tho tinh
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 169 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
tinhanhdemvang 20.10.2005 22:31:17 (permalink)
0
Cuộc đời luôn vậy phũ phàng
Yêu người người phụ yêu nàng nàng xa
Bây giờ ta với mình ta
Cô đơn cùng với Hằng Nga chuyện trò

Hỡi nàng tiên của tôi ơi
Xuống đây ngồi chút lả lơi vài lời
Tâm tư ta những rối bời
Yêu người người phụ yêu tình tình bay
maiyeuem 20.10.2005 22:49:25 (permalink)
0

Cuộc đời con tạo lá lay
Ta yêu người vẫn đắm say trong lòng
Nhìn thuyền con nước long đong
Chiếc bè trôi nổi giữa dòng chơi vơi
Nhìn ai ở phía chân trời
Lòng đang mai mỉa à ơi trêu thuyền
Tràn bờ con sóng ngã nghiêng
Ta luôn trân trọng thiêng liêng mối tình
Cho dù con nước điêu linh
Thuyền ơi ta mãi trọn tình với em




giotnangmuathu2007 22.10.2005 01:05:44 (permalink)
0
SÓNG

sóng đập dềnh.
cuộn trào trên biển cả.
sóng biển rì rào hay sóng của lòng em.
nhớ ngày xưa con sóng thật thân quen.
chảy dào dạt trong lòng biển rộng.
sóng hiền hòa gọi bao thuyền đi lộng.
chở nỗi niềm thầm gọi biển yêu thương
nước triều dâng sóng biển lại diu êm....
hạt cát nhỏ vui đón thuyền trở lại..
sóng đã đi qua bao mùa gặt hái.
vui cuộc đời các thế hệ tương lai.
sóng hôm nay vẫn mải miết chảy dài..
sao không đến để đón người ở lại.
biển xôn xao sóng cuộn trào mãi mãi.
sao không dừng để ấm lại lòng em




maiyeuem 22.10.2005 13:21:31 (permalink)
0


Chỉ còn một chút tình
Gởi vào trong mây gió
Nay tình đã bay xa
Cõi lòng ta buồn quá
Nay mình thành xa lạ
Vì tình đã dối ta
Những con sóng bao la
Nay nhạt nhòa bọt trắng
Nay tình ta trống vắng
Tâm hồn ta phẳng lặng
Tim ta giờ giá băng
Chỉ còn một mảnh vở
Biết khi nào mới lành

tinhanhdemvang 23.10.2005 19:45:53 (permalink)
0
Tình yêu là nhớ là mong đêm dài
Tình yêu là vết thương đau tim sầu
Em nhỏ lệ anh thương em biết mấy
Anh buồn đau em vẫn thế vui cười
giotnangmuathu2007 25.10.2005 20:20:30 (permalink)
0
em đứng chơi vơi giữa đất trời.
nhìn đàn chim nhãn bay qua đồi.
ánh mây tím nhớ mong tìm lại.
bao nỗi giận hờn gió hắt hiu.

ngày ấy qua rồi dáng liêu xiêu.
mây đau để nước mắt tuôn trào.
xốn xang tim thắt trông nhìn lại
ai đã vô tình đi ngang qua.

ta đi trong nỗi nhớ xót xa.
nghẹn ngào khúc hát ở quê nhà
tiếng rơi tí tách trong hoang vắng.
sao nỡ vô tình đã chia xa....
tinhanhdemvang 25.10.2005 20:34:05 (permalink)
0
Anh bước cô liêu giữa đường tình
Đời bao ngã rẽ bao mơ ước
Vẫn ước cùng mơ có được em
Tình anh mãi hướng về em đó
giotnangmuathu2007 27.10.2005 20:29:20 (permalink)
0
NGÃ RẼ

biết chọn lối nào.
giữa ngã ba đường tình huyền ảo.
có lẽ nào thay áo
đón lối người đi.

ngã rẽ nào cũng đầy cuộc chia ly.
tấp nập ngược xuôi xe cộ.
một thoáng bỡ ngỡ....
đường rẽ chia ba...

ngã rẽ nào cùng đầy nắng và hoa.
đường rực rỡ tấp nập người qua lại.
vui đón mùa gặt hái...
mắt long lanh nở một nụ cười

đứng giữa ngã ba đường.
dòng người vẫn ngược xuôi.
không biết rẽ lối nào.
trên dòng đời phặng lặng.

trải bao mùa mưa nắng.
lối rẽ vắng dần bóng anh qua.
em biết tìm lối nào...
trong ba ngã chia ra.

để tìm anh trong dòng người tấp nập.
giờ lối về đã mất.
em tìm biển chỉ đường.
nhưng không biết lối nào anh đã đi qua.

đứng giữa ngã ba đường rộng bao la.
em muốn tìm anh trong từng ngã rẽ.
nhưng em không thể.....
vì biết rằng đường rẽ đã chia ba
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2005 23:17:17 bởi tulipdenus >
tinhanhdemvang 27.10.2005 20:52:50 (permalink)
0
Đường đời còn biết bao ngã rẽ
Anh vẫn tìm về nơi có em
Chờ em đợi mãi để tim yêu
Em đừng rẽ mất lối xa vời

Đường đời còn biết bao ngã rẽ
Đừng đi bước lạc cô bé ơi
Chiều về chẳng thấy em bên ấy
Anh buồn cũng lạc bước lang thang


maiyeuem 28.10.2005 03:31:07 (permalink)
0

SÓNG VÀ TA

Lang thang ta bước lên đèo

Ngắm ra bốn bể biển reo sóng chào

Trong lòng bao nỗi xuyến xao

Hứng từng hơi mát vỗ vào trong ta

Bao la trong dãy ngân hà

Biển mang sức sống hồn ta tràn đầy

Ngắm từng hơi nước làn mây

Tình trong biển sóng tràn đầy nhịp yêu

Biết là ảo ảnh trong chiều

Ru ta con sóng mỹ miều ước mong

Ngôi sao nào hiểu được lòng

Để ta ru mộng tình không dối lừa

Biển chiều lóng lánh sao thưa

Sóng vang ngấn lệ tình chưa muốn rời

Ầm ầm con sóng mù khơi

Xôn xao sóng bạc hát lời ca vang

Biển xanh ,trời đất bạt ngàn

Ta ôm ngọn sóng muộn màng biển ơi

Giữa trời sóng vỗ chơi vơi

Ta yêu mà sóng nỡ rời xa ta
TV r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2005 03:26:23 bởi Viet duong nhan >
giotnangmuathu2007 29.10.2005 01:26:03 (permalink)
0
BIỂN RU

à ơi..... sóng vỗ bao la
lắng nghe biển hát bài ca yêu đời.
chiều về sóng chảy ra khơi.
sáng lên sóng lại về nơi bến bờ
nước non vẫn nặng lời thề
lắng nghe biển hát vỗ về trong đêm
sáng chờ nước thủy triều lên.
lời ru của biển êm êm dịu dàng
trời chiều nước xuống nhẹ nhàng
lời ru của biển nghe càng thân thương
đứng nhìn trời biển quê hương.
ngàn năm vẫn mãi sắt son đợi chờ
ai ơi! còn nhớ câu thề.
lời ru của biển....vọng về..
ngàn năm sau......
giotnangmuathu2007 29.10.2005 01:58:55 (permalink)
0
TỈNH LẠI ĐI EM

anh bảo rằng....tỉnh lại đi em
em đã tỉnh lại rồi anh ơi em đã tỉnh..
nhưng tỉnh lại rồi em lại thấy buâng khuâng..
vị đắng tình yêu còn day dứt trong lòng
nghe nhip thở trái tim dồn đập gấp.
em mãi học mà tim còn thổn thức.
anh chối từ mà đau xe trái tim ai...
giọt lệ buồn rơi chảy mãi suốt đêm dài.
nỗi canh cánh khi bị người từ chối.
tình cảm em giành cho anh đâu phải là tội lội.
sao người vô tình cắt đứt nỗi thương đau.
người đi xa rồi lòng vẫn nhói tim đau
trong hư ảo lòng vẫn còn tin tưởng.
tình yêu ấy có gì là ảnh hưởng.
mà sao đành rời bỏ ra đi.
nước mắt chảy tràn ướt đẫm hàng mi.
gió nức nở trong biển trời biền biệt.
anh bảo chứng minh tình yêu là có thật.
nhưng anh ơi đâu phải toán học và sự cân bằng
với tình yêu thật huyền diệu vô cùng.
một ánh mắt cũng đưa đến nụ cười hạnh phúc
tình cảm em giành cho anh là có thật
như bầu trời lồng lộng những vì sao.
em thấy lòng mình xao xuyến biết nhường nào
nhưng tất cả đã trở thành quên lãng
chắc anh nghĩ rằng em quá ư lãng mãn
cũng đúng thôi anh đã biết em rồi..
giờ bơ vơ em đi trong chơi vơi.
mê hay tỉnh. anh ơi em đâu có biết
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2005 21:19:55 bởi Huyền Băng >
maiyeuem 29.10.2005 02:20:40 (permalink)
0
Biển ru lời hát ngọt ngào

Người ru ta bỗng lạc vào bến mơ

Biển ru lời hát à ơ

Người ru ta bỗng thẫn thờ thâu đêm

Biển xanh sóng vỗ êm đềm

Người yêu ta bỗng tình thêm chạnh lòng

Biển ơi có nhớ mây không

Ai ơi có nhớ dòng sông thưở nào

Biển xanh vỗ ngọn ba đào

Lòng ta vỗ giấc tình vào hư vô

Ta yêu non nước cơ đồ

Tình ta đã gởi vào cô mất...rồ
giotnangmuathu2007 01.11.2005 03:22:57 (permalink)
0
mùa thu qua rồi... mùa đông lại đến.
gió bấc tràn về có lạnh lắm hay không
giọt nắng mùa thu còn sót lại sau cùng.
xin sưởi ấm lòng ai trong đêm trường giá lạnh
tinhanhdemvang 01.11.2005 04:28:40 (permalink)
0
Em sưởi ấm lòng ai nơi ấy
Anh chỉ cần có em giây lát
Hạnh phúc là ở đó em ơi
Tình anh ấm khi có em nơi ấy
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 169 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9