tho tinh

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 85 trang, bài viết từ 811 đến 840 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Tác giả Bài
giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 23.03.2007 17:59:28
0
anh đã trở về sau năm tháng đi xa.
mong dưới đất cỏ hoa may níu  lại.
xin phút giây ngắm vườn cây trĩu trái.
để đong đầy nỗi nhớ bóng hình ai...

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 23.03.2007 18:32:38
0

Sắc màu tình yêu.

Tình yêu như mây trôi
Lang thang tôi tìm kiếm
Dẫu chỉ còn hoài niệm
Vẫn nặng lòng nhớ thương.

Đã đến cuối con đường
Băn khoăn tìm hướng rẽ
Dù biết là có thể
Sẽ lạc lối suốt đời.

Tình yêu ơi đâu rồi
Sao lặng thầm mãi thế.
Đừng trốn tìm như trẻ
Khiến con tim vỡ oà.


Kìa thấp thoáng sắc hoa
Vàng tươi nơi bên trái
Cho tôi nhìn kĩ lại
Phải màu tình yêu không?


Màu của những nhớ mong
Màu của Em tuổi trẻ
Sao dịu dàng đến thế
Ôi sắc màu tình yêu!
 
 

 
SẮC MÀU TÌNH YÊU
nhìn vào giữa cô liêu
giữa mênh mông sóng vỗ
vần thơ tình dang dở.
chảy vào trong tim yêu
 
thấp thoáng giữa lặng im
những cành cây ngọn cỏ
những mảnh đời nho nhỏ.
khép lại về bên nhau
 
một thoáng gặp ngỡ quen.
một chút tình lưu luyến
ai ơi đừng hoài niệm
ngày xưa mưa nhạt nhòa
 
tình yêu  là bông hoa
tỏa hương vào anh đó.
tình yeu là ngọn gió.
cuốn anh vào mênh mông

 
tình yêu là nhớ mong.
tình yêu là  sắc nắng.
là màu xanh hy vọng.
tình yêu không trốn tìm

 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2007 18:42:38 bởi giotnangmuathu2007 >

xa`mveke^u
  • Số bài : 62
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.02.2007
RE: tho tinh - 23.03.2007 20:51:08
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

Vô tình anh đến bên em
Vô tình anh cũng bất ngờ ra đi
Vô tình tôi đã khắc ghi
Vô tình tôi cũng ước gì mình quên
-------------------------------------------------
Tình là hư vô

 
Vô tình tóc xõa trời buông nắng
Vô tình vai nhuộm bóng chiều xuân
Vô tình ai mỉm cười duyên dáng
Tự hỏi lòng sao có thể vô tình
em ddi dda~i ca't ti`m va`ng...
co`n ta dda~i kha('p nha^n gian ti`m ngu*o*`i

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 24.03.2007 08:33:43
0
trách trời thả nắng vu vơ.
sao không nhốt lại thả bờ ruộng sâu.
mang theo cái gió bac màu.
thổi vào nỗi nhờ  chiều say, ngỡ ngàng

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 24.03.2007 09:29:11
0
LUNG LINH TÌNH YÊU
(họa thơ cùng ngô thiên Tú)

Anh yêu ơi em không là chiếc bóng.
Mà em là ánh nắng ở trong anh
xua tan mây u ám ở trong lòng.
Thổi bùng lên ngọn lửa tình rừng rực.

Hãy đập lên tim run... thổn thức.
Để cùng nhau rạo rực bến bờ yêu.
Nắm tay nhau đi dưới buổi trời chiều
Đan  quấn quýt giữa mùa xuân dào dạt.

Bằng hư ảo nơi biển trời bát ngát.
Để thẩn thờ  giây phút  ngã nghiêng say.
Để đất trời  phải im lặng ngất ngây
Để sưởi ấm hồn nhau trong buốt giá..

Chiều mùa xuân nước hồ đẹp quá.
thuyền nhổ neo trên đợt sóng xôn xao.
giá có anh chung mạn thuyền nghiêng ngã.
hòa niềm vui trên sóng nước dạt dào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2007 09:30:27 bởi giotnangmuathu2007 >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 25.03.2007 09:08:58
0
MƯA CHIỀU
 
Gió khua lá ướt theo mưa.
Phập phồng bong bóng lá đưa theo dòng
xa cành lá nhớ cội không.
Hay say con nước đuổi dòng ra khơi.
Lá trôi tít tắp chân trời.
Cội cành ở lại trách trời đổ mưa

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
RE: thotinh - 25.03.2007 10:39:53
0
Em đã đến 5
 
Ngô  Thiên Tú
 
Em đã đến ru anh vào cõi mộng
Bằng tâm hồn không chiếc bóng ảo hư
Tim lâng lâng rung động nhịp lạ lùng
Buồn tuyệt vọng chừng như bừng sống lại
 
Như giọt nắng mùa thu thật quyến rũ
Dọi tia hồng sưởi ấm trái tim bong
Làm ngư ngất một biển thương trời nhớ
Bao tháng ngày rủ chết bóng cô đơn
 
Chờ với đợi miệt mài tình cỏ úa
Nghe buồng tim hấp hối tiếng hững hờ
Em đã đến ru tâm hồn sa mạc
Làm lòng anh thấm ướt giọt mưa tình
 
Hôn mê tim bên giòng sông hò hẹn
Chờ trăng lên cùng em vượt biển tình
Ngắm sóng lùa lơi lả mộng yêu đương
Tựa vai nhau ngắm trời đêm bóng ngã
 
 

xa`mveke^u
  • Số bài : 62
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.02.2007
RE: thotinh - 25.03.2007 16:44:33
0
Mưa chiều ướt lá diêu bông
Hỏi em đâu vắng mưa không trả lời
Em về mưa bụi rơi rơi
Mưa chở than hời mưa trút cô đơn
em ddi dda~i ca't ti`m va`ng...
co`n ta dda~i kha('p nha^n gian ti`m ngu*o*`i

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 26.03.2007 08:47:36
0
Nắng vàng thấp thoáng ngoài sân.
Em đi đón nắng nên không trả lời.
Diêu bông trộm liếc mắt cười.
Làm duyên đưa đón...ngỡ người em thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2007 08:49:12 bởi giotnangmuathu2007 >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 27.03.2007 10:26:32
0
TIẾNG KHÓC CHÀO ĐỜI

lọt lòng khóc tiếng chào đời.
em không nhớ khóc mấy lần và bao tiếng.
chỉ nhớ sau mấy lần "mụ "dạy con  tìm kiếm.
đôi môi cười chúm chím nụ cười tươi.

tiếng khóc chào đời ấm mãi thuở trong nôi.
tháng năm bừng thơm nồng mùi hoa sửa
nụ hôn trao ngọt ngào giữa trời hoa rực đỏ.
lúa trổ đòng ánh mắt chao nghiêng.

tiếng khóc chào đời tìm chút bình yên
ngồi ghế học đường đam  mê hoài vọng.
ai đã thả cánh thơ tình vào trong mộng.
tuổi học trò và những ước mơ xa....

tiếng khóc chào đời hờn dỗi  nhạt nhòa.
đong nỗi nhớ những tháng ngày xa cách.
tiếng gà gáy vẫn thủy chung son sắt.
ươm tình yêu trên trang sách học trò.

một chút bùng lên tuổi thơ  khao khát.
em mói hiểu ra tiếng khóc thuỏ ban đầu.
là ngàn tiếng chua cay đói khổ
đếm nỗi buồn...đếm buổi xa nhau





<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 10:38:32 bởi giotnangmuathu2007 >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 28.03.2007 09:00:20
0

Em đã đến 5

Ngô Thiên Tú

Em đã đến ru anh vào cõi mộng
Bằng tâm hồn không chiếc bóng ảo hư
Tim lâng lâng rung động nhịp lạ lùng
Buồn tuyệt vọng chừng như bừng sống lại

Như giọt nắng mùa thu thật quyến rũ
Dọi tia hồng sưởi ấm trái tim bong
Làm ngư ngất một biển thương trời nhớ
Bao tháng ngày rủ chết bóng cô đơn

Chờ với đợi miệt mài tình cỏ úa
Nghe buồng tim hấp hối tiếng hững hờ
Em đã đến ru tâm hồn sa mạc
Làm lòng anh thấm ướt giọt mưa tình

Hôn mê tim bên giòng sông hò hẹn
Chờ trăng lên cùng em vượt biển tình
Ngắm sóng lùa lơi lả mộng yêu đương
Tựa vai nhau ngắm trời đêm bóng ngã

 
đường anh đi chia thành bao nhiêu ngã.
có ngã nào anh giành để riêng em..
có bao giờ anh lội bến sông lam.
tay ôm nước giữa biển trời bát ngát
 
khúc nhạc tình âm vang tiếng thác.
Tuôn tình yêu dào dạt ở trong tim.
Ở nơi xa em vẫn cố kiếm tim
 Một mối tình dù chỉ là hư ảo.
 
say đi anh ...hãy cứ say điên đảo.
Đem cuồng si ngơ ngác giữa tàn hoang.
Ta bên nhau trong  giây phút ngỡ ngàng
Cho bản nhạc hòa vào trong ngây ngất.
 
 
 
 

virusinlove
  • Số bài : 67
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.06.2006
  • Nơi: Muốn biết đi mà tim
RE: thotinh - 28.03.2007 23:26:36
0
Nhìn em vui với người ta
Lòng tôi nức nở vỡ oà trong thơ
Tình mình thoáng tựa cơn mơ
Giờ đây hai lối còn chờ đợi chi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 01:02:45 bởi virusinlove >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 29.03.2007 07:53:57
0
người ơi người ở lại đi.
chỉ là mơ mộng có gì phiền đâu.
trời đang đổ trận mưa ngâu.
trách đời vỗi vã cho nhau lỡ làng

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: tho tinh - 29.03.2007 11:54:39
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

trách trời thả nắng vu vơ.
sao không nhốt lại thả bờ ruộng sâu.
mang theo cái gió bac màu.
thổi vào nỗi nhờ  chiều say, ngỡ ngàng

Trách gì trời đã thờ ơ
Làm ngơ mặc gió thổi bờ ruộng sâu
Cho nên một mối duyên đầu
Ngỡ ngàng như thể qua cầu gió bay
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 29.03.2007 20:15:10
0
người ơi em hỏi câu này
người về bên ấy có ngày bơ vơ.
thôi đừng đắp đập be bờ.
để ai cay đắng chơ vo cuối trời
 

tinhyeuvalytuong
  • Số bài : 41
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.03.2006
RE: thotinh - 30.03.2007 18:20:09
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

người ơi người ở lại đi.
chỉ là mơ mộng có gì phiền đâu.
trời đang đổ trận mưa ngâu.
trách đời vỗi vã cho nhau lỡ làng

 
            ANH YÊU EM(N.T.T)
Im lặng yêu em ôi đau khổ
Lòng con người đâu phải áng mây trôi
Ôm vào lòng nỗi nhớ rất xa xôi
Vơ hết thảy dẫu mưa về giăng lối
Em hiện hữu giữa đời thường muôn lối
Yêu đơn phương ta lạc lối đường về
Ôi! trinh nữ thương thầm hoa bối rối
Uổng cho ta lạc mất cánh hoa rồi
      " hoa nở rồi hoa tàn
        trăng tròn rồi trăng khuyết
        tình đến rồi tình đi
        hỡi thế gian tình là gì, tình là chi mà sao từ ngàn năm trước đến tận ngàn năm sau cả nhân thế cứ mãi khổ đau vì tình...
      
 
 
 
 

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: thotinh - 30.03.2007 20:50:12
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

người ơi người ở lại đi.
chỉ là mơ mộng có gì phiền đâu.
trời đang đổ trận mưa ngâu.
trách đời vỗi vã cho nhau lỡ làng

 
gió kia lay lá cành cây
người đây người vẫn bên em tháng ngày
mùa này chẳng phải mưa bay
bên em ta hát tình say ngất trời...
 
 
 
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 31.03.2007 09:12:15
0
QUẢ DỪA
 
Quả Dừa trong trắng vỏ xanh.
Níu nhau trên ngọn làm lành gió mây.
Bao người đứng dưới ngất ngây
Hởi đưa cho được uống đầy uống no
Thương người dừa chẳng dám cho.
Chờ khi hè đến dừa cho uống đầy

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 31.03.2007 09:51:33
0
BỐN MÙATUYỆT VỌNG
 
Em gửi nụ hôn giữa mùa xuân.
gửi bao xao xuyến ở trong lòng.
sao anh không đến buồn rơi  lệ
góp nhặt vô tình giữa mênh mông.
 
em gửi nụ hôn giữa mùa đống.
để xua cái rét đến tê lòng tê lòng.
gửi chút tình em vào trong mộng.
sao đã giận hờn để niềm đau..
 
En gửi cho anh một sắc màu.
ép cành hoa phượng mắt nhìn nhau
đắm đuối vô tình sao biết được.
hết hè ta lại phải xa nhau.
 
em muốn cho anh niềm hy vọng.
tình yêu trong sáng thuở ban  đâu
mùa thu xao xác buồn vô vọng.
một chút vô tình đã  mất nhau
 
 
 
 
 
 
 

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: thotinh - 31.03.2007 11:46:09
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

BỐN MÙATUYỆT VỌNG

Em gửi nụ hôn giữa mùa xuân.
gửi bao xao xuyến ở trong lòng.
sao anh không đến buồn rơi  lệ
góp nhặt vô tình giữa mênh mông.

em gửi nụ hôn giữa mùa đống.
để xua cái rét đến tê lòng tê lòng.
gửi chút tình em vào trong mộng.
sao đã giận hờn để niềm đau..

En gửi cho anh một sắc màu.
ép cành hoa phượng mắt nhìn nhau
đắm đuối vô tình sao biết được.
hết hè ta lại phải xa nhau.

em muốn cho anh niềm hy vọng.
tình yêu trong sáng thuở ban  đâu
mùa thu xao xác buồn vô vọng.
một chút vô tình đã  mất nhau








Em còn gửi được nữa hư không?
Khi Đông đã đến nhạt mất hồn
Nụ hôn đã lạnh lòng tê tái
Gửi mộng làm gì thoáng heo may
 
Em gửi làm chi gửi làm chi
Chút tình duyên vỡ để nghĩ suy
Để mùa Xuân mãi là tươi đẹp
Để thoát tim này lụy sầu bi
 
Hãy để phôi pha những nụ hôn
Cho dù phượng thắm vẫn vô hồn
Hè sang nao nức mùa nhung nhớ
Ta đã chia rồi những vu vơ
 
Em gửi làm gì một chút thơ
Cho anh lại nhớ những Thu buồn
Những ngày tuyệt đẹp nay đâu nữa
Em gửi làm gì em hỡi em!
 
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: thotinh - 01.04.2007 00:04:13
0
BỐN MÙA TUYỆT VỌNG 2

nghe cơn gió lạnh lùa qua tim em.
Em chợt hiểu bốn mùa  đang thao thức.
xé chen nhau giữa dòng đời rất thực.
Để đêm buồn ấm ức giọt mưa ngâu.

Ơi!... mùa thu lá  buồn rơi rụng nơi đâu.?
Ai đã nhặt lá vàng thành cỏ úa...
Tan nát  tuổi thơ một mảnh đời lần lựa.
Tắt tiếng cười sang cả mùa đồng.

con đò ơi sao trả lại cả một dòng sông.
Trả lại tiếng cười giữa mùa xuân hò hẹn.
Sao hè về không còn nguyện vẹn.
Tiếng ve sầu rên rỉ giữa tàn hoang..

Em  trở về chuyến đò đã sang  ngang.
Ngơ ngác nhìn bến bờ đâu còn nữa.
Chỉ còn lại  buổi chiều tàn máu ứa.
Nụ hôn xưa ai trả lại giữa vô hồn....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2007 09:29:42 bởi giotnangmuathu2007 >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: BỐN MÙA TUYỆT VỌNG - 02.04.2007 08:44:15
0
BỐN MÙA TUYỆT VỌNG 3.

Em vẫn chờ anh giữa  mùa xuân
Nhưng sao tê tái  đến nao lòng..
Bến vắng  một mình hoàng hôn tắt.
Hai bờ chia cắt hững hờ trôi.

Tôi lặng lẽ tìm anh trong bỡ ngỡ.
lối cũ  đi về nay đã đổi thay.
Cổng làng xưa lối ra vào trước ngõ
Kín cả một màu mưa mắt em bay.

ôi tất cả chỉ còn là kỷ niệm
Phút thơ ngây tôi đánh mắt tự bao giờ
Nơi ngọt ngào dưới ánh trăng trao tặng.
Đã nhạt nhòa không còn nữa cho nhau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2007 08:45:46 bởi giotnangmuathu2007 >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: BỐN MÙA TUYỆT VỌNG - 02.04.2007 17:40:25
0
Trăng treo dưới núi  lưng chừng.
Lửng lơ giữa đám mây hồng trôi qua.
Nón bài thơ ngã chùm hoa.
Ôm trăng gửi trọn trong tà áo em

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: BỐN MÙA TUYỆT VỌNG - 03.04.2007 09:30:29
0
THẢ TRĂNG
 
Mặt trời trốn ngủ sau đồi
Ai đem trăng thả giữa trời chơ vơ.
Chia bao nhiêu buổi nắng mưa.
Tương tư vẫn mãi nhớ lời hẹn  nhau.
 
Ai đem trăng thả nỗi sầu.
Rưng rưng nhòa  lệ thấm sâu vào hồn.
Nghẹn ngào nhìn ánh trăng tuôn.
Thả vào thơ lửng nỗi buồn xôn xao.
 
Hỏi anh  đang ở nơi nào.
Nhìn trăng lẽ bước nao nao cõi lòng.
Đợi chờ giữa chốn mênh mông.
Đâu ngờ trăng đã ngã lòng theo mây.
 
Ai ôm cả ánh trăng đầy.
Vô tâm quên mất những ngày buồn vui.
Nhìn trăng lòng bỗng ngậm ngùi.
Sao người không thả nụ cười vào trăng

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
RE: BỐN MÙA TUYỆT VỌNG - 03.04.2007 16:06:09
0
quote:

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

MT lac vào vườn thơ của NTT nghịch trộm một chút không ngờ HDHPlaij thì thầm to nhỏ với NTT... MT  sợ quá phá bờ rào để thoát ra ngoài../.trước khi ra nghịch chút nữa...hic hic...

Em muốn một lần  được giang dở cùng anh.
Để cuống quýt vội vàng khi nắng tắt.
Sao anh nỡ chối từ lời e ấp.
Để chiều vàng tắt ngấm một hoàng hôn


Không hiểu...MT là ai...?
Hừm...cứ phá và hoạ thơ nhau cho vui quên lãng những chuyện buồn đang hành hạ  trái tim...
Sao lại sợ phá rào...kakà...Tại hạ khoá rào rồi...làm sao thoát hả cô nương...
Đêm nay hình như tâm hồn đỡ buồn bã nên hoạ lại được thơ MT này

Cũng muốn


Anh cũng muốn một lần cùng em say mộng tưởng
Men tình yêu cho ngây ngất con tim
Đừng đi em thôi hãy đến cùng anh
Chờ trăng lên mình neo thuyền ra biển

Sóng lang thang ru tâm hồn đồng cảm
Biển mơ màng rung động hai trái tim
Ta bên nhau không còn là hư ảo
Quên lãng buồn ngày tháng mộng mị yêu

Em là nắng sao không sưởi tim anh ấm
Cho tan đi băng giá lạnh đợi chờ
Sao cứ mãi để đôi bờ ngăn cách
Chuyện hẹn hò chung bóng mãi xa xôi

Chúc vui và...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2007 16:07:10 bởi Ngô Thiên Tú >

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: BỐN MÙA TUYỆT VỌNG - 03.04.2007 17:46:59
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

Trăng treo dưới núi  lưng chừng.
Lửng lơ giữa đám mây hồng trôi qua.
Nón bài thơ ngã chùm hoa.
Ôm trăng gửi trọn trong tà áo em

Mây hồng trôi tận nơi đâu
Để buồn một mảnh trăng sầu rụng rơi
Sương mờ gạt lệ chào mời
Trăng ôm bóng nước rạng ngời sương tan
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: BỐN MÙA TUYỆT VỌNG - 04.04.2007 08:25:06
0
Đêm nay gió giận trăng tàn.
Lẻ loi nhẹ bước hai hàng lệ rơi
Chòng chành một mảnh trăng soi
Lung linh nỗi nhớ chơi vơi giữa đời

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: BỐN MÙA TUYỆT VỌNG - 04.04.2007 14:55:06
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

Đêm nay gió giận trăng tàn.
Lẻ loi nhẹ bước hai hàng lệ rơi
Chòng chành một mảnh trăng soi
Lung linh nỗi nhớ chơi vơi giữa đời

Trăng buồn nhưng vẫn sáng ngời
Dù cho gió giận vẫn lời thiết tha
Lệ hờn rơi nhạt phôi pha
Ngân nga nỗi nhớ diết da tình người
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: thotinh - 05.04.2007 17:10:54
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

TÌM VỀ LỜI YÊU

Không đâu anh vẫn nguyên vẹn tới giờ.
Từ nu cười đến thân hình dáng vóc.
vẫn theo em suốt chẳng đường ngang dọc.
không có nơi nào bằng dấu chân quê

Đêm trở về trốn mình trong giấc ngủ
Mộng chiêm bao thấm ướt cả quê nhà
Em lặng lẽ  tìm anh trong bỡ ngỡ
Chợt cầu trời đừng đổ những cơn mưa

chiều buâng khuâng gội tóc em xanh lai
Đất hồi xinh vườn quê trái trĩu cành
rất chân thực và cũng đầy mơ mộngl
Tháng giêng về tỏa xuống  một màu xanh

 
 
THÁNG TƯ VÀNG
 
Dấu chân quê của một vạt tóc thề ,
Đứng nhìn tôi trong đêm dài ngạo nghễ ,
Tháng tư vàng soi mình trên mái lá ,
Hình hài tôi còn nặng dấu đăng trình.
 
Nơi gót bùn nhỏ bé của em yêu ,
Có lệ tình ướt át cõi chiêm bao ,
Tôi không cầu nhưng mưa đổ phai mau ,
Trung trùng lớp những nụ hoa hàm tiếu.
 
Em đừng trốn mắt tôi trong giấc ngủ ,
Vượt trường chinh để nhặt đôi bím gầy ,
Ngày rồi sáng ùa lên tình thương ái ,
Tôi đăng trình dừng bước ở quê đây.
 
Để tóc gội không héo màu oan trái ,
Tôi van chiều nắng nhạt sớm mau mau ,
Tháng tư vàng hồn nhiên và hau háu ,
Thích nghịch tung tóc rối trẻ nhiệm mầu.
 
 
                              Vũ Nguyên
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: BỐN MÙA TUYỆT VỌNG - 05.04.2007 20:20:42
0
 
GNMT nghe bài hát này nha :
http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tid=2qtqv3m3237n4n0n31a343v3n3nqm3m3237nvnmn2n31n3v3nqm3m3237nvn3n4n
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2007 20:22:32 bởi tinhanhdemvang >
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 85 trang, bài viết từ 811 đến 840 trên tổng số 2527 bài trong đề mục