tho tinh
Thiện tai!!!...
Thương em nhiễu thói ở đời
Chữ duyên xem nhẹ, tiếng cừoi tưởng vui
Đời ngừoi như dòng nứơc trôi
Mong em gắng hãy bến bồi sạch trong
em là dòng nước trong xanh.
sao anh vẫy đục lên dòng nước em.
ngày mai trời lại sáng lên.
nước sông em lại trắng trong ngọt ngào
KHÔNG PHAI
Ở đâu sương khói mơ hồ
Tan trong màn nước làm hồ trắng xanh
Biển khơi dẫu có hiền lành
Vẫn gào báo tố bọt xanh thét trào
Điểm tô ngày mới quen nhau
Đừng cho màu biển hoen màu gió sương
Mặt hồ tình đã vấn vương
Giọt sương đọng lại đêm trương khó phai
Bây giờ bước đến tương lai
Biển xanh mãi mãi không phai sắc màu
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
Thiện tai!!!...
Thương em nhiễu thói ở đời
Chữ duyên xem nhẹ, tiếng cừoi tưởng vui
Đời ngừoi như dòng nứơc trôi
Mong em gắng hãy bến bồi sạch trong
em là dòng nước trong xanh.
sao anh vẫy đục lên dòng nước em.
ngày mai trời lại sáng lên.
nước sông em lại trắng trong ngọt ngào
Ngỡ rằng nước vẫn trong xanh
Đến gần mới hiểu hôi tanh mùi bùn
Dòng sâu ẩn sóng tận cùng
Khơi ngàn bão tố muôn trùng gió mưa
BẠN BẠN ƠI
Thiên duyên trời đất bao la
Tự nhiên mưa thuận gió hòa quanh năm
Siêu nhiên bão tố mưa dằm
Số trời sắp đặt quanh năm vậy mà
Làm nhân nợ số mà ra
Thiên nhiên nước đỏ mặn mà phì nhiêu
Nuôi cho cây cối thật nhiều
Ta nên rộng mở tình yêu bạn bè
Có sông có suối có ghe
Chín người mười ý sao nghe đặng lời
Tấm lòng rộng mở ai ơi
Dang tầm tay mới cho đời vui tười
Tiếc chi có một nụ cười
Mà đau biết mấy lòng người ai ơi
Sống trong giữa đất cùng trời
Vòng tay bác ái ai ơi kết tình
Tấm lòng chẳng ngại tấm lòng
Người trao ta mở thêm hồng bờ môi
Bình minh rực rỡ nụ cười
Trao nhau xóa nhạt cuộc đời éo le
Gió cười lay động hàng me
Rì rào gió thổi sau hè gió chơi
Tình gì đẹp nhất ai ơi
Có phải tình bạn trên đời đẹp không???
Ngỡ rằng nước vẫn trong xanh
Đến gần mới hiểu hôi tanh mùi bùn
Dòng sâu ẩn sóng tận cùng
Khơi ngàn bão tố muôn trùng gió mưa
không ngờ anh lại giã tâm
đem mùi tanh bẩn lên dòng sông em.
sao đời lại thói hay ghen.
gieo bao đau khổ mà không thẹn lòng.
cuộc đời dù có bão bùng.
em về lọc sạch để đời sáng trong
mặc dù gió bão vây quanh.
sông em vẫn mãi mát xanh ngọt ngào
hôm nay trời đổ mưa rào.
đem bao nước đục cuộn vào sông em.
em về đem nước ra xem.
nghe mùi tanh bẩn em liền đổ đi.
rồi đem hứng lấy giọt mưa.
đem về nấu bát cơm trưa lót lòng
rồi mai dòng chảy thông dòng.
nước sông lại mát trong lòng của ai.
nước thơm như ánh ban mai
uống vào dào dạt tim ai ấm lòng.
mênh mang đứng giữa muôn trùng.
thênh thang ta nắm núi rừng đắm say....
CÂY THÔNG
thông đứng ngang trời sánh mây bay.
mặc bao gió rít múa lắt lay
ngâm thơ thưởng nguyệt lòng say đắm..
liễc mắt vô tình đã ngất ngây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2005 19:47:55 bởi giotnangmuathu2007 >
Trích đoạn: tulipdenus
Tấm lòng chẳng ngại tấm lòng
Người trao ta mở thêm hồng bờ môi
Bình minh rực rỡ nụ cười
Trao nhau xóa nhạt cuộc đời éo le
Tình người muôn vạn thương yêu
Lòng người ngàn vạn, trăm chiều éo le
Ai hay ai hiểu lòng ai
Ai hay ai biết cuộc đời cho ai
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
CÂY THÔNG
thông đứng ngang trời sánh mây bay.
mặc bao gió rít múa lắt lay
ngâm thơ thưởng nguyệt lòng say đắm..
liễc mắt vô tình đã ngất ngây
Em hãy là em của ngày nào
Vượt lên thử thách chắn rào éo le
Anh tin em sẽ thành công
Ngày mai hạnh phúc thắm nồng bên em
Trích đoạn: tinhanhdemvang
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
Em hãy là em của ngày nào
Vượt lên thử thách chắn rào éo le
Anh tin em sẽ thành công
Ngày mai hạnh phúc thắm nồng bên em
Em của ngày đó ra sao
Mà sao lại phải vưỡt rào éo le
Nói đi tôi muốn lắng nghe
Để tôi hiểu rõ với nè người ơi...!
Anh hiểu gì chăng hỡi anh
Sao mà cứ mãi theo đuôi vậy nà
Tâm tình ai hiểu được ai
Bâng khuâng một bước dặm dài nhớ thương
Anh đây hiểu rõ tận tường
Tình yêu anh quyết không nhường nữa đâu
Vì em anh phải chặn đầu
Theo đuôi em mãi đừng sầu nha cưng
Sao người mãi cứ kiêu căng
Em đây chẳng thích như người vậy đâu
Tình yêu ai sẽ nhường ai
Không là mua bán không là nhượng cho
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: