tho tinh
Sắp ngày mồng tám tháng ba
Chúc em mãi mãi vẫn là còn xuân
Dẫu xa anh vẫn thấy gần
Em là mãi mãi " thiên thần"trăng sao !
Biết là đất thấp trời cao
...
Cho anh ôm cả em vào trời đêm...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2013 07:58:01 bởi hoanang >
Xuân đến rồi xuân lại đi
Xuân đi rồi xuân đến
Mưa nguồn về với biển
Em có về với anh...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2013 19:59:31 bởi nutamxuan >
ai về gửi lại mưa em.
giử bao nghiêng ngã nỗi buồn tháng 3.
em đi trong gió bao la.
vẫn thương vẫn nhớ quê nhà anh ơi...
bao giờ sông lặng đò trôi.
xin cho một chuyến người ơi ...qua đò...
lời của anh hay lời của biển khơi.
mà mặn chát như nỗi lòng của biển...
con sông quê vẫn một lòng với bến...
dù bộn bề vẫn tuôn chảy về xuôi...
đã bao lần em đợi chờ bên bến
giử một nốt trầm xao xuyến giữa biển khơi...
nhưng tìm đâu nơi thăm thẳm cuối chân trời
một mảnh hư vô...một nỗi niềm mờ mịt...
giá rét ngoài này vẫn kéo mãi lê thê
năm mới đến rồi nơi đò xưa bến đợi
em đứng giữa đất trời vời vợi...
giữa giao thừa khắc khoải một miền quê...
giá rét ngoài này vẫn kéo mãi lê thê
năm mới đến rồi nơi đò xưa bến đợi
em đứng giữa đất trời vời vợi...
giữa giao thừa khắc khoải một miền quê...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu: