tho tinh
quê hương ơi...nhớ vô vàn...
nhớ khi đốn củi hỏi chàng nhớ không
nhớ ngày đón gió tắm giông...
con trâu áo cũ rã đồng chẳng quên
Muốn quên mà cứ nhớ
Có lẽ vì duyên nợ
Để vạn lần không quên
bởi vì giân rồi thương
nên quên rồi lại nhớ...
đó chính là duyên nợ...
em đi tim anh khắp cả bốn phương trời
gói cả mùa đông trong gió chiều lạnh buốt
nơi anh đã đi qua nơi dấu chân em bước.
có tình yêu da diết cả nghĩa tình...
ngày mai đây trên mảnh đất quê mình
khi nắng chiều về gợi sắc màu thương nhớ
Lặng bước chân qua từng con phố.
em tự hỏi lòng anh có nhớ về em
nỗi nhớ này em muốn trả cho anh
trả cả một mùa đông đang thao thức.
trả lại cánh thơ tình e ấp.
Trang giấy học trò trả bụi phấn rơi...rơi...
Em muốn trả anh tất cả đất trời
Của sự tự do và trái tim đôi lứa
Nhưng anh biết là không còn nữa
Em đã đeo gông định mệnh cuộc đời
không đâu anh dù sông núi có chuyển đời...
dù đinh mệnh chia cắt tình yêu đôi lứa...
em vẫn mãi là dòng sông giữa mùa hè anh đó.
vẫn vỗ dóng dạt dào hát mãi bản tình ca...
Giọt sầu nào còn vương lại ngày xưa...
Nắng thắp sáng cõi lòng ta nhung nhớ...
Mùa hạ đến ngỡ mang theo hơi thở...
Thu đã về trút hết những ngày qua...
Đông đã về bỏ lại phía đàng xa
Mùa lá rụng không còn tìm thấy nữa
Gía rét đến để lòng ta nhung nhớ
Đêm công trường hai đứa ở bên nhau
Kỉ niệm xưa một góc mối duyên đầu
tháng năm qua mưa gió cứ dải dầu
mà nỗi nhớ vẫn ùa theo năm tháng.
em muốn gửi cho anh một nốt trầm xao xuyến.
dấu lặng buồn và câu hát đò đưa...
Dấu lặng buồn em đã gửi cho anh
Điều đau đớn đã chia đều hai đứa
Ai đang tâm gieo nỗi buồn chia nữa
Để bây giờ dấu lặng bởi thương nhau...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2012 09:21:58 bởi hoanang >
quê hương ơi...dẫu mưa nắng dải dầu.
nơi quê ấy trên đồng chiêm nước trũng...
ông mặt trời gửi nắng chiều rơi rụng...
để em buồn gửi lại nỗi niềm xưa...
Ngày lại ngày hết nắng là mưa
Người đứng lại người sau bước tới
Người phương xa có nhớ về bến đợi
Nơi cội nguồn mảnh đất ấy quê hương.
câu hát quê mình hết giận rồi thương
nơi đất mẹ một mình em vẫn đợi
anh đã qua sông nhìn sao xa vời vợi...
để lại em nức nở giữa mưa buồn..
Sáu ,bảy năm trời ta sống chẳng xa nhau
Hai đứa cùng quê,sống ở hai đầu
Mà cách mặt xa lòng đành xa mãi
Thông tin đi chẳng thấy thông tin trở lại
Khách qua sông đã lường trước chuyến đò
Chấp nhận cuộc đời chẳng dám bì so
TÔI ĐÃ MẤT ĐI MỐI TÌNH ĐẦU VÀ THẦM GIỮ
MỐI TÌNH SAU HẠNH PHÚC.
..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2012 10:17:30 bởi hoanang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: