tho tinh
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 169 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
maiyeuem 30.11.2005 02:38:18 (permalink)
0
Có duyên chung một chuyến đò
Không duyên không nợ ai cho chung thuyền
tinhanhdemvang 30.11.2005 02:43:42 (permalink)
0
Trời xe tơ dệt duyên tình
Ai hay ai biết bóng hình về đâu
Vì sao trời đổ mưa ngâu
Vì đâu người nỡ khóc than thế người
maiyeuem 30.11.2005 03:07:20 (permalink)
0
Nhìn đi trăng đang mỉm cười
Xem đi gió vẫn vui cười với trăng
Từng đêm gió hôn bóng hằng
Bao đêm hằng vẫn ôm trăng gió cười
tinhanhdemvang 30.11.2005 03:13:06 (permalink)
0
Gió trăng đùa giỡn tình xa
Người xa đùa ngịch tình ta với nàng
Đêm nay ai chớ mơ màng
Nghe trong giấc mộng lỡ làng lệ rơi
maiyeuem 30.11.2005 03:35:18 (permalink)
0
ĐÀN AI

Đàn ai réo khúc à ơi
Sao mà buồn quá sao trời phải xa
Mây đen che cả ngân hà
Từ đâu lệ bỗng tràn ra đất trời
Nhuốm màu tình vỡ ai ơi
Mây xanh thổn thức gió trời ngẩn ngơ
Đàn ai gieo cả vào thơ
Đất trời như khóc thẫn thờ theo ai
tinhanhdemvang 30.11.2005 03:39:32 (permalink)
0
Đàn tình hát mãi khúc ca
Đàn ta hát mãi tình ta với nàng
Mặc cho ai mãi mơ màng
Trăm năm tình mãi tình càng thêm xanh
Xuân về trên khắp tình anh
Em về xuân thắm trong lành hồn yêu
maiyeuem 30.11.2005 04:11:10 (permalink)
0
Ai đang trỗi khúc sáo tiêu
Bay xa theo gió hồn nhiều khổ đau
Thương ai tình phải lệ trào
Vì sao ôm mộng tình đau thế người
tinhanhdemvang 30.11.2005 15:07:39 (permalink)
0
Vì em tôi mãi nguyện cầu
Thương em thương đến bạc đầu còn thương
giotnangmuathu2007 30.11.2005 21:33:28 (permalink)
0

CÂY THÔNG

thông đứng mỉn cười với gió mây.
rừng hoa ngào ngạt tỏa hương bay.
đồng quê tiếng sáo bay lơ lửng.
thổi nhẹ vào hồn nỗi đắm say



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7268/4F73F3545A47434FAC5EBBF378CE90B2.jpg[/image]
Attached Image(s)
maiyeuem 01.12.2005 21:31:47 (permalink)
0

Ai mà đẹp quá thế này
Chắc là tôi ngả hồn say thật rồi???
tinhanhdemvang 02.12.2005 00:37:31 (permalink)
0
Cuộc đời thay đổi đổi thay
Dòng đời như biển cuốn dời tình xanh
Đêm buồn lặng ngắm tình anh
Cô đơn một bóng nhìn đời lẻ loi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2005 22:39:02 bởi tinhanhdemvang >
giotnangmuathu2007 02.12.2005 02:46:42 (permalink)
0
sao đời lắm kẻ mói xoi.
chia lìa tình bạn làm ai tin lời.
anh ơi sao lại tin người.
để em đứng lặng giữa đời đau thương
maiyeuem 03.12.2005 19:51:11 (permalink)
0

Anh yêu em lắm hỡi mùa thu
Sắc lá riêu phong rủ chân tình
Đâu như đêm tàn trong sương lạnh
Vì chữ tình yêu đánh mất mình
Tôi yêu em lắm nụ tình xanh
Đêm dài hoang vắng lạnh tơ tình
Một chữ mến yêu tình thương nhớ
Đêm vắng tình anh mãi bơ vơ
tinhanhdemvang 03.12.2005 20:48:32 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

sao đời lắm kẻ mói xoi.
chia lìa tình bạn làm ai tin lời.
anh ơi sao lại tin người.
để em đứng lặng giữa đời đau thương

Tình anh vẫn mãi trong anh
Dù sao vẫn sáng long lanh ngọc ngà
Người ta tâm địa ác tà
Nhắc làm chi nữa chỉ là hư vô
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2005 22:39:31 bởi tinhanhdemvang >
maiyeuem 03.12.2005 21:59:49 (permalink)
0
CHỚ NÊN

Tình yêu đâu phải hồ đồ???
Miệng thì ngon ngọt yêu cộ nhất đời
Tánh thì như gió biển khơi
Lên cao lại xuống tàn đời ái ân
Cẩn thận là chữ phải cần
Nghĩ suy cho cạn tủi thân đó người
Miệng thì yêu chín yêu mười
Mà sao tâm địa như người dã nhân
Man ri mọi rợ ô lầm!
Tình yêu nhứ rứa lặng câm cho rồi
Thọat nhìn sao thấy thương ôi
Nắng lên che khuất tình rồi còn đâu
Ai vang một bản nhạc sầu
Cho ai thương nhớ vỡ đầu vì yêu????
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 169 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9