tho tinh
Cây tương tư là cây gì???
Ở đâu trồng được chỉ đi trồng liền???
Chỉ là truyền thuyết mà thôi
Tương tư chi nữa hết rồi còn đâu...
cây tương tư là cây đời.
trồng ở sân nhà làm cảnh để chơi.
nếu mà không biết anh ơi.
xin mời anh đến nhà em chơi biết liền
Tương tư tại bởi tim người
Ai hay ai biết nói cười nhiều sao
Tương tư em hỡi ngày nào
Anh còn ôm mãi tình vào tương tư
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
cây tương tư là cây đời.
trồng ở sân nhà làm cảnh để chơi.
nếu mà không biết anh ơi.
xin mời anh đến nhà em chơi biết liền
Nhà em non cảnh bồng tiên
Anh thì trần thế đến liền làm sao
Nhà em ở tuốt trên cao
Lở tầm tay với có vào được đâu
Thà rằng ôm một mối sầu
Tìm chi cho phải ôm sầu tương tư
Nhà em biết ở đâu chừ
Non tiên cảnh ấy tương tư chết rồi
Trích đoạn: maiyeuem
Nhà em non cảnh bồng tiên
Anh thì trần thế đến liền làm sao
Nhà em ở tuốt trên cao
Lở tầm tay với có vào được đâu
Thà rằng ôm một mối sầu
Tìm chi cho phải ôm sầu tương tư
Nhà em biết ở đâu chừ
Non tiên cảnh ấy tương tư chết rồi
Đời người sao lắm tương tư
Thật là hư ảo thực hư khó lường
Tình như một đoạn đường trường
Đời người trọn kiếp còn thương nhớ nhiều
Yêu em yêu cả tình yêu
Không như ong bướm liêu xiêu lạc về
Thương ai nữa tỉnh nữa mê
Để tim mất nửa tràn trề yêu thương
Cho dù người có vấn vương
Đường ai nấy bước chung đường được không
Đã là bạn hữu với nhau.
Sao lại nói những câu vô tình.
Phải chăng ngày ấy đừng trồng.
Để nay xanh tốt phải lòng tương tư
rượu nồng kết bạn chi âm
nâng nên một chén âm thầm nhớ nhau
rồi sau nếu có xa nhau
xin người hãy nhớ cùng nhau rượu nồng
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
Đã là bạn hữu với nhau.
Sao lại nói những câu vô tình.
Phải chăng ngày ấy đừng trồng.
Để nay xanh tốt phải lòng tương tư
TẠ TỪ
Cuộc đời trăm nỗi thực hư
Để tôi chua chát chối từ lời yêu
Ngày ngày ngắm đám mây chiều
Nhìn con đò vắng cô liêu cõi lòng
Ngày xưa trăm nỗi nhớ mong
Chiều nay mây phủ trong lòng đắng cay
Thuyền đi có biết có hay
Để cho từng tháng ngày dài ưu tư
Thôi thì hư thực thực hư
Vượt lên số phận tạ từ nhau nha
Tình như một áng mây hồng
Tình như hoa nắng mặn nồng hương thơm
Sao ai cứ phải tạ tình
Sao người cứ phải tạ từ lòng đau
Để cho mưa lệ buồn sầu
Để cho năm tháng úa mầu hoa yêu
TẠ TỪ
Cuộc đời trăm nỗi thực hư
Để tôi chua chát chối từ lời yêu
Ngày ngày ngắm đám mây chiều
Nhìn con đò vắng cô liêu cõi lòng
Ngày xưa trăm nỗi nhớ mong
Chiều nay mây phủ trong lòng đắng cay
Thuyền đi có biết có hay
Để cho từng tháng ngày dài ưu tư
Thôi thì hư thực thực hư
Vượt lên số phận tạ từ nhau nha
thôi thì ly biệt từ đây.
để ta ngậm đắng nuốt cay cuộc đời.
chìm trong mơ ước xa xôi.
ta xin gửi lại cho người ta đi
Chia ly lưu luyến làm gì
Chúc em hạnh phúc khi đi với người
Bên người em nở cười tươi
Chính là hạnh phúc của người trao ta[/i]
Trích đoạn: maiyeuem
Chia ly lưu luyến làm gì
Chúc em hạnh phúc khi đi với người
Bên người em nở cười tươi
Chính là hạnh phúc của người trao ta[/i]
Nhận tình con suối ngân nga
Róc ra róc rách hát ca mấy lời
Vườn hoa nay hết đơn côi
Tươi màu sắc thắm cho đời thêm xuân.
Trích đoạn: Khánh Quỳnh
Trích đoạn: maiyeuem
Chia ly lưu luyến làm gì
Chúc em hạnh phúc khi đi với người
Bên người em nở cười tươi
Chính là hạnh phúc của người trao ta[/i]
Nhận tình con suối ngân nga
Róc ra róc rách hát ca mấy lời
Vườn hoa nay hết đơn côi
Tươi màu sắc thắm cho đời thêm xuân.
Lời ai nghe thật bâng khuâng
Chắc là anh nhận cho xuân trở về
Vườn ai sẽ hết u mê
Chim ca suối chảy vọng về yêu thương
cuộc đời sao lắm xót xa.
ngoài cười trong khóc biết là vui không.
tôi vê lo học , lo hành
chúc mừng người có cuộc tình ai trao.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: