong thuquan
Hiểu nhau hạnh phúc sẽ dâng tràn.

Mùa thu ngày ấy và bây giờ
Vui buồn gửi gắm những vần thơ
Trăm năm còn giữ lời hẹn ước?!
Tình người duyên nợ với ước mơ.

Dòng sông ,cầu đã nối đôi bờ
Xe bon lòng dạ cứ ngẩn ngơ
Lẽ loi đơn chiếc dòng sông biếc
Ai có đi cùng chiều cuối năm?!

Lời hẹn theo cùng bánh xe lăn
Hẹn ước mai sau kết chẳng thành
Tan nát cuộc tình xin kiếp trước
Trở về cát bụi với trời xanh....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2012 18:10:16 bởi nutamxuan >
rumaingannam 22.07.2012 19:35:27 (permalink)
0
Thân ái chào Giọt nắng mùa thu...

Người kêu đừng đi kẻ bảo đi
Làm ta ngơ ngác chẳng hiễu gì
Trà xanh một chén dăm ba chữ
Tâm hồn xao động nét khắc ghi.

Vạn nẻo đường xa bước thong dong
Lần đầu gặp mặt đã xiêu lòng
Nhưng ta vẫn sợ trời giông bảo
Có người giết ta dìm xuống sông ( hihii )

Tháng bảy trời mưa chuyện nàng Ngâu ( chức nữ )
Qua sông ô thước đã bắc cầu
Hai bờ nối lại câu ân ái
Cho thỏa tình si giữa đêm thâu.

Một mình đứng lặng cuối giòng sông
Để thương, để nhớ ngập tấm lòng
Vòng tay ấm êm còn chờ đợi
Thơm ngát bờ môi khỏi nhớ mong...



giotnangmuathu2007 23.07.2012 10:11:15 (permalink)
0
Hỡi người bên ấy chớ qua sông.
xao xuyến làm chi nước xuôi dòng.
Nông sâu bến cả ai dò được.
Nơi nào nước đục nơi nào trong...

Người đến rồi đi nỗi nhớ mong...
Một chén riệu suông uống chưa nồng.
Bát nước chè xanh chưa từ giã.
Sao đã xao lòng với bến sông...

Hãy chờ em nhé bên suối nóng
Vượt dốc truông dong anh hãy qua...
Sông rỏi soi mình chín chín ngọn...
Giữa trời sứng sững vượt phong ba...

Ai qua truông bồn không trở lại .
Tháng bảy nghiêng mình nhớ tên em
Ai về bến thuỷ sao lỡ hẹn...
Để bến không chồng mãi không quên.

Vượt dốc truông trầm không trở lại.
Em nhìn như muốn níu xe nghiêng
Hòn ngư biển đẹp bơi thuyền lại...
Lặng lẽ nghiêng mình để làm duyên.

Em biết rằng anh yêu vẫn nhớ...
Chuyện tình cô gái giữa hang bua...
muối mặn gừng cay xin hãy đợi...
chớ vội qua sông nước cuối mùa....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2012 07:46:06 bởi giotnangmuathu2007 >
rumaingannam 23.07.2012 20:13:23 (permalink)
0
Giọt nắng thu thân mến.

Thú thật những từ ngữ nàng dùng trong thơ Ru không hiễu lắm.. Có lẽ đó là tiếng địa phương.. Ru cố gắng đáp lại cho vui nhé.

Nàng bảo ta đừng nên qua sông
Làm ta ngơ ngác lạnh cỏi lòng
Bên sông nguy hiễm hay sao vậy
Ta đứng bên này vẫn ngóng trông.

Ta đến một lần đã nhớ mong
Hỏi ai bên ấy có chạnh lòng
Một người lữ khách phương xa ấy
Đứng ngẩn ngơ nhìn những đồi thông..

Đời ta đã trãi lắm phong ba
Nhớ đến dáng ai nét ngọc ngà
Hoàng hôn ánh quang dần sắp tắt
Mĩm cười khẻ nói em với ta...

Bến nào không chồng mãi không quên ( hihi )
Em ơi có biết phận thuyền quyên
Chung thủy trái tim hoài son sắt
Giữ vững trong tim một lời nguyền...

Lữ khách đường xa bước lạnh lùng
Nhớ ai kia đó giữa mông lung
Tuyết rơi trắng xóa cành ly biệt
Hãy nhớ đến ta khỏi ngại ngùng.

Ta vẫn biết em mãi đợi chờ
Vầng trăng duyên dáng nét nên thơ
E ấp mơ hoài cùng năm tháng
Nhớ thương em lắm đếm từng giờ...

giotnangmuathu2007 25.07.2012 08:25:01 (permalink)
0

Ôi! tất cả trong nỗi niềm sâu lắng... 
Đêm thở dài lặng lẽ cuối trời xa 
Em xin hỏi bây giờ anh có nhận. 
Cơn mưa chiều nơi em đã đi qua... 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2012 09:14:31 bởi giotnangmuathu2007 >
rumaingannam 25.07.2012 17:13:49 (permalink)
0
Ta biết em ở rất xa ta
Bâng khuâng đứng ngắm cảnh chiều tà
Hỏi ai kia đó còn trông ngóng
Một người lữ khách bước về nhà..

Hãy quên đi em chuyện đã qua
Kỷ niệm còn đây nét ngọc ngà
Hai đứa bên nhau ngày hội ngộ
Nâng ly cạn chén cùng với ta...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2012 14:57:02 bởi rumaingannam >
Thay đổi trang: << < 157158159 > >> | Trang 159 của 169 trang, bài viết từ 2371 đến 2385 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9