tho tinh
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 169 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
tinhanhdemvang 03.12.2005 22:38:18 (permalink)
0
Nói người hãy nghĩ đến mình
Đừng như con gió vô tình rung cây
maiyeuem 03.12.2005 22:39:43 (permalink)
0


Ô LIỀU!TÌNH PHIM???

Có kẻ uống chén thuốc liều
Yêu người không được người yêu nên liều
Ngôn từ phi lý cững nhiều
Khô khan tục tiễu hồn xiêu phách tàn
Không yêu trông giống đại gian
Yêu rồi trông giống đại hàn trong phim
Thuốc liều nào có mà tìm
Làm liều thì có khi tim thất tình
Đánh rơi hết cả văn minh
Tình yêu thế kỷ thất tình thế ư
Chắc là đang đóng phim ư????
Sao giận ai thế từ từ nói nha
Chén thuốc uống cạn chưa cà
Mà sao nhìn giống đại ca quá trời
Thuốc liều chớ uống ai ơi
Xà lim nhà đá tàn đời là xong
tinhanhdemvang 03.12.2005 22:44:59 (permalink)
0
Nói gì sao lạ thế người
Hay là cứ nói để người cười chê
Nói gì sao nói như phê
Chẳng còn hiểu nổi tâm người ra sao....????
maiyeuem 03.12.2005 22:53:13 (permalink)
0
CÁI ĐUÔI

Chiếc lá mùa thu vừa bay xa
Có kẻ theo ta lẽo đẽo cà
Mùa thu với ta không xa lạ
Buồn gì khi lá thu vừa xa
Lẽo đẽo theo ta lãi nhãi ca
Bọt mép văn hoa mất hết cà
Ta biết ta cười hì cá tánh
Con nít đó à quỷ yêu chưa
Sao cứ theo ta giữa trưa trưa
Như cái đuôi ư ,ừ vui quá
Ta thích ta cười ha ha ha
Nhỏ lớn đến giờ vui quá ta
Cứ theo đi nhá ta vui à
Thu ơi hãy cười vui em nhá
Ta gom chiếc lá tặng người ta

maiyeuem 03.12.2005 22:59:01 (permalink)
0


YAHOO

Ta thích chát yahoo
Ô có kẻ hồ đồ
Một mình làm trăm nikc
càng chửi ta càng thích
Ta một nick mà thôi
Không gặp ta buồn ôi
Cơm không ăn khó ngủ
Có người thích thua đủ
Coi ta là kẻ thù
À không là tình địch
Ha ha sao mà thích
Kiếm tình địch mau nha
không gặp ta buồn à
Ôi nét sao vui quá
Tôi chân thành cảm tạ
Kẻ lẽo đẽo theo ta
tinhanhdemvang 03.12.2005 23:02:02 (permalink)
0
Sao mà có kẻ lắm lời
Nói nhiều toàn những linh tinh
Buồn cho người đã trải đời
Lời ăn tiếng nói như lời trẻ con
maiyeuem 03.12.2005 23:08:27 (permalink)
0

Cảm Nghĩ Tình Net

Mà không sao buồn quá
Cả đêm chỉ mình ta
Net ban ngày cũng vậy
Đâu kẻ ngông cuồng ấy
Chắc không có thời gian
Hay tức tối làm càn
Bỏ bê cả công việc
Ô nếu vậy tiếc thiệt
Sao mà gặp hắn cà
Miệng hắn chẵng như hoa
Toàn ngôn từ hàng cá
Ô không sao buồn quá
Vắng hắn buồn quá ta
Ộ như vậy chắc là
Phải van xin hắn quá
Hãy lẽo đẽo theo ta
làm chiếc đuôi tiếp nhá
Cứ nick mới ta khóa
Ôi hắn vô công ư
Ô hắn rồi nghề hử
Nào là Nick này nọ
Cái tên thật hay ho
Mà từ chẳng thơm tho...

maiyeuem 03.12.2005 23:16:15 (permalink)
0


Diễn Đàn chính >> [VĂN HỌC] >> Thơ >> Thơ Sáng Tác >> RE: tho tinh

MONG

Thơ tình poss ai đó
Sao không có mặt cà
yahoo nhân gì ta
Thấy người ta không hả
Đâu thua bà chợ cá
Nào kém kẻ hàng tôm
Cứ một đến hai hôm
Lại dở mồm ra thế
Nói gì ta cũng kệ
Tính thư quán ta đăng
Người nghĩ vậy được chăng
Hay tằng nhăng lắm hả
Thôi cũng người xa lạ
Chỉ làm bẩn tay ta
Mong người thấy đó mà
Ngừng bánh xe Stop
giotnangmuathu2007 05.12.2005 15:14:41 (permalink)
0
người ơi xin hãy đừng gian dối.
nếu thật lòng hãy nói tiếng yêu.
chớ nên đùa giỡn cùng mây gió.
đừng để mây mù kéo nhau theo

giotnangmuathu2007 05.12.2005 16:01:36 (permalink)
0
GIỌT MƯA ĐỜI

đêm buông xuống phủ trùm trên đỉnh núi.
giọt mưa rơi nhè nhẹ thoáng bay qua.
cơn mưa về nhòa trong nỗi xót xa.
trong khoảnh khẵc bến bờ mi đậm nước.

mưa tí tách gửi vào đời từ thưở trước.
bóng thời gian như dòng nước chảy qua
vết thương chưa lành nỗi đau vẫn thêm ra.
niềm hạnh phúc ngỡ ngàng khép lại.

thời gian vẫn trôi đi không quay trở lại
ôm hững hờ cho lệ ướt bờ mi.
đời trêu ta sao lại khổ, ngu si
sao trao cả trái tim cho người bội ước.

bao mộng mị để đem về mơ ước
chợt giật mình con nước đã đi qua.
gió thét gào trong nỗi xót xa.
bao câm nín cố kìm cơn nức nở.

mưa vẫn rơi trên con đường đất đỏ.
bay nhẹ vào giấc ngủ mỗi đêm về.
giọt mưa đời vẫn trong nỗi đê mê
rơi rơi mãi lạnh lùng bao năm tháng





thanhbinh_20885 05.12.2005 23:51:30 (permalink)
0


Trích đoạn: giotnangmuathu2007

người ơi xin hãy đừng gian dối.
nếu thật lòng hãy nói tiếng yêu.
chớ nên đùa giỡn cùng mây gió.
đừng để mây mù kéo nhau theo

Người gian người dối làm chi
Để tôi đi về một lẻo cô đơn
Xin người chớ tính thiệt hơn
Mây đùa với gió thêm màu vui tươi
giotnangmuathu2007 06.12.2005 00:28:04 (permalink)
0
đêm sầu , buồn gặp gió đến lả lơi.
trăng sao soi tỏa mỉn cười vẫy theo.
chuột con đâu lại dám đến gần mèo.
mỡ đâu để kiến bò theo cả làng
giotnangmuathu2007 11.12.2005 14:57:26 (permalink)
0
MỘT THOÁNG MÂY BAY

Chỉ một thoáng mây bay.
cũng đọng thành nỗi nhớ.
ngày mai trời giông tố
thánh thót giọt mưa rơi.

mây bay qua đời tôi.
cho bờ mi đậm ướt.
cho đất trời thoảng thốt
cho dòng đời chơi vơi.

dòng nước chẳng ngừng trôi
liếc nhìn lên đỉnh núi.
ánh mây trời vời vợi.
mắt đọng đầy sương rơi.

họa mi cất tiếng hót.
tha thiết đến bồi hồi.
em hái từng sợi nhớ.
gửi vào thoáng mây trôi
fly1tome 12.12.2005 06:08:02 (permalink)
0
Thẩn thờ nhìn áng mây trôi
Ngỡ rằng bay mất tình ôi vẫn còn...
giotnangmuathu2007 13.12.2005 21:15:55 (permalink)
0
gắn trong nỗi nhớ nước non.
vầng trăng vẫn đẹp vẫn tròn như xưa
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 169 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9