tho tinh
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 169 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
maiyeuem 03.11.2005 20:47:14 (permalink)
0

Lời ai nói nghe sao rất chân thành
Anh cảm nhận lòng anh nghe thổn thức
Em đã làm cho tim anh thêm rạo rực
Xua muôn phiền bực tức kể từ đây
Lời em tựa gió như mây
cám ơn em nhé lòng đây bớt buồn
maiyeuem 04.11.2005 02:25:59 (permalink)
0
            [b] VÌ SAO [/b] 
                 
   
             Trời xanh xanh nước xanh xanh
          Sao mây tan biến bỗng thành mù sương
              Một lần trót đã yêu thương
          Cho dù ngoảnh mặt trót thương mất rồi
 
               Trên cao mây gió bồi hồi
          Nhìn ai xẻ dọc ,cắt đôi mảnh tình
              Sóng xô hồn mãi lặng thinh
            Hay ta ngoảnh mặt bỏ tình mà đi
          
[/code]
MM_Ngoc 04.11.2005 07:04:51 (permalink)
0

VÌ SAO
Trời xanh xanh nước xanh xanh
Sao mây tan biến bỗng thành mù sương
Một lần trót đã yêu thương
Cho dù ngoảnh mặt trót thương mất rồi

Trên cao mây gió bồi hồi
Nhìn ai xẻ dọc ,cắt đôi mảnh tình
Sóng xô hồn mãi lặng thinh
Hay ta ngoảnh mặt bỏ tình mà đi


( gió qua đồng trống gío vui
Người ta yêu mãi còn tôi...mong tình )

TIẾNG LÒNG


Có hiểu không anh trái tim côi
Ở trong vườn trống đã lâu rồi
Dù có gió mưa bay ngập lối
Dù hoa lá nhiều vẫn đơn côi
***
Thơ để giải sầu có thế thôi
Nên trăng non cũng biết bồi hồi
Khi vui gío chở tình dạo mát
Khi buồn gío rủ bạn về thôi
***
Có ai biết tình bạc như vôi
Thuyền nào yêu bến cũ lâu rồi
Sông nào ra biển rồi quay lại
Trầu nào têm một miếng hai vôi
***
Gió qua đồng trống gío reo vui
Tim buồn không bạn mãi đơn côi
Tình trông như đã mà trống vắng
Thơ buồn xao xác đến ngậm ngùi
maiyeuem 04.11.2005 09:27:22 (permalink)
0


Trích đoạn: MM_Ngoc


VÌ SAO
Trời xanh xanh nước xanh xanh
Sao mây tan biến bỗng thành mù sương
Một lần trót đã yêu thương
Cho dù ngoảnh mặt trót thương mất rồi

Trên cao mây gió bồi hồi
Nhìn ai xẻ dọc ,cắt đôi mảnh tình
Sóng xô hồn mãi lặng thinh
Hay ta ngoảnh mặt bỏ tình mà đi


( gió qua đồng trống gío vui
Người ta yêu mãi còn tôi...mong tình )

TIẾNG LÒNG


Có hiểu không anh trái tim côi
Ở trong vườn trống đã lâu rồi
Dù có gió mưa bay ngập lối
Dù hoa lá nhiều vẫn đơn côi
***
Thơ để giải sầu có thế thôi
Nên trăng non cũng biết bồi hồi
Khi vui gío chở tình dạo mát
Khi buồn gío rủ bạn về thôi
***
Có ai biết tình bạc như vôi
Thuyền nào yêu bến cũ lâu rồi
Sông nào ra biển rồi quay lại
Trầu nào têm một miếng hai vôi
***
Gió qua đồng trống gío reo vui
Tim buồn không bạn mãi đơn côi
Tình trông như đã mà trống vắng
Thơ buồn xao xác đến ngậm ngùi



TRỐNG VẮNG

Mảnh trăng ơi gió đã hiểu rồi
Gió cũng vậy bồi hồi xao xuyến lắm
Ngày gặp em mảnh rằm tươi thắm
Cả hồn anh đã say đắm ngất ngây

Em trao ai một nụ tình đầy
Anh cũng gởi vào mây lời thương nhớ
Mảnh vừơn em tình anh bở ngở
Hoa dập dìu anh ngỡ tợ thành thơ

Vì ai mà ôm mộng ôm mơ
Gió qua đồng vắng bây chờ biết sao
Đêm nay trong dạ bỗng nao nao
Đồng đang trông ngóng??gió vào hay không??




nutamxuan 04.11.2005 22:47:27 (permalink)
0
người ơi đừng có hoài mong.
xin người hãy lại bên dòng sông em.
một làn gió thoảng diu êm
đưa ta về mộng thần tiên thuở nào

maiyeuem 05.11.2005 01:02:34 (permalink)
0

THUYỀN NHỚ

Sóng ơi vỗ giấc chiêm bao
Thuyền ơi bến đỗ nơi nào có hay
Mây ơi theo gió mây bay
Sông ơi thuyền đỗ bến này nha em
Em là con sóng dịu êm
Thuyền anh lơ lững êm đềm mộng mơ
Sông ơi em bến đợi chờ
Bến thương bến nhớ bây giờ nơi đâu
Thuyền anh lạc mất nhịp cầu
La bàn không lối bến sầu nhớ không
Thuyền xa ôm mảnh tình hồng
Dẫu trôi đi mãi tình không đổi dời
Trần Mạnh Hùng 05.11.2005 22:00:49 (permalink)
0
Xin vui lòng ghé trang "Thơ Đường Xướng+Hoạ "

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Trân trọng kính mời xướng họa thơ.
Ngâm nga ngẫu hứng mấy vần thơ.
Mời người tri kỷ nâng ly rượu.
Kính bạn văn nhân trải tứ thơ.
Dệt ý, gieo vần câu đối khó.
Nâng tay, phóng bút kết duyên thơ
Bốn phương mặc khách và thi hữu.
Ngạo nghễ chung vui xướng họa thơ.

TMH Kính Mời
giotnangmuathu2007 05.11.2005 23:14:07 (permalink)
0
thơ tình không muốn xướng họa thơ
chỉ vì một chút mộng và mơ.
rượu không uống được xin nhường lại
dâng tiếp bạn hiền chỉ ý thơ.
niêm luât, gieo vần duyên không có.
múa bút nhẹ nhàng kết duyên thơ.
xa gần bạn hữu men tình đến.
xin để thơ tình toại mộng mơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2005 07:26:11 bởi tulipdenus >
maiyeuem 06.11.2005 00:33:48 (permalink)
0
SÓNG BUỒN

Biển ơi vỗ chi từng ngọn sóng
Gió ơi xin đừng thổi hòai nỗi nhớ mong
Mây ơi sao mãi bay cho lòng vương vấn
Cho ngọn sóng buồn nức nở vỗ lao xao
Biển thì thầm con sóng vỗ rì rào
mây vu vơ ôm ngọn sóng dâng cao
Sóng sụt sùi nức nở lệ dâng trào
Sóng buồn không bíêt vì sao
Biển ru lời sóng vì sao sóng buồn
nghẹn ngào ngấn lệ rơi tuôn
Nhìn mây bay mãi sóng buốn biển ơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2005 11:39:22 bởi maiyeuem >
tinhanhdemvang 06.11.2005 02:49:28 (permalink)
0
Buồn gì hỡi sóng biển ơi
Cô đơn những bước lẻ loi giữa đời
Buồn chi lạc bước chiều đơn
Em về vẫn nhớ vẫn mong tình sầu
Sóng buồn biển nhớ làm chi
Biển không sóng biếc còn gì biển yêu
Người ơi nhắc đến chi sầu
Ngày mai biển sóng vỗ về thương yêu
giotnangmuathu2007 06.11.2005 15:13:30 (permalink)
0
CÓ LẼ NÀO

có lẽ nào anh không thấy mùa đông.
khi gió bấc ào về lạnh buốt.
bãi cát vắng bóng ai từ thuở trước.
người bộ hành lạc bước giới trời chiều

có lẽ nào không hiểu anh ơi.
nỗi tê lạnh đã biến thành sỏi đá.
tàu lá chuối chuốt màu vàng óng ả.
vương nỗi buồn thầm lặng giữa mênh mông

có lẽ nào nước đã đóng thành băng.
đã quên lãng những dòng ký ức.
ngày xưa đó con tim yêu rừng rực.
ngọn lửa hồng chiếu sáng cả trời đêm

có lẽ nào anh đã lãng quên
nơi ta đến, ta đi, con đường xưa lối hẹn.
ôi tất cả đã trở thành kỷ niệm.
mùa đông về hoa cỏ thẹn tê lòng.

em vẫn đứng chờ trong biển gió vô hình.
nhìn giá buốt để tim dừng thắt lại.
mùa đông u hoài đã trở thành cát bụi
có lẽ nào anh chẳng thấy đông về....


tinhanhdemvang 07.11.2005 20:09:08 (permalink)
0
Em không về gió lạnh buốt thêm
Em chẳng về ngọn lửa rụi tàn tro
Anh mải mê ngồi lặng giữa đêm đông
Gió thấm lạnh từng mảnh hồn trơ lẻ

maiyeuem 08.11.2005 02:33:33 (permalink)
0
THĂM LẠI VƯỜN XƯA

Vườn xưa nay đã vào thu
Hoa rơi lá rụng sương mù bao quanh
Thoảng về như gió lướt nhanh
Ai xây nên quách nên thành biết không???
Về đây thăm lại nụ hồng
vườn không cửa vắng lại không muốn vào
Vào rồi gió biết tính sao
Quay ra không nỡ quay vào lại đau
Cánh hồng kỷ niệm năm nào
Lung linh trước gió xin chào người nha
Gió đi vẫn nhớ người ta
Sợ hoa cháy lá sợ hoa úa tàn
Nắng về gieo hạn ai than
không ai chăm sóc cho nàng thì nguy
Trở về đôi chút lại đi
Mong hồng tươi lá khi đi giữa đời
Nụ hoa sáng tỏ người ơi
Gió bay đi nhé đôi lời về thăm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2005 02:37:25 bởi maiyeuem >
giotnangmuathu2007 09.11.2005 14:37:12 (permalink)
0
LỜI NÓI DỐI

ngày xưa anh nói rằng
em là tất cả
em là một mùa thu êm ả
là nụ cười là lẽ sống của đời anh
anh chỉ yêu một mình em thôi
không có ai thay thế được em trong tim anh
nếu em chết đi
anh sẽ theo em đến chín tầng địa ngục
ngày xưa đó tim anh luôn thổn thức
chẳng bao giờ muốn cách xa em
hạnh phúc tràn trề say đắm yêu thương
trong mắt anh em bao giờ cũng đẹp

thời gian trôi qua trong cách biệt
anh đến với người ta cũng tha thiết như em
vẫn nụ cười tràn ngập yêu thương
lời thề thốt giống như từ thưở trước
nếu người ấy chết
anh cũn thề sẽ về nơi chín suối với người ta
vào cõi hư vô sống những phút thăng hoa
chẳng bao giờ anh muốn xa người ấy
hạnh phúc tràn trề trong tình yêu tìm thấy
người ấy cũng bồi hồi xao xuyến bên anh

mảnh trăng cuối tuần đã vội qua nhanh
người ấy ngỡ ngàng nhìn anh theo người khác
đến với người con gái nào cũng yêu tha thiết
cũng điệp khúc : em là lẽ sống của đời anh
tuy dối lừa mà họ vội tin nhanh
nhưng tất cả đều tan thành mây khói
nếu ai đó có yêu thì nên tỉnh táo.
đừng tin lời nói dối.....của tình yêu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2005 14:44:14 bởi giotnangmuathu2007 >
giotnangmuathu2007 10.11.2005 01:56:56 (permalink)
0
CHỜ ĐỢI
em vẫn còn chờ đợi anh ơi.
mảnh trăng cuối tuần chờ anh ngày trở lại.
bao đên ròng em vẫn còn thức mãi
để nhớ về lời hò hẹn tự hôm nào

anh đã quên rồi những hẹn ước xa vời
không dám nhận những lời cay đắng.
để em đứng trong biển trời xa vắng.
mơ ngày mai được thấy bóng anh về

trong cuộc đời còn bao nỗi bộn bề
nhưng em vẫn chờ anh ngày trở lại
anh đã đi qua bao mùa gặt hái
sao vô tình để em mãi chờ anh

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 169 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9