tho tinh
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 169 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
maiyeuem 01.11.2005 07:39:47 (permalink)
0

CẢM NHẬN
Hạnh phúc là gì khi con tim vỡ nát
Sưởi ấm làm chi khi chẳng thật lòng yêu
Không biết vì ai mà lòng nhớ thương nhiều
Không biết vì sao mà từ yêu đã mất
Anh dối gian em hay lòng đang chân thật
Anh ngoảnh mặt đi hay đang mất dần em
Anh cách xa em anh vui sướng được gì
anh ở gấn em cũng còn gì đâu nhỉ
Anh đang đấu tranh giữa tình và lý trí
Hay đang tự mình mất trí vì yêu
Anh chỉ muốn tình yêu là chân thật
Đã nói từ yêu chưa chắc thật lòng yêu???
Cầu xin ai hiểu được nhiều
Chúc em hạnh phúc thật nhiều khi yêu!
giotnangmuathu2007 01.11.2005 13:40:46 (permalink)
0
GỬI LẠI CHO ANH

nghe anh nói...làm tim em thổn thức.
đã bao lần em đi giữa một mùa đông.
gió bấc tràn về tê tái cả nỗi lòng.
cái lạnh ngỡ ngàng để tim ai run rẩy.

em nhớ mãi một mùa đông năm ấy.
chiếc áo mặc vào ấm cả một mùa đông.
ánh măt nhìn nhau xao xuyến cả nỗi lòng
xin giử lại ai một mảnh tình lạnh giá
thanhbinh_20885 01.11.2005 17:21:27 (permalink)
0
Xin được làm bài thơ nhé giọt nắng mùa thu đồng ý chứ
Hãy sống vì nhau hãy hiểu nhau
Cuộc sống nhiều đâu chớ khổ đau
Con người mấy nỗi thành cát bụi
Phải sống làm sao chọn nghĩa tình
maiyeuem 01.11.2005 21:57:22 (permalink)
0

Gửi lại làm chi khi mình thành xa lạ
Giữ lại làm gì khi tim đã cách xa
Mới ngày nào em là nửa của ta
Và giờ đây đã không là gì hết
Kể từ nay cuộc tình anh đã chết
Chết vì buồn và phải cách xa em..
maiyeuem 02.11.2005 02:19:12 (permalink)
0

Tháng ngày ơi sao mà chán thế
Mây vu vơ giữa nhân thế mịt mờ
Ta bơ vơ hay còn chờ chi nữa
Biết làm gì tình như gió như sao
Quay lưng đi lòng ta có nỡ nào
Ngoảnh mặt lại là lòng đau như cắt
dẫu thời gian trôi thì ta cũng mặc
Chỉ một lần đau mà vạn mảnh ngày buồn
giotnangmuathu2007 02.11.2005 03:05:12 (permalink)
0
có lẽ nào anh lại đi luôn....
không nỡ chia tay không lời từ biệt
có lẽ nào con tim anh đã chết.
chút giận hờn để băng giá trái tim em
tinhanhdemvang 02.11.2005 03:13:28 (permalink)
0
Có bao giờ em an ủi trái tim anh
Lẻ một bóng có bao giờ ai nghĩ
Trái tim buồn lặng lẽ đêm đêm
Em có bao giờ nghĩ đến anh không?....
maiyeuem 02.11.2005 03:14:57 (permalink)
0

Anh lòng nào nỡ giận em đâu
Ngày xưa đó mộng đầu anh đã vỡ
Gặp được em như tìm lại hơi thở
Mà bây giờ mảnh vở lại nhân đôi
Người yêu ơi có hiểu rõ lòng tôi
Buồn ,thương ,đau xé..vở đôi cả hồn
tinhanhdemvang 02.11.2005 03:25:50 (permalink)
0
Buồn thương đau xé vỡ đôi tâm hồn
Nghe mà ran vỡ trái tim
Anh ơi em hỡi biết tìm nơi đâu
Tình yêu trăm vạn niềm sầu
Nhớ yêu yêu nhớ cô liêu kiếp buồn
Nhớ gì nhớ nữa hỡi em
Anh về ôm mộng cho thêm nỗi buồn
giotnangmuathu2007 02.11.2005 15:20:12 (permalink)
0
đừng buồn nữa để lòng em tan vỡ.
đông đến rồi giá lạnh lại nhân đôi.
đứng bên người đôi lúc cũng bồi hồi.
nhưng không thể bởi tim em đã thành giá lạnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2005 23:30:15 bởi tulipdenus >
tinhanhdemvang 02.11.2005 20:32:31 (permalink)
0
Lòng riêng em gọi tên người
Còn đây anh vẫn gọi hoài tên em
Cô đơn sầu nhớ bao năm tháng
Biết nói gì đây chỉ thấy buồn
tulipdenus 02.11.2005 23:34:43 (permalink)
0
Em lạnh lùng chi khi mới đôi mươi
Duyên thầm mơ mộng bao người muốn trao
Đời ai chẳng lụy ba đào
Cớ gì em mãi nghẹn ngào nỗi riêng?
tinhanhdemvang 03.11.2005 02:57:17 (permalink)
0
Niềm riêng anh vẫn đợi chờ
Ai mong ai nhớ anh đâu hiểu gì
Riêng em anh hiểu mà em
Nhớ đừng buồn nhớ làm chi nát tình
maiyeuem 03.11.2005 03:29:32 (permalink)
0

Gió buồn lay nhẹ lá hoa
Thất tình cho gió cho hoa thêm buồn
Nỗi đau ngấn lệ rơi tuôn
Mong ai sớm cất nỗi buốn đi nha
Nhìn vầng trăng tỏ nhạt nhòa
Ta vô tình để nắng xa mất rồi
tinhanhdemvang 03.11.2005 03:36:57 (permalink)
0
Biển buồn sóng chẳng buồn xô
Màu buồn chẳng vẽ vẫn tô thêm buồn
Vì sao mưa vẫn mưa rơi
Vì sao ta chẳng buông lơi được tình
Bởi ta đã nay đã nặng tình
Bởi ta vẫn mãi in hình dáng yêu
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 169 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9