tho tinh
ai say lục bát qua cầu...
để em chết lặng nỗi sầu chơi vơi...
chòng chành một mảnhtrăng rơi...
qua sông mới biết bến đời đục trong
say rồi còn có biết không...
biết ai còn đứng bên sông chờ đò.
hay là chẳng có âu lo...
để cơn mưa đến câu hò vỡ tan...
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
sao anh cứ mãi giận hờn...
tại vì năm tháng mõi mòn đục trong...
trải lòng nỗi nhớ mênh mông...
sao sông không hiểu nỗi lòng của em...
VÌ :
Anh yêu em mãi mãi ...
Và giận em suốt đời.
Hỏi vì sao em hỡi ...?
Trong lòng anh mưa rơi...!..
một ngày mai anh ơi...
thuyến xuôi về với biển
vẫn một lòng với bến...
tháng năm qua vẫn chờ...
em hiểu sông đã muộn.
giờ chẳng thể cho nhau.
chỉ còn là nước mắt...
thấm trong từng nỗi đau...
dòng sông ơi !...có hiểu...
nỗi lòng người phương xa...
thành phố ơi có hiểu...
mỗi lần tàu đi qua....
Tàu qua mỗi sân ga
Tàu qua rồi thành phố
Tàu đã tìm chốn đỗ
Đã biết tàu về đâu ...
Chỉ còn lại nỗi đau
Tàu đã về bến đỗ.
em là con thuyền nhỏ.
chòng chành giữa biển anh...
bây giờ em mới hiểu...
tất cả chỉ mong manh...
mùa thu ơi có biết.
bao nhiêu lần rụng rơi...
giữa mùa thu đơn chiếc..
em vẫn luôn đợi người...
Tiếng lòng giữa đất trời
Gợi bao điều sâu thẳm
Tôi thương em lắm lắm!
Lại một mùa xa xôi...
em vẫn nhớ không nguôi...
những cơn mưa sướt mướt...
bó củi khô anh đốt...
cháy tình yêu quê mình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2012 15:04:29 bởi giotnangmuathu2007 >
mùa thu ơi...đừng làm ta vương vấn...
đừng làm ta ngơ ngẩn giấc chiêm bao...
những cơn gió nụ cười chiều hạ cuối
anh sắp về lòng bỗng nhớ xôn xao
Đi ngang muốn ghé vườn đào
Trổ kia đã lấp thì vào làm sao ?
Biết là đây đó ước ao
Chim xanh tung cánh trời cao vẫy vùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2012 21:36:01 bởi hoanang >
Mừng nhau hội ngộ tương phùng
Cho Loan cho phượng cùng chung một nhà
mùa thu,lá vàng rơi
Mùa thu ta chờ đợi
Em ơi mùa thu tới
Mùa thu đi ...xa rồi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2012 10:54:18 bởi hoanang >
ai gọi em ...(mua thu)
nơi phương nào không biết...
tiếng thì thầm tha thiết...
để cho lòng vấn vương...
em đi cuối con đường...
giữa lưng chừng lá đổ...
thì thầm thu hỏi nhỏ...
có khi nào anh quên...
Đọc đi em ... ! trong tinh yêu và nỗi nhớ!Hoanang ,nutamxuan...dẫu xa vẫn rất gần!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2012 08:46:05 bởi hoanang >
em biết rằng anh đã trở về thăm...
nơi cuối trời rưng rưng...chiều lá đổ...
gửi cho em bao nhiêu điều giang dở...
để thơ buồn nức nở... một miền quê
(
Mỗi lần đi qua ngõ
Muốn ghé vào thăm nhau
...
Rồi lại hẹn lần sau
Mỗi lần đi qua ngõ.
...
Tim lại đập liên hồi
Em tôi ở đâu rồi.?
Chờ không thấy em tôi.!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: