tho tinh
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 169 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 25.12.2005 21:06:53 (permalink)
0
NGỠ NGÀNG ĐÊM GIÁNG SINH

ngỡ ngàng gặp đôi mắt của anh.
trong đêm tối đốt thành ngọn lửa.
sóng bỗng cuộn trong lòng nỗi nhớ.
chút ngập ngừng tim đập buâng khuâng.

đêm noelthành phố chắc người đông.
đi tìm anh trong dòng người cuồn cuộn.
nơi thánh đường bước chân anh đến
vẫn còn in dấu ấn buổi ban đầu.

nỗi buồn ngồi thức suốt đêm thâu.
nghe tiếng gió thì thầm vọng lại
mơ gặp anh tim em bừng tỉnh lại.
giọt sương say nghiêng ngã bên đường.

em ngỡ ngàng bắt chợt nhìn lên
mưa đến bên em nói lời xin lôi
em biết em chưa hề có tội
trong khoảng trống vô tình có anh

đêm giáng sinh gió bấc vây quanh
cơn gió lạnh ào về mong nhớ.
chỉ một lần sao lòng bỡ ngỡ
nhớ dịu dàng...kỷ niệm đêm đông




giotnangmuathu2007 26.12.2005 21:24:15 (permalink)
0
TRỜI....CÓ GÌ ĐÂU PHẢI SỢ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anh sợ ư....sợ gì sao cơ chứ...
để đêm về đau nhói trái tim em.
dù gặp một lần em không thể nào quên.
vẫn giữa lại một khoảng trời riêng ấm áp

anh sợ ư...sợ thói đời đen bạc..
hay ghen tuông mây gió lả lơi.
sợ dòng đời cứ chảy buông xuôi.
trong phút chốc pha màu sương bạc

anh sợ ư....sợ một ngày ai khát.
dòng nước nông không đủ cấp cho đời.
sợ phù du mộng tưởng tơi bời.
mỗi đứa một nơi bộn bề công việc.

anh sợ ư...sợ em còn quá trẻ
hay vì ai để phó mặc cho đời.
sợ đêm buồn thao thức chơi vơi
hạy còn nhớ trước những điều sâu thẳm.

đêm mùa đông gió lùa về lạnh cóng
anh có còn nhớ chiếc áo đỏ em bay..
một cánh thơ yêu nhiệt huyết tràn đầy.
em sẽ đến bên anh...đừng sợ nhé....










giotnangmuathu2007 26.12.2005 21:42:52 (permalink)
0
ĐÊM BUỒN

ôi....đã từng thao thức
đêm nằm nghe cơn gió lồng qua.
nhớ dịu dàng như một bài ca.
ai đã hát cho miền quê lam lũ.

đêm mùa đông chiếc lá vàng ủ rũ.
nhuốm nỗi buồn lên áng mây bay.
nhớ một ngày gió cuồn cuộn lắt lay
ước chiếc lá khô, bay trái chiều cơn gió ngược

đêm buâng khuâng giữ hồn về mơ ước.
khoảng trời ấu thơ mang những cánh thơ yêu.
áo trắng về đâu trong nỗi cô liêu.
chợt nhói lòng trước những điều sâu thẳm..

đêm buồn cho ai ngồi thầm lặng.
chợt giật mình nghe tiếng nhạc bay ra.
nhớ ngọt ngào về một bản tình ca.
ai đã hát mỗi đêm về trong giấc ngủ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2005 12:45:07 bởi Viet duong nhan >
mailamuathu 27.12.2005 01:19:56 (permalink)
0


Trích đoạn: tinhanhdemvang

em vô tình vò nát trái tim tôi
mà chẳng biết tim tôi thành tan nát
thôi thôi nhé ngày mai nơi xa thẳm
anh nguyện cầu hạnh phúc của riêng em

chào mãi mãi em nhé mùa thu ! vĩnh biệt em


Ai biết anh là ai mà làm tim anh tan nát
Xin cho tôi gởi lời chẳng thể phụ bạc người tôi yêu
Dầu thói đời lừa gạt rất là nhiều
Xin chớ nói tiếng yêu khi không biết
Chỉ mình anh thôi người tôi yêu là bất diệt
Dẫu bỏ cả thân mình em chẳng luyến tiếc vì anh
mailamuathu 27.12.2005 01:32:46 (permalink)
0


Trích đoạn: giotnangmuathu2007

ĐÊM BUỒN

ôi....đã từng thao thức
đêm nằm nghe cơn gió lồng qua.
nhớ dịu dàng như một bài ca.
ai đã hát cho miền quê lam lũ.

đêm mùa đông chiếc lá vàng ủ rủ.
nhuốm nỗi buồn lên áng mây bay.
nhớ một ngày gió cuồn cuộn lắt lay
ước chiếc lá khô, bay trái chiều cơn gió ngược

đêm buâng khuâng giữ hồn về mơ ước.
khoảng trời ấu thơ mang những cánh thơ yêu.
áo trắng về đâu trong nỗi cô liêu.
chợt nhói lòng trước những điều sâu thẳm..

đêm buồn cho ai ngồi thầm lặng.
chợt giật mình nghe tiếng nhạc bay ra.
nhớ ngọt ngào về một bản tình ca.
ai đã hát mỗi đem về trong giấc ngủ


KHÔNG BAO GIỜ

Không bao giờ người về với em đâu
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
Mà bởi vì em hồn quá tao thanh???


Mà bởi vì bầu trời rất xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi???
Dù tim em có thiết tha thầm gọi
Thì bóng hình người vẫn mãi ở nơi xa

Buồn làm gì khi tình đã bay xa
Khóc làm chi khi mùa thu thay lá
Ngủ đi ai ơi nơi khu vườn lạ
Để tự hỏi mình lầm lỡ chi ta???

giotnangmuathu2007 27.12.2005 21:09:28 (permalink)
0
CUNG ĐÀN BUỒN

Sương về ướt đậm hồn thơ.
chợt nghe văng vẳng cung tơ tiếng đàn.
con đò nay đã sang ngang.
hai bờ chia cắt thênh thang biển tình.

em về không chút hư vinh.
không màng thế sự không tình thảnh thơi.
tiếng đàn xao xuyến xa vời.
lúc khoan , lúc nhăt., lúc rời đi xa.

đàn ơi ! sao vẫn thiết tha.
từng dây phối nhịp ngân nga biển tình.
âm thanh thánh thót tục trần.
đây đan nữa nhịp bồng bềnh đăm chiêu.

tay ai rung phím giải sầu.
mưa tan xuống phố, ướt màu mắt mi
chiều buồn ôm mối tình si.
cung đàn trĩu nặng tái tê cõi lòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2005 22:03:55 bởi giotnangmuathu2007 >
giotnangmuathu2007 29.12.2005 14:45:17 (permalink)
0
TRANG GIÁO ÁN


Trang giáo án là nơi em gặp anh
vương nét bút kỷ niệm về đầy ắp.
bài anh giảng ngày mai rồi sẽ thắp
ngọn lửa yêu trên trang sách học trò

trang giáo án vẽ lên những ước mơ
nét chữ đơn sơ với chân trời cao rộng.
trong mắt anh gió thổi về lồng lộng.
sóng tình yêu trong sóng nước trong xanh

trang giáo án đưa em đến bên anh
khi mảnh trăng non còn e ấp.
tuổi học trò còn vương trong khoé mắt
hôn nhẹ nhàng lên những cánh thơ yêu

trang giáo án đưa em một buổi chiều
có những đoạn thơ tình ôi...diễm ảo
không tiếng đàn mà nghe như nhạc dạo
bởi vì anh viết dòng chữ... yêu em.

trang giáo án đưa anh đến bên em.
vầng thái dương với ánh hồng rực rỡ
với tri thức cánh cửa đời rộng mở.
với xôn xao trong nắng gió quê nhà

nguồn tri thức trong trời rộng bao la.
tất cả trở về trên trang giáo án.
anh là thầy giáo của hôm nay
em là cô giáo của ngày mai duyên dáng

trang giáo án hạnh phúc một tình yêu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2005 20:25:24 bởi giotnangmuathu2007 >
maiyeuem 29.12.2005 20:24:55 (permalink)
0


Lật trang giáo án sang trang
Lời hay ý đẹp muộn màng rồi chăng
Người ơi nếu biết được rằng
Vầng trăng đã hóa sao băng mất rồi
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Con nước rẻ lối xa xôi mất rồi
Tình ai trao gởi cho tôi
Tôi xin trao trả để rồi chia xa
Bước đi trong gió bao la
Màn trời cát bụi nhạt nhòa tình ơi
giotnangmuathu2007 30.12.2005 02:36:07 (permalink)
0
bước đi mới thấy xa vời.
đau thương mới thấy lòng người đổi thay.
mới hay người trở về đây.
để ai ngậm đắng, nuốt cay, nghẹn ngào
giotnangmuathu2007 04.01.2006 15:54:59 (permalink)
0
HỒN THƠ MỘT MÙA XUÂN

Thơ em viết mang hồn anh trong đó.
Mỗi vần thơ là hơi thở của anh.
hòa trong tim là ước vọng của lòng em
Mỗi âm điệu rung lên cùng nhịp đập

Thơ em viết cho cả hai cùng đọc.
Ngọn lửa tình sưởi thắp cả hồn thơ.
khẽ mỉm cười bởi em quá mộng mơ.
Nghiêng nét bút bài thơ tình tuôn chảy.

Thơ em viết để cho đời được thấy,
Có dòng sông đỏ nặng phù sa,
Có nắng vàng trên đồng cỏ bao la,
Có vị đắng tình yêu và hạnh phúc.

Thơ em viết còn in hằn dấu mực.
Mang tiếng cười rạo rực một tình yêu.
Nắng xôn xao trên đồng cỏ phì nhiêu.
Ôm nỗi nhớ một mùa xuân dào dạt.

Thơ em viết một tình yêu bát ngát
Suối nguồn thơ là mỗi bước chân anh
Hòa quyện vào trong dòng nước trong xanh
Để lai láng dòng thơ tình tuôn chảy.
----------------------------------



Nguyên Đỗ 05.01.2006 02:29:11 (permalink)
0
Hoa Nắng Trong Tim

Giọt nắng trong tim ấm cõi lòng
Soi đường lên lớp những ngày đông
Ngõ trơn tuyết phủ mà không lạnh
Bởi nắng trong tim mãi chiếu hồng

Em biết hoa nào nở giữa đông
Trạng nguyên hoa nắng đỏ tươi hồng
Hoa trưng ngày lễ hương trầm kín
Chẳng ngại tuyết rơi, mặc giá phong

Nguyên Đỗ
giotnangmuathu2007 05.01.2006 14:07:33 (permalink)
0
GIẤC MƠ

Đêm về bên giấc mơ nồng.
thấy anh gọi nắng mà lòng xôn xao..
ngỡ ngàng trong giấc chiêm bao.
đón từng tia nắng sưởi vào trong tim.


giotnangmuathu2007 09.01.2006 01:53:58 (permalink)
0
THƠ TÌNH AI CÒN NHỚ

Ai ra đi... để vần thơ trên chiếc lá.
Ta chợt hiểu rằng tất cả đã trôi qua
Trái đất vẫn quay trong trời rộng bao la
Kể từ đây con tim ta khép lại.

Mượn vần thơ để quên đi sầu tủi
Trách móc được gì khi chỉ thấy chua cay.
Chén riệu tình đã qua mà ta vẫn ngất ngây.
Giữa âm thanh pha dòng lệ đắng

Còn đâu nữa vần thơ tình đằm thắm.
Bóng dáng ai ngơ ngẩn đứng bên đường.
Đã ra rồi ký ức với vấn vương
Thuở sách vở còn loang màu mực tím.

Đông vẫn xanh xao tìm về kỷ niệm
Chiếc lá khô run rẩy trước dại khờ
Xuân sắp trở về trước của thời gian
Để lại trong tim kỷ niệm còn thao thức

Trang thơ tình còn in hằn dấu mực.
Mỗi vần thơ còn rạo rực một trời yêu
làn gió nhẹ hôn qua dưới trời chiều
Trong ký ức thơ tình ơi...ai còn nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2006 02:08:43 bởi giotnangmuathu2007 >
maiyeuem 10.01.2006 03:26:56 (permalink)
0
BAY ĐI

Lao xao cánh nhạn bay
Qua lâu đài tình ái
Cửa tình ai khép lại
Vào tia nắng ban mai
Lên căn gác lâu đài
Mũi tên ai vừa bắn
Cánh nhạn rơi lẳng lặng
Tình bỗng hóa sao băng
Trái tim đá sỏi cằn
Mảnh gương lăn tăn vỡ
Tình duyên ta không nợ
Như mây gió lững lờ
Phảng phất giữa lời thơ
Đợi chờ bay trong gió
Về nơi nào mây ngõ
Nên cơn gió vô tình
Rơi một ánh sao xinh
Một mảnh tình tan vỡ
Tình yêu là muôn thuở
Anh cơn gió bơ vơ
Em mây trắng tình cờ
Nên lời thơ cạn ý
Lưu luyến nữa làm gì
Anh cơn gió bay đi
giotnangmuathu2007 10.01.2006 03:54:44 (permalink)
0
gửi vào mây gió


ôm một mối tình si.
bơ vơ trong nỗi nhớ.
ai ơi sao vội nỡ
mang chút tình bay đi.

em là gió là mây
là bầu trời khát nắng.
anh là dòng sống trắng
trong tình yêu bao la

ai nỡ ngắt nụ hoa.
gủi vào trong nỗi nhớ
để bây giờ bỡ ngỡ
nhìn dòng đời đi qua.

xin làm một nụ hoa
trong thơ tình thơm ngát
để hương thơm ngào ngạt
tỏa hồn trong thơ ca.

đừng buồn nữa anh ơi.
khi tình chia hai ngã.
trả cho anh tất cả.
giọt tình đắng trên môi

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 169 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9