tho tinh
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 169 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
maiyeuem 18.12.2005 21:23:36 (permalink)
0
CÓ PHẢI????

Mắt biếc thoảng xanh sắc trong đêm
Ánh lên đêm vắng vắng bên thềm
Màn đêm vừa hé mắt biếc ngủ
Thay giấc tình ru giấc cho người
Mắc biếc trong đêm phải một người????
Mà sao hé mở nụ tình tươi
Một người trong đêm một người vắng
Mắt biếc chân thành phải hay chăng????




giotnangmuathu2007 19.12.2005 18:10:08 (permalink)
0
VẦNG TRĂNG KHUYẾT

đầu tháng ơi ! sao chỉ nữa vầng trăng.
chỉ một thoáng thôi để niềm vui vụt tắt.
mảnh trăng non rơi vào trong khoé mắt.
cho lòng ai bắt gặp bỗng chơi vơi.

vầng trăng ơi!... sao nỡ vội chia đôi.
để héo hon như chiếc liềm gặt hái.
giữa trời đêm cho tim ai thắt lại.
chưa trọn mối tình đã phải chia tay

ôi !ngậm ngùi trong nỗi đắng cay/
phải chia tay với nữa kia đau đớn.
sao mảnh trăng tròn không nguyên vẹn
để dứt tình đầu tháng phải chia xa.

nước mắt ngập tràn nỗi đớn đau.
khi mối tình xưa còn chưa tắt.
vô tình nhìn mảnh trăng e ấp.
một nữa đâu rồi... ta mất nhau..

thời gian trôi theo nhịp thở con tim.l
vầng trăng khuyết im lìm trong nỗi nhớ.
ngày ấy qua rồi đầu tháng sau còn bỡ ngỡ.
ai vô tình chia cắt nữa vầng trăng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2005 21:02:32 bởi giotnangmuathu2007 >
giotnangmuathu2007 20.12.2005 15:40:23 (permalink)
0
CHO EM HỎI

cho em hỏi:
ngày mai về bên ấy
anh có đêm theo một tia nắng mùa đông.
nếu chiếc lá trên cành kia vàng úa
anh có về vất bỏ nó hay không?

cho em hỏi:
nếu mùa đông lạnh giá
băng tuyết phủ đầy anh có lội qua sông
ở nơi ấy có một tia nắng đợi.
sưởi ấm lòng anh trong suốt cả mùa đông

cho em hỏi:
nếu gió về lồng lộng
sóng cuộn trào rên xiết dưới dòng sông
anh có hòa làm thành cơn báo tố
cuốn cuộc thành giông bão với em không?

cho em hỏi:
nếu ngày mai em vu quy
em lặng lẽ cài hoa lên mái tóc
anh có thể cất lên bản nhạc
để chào mừng hạnh phúc của em

cho em hỏi:
nếu em biến thành sa mạc
anh có cùng đi trên cát suốt ngày đêm
đưa giọt nước mát tưới lên nơi hoang vắng.
để cho hoang mạc được bình yên.

cho em hỏi:
vì sao anh im lặng.
để đêm buồn trong khoảng vắng mênh mông
em muốn biến thành muôn ngàn tia nắng.
sưởi ấm lòng anh trong suốt cả mùa đông

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2006 23:06:55 bởi BĂNG NGUYỆT >
mailamuathu 23.12.2005 04:35:06 (permalink)
0

NHƯ MÂY

Sao ai ươm lấy chữ hờn
Làm lòai hoa rủ tiếng đờn bơ vơ
Mến nhau vì nghĩa vì thơ
Sao người vứt bỏ giấc mơ năm nào
Đã không còn nghĩa với nhau
Cũng nên tiếng ngọt lời ngào sẻ chia
Làm cho nhân nghĩa chia lìa
Nào hay tiếng xấu miệng bia để đời
Cũng là phận nữ ai ơi
Tôi xin cạn tỏ vài lời ý thơ
Mong cho vạn sự bất ngờ
Người ấy trở lại nhìn thơ úa sầu
Ân tình nghĩa cũ còn đâu
Như làn mây mỏng qua cầu rồi xa
giotnangmuathu2007 23.12.2005 20:21:26 (permalink)
0
sao lại mượn loài hoa ong bướm.
dội giận hờn lên mượn tiếng mỹ nhân.
sao không dám lên tiếng để phân trân.
để thấy được đâu người về tới đích.
đứng trước người thân tưởng nhầm kẻ địch.
đứng trước dịu hiền lại tưởng kiêu sa.
người ơi người mau hãy tỉnh ra.
đừng nhầm lẫn sẽ trở thành tội ác.....
giotnangmuathu2007 23.12.2005 20:51:32 (permalink)
0
SAO LẠI NỠ NGƯỜI ƠI.....

Sao anh nỡ...
biến em thành ngọn sóng.
để nước về cuồn cuộn giữa mênh mông.
cho đất trời tê dại đến nao lòng.
cho nước mắt ngập tràn thành biển cả.

sao anh nỡ...
đem tình chia hai ngã.
cho cuồng si nức nỡ giữa đêm đông.
cho đất trời nghiêng ngã đến nao lòng.
cho mưa núi biến thành dòng thác dữ.

sao anh nỡ...
cho em là khờ dại.
ngăn đường chia nước chắn anh đi.
để đêm về chao đảo giấc nhu mì.
gió nức nở, suối cạn khô dòng lệ..

sao anh nỡ...
bỏ em nơi hoang vắng.
tiếng hổ gầm vượn rú giữa màn đêm.
giữa hoang tàn hốt hoảng đến cuồng điên.
đêm sự sống ra làm trò man dại.

sao anh nỡ...
biến em thành hoang mạc
để cháy khô tàn úa giữa trưa hè
chốn hoang vu gió cát cuộn bốn bề..
nắng gay gắt mồ hôi trào cát trắng.

sao anh nỡ...
để lòng em trống vắng...
giữa đơn côi quằn qoại giữa đất trời.
đêm tàn hoang nước mắt đến ngập tràn
cánh hoa gãy úa tàn trong nỗi nhớ.

sao anh nỡ....
ngăn em làm ánh sáng.
đem niềm vui sự sống đến cho đời.
xin gió đừng hắt hủi nữa gió ơi.
em vẫn là em của ngày xưa không hề thay đổi







mailamuathu 24.12.2005 01:53:48 (permalink)
0


Trích đoạn: giotnangmuathu2007

sao lại mượn loài hoa ong bướm.
dội giận hờn lên mượn tiếng mỹ nhân.
sao không dám lên tiếng để phân trân.
để thấy được đâu người về tới đích.
đứng trước người thân tưởng nhầm kẻ địch.
đứng trước dịu hiền lại tưởng kiêu sa.
người ơi người mau hãy tỉnh ra.
đừng nhầm lẫn sẽ trở thành tội ác.....


Ai ấy lời gió nhả hương
Lòng ngọt như mật pha đường chát chua
Say ong ngã bướm vui đùa
Ngọt đâu không thấy chát chua cả đời
Như ruồi gục chết tả tơi
Đường đời dài lắm lả lơi làm gì
Một ngày tình bước ra đi
Sợ người ngây dại cũng y điên tình
Đích ấy tưởng đến tay mình
Nào hay ngây dại một mình bước đi
Ác lai ác báo có ghi
Có vay có trả nợ thì phải mang
Ấy ơi chớ quá vội vàng
Chớ nên bắt quàng như kẻ đa đoan
giotnangmuathu2007 24.12.2005 19:36:01 (permalink)
0
ĐÊM NOEl

Ôi phải chi tôi là con chim én.
bay về nơi tránh rét một mùa đông.
để quên đi cái rét đến tê lòng.
quên đau khổ chất chồng bao năm tháng

có phải ai đã từng quên lãng
một vầng trăng soi sáng giữa mùa đông.
hương ngất ngây từng hơi thở ấm nồng.
đôi mắt khẽ bồng bềnh trong sương biếc

đêm noel gió lùa về lạnh buốt.
giữa đất trời lòng bỗng thấy nôn nao.
chốn linh thiêng giọt nước mắt bỗng trào.
bao đau đớn nghẹn ngào không thể nói....

đêm noel giọt sương say nghiêng ngã
để đất trời lả chả giọt mưa rơi...
ngậm đắng cay trong đêm tối chơi vơi.
nuốt nước mắt nhìn dòng đời đen bạc.

đêm noel nghe khúc ca ai hát
thánh thót nhẹ nhàng tiếng nhạc ngân nga..
chốn bình yên trên mảnh đất quê nhà.
gió ru hỡi...đêm giáng sinh.... lạnh giá...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2005 03:14:40 bởi giotnangmuathu2007 >
Nguyên Đỗ 24.12.2005 20:55:11 (permalink)
0



.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7268/FEED469AE07D4CF088424F3C0BF14A61.jpg[/image]



Nụ Hoa Hồng

Đóa hồng xinh gởi tặng ai đây nhỉ
Giáng sinh về em còn ở nơi xa
Georgia hay còn ở Florida
Nghe nhung nhớ trào dâng như sóng biển

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ 24.12.2005 21:21:36 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

ĐÊM NOEl

Ôi phải chi tôi là con chim én.
bay về nơi tránh rét một mùa đông.
để quên đi cái rét đến tê lòng.
quên đau khổ chất chồng bao năm tháng

có phải ai đã từng quên lãng
một vầng trăng soi sáng giữa mùa đông.
hương ngất ngây từng hơi thở ấm nồng.
đôi mắt khẽ bồng bềnh trong sương biếc

đêm noel gió lùa về lạnh buốt.
giữa đất trời lòng bỗng thấy nôn nao.
chốn linh thiêng giọt nước mắt bỗng trào.
bao đau đớn nghẹn ngào không thể nói....

giọt sương kia say nằm nghiêng ngã
để đất trời lả chả giọt mưa rơi...
ngậm đắng cay trong đêm tối chơi vơi.
nuốt nước mắt nhìn dòng đời đen bạc.

đêm noel nghe khúc ca ai hát
thánh thót nhẹ nhàng tiếng nhạc ngân nga..
chốn bình yên trên mảnh đất quê nhà.
gió ru hỡi...đêm giáng sinh.... lạnh giá...



Mùa Lạ

Đang mùa Đông, em ước là cánh én
Báo hiệu Xuân , nắng hồng ấm theo em
Như mặt trời buổi sáng thức sau đêm
Như màu nắng sau cơn mưa tháng Hạ

Đêm Giáng Sinh, đêm an bình em ạ
Chúa Hài Đồng trong máng cỏ oa oa
Đem hồng ân và phúc cả chan hòa
Cho nhân lọai không phân chia giới cấp

Phá ranh giới phá hàng rào cô lập
Đem niềm tin hy vọng đến nơi nơi
Đêm tình thương xóa bỏ hận thù đời
Cho thiện chí nở đóa hoa từ ái

Chúa đã đến dấu tình yêu vĩ đại
Đem Noel nhắc nhớ chuyện xa xưa
Em và anh chuẩn bị đủ hay chưa
Những thiện chí trên bước đường sư phạm


Nguyên Đỗ




giotnangmuathu2007 24.12.2005 21:24:30 (permalink)
0
em tặng riêng anh một nụ hồng.
hỏi rằng hương sắc có thắm không
noel đêm về sương lạnh giá.
có thấy hoa thơm vẫn thắm nồng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7268/285479AA47C94ED59825C198DE1329C5.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nguyên Đỗ 24.12.2005 21:56:10 (permalink)
0


.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7268/FEED469AE07D4CF088424F3C0BF14A61.jpg[/image]



Cô Sinh Viên Hà Nội


Cô sinh viên Hà Nội
Hồn nhiên như chim non
Áo đỏ hút thu hồn
Nụ cười duyên dáng lắm

Em nói em mười chín
Trông em tựa mười lăm
Nét đẹp như trăng rằm
Thoáng say lòng khách lạ

Một lần nhìn như đã
Vạn lần ta thân quen
Phải chi mình cạnh bên
Rủ nhau dạo quanh phố

Em cúi đầu xấu hổ
Mới quen mà sao thương
Em đâu phải Giáng Hương
Anh đâu là Từ Thức

Tóc thả dài trước ngực
Lấy tay chen làn môi
Hồn anh mãi bồi hồi
Vương vương nhìn đôi mắt

Hương trầm, trời trong ngắt
Áo đỏ màu đam mê
Nhìn nhau phút hẹn thề
Nắng chói màu hạnh phúc


Nguyên Đỗ



mailamuathu 25.12.2005 03:46:16 (permalink)
0


GIÁ NGÀY XƯA ANH ĐỪNG YÊU EM.....


Giá ngày xưa anh đừng yêu em
Có lẽ giờ anh đã không buồn nhiều đến thế
Niềm tin anh đặt nơi em chẳng thể
Như niềm tin anh giữ trọn riêng mình.
Giá ngày xưa tạo hóa cứ vô tình
Đừng bắt nhịp hai trái tim xa lạ
Gặp nhau đâu đã là tất cả
Xa nhau đâu chỉ một vài ngày...
Giá ngày xưa anh đừng nói yêu ngay
Đừng mong ước những điều không thể có
Đừng vội trao trái tim cho người anh thương nhớ
Bởi chắc gì mình đã mãi nợ duyên nhau.
Ai biết chuyện đời rồi sẽ đi đâu
Anh có hối tiếc những điều anh đánh mất
Vẫn biết tình yêu mình trao nhau là chân thật
Nhưng lý lẽ nào hàn gắn được nỗi đau.
Em biết là suy nghĩ của em đã chẳng đủ nông sâu
Để hiểu hết những điều anh muốn nói
Nếu có khi nào trái tim em xin một lần thú tội
Em sẽ tự tay trao hình phạt cho mình.
Bởi lỗi lầm của em là đã yêu anh
Nhưng chẳng thể bằng tình yêu làm anh hạnh phúc
Chẳng thể sẻ chia những điều anh mong ước
Chẳng biết hy sinh sự ích kỷ của riêng mình.
Nên giá ngày xưa anh đừng nói yêu em
Thì có lẽ giờ anh đã không buồn nhiều đến thế...

Xin mượn lời của bạn Thanh Hà
tinhanhdemvang 25.12.2005 04:01:13 (permalink)
0
em vô tình vò nát trái tim tôi
mà chẳng biết tim tôi thành tan nát
thôi thôi nhé ngày mai nơi xa thẳm
anh nguyện cầu hạnh phúc của riêng em

chào mãi mãi em nhé mùa thu ! vĩnh biệt em
Nguyên Đỗ 25.12.2005 09:02:13 (permalink)
0
Bình An Nhé, Gởi Lời Theo Cánh Én

Bình an nhé, gởi lời theo cánh én
Đem nắng hồng sưởi ấm cả trời đông
Hãy quên đi những giá rét tê lòng
Hãy dẹp bỏ những buồn đau dĩ vãng

Đêm Hồng Ân, đêm Noel, chìm lắng
Cơn mưa dài rả rích suốt cả đêm
Đường Sài gòn thiếu vắng bước chân em
Phố Hà Nội bỗng tươi em áo đỏ

Cơn gió lạnh buốt tận lòng mong nhớ
Bài thơ tình liệu đủ ấm tim nhau
Phút suy tư như lửa cháy thêm dầu
Cho nỗi nhớ bùng lên thành sao sáng

Sao chỉ lối đưa tình anh ngày tháng
Đến gặp em, lòng chợt thấy bình an
Này người em, em áo đỏ, thiên thần
Em sứ giả của nguồn thơ chan chứa

Nguyên Đỗ



Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 169 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9