em đã hiểu... anh ơi...em đã hiểu...
hiểu xuân về anh đâu thiếu nụ hoa.
hiểu vần thơ anh giành tặng người ta
em lạc bước giữa mưa buồn lả chả...
mùa xuân về khoe sắc tươi muôn ngả
cả đất trời rạo rực đón mùa xuân.
nếp thơm lừng gói chiếc bánh chưng
hoa đào khoe sắc chào xuân bính tuất.
hoa ngũ quả bày lên bàn thờ tết.
hương thơm bay ngào ngạt tỏa trầm hương
em thẩn thơ hứng những giọt mưa buồn
bay trong mắt em nhạt nhòa nức nở.
xuân đã đến, xuân đã về, ai còn nhớ.
giọt tình xưa mặn chát ở trên môi.
hoa nở nụ cười tươi thắm cả đất trời.
giờ em hiểu... tất cả chỉ còn là kỷ niệm
em không hiểu em vẫn không hiểu
hiểu xuân về em chỉ thiếu miình em
Vần thơ anh dành tặng riêng mình em
anh chỉ ndúng nhìn em không ngùng bước
mùa xuân về sao anh thấy âm u
cả đất trời sao một màu u tối
vạn vật trên đời một mùi ẩm ướt
hoa đào phai sắc bạc một vùng trời
bàn thờ không người bày biện
khay không quả lọ không hoa
anh buồn bã ngắm nhìn góc nhà xưa
nơi em đã một thời in hình bóng
xuân đã đi, xuân đã qua, anh mãi nhớ
anh một mình ngồi đợi xuân sang
cành hoàng lan héo úa ngoài vườn
giờ anh hiểu... em mãi không thuộc về anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2006 17:24:16 bởi doimattemnhem >