tho tinh
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 169 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 21.11.2005 22:11:32 (permalink)
0
XIN LỖI

Em muốn viết lên lời xin lỗi.
Xin cúi đầu tạ tội với anh
Xin một lần chút giận qua nhanh
Để nhận lấy nơi em lời xin lỗi.

Em vẫn biết yêu anh là tội lỗi.
Là niềm đau day dứt trái tim em.
Là bão tố dâng cuồn cuộn trong tim.
Là nhức nhối mỗi ngày nhìn biển hát.

Mỗi lần anh đi là tim em tan nát.
Ngày anh về tim lại vỡ đau hơn.
Mỗi lần nghe tiếng vọng ban đêm.
Lắng đọng lại ép tràn trề giọt lệ.

Xin một lần cho em được lời xin lỗi.
Xin một lần được tạ tội với anh
Xin một lần cho đêm tối qua nhanh.
Xin một lần hãy nhận nơi em lời xin lỗi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2005 22:16:17 bởi giotnangmuathu2007 >
maiyeuem 21.11.2005 22:37:59 (permalink)
0
CHẾT LẶNG

Em hỡi em em làm gì có tội
Chớ nói lời thêm nhức nhối tim tôi
Trái tim tôi nguội lạnh đã hết rồi
Em xin lỗi anh bồi hồi nhức nhối
Hởi em ơi sao yêu là có tội
Có hay không do phận số người ơi
Ai đã coi tình như một trò chơi
Làm tôi chết lặng những lời yêu thương
tinhanhdemvang 21.11.2005 23:39:14 (permalink)
0
Chẳng biết nữa khi dòng đời ngang trái
Nói gì ai câu day dứt lòng đau
Em nói cùng tôi hay nói cùng ai
Không sao cả bởi vì đời vốn vậy
Anh vẫn xin được làm ngọn gió
Đưa hương về tỏa mát mùa thu yêu
Anh sẽ là ngọn lửa ấm đêm đông
Để em không lạnh sầu băng giá
Anh Yêu Em
tinhanhdemvang 21.11.2005 23:55:55 (permalink)
0
Dù ai nhớ hay yêu chẳng biết
Anh vẫn thề sẽ mãi bên em
Dù ai đi hay em ở nơi nào
Anh vẫn nguyện cùng em năm tháng

Em hay chăng những đêm thao thức
Nặng tình sâu trên suốt canh dài
Anh ngẩn ngơ lặng bước giữa đời
Tìm hoài mãi bóng hình em xa vắng

Em ! Anh nhớ anh nhớ em mãi nhớ
Mãi mãi em là thứ nhất trong anh
Mai có bước về bên kia cõi nhớ
Anh vẫn còn gọi gọi mãi tên em
maiyeuem 22.11.2005 01:47:30 (permalink)
0


Trích đoạn: tinhanhdemvang

Chẳng biết nữa khi dòng đời ngang trái
Nói gì ai câu day dứt lòng đau
Em nói cùng tôi hay nói cùng ai
Không sao cả bởi vì đời vốn vậy
Anh vẫn xin được làm ngọn gió
Đưa hương về tỏa mát mùa thu yêu
Anh sẽ là ngọn lửa ấm đêm đông
Để em không lạnh sầu băng giá
Anh Yêu Em

Cứ yêu đi chọn ngọn lửa thêm tình
Cho đêm giá lạnh có mình có ta
Dẫu một mảnh hồn xót lại trong ta
Ta vẫn sưởi ấm tình ta với mình
tinhanhdemvang 22.11.2005 03:20:33 (permalink)
0
Sao chẳng yêu chẳng nhớ hỡi người
Ta đã nguyện đem tất tình yêu nhớ
Sao lại không thương nhớ hỡi người
Hỡi ôi thương nhớ làm chi
Để cho sầu biệt chi ly tới giờ
maiyeuem 22.11.2005 03:37:11 (permalink)
0

Hồn ai theo gió ngu ngơ
Ai gieo nỗi nhớ vào thơ mất rồi
Thả hồn theo gió mồ côi
Gởi dòng tâm sự nhân đôi cuộc tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2005 03:45:34 bởi maiyeuem >
giotnangmuathu2007 22.11.2005 14:22:35 (permalink)
0
em về ở chốn thành vinh.
quê hương yêu dấu cho lòng thảnh thơi
gửi lời từ biệt đôi nơi.
cho em xin gửi đôi lời hỏi thăm
giotnangmuathu2007 22.11.2005 14:47:08 (permalink)
0

Chẳng biết nữa khi dòng đời ngang trái
Nói gì ai câu day dứt lòng đau
Em nói cùng tôi hay nói cùng ai
Không sao cả bởi vì đời vốn vậy
Anh vẫn xin được làm ngọn gió
Đưa hương về tỏa mát mùa thu yêu
Anh sẽ là ngọn lửa ấm đêm đông
Để em không lạnh sầu băng giá
Anh Yêu Em


xin cảm ơn anh chàng trai xứ thanh.
không phải là em không hiểu tình anh.
nhưng cuộc đời vất vả cứ vây quanh.
em không muốn mình trở thành gánh nặng.

em chỉ biết ngày đêm trong thầm lặng.
lao động mệt mài vất vả gian truân.
lo từng miếng cơm , manh áo , tấm chăn.
gắng học hành để theo cùng bè bạn

xin một lần anh ơi đừng giận.
em vẫn là người bạn tốt của anh.
xin anh một lần hãy hiểu cho em.
em cúi đầu xin được anh thứ lỗi
giotnangmuathu2007 22.11.2005 15:20:49 (permalink)
0
XỨ NGHỆ TÌNH QUÊ


em về xứ nghệ quê em.
chiều buông sợi nhớ sông lam hữu tình
cà fe xanh tốt mịt mùng
đất trời ngào ngạt hương rừng đắm say

một tay ta hái hoa lau.
hai tay ta bắc nhịp cầu anh qua
chè xanh tươi tốt mượt mà
nắng vàng trải xuống như là thảm nhung.

mùa về rộn rã tưng bừng.
từng đôi trai gái xuống từng ruộng sâu.
gặt bao mơ ước trao nhau.
đêm về ước hẹn bao câu ân tình

nắng vàng trải xuống sân đình
mùa về tấp nập thắm tình quê hương.
ai về bến nước sông lam.
cho em gửi tron muôn vàn nhớ thương
tinhanhdemvang 22.11.2005 23:19:22 (permalink)
0
Nhắc chi em lời từ tạ

Nhắc chi em lời từ tạ
Rồi mai này xa lạ nhau sao
Ngày sau còn nhớ thuở nào
Lời thương, lời nhớ gửi vào gió mây
Tình anh vẫn mãi còn đây
Hòa cùng năm tháng dâng đầy trong tim
Em ơi sao mãi lặng im
Để cho năm tháng ngập chìm bể đau
Em ơi sao chẳng về mau
Ta xây hạnh phúc cùng nhau tháng ngày
Đêm nay lạnh lẽo ai hay
Tâm tình một bóng chờ ngày yêu thương
Nhắc chi em lời từ tạ
Rồi mai này xa lạ sầu đau
Kiếp này còn đến kiếp sau
Thương thay tình lỡ trôi mai giữa dòng
maiyeuem 22.11.2005 23:22:43 (permalink)
0


Trích đoạn: giotnangmuathu2007

em về ở chốn thành vinh.
quê hương yêu dấu cho lòng thảnh thơi
gửi lời từ biệt đôi nơi.
cho em xin gửi đôi lời hỏi thăm

Tên em anh gọi âm thầm
Anh yêu em lắm không câm nín nè
ôm nay nói để em nghe
Anh yêu em lắm em nè em ơi....
tinhanhdemvang 22.11.2005 23:36:57 (permalink)
0
Nhớ em anh gọi mùa thu
Đông về lạnh lẽo tâm tư u buồn
Yêu em yêu thắm cả hồn
Yêu em yêu mãi bồn chồn nhớ mong
maiyeuem 22.11.2005 23:40:19 (permalink)
0
Còn anh vui ở trong lòng
Nụ hôn nồng thắm ai mong đến rồi
Mảnh tình nay hết mồ côi
Hẹn em ngày tới có tôi có nàng....??
tinhanhdemvang 22.11.2005 23:45:15 (permalink)
0
Ai vui thì cứ vui đi
Tình yêu bến nhớ xuân thì mãi xanh
Tình anh vẫn mãi là anh
Yêu em nguyện kết duyên thành ngàn sau
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 169 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9