tho tinh

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 85 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Tác giả Bài
maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: thơ tinh ai còn nhớ - 10.01.2006 04:34:18
0
CHÚC EM

Những lúc buồn tôi chợt nhớ về em
Người con gái mà anh yêu tha thiết
Bàn tay em và nụ hôn da diết
Bỗng dâng trào cuồng nhiệt trái tim tôi
Xuân lại về rồi lòng bỗng đơn côi
Nhìn nụ hoa xanh đâm chồi lãy lộc
Từng gốc mai xanh đang hòai thay lá
Anh gởi món quà chúc đến người ta
Dẫu không bằng tiền vàng bạc ngọc ngà
Chúc em mùa xuân như hoa đẹp mãi
Chúc mẹ cha em sống mãi tuổi già
Chúc gia đình em gia khang sung túc
May mắn trên đời mọi lúc đến em
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

hoangtutinhyeu
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2006
RE: tho tinh - 10.01.2006 23:49:10
0
Nếu anh vô tình đến với em
Thì em đừng vô tình quen anh
-----------------------------------------------

Em đừng vô tình

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 11.01.2006 02:26:09
0
một thoáng ngỡ ngàng

hoàng tử ơi chàng ở đâu đến vậy.
chỉ vô tình rẽ bước đi qua.
hay chàng kiếm tìm công chúa quỳnh nga
xin người hãy dừng chân uống chén trà em nấu

hoàng tử ơi xin người đừng đi vội
cho em xin gửi lại một đôi lời.
vội vàng chi mà sao tiết kiệm lời
một thoáng ngỡ ngàng để tim ai thắt lại

mùa xuân sắp đến rồi xin mời chàng ở lại
để cùng em gói bánh chưng xanh
thắp nén nhang khấn vái sống yên lành.
vui vẻ đón mừng mùa xuân năm mới

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 11.01.2006 19:25:00
0


CHÚC EM

Những lúc buồn tôi chợt nhớ về em
Người con gái mà anh yêu tha thiết
Bàn tay em và nụ hôn da diết
Bỗng dâng trào cuồng nhiệt trái tim tôi
Xuân lại về rồi lòng bỗng đơn côi
Nhìn nụ hoa xanh đâm chồi lãy lộc
Từng gốc mai xanh đang hòai thay lá
Anh gởi món quà chúc đến người ta
Dẫu không bằng tiền vàng bạc ngọc ngà
Chúc em mùa xuân như hoa đẹp mãi
Chúc mẹ cha em sống mãi tuổi già
Chúc gia đình em gia khang sung túc
May mắn trên đời mọi lúc đến em


chúc anh

xuân về gửi nắng đến trong sân
chúc anh năm mới thật yên bình.
mai, đào tươi thắm cành lộc mới
phúc lộc đầy nhà đón tết xuân


doimattemnhem
  • Số bài : 31
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2004
RE: tho tinh - 13.01.2006 16:43:57
0
Vô tình anh trở về bên
Vô tình em lại tháng ngày nhớ nhung
Vô tình lại thấy mình yêu
Vô tình lại thấy xốn xang mỗi ngày

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 13.01.2006 21:11:47
0
vô tình nhìn ánh mây bay.
vô tình lả lưới gió bay giữa trời.
vô tình tôi bỗng bật cười
vô tình chớp mắt khóc người vô danh

hoangtutinhyeu
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2006
RE: tho tinh - 14.01.2006 16:06:54
0

nếu anh là dòng sông
em xin làm giọt nắng
đừng nép mình lặng lẽ ở bên sông
chiếc lá mùa thu rơi xuống giữa dòng
theo dòng nước trở về nơi biển rộng
......................................................
nhớ lắm sông ơi..hi


nếu em là dòng sông
anh xin làm đôi bờ
để ôm chặt dòng nước hiền hòa
cho đàn thuyền nhỏ vui đùa trên sông
theo dòng nước mẹ trôi về nơi hạnh phúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2006 05:44:32 bởi Huyền Băng >
không có việc gì khó
chỉ sợ người yêu buồn
đào núi và lấp biển
em thích là........ok

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 14.01.2006 16:14:26
0
nếu anh là dòng sông.
em sẽ là bờ cát.
hòa làm thành dòng thác.
cuộn cuộn về thành sóng hư không

hoangtutinhyeu
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2006
RE: tho tinh - 14.01.2006 16:25:13
0
nếu tâm hôn anh,em hòa thành vào làm một
cung bay tới một thế giới tình yêu
ở nơi đó chỉ có anh và em
cung với một đàn BABY bé nhỏ
một mái ấm gia dình hạnh phúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2006 05:45:57 bởi Huyền Băng >
không có việc gì khó
chỉ sợ người yêu buồn
đào núi và lấp biển
em thích là........ok

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 14.01.2006 16:47:12
0
lời anh nói như là chàng từ thức,
sánh duyên ai vào kiếp đày xa.
em chỉ muốn làm công chua quỳnh nga
chờ chàng thạnh sanh nấu niêu cơm kỳ diệu
anh và em nếu tâm hồn đồng điệu
xin cùng người nhảy diệu lâm vông

xin mời

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7268/BC0526C03C934575B6303495AFDBFC76.jpg[/image]
Attached Image(s)

hoangtutinhyeu
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2006
chờ - 14.01.2006 16:50:05
0
chờ em chờ tháng chờ ngày
chờ hoài chờ mãi chẳng thấy em đâu
chờ em tới tận đêm thâu
chờ em mắt anh thẳm sâu héo mòn
không có việc gì khó
chỉ sợ người yêu buồn
đào núi và lấp biển
em thích là........ok

doimattemnhem
  • Số bài : 31
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2004
Vô tình - 15.01.2006 08:04:23
0
Vô tình nhìn xuống bể sâu
Vô tình lại thấy lá rơi giữa hồ
Vô tình nước mắt buông rơi
Vô tình chợt cười nhớ kẻ tri âm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2006 08:12:20 bởi doimattemnhem >
hanh phuc la duoc song
than!
doimattemnhem

doimattemnhem
  • Số bài : 31
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2004
Thơ tình - 15.01.2006 08:11:24
0
Nếu em là bờ cát
Anh sẽ là dòng sông
Đế sóng ùa vào cát
Ào ào như tiếng thét cuồn phong

doimattemnhem
  • Số bài : 31
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2004
RE: tho tinh - 15.01.2006 08:25:06
0
Đôi mắt em xinh như mắt nàng Kiều
Cùng oan trái trở nên bất hạnh
Anh chỉ muốn làm chàng trai Đồng tử
Em và anh nếu cùng nhịp đập
Xin cùng người đắp một chiếc chăn(không co hình khác)

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4123/AB6B19D4EA7248509DC1B776EC43E9FA.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2006 08:28:51 bởi doimattemnhem >
Attached Image(s)

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: Thơ tình - 15.01.2006 14:19:39
0


Nếu em là bờ cát
Anh sẽ là dòng sông
Đế sóng ùa vào cát
Ào ào như tiếng thét cuồn phong







Cát em chảy theo xuống giữa dòng.
Hút cạn sông anh trong ngày nắng hạn
Để sông phải khát khao cuồng loạn.
Để ngọn sóng vô tinh lấp cạn sông anh...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2006 14:21:29 bởi giotnangmuathu2007 >

doimattemnhem
  • Số bài : 31
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2004
RE: Thơ tình - 15.01.2006 15:15:41
0
Sông anh chỉ như dòng chảy
Em ơi chớ có vô tình như thế
Đừng để anh chờ đến khổ đau
Sóng xin bồi bờ cát muôn đời

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: Thơ tình - 15.01.2006 15:41:02
0
đứng bên sông đôi lúc cũng bồi hồi.
nhưng không thể bởi sông anh đã cạn.
để cát em ngậm ngùi bao năm tháng.
đừng hỏi vì sao cát vô tình lấp cạn sông anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2006 15:48:15 bởi giotnangmuathu2007 >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: tho tinh - 15.01.2006 18:22:32
0
Bắt Hôn Đền


Anh bắt đền em bằng những nụ hôn nóng bỏng
Viết lạ lùng, hờn trách chuyện gì đâu
Đọc thư em, hồn tức tối đau đau
Cứ trách móc, giận hờn nhau chuyện nhỏ

Đau ở đây, ngay bên ngực trái đó
Hôn đền đi, trái tim nhói tỉ tê
Hôn năm lần, hôn bảy bận, chưa nghe
Phải hôn đủ cho mỗi từng mẫu tự

Anh đếm nhé mỗi một câu tám chữ
Trong khổ đầu trọn đủ đúng băm hai
Hai mẫu tự, năm mẫu tự... toàn bài
Chắc em trả trọn đêm nay chưa hết

Đôi mắt em nhìn anh ôi tha thiết
Như van lơn, anh khấn vái cầu xin
Đêm ba mươi, hai đứa mộng mơ tình
Quấn quít mãi pháo giao thừa khai nụ

Cành mai tươi bừng nở tung quyến rũ
Lộc đêm xuân ấp ủ cạnh bên nhau
Tình thăng hoa đèn điện sáng muôn màu
Nụ âu yếm thành hoa đăng ngày hội

Nguyên Đỗ


giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 15.01.2006 19:56:42
0
mùa xuân trong tim


sao anh bắt em đền cho tội nghiệp
trang giấy trắng học trò có lỗi chi đâu.
mùa xuân về em thức suốt canh thâu
nghe rộn rã trái tim dồn đập gấp.

gió nhẹ xôn xao rung thành nhịp đập.
tình đắm say ngât ngất mỗi đêm về
em vẫn lắng nghe tiếng vọng đam mê
trong đêm tối tiếng thì thầm êm ái

mùa thu đã đi qua không trở lại
không biết rằng xuân đến tự bao giờ.
giọt lửa tình thắp dưới trời khuya.
để lai láng cuộn trào trong đêm tối

gấp cửa tâm hồn để tim ai ấm lại.
tiếng gọi giao thừa thức mãi đêm thâu
tuy hai ta cách biển sông sâu.
nhưng hồn vẫn gọi tìm nhau...cho mùa xuân dào dạt...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2006 19:59:14 bởi giotnangmuathu2007 >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 15.01.2006 20:32:22
0
DÒNG SÔNG TÌNH YÊU

đã bao lần, bao lần rồi, anh nhỉ.
mình ngồi đây dưới bóng mát nhìn sông.
dòng yêu thương, dào dạt chảy trong lòng.
mơ ước em, mơ ước anh kiều diễm
em khao khát ào vào dòng sông âu yếm.
để hồn em hòa quyện với hồn sông.
để men tình say ngây ngất trong lòng
để dào dạt những tháng ngày thương nhớ
tình yêu sông vẫn như dòng thác đỗ.
như trùng khơi biển cả mênh mông.
như sóng trào cuộn cuộn đến nao lòng
trong đêm tối ngọn lửa tình hừng hực.
dòng hoài niệm vẫn hằn sâu trong ký ức.
vẫn dâng trào rạo rực một trời yêu
nắng xôn xao vàng nhớ dưới trời chiều
khẽ thổn thức...dòng sông...emi nhớ


giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 16.01.2006 14:55:05
0
CHÚC PHÚC

người ta chúc phúc cho nhau.
còn tôi mang nặng mối sầu tương tư.
xuân về ôm mối tình si.
nhìn ai lặng lẽ bước đi bên người
ngoài tôi vui vẻ nói cười.
lòng tôi tan nát ngậm ngùi đắng cay.
nhạt nhòa sương phủ gió lay.
cánh chim bèo bọt lắt lay giữa trời.
lang thang nhặt chiếc lá rơi.
đặt vào khoảng trống để rồi bay đi
đêm nghe tiếng gió thầm thì
côn trùng rả rích tim ghì nỗi đau.
ai về bên ấy tìm nhau...
cho tôi gửi trọn lại câu ân tình...


giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 16.01.2006 15:32:11
0
ĐÃ HIỂU LÒNG NHAU

em đã hiểu... anh ơi...em đã hiểu...
hiểu xuân về anh đâu thiếu nụ hoa.
hiểu vần thơ anh giành tặng người ta
em lạc bước giữa mưa buồn lả chả...

mùa xuân về khoe sắc tươi muôn ngả
cả đất trời rạo rực đón mùa xuân.
nếp thơm lừng gói chiếc bánh chưng
hoa đào khoe sắc chào xuân bính tuất.

hoa ngũ quả bày lên bàn thờ tết.
hương thơm bay ngào ngạt tỏa trầm hương
em thẩn thơ hứng những giọt mưa buồn
bay trong mắt em nhạt nhòa nức nở.

xuân đã đến, xuân đã về, ai còn nhớ.
giọt tình xưa mặn chát ở trên môi.
hoa nở nụ cười tươi thắm cả đất trời.
giờ em hiểu... tất cả chỉ còn là kỷ niệm



doimattemnhem
  • Số bài : 31
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2004
RE: Thơ tình - 16.01.2006 16:31:58
0
Trên bờ cát sóng lên tình dữ dội
Nhưng không thể vì bờ em đã lở
Để bờ em đau sót bấy nhiêu năm
Đừng hỏi vì sao sông anh vẵn mãi đợi chờ em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2006 16:33:50 bởi doimattemnhem >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: Thơ tình - 16.01.2006 20:24:19
0
em biết rằng sông không thể nào quên.
hạt cát nhỏ chảy dài theo năm tháng.
dù sông đã đi ra cát vẫn còn nguyên vẹn.
bao nước đục, nước bồi cát vẫn trắng trong

doimattemnhem
  • Số bài : 31
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2004
RE: Thơ tình - 17.01.2006 15:25:42
0
Sông không quên nhưng cát chẳng còn nhớ
Dòng sông thét cuồng loạn cùng gió mây
Dù trở lại cát vẫn mãi hững hờ
Chỉ có cát mới làm sông kia thêm đục

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: Thơ tình - 17.01.2006 17:25:14
0
trở lại thăm em thoáng nghẹn ngào
vườn xuân hoa nở reo muôn sắc
mây trời xanh thắm nắng yêu thương
buồn vương trên khắp hồn viễn xứ

trở lại thăm em hoài đợi mãi
đâu dáng em ơi, dáng yêu kiều
còn ta lặng bước trên thềm vắng
bóng nắng trải dài theo nhớ thương
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: Thơ tình - 18.01.2006 21:11:10
0
con tằm kia khi nhã sợi tơ vương
không nuối tiếc những tháng năm làm kén.
con cuốc báo khi mùa lũ đến
con ve kêu thức lại nắng hè
ngày lại ngày em vẫn đi về.
mà răn trở. xốn xang...
cố tìm người ngày xưa để giữ tròn chữ đạo.


giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: Thơ tình - 18.01.2006 21:20:11
0

Sông không quên nhưng cát chẳng còn nhớ
Dòng sông thét cuồng loạn cùng gió mây
Dù trở lại cát vẫn mãi hững hờ
Chỉ có cát mới làm sông kia thêm đục

bởi sông nổi sóng cồn cào để cát buồn ấm ức.
nên cát đã bồi thêm cho dòng chảy về xuôi.
bao mùa nước nông , nước nổi dâng bồi
đã có lúc đứng bên sông cát cũng bồi hồi xao xuyến

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ tình - 21.01.2006 02:15:21
0
Nhớ Ơi Là Nhớ

Đã lâu lắm không gặp người ta nhỉ
Như chim trời tung cánh cứ bay luôn
Anh ở đây nặng trĩu nỗi u buồn
Em bay nhảy phương trời nào mãi thế

Một vài chữ em hỏi thăm có lệ
Nào là Anh, là Nhớ, Có Khoẻ Không
Đoc thư em không đủ trọn một giòng
Rơi nước mắt hoen mờ trang thơ đó

Này chim nhỏ, anh nhớ ơi là nhớ
Em đã về, chớ hà tiện lời thăm
Chữ càng nhiều càng bớt nỗi đau ngầm
Chữ mà ít như mũi tên đâm ngực

Xoa thuốc chữa, dịu dàng quên rấm rức
Tình mùa đông băng giá tựa mùa đông
Xuân sắp về, em có mở cửa lòng
Anh tá túc, ở suốt đời trong đó

Nguyên Đỗ


fly1tome
  • Số bài : 2102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2005
RE: Thơ tình - 22.01.2006 02:30:50
0
Anh gữi cho em một nụ cười
Tô điểm cho đời thật xinh tươi
Lau khô dòng lệ còn đang ướt
Gói lại cho tròn tuổi đôi mươi...

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 85 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 2527 bài trong đề mục