tho tinh
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 169 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
tinhanhdemvang 10.11.2005 03:57:48 (permalink)
0
Chờ em hoài đợi em mãi chăng em
Nơi phương xa anh vẫn thầm đợi mãi
Mãi mãi mãi anh còn yêu em mãi
Lời thề xưa anh hứa chẳng hề quên

Dù một mai anh xa ngàn xa cách
Vẫn không quên hình bóng một mùa thu
Anh sẽ nhớ anh sẽ yêu mãi mãi
Như chính lời anh hứa tận trong tim



maiyeuem 10.11.2005 17:25:59 (permalink)
0

AI DỐI AI

Anh nào có dối gạt em

Em ngẫm em nghĩ lại xem đi nào

Ngày hai ta nói yêu nhau

Miệng ai đã nói ngọt ngào tiếng yêu

Anh là mơ ước thật nhiều

Dòng sông dịu ngọt em yêu suốt đời

Anh là tất cả anh ơi

Anh là lẽ sống cuộc đời của em


Rồi em cũng nói tiếng yêu

Em yêu anh lắm thật nhiều với ai

Mất anh em mất ngày mai

Xa anh một bước đời dài cô đơn

Với anh không kẻ nào hơn

Anh bên người khác em hờn em ghen

Chỉ em một mình em nhen

Anh là chỉ của mình em thôi mà


Bây giờ ta đã cách xa

Em hờn em trách hay là em đau

Lời ai tiếng nói ngọt ngào

Anh là khát vọng thuở nào còn đâu

Tình xưa đã lỡ nhịp cầu

Em còn không biết vì đâu nữa à

Anh giờ đi với người ta

Em còn oán trách anh là dối em


Bây giờ em nghĩ lại xem

Người ta không đẹp như em đâu mà

Nhưng mà tánh nết thật thà

Anh yêu cái nết người ta mất rồi
giotnangmuathu2007 10.11.2005 21:39:25 (permalink)
0
không ngờ anh nói những lời.
như kim nhọn hoắt đâm vào tim em
xin người ngoảnh lại mà xem.
mình em trong trắng ngát trong giữa đời

dù không tình ái anh ơi.
em vẫn một đời tình nghĩa thủy chung.
đừng như một giọt nước màu hồng
thoảng qua rồi lại tan nhanh giữa đời

một lời cũng nghĩa anh ơi
đừng như bọt biển sóng rồi lại tan.
giớ đây anh đã bên người.
xin đừng để lại cho đời khổ đau
maiyeuem 10.11.2005 23:25:56 (permalink)
0

Anh làm ai khỗ đâu nào
Dù sao anh cũng đớn đau lắm mà
Nhưng mà em có người ta
Bây giờ anh khổ hay là em đau
Lời ai lúc trước ngọt ngào
Anh nghe sao thấy càng đau càng buồn
giotnangmuathu2007 11.11.2005 00:10:13 (permalink)
0
.NỖI NIỀM

đã bao lần em thổn thức thâu đêm.
để giọt lệ chảy tràn trên trang sách
đã bao lần con tim em thổn thức
mùa đông về gió nức nở giữa đêm khuya

ai đã từng thấu hiểu cho em chưa
sao nỡ để con tim em nhức nhối
xua cánh cửa nhìn bầu trời thầm hỏi.
đã lần nào anh khẽ chạm tay em.

em ngỡ ngàng khi gặp một người quen.
đã buông lời làm tim em đau nhói
em vẫn trắng trinh nguyên như tờ giấy mới.
như ánh nắng ban mai rực rỡ của đất trời.

mặc mưa tuôn bão tố trong đời.
em vẫn mỉn cười vẫn một lòng tin tưởng.
bão tố sẽ qua và đến ngày ta tận hưởng.
quả ngọt trái lành dư vị của tình yêu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2005 15:13:11 bởi giotnangmuathu2007 >
giotnangmuathu2007 12.11.2005 15:38:51 (permalink)
0

CÓ LẼ NÀO

có lẽ nào anh không hiểu anh ơi
khi tất cả đã trở thành ký ức.
tất cả đã chôn vùi trong đau nhức.
cơn mưa đời chỉ một tháng bay qua.

có lẽ nào anh không thấy phong ba.
dâng cuồn cuồn về trong hoang vắng.
có lẽ nào anh không thấy trời mưa nắng
ai ngày ngày nặng gánh ở quê nhà

xin một lần anh hãy nói thật thà.
một lần nhìn đời một lần đừng nói dối
một lần để tim em đừng nức nhối.
để được thấy nụ cười trong buổi hoàng hôn




maiyeuem 13.11.2005 18:50:14 (permalink)
0
VỀ THĂM

Anh đã về đây với nắng mai
Hàn huyên tâm sự hết canh dài
Nỗi lòng bày tỏ trong e ngại
Không biết vì ai lại thở dài

Anh đã về đây vẫn hương say
Vẫn men tình ái say hoa thắm
Gởi chút lời thăm nhớ người xưa
Rồi anh đi nữa trong sương khói

Mãi gọi tên em bản tình buồn


giotnangmuathu2007 14.11.2005 14:35:30 (permalink)
0
THỔN THỨC

nghe anh nói làm tim em thổn thức.
đã bao giờ anh bắt gặp mùa đông.
gió lành tràn về se lạnh đến nao lòng
cây sắt lại run rẩy trong khẽ lá.

xua giá rét tìm về trong nỗi nhớ.
gió đông về chim ém đã đi xa.
sáng mai ra bắp cải đã đơm hoa
uốn mềm mãi ôm nhẹ nhàng trong vòm lá

em đã đi qua trong mùa hạ.
đến mùa thu nhặt chiếc lá vàng rơi.
mùa đông về giá lạnh đến bồi hồi
vương giá rét thấy tim mình thổn thức
maiyeuem 15.11.2005 02:28:03 (permalink)
0
ĐÔI LỜI

Này người em gái tôi yêu
Hỡi con bướm nhỏ yêu kiều đó ơi
Gió đưa bông cải lên trời
Còn anh trao hết những lời yêu thương
Mây đi cho gió vấn vương
Anh đi đâu cũng nhớ thương em mà
Thương em không vì sắc nha
Chỉ cần chất phát thật thà anh thương
Giọt tình ai đó vấn vương
Tôi xin đón nhận không nhường nữa đâu
Nhưng mà xin nói đôi câu
Ngày xưa ai lại để sầu cho tôi
Chén cay chén đắng nuốt rồi
Chữ yêu nay cũng đắng môi đó mà
Thôi giờ ta vẫn là ta
Chúc cho ai đó mặn mà tơ duyên

giotnangmuathu2007 15.11.2005 14:36:45 (permalink)
0
NGƯỜI VỀ

Con tằm nhã sợi tơ vương.
Còn đâu nhớ tiếc đoạn đường xe tơ.
Người về cho cây cối ngẩn ngơ
Hoa câu vội nở hoa mơ mỉn cười
Người về hoa thắm khắp nơi
Vườn cây khoe sắc nói cười với ong.
Trái cây chúm chím trên cành
Vươn mình khoe sắc vui trong nắng vàng.
Người về ca hát rộn ràng
Chào nhau chén nước cười vang khắp trời
Gần xa , trên dưới nơi nơi.
Nắm tay thắt chặt nụ cười hỏi thăm
Người ơi hãy đến cho nhanh.
Để em xe chỉ kết thành sơi tơ
tinhanhdemvang 15.11.2005 20:57:55 (permalink)
0
Đời bạc như vôi

Dối gì sao dối người ơi
Anh đâu có phải là người ngây đâu
Yêu em anh nguyện dài lâu
Trăm năm hạnh phúc bạc đầu thì thôi
Thế mà em nỡ đổi ngôi
Lời yêu lời nói thành đôi với người
Tình anh vẫn mãi mỉm cười
Vậy mà em nỡ chơi đùa tình anh
Tinh anh không thể quên nhanh
Nhưng tim anh chẳng thể lành được đâu
Vậy thì em giữ tình ai
Với anh em hạnh phúc thì là anh vui
maiyeuem 16.11.2005 02:04:11 (permalink)
0
RU EM NGỦ

Hãy mơ một giấc mơ dài
Cho anh mở rộng vòng tay đón nàng
Ngủ đi em giấc ngủ ngoan
Ngủ cho ngon nhé hỡi nàng yêu ơi
Anh ru em ngủ à ơi
Vỗ em giấc mộng tuyệt vời đêm nay
Hỡi người anh đắm anh say
Anh ru em giấc mộng dài nồng say
Xin làm giọt nắng ban mai
Cho em sưởi ấm giấc dài yêu thương
xin làm hơi gió giọt sương
Cho anh vỗ giấc đêm trường mê say
Ngủ đi cho hết đêm nay
Anh xin vỗ giấc đêm dài yêu thương


tinhanhdemvang 16.11.2005 03:26:32 (permalink)
0
Ru em em ngủ say tình
Ru giấc mộng mơ bóng hình ngàn xa
Ru em em nhớ tình ta
Ru em mơ mộng ngân nga nhạc đàn
Ru em bến nhớ chiều tàn
Ru em những điệu vô vàn niềm đau
Ru em tình nhớ ngàn sau
Ru em nghe tiếng thấy tình người xa
giotnangmuathu2007 17.11.2005 20:04:41 (permalink)
0
CÂY TƯƠNG TƯ
cây tương tư là một loài cây rất đẹp. người ta thường trồng để làm cây cảnh. có một tryền thuyết nói về một mối tình tuyệt đẹp của đôi trai gái...nói về nguồn gốc của loại cây này....

tương tư...ơi hỡi!...tương tư.
ai trồng nỗi nhớ mà tê tái lòng.
tương tư ai đã gieo trồng.
để cây tươi tốt phải lòng tương tư.

gió về vội vã ra đi.
để cây đứng lặng tình si giữa đời.
ngày đêm mong nhớ thẩn thờ.
lá vàng rụng xuống đê mê giữa trời.

mắc bao gió táp mưa rơi.
mặc cho bão tố đất trời chuyển rung.
tương tư vẫn đứng một mình.
âm thầm thắt chặt mối tình thủy chung.

tương tư...ơihỡi!..tương tư...
ai trồng nỗi nhớ mà đi chưa về.
nước non muôn vạn lời thề.
ngàn năm vẫn mãi nhớ về tương tư
tinhanhdemvang 17.11.2005 20:29:20 (permalink)
0
Tương tư mùa thu

Mùa thu ơi hỡi mùa thu
Yêu em anh mãi trọn mùa tương tư
Yêu em dù nắng hay mưa
Trải cùng năm tháng tình xưa vẫn nồng

Dù ai có nói rằng không
Anh đây vẫn đợi vẫn trông em về
Anh đây quyết giữ lời thề
Còn anh anh vẫn đi về cùng em

Dù đông hay hạ hay xuân
Tim anh vẫn nhớ mùa thu thuở nào
Mùa thu gửi nhớ dạt dào
Anh xin gửi trọn tình vào tim em

Mùa thu ơi hỡi mùa thu
Nghe chăng anh gọi khúc ru tình nồng
Yêu em những nhớ cùng mong
Tương tư thao thức mãi trong tim tình....
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 169 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9