tho tinh

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 85 trang, bài viết từ 991 đến 1020 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 05.08.2007 16:13:09
0
                    VE QUE
 
 
Mỗi bận về quê nhìn thôn xóm
Bâng khuâng chuyện cũ tái tê lòng
Đường qua bên ấy nhà em ấy
Lối rẽ hai đường bên thấp cao
 
Ngôi nhà xưa nhỏ giờ xây lớn
Lối ngõ bây giờ đã khác xưa
Cha đi bộ đội em còn bé
Ở nhà bên mẹ với anh trai
 
Bà nội đã già tóc bạc phơ
Chân chậm,da nhăn ,mắt kém mờ
Thằng em còn trẻ vô tư lắm
Nó mến anh nhiều thầm..ước mơ
 
Trong căn nhà ấy có nàng tiên
Áo đen quần láng ,đôi mắt huyền
Tóc dài ,chân trắng đôi môi đỏ
Anh cứ ngắm nhìn cô gái duyên..
 
Thế rồi ngày ấy ta yêu nhau
Chiến tranh bom Mỹ dội trên đầu
Bạn bè trang lứa người còn mất
Chiến trường vẫy gọi người đi mau
 
Nhà anh ngày ấy ba mẹ con
Anh trai bộ đội "mẹ còn son"
Cha không còn nữa từ lâu ấy!
Để lại trong lòng mẹ các con..
 
Mẹ hóa con côi đời gian khó
Tuổi thơ anh đã thiếu tình cha
Yêu em nhen nhóm từ lao động
Anh quý vô cùng đất quê ta!
 
Thắng Mỹ cha về trên ngực đỏ
Nhà vui làng xóm cũng tưng bừng
Anh không sang nữa từ ngày đó
Em bỏ anh rồi biệt , biệt ly
 
Biền biệt xa nhau năm nối năm
Từng đêm mưa lạnh gợi hờn căm
Trăng ơi không khóc lòng như xé!
Em ở phương nào có biết chăng?
 
Mỗi bận về quê lòng lại nhớ..
Tình ơi! đau đớn cái tình tôi!
Đường quê đất đỏ giờ xây mới
Thôn xóm bây giờ đã khác xưa
 
Anh vẫn nhớ hoài ngày tháng ấy
Quê hương nhen nhóm mối tình ta
Tình đầu trao cả người con gái
Anh chẳng còn gì cho riêng anh
 

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 05.08.2007 16:33:52
0
Bài:
 
     LỜI YÊU EM
Anh đã nói lời yêu nồng thắm
Em nhận lời từ ấy ngày xưa
Bổng bất hạnh từ đâu ập đến
Cho sắc buồn theo suốt đời anh...
 
Đến lúc mình đã thấu hiểu lòng nhau
Thêm yêu mến những tháng ngày đang sống
Em đã dang vòng tay rất rộng
Đón tình anh ngày ấy bây giờ...
 
Anh chẳng còn dận chuyện ngày xưa.
Bởi từ anh em đã là tất cả
Ừ.!chúng mình đâu còn xa lạ..
Chỉ tình yêu trẻ mãi không già.
 
Em trở về nguyên vẹn ở lòng anh
Anh đon nhận tình yêu em nồng thắm
Khi thương mến đã cồn lên lữa đốt
Em sẽ là tất cả của đời anh!
 

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 05.08.2007 16:50:33
0
Bài:
         THƯƠNG NHỚ THẾ NÀY CHĂNG
 
Anh hỏi em có phải là như thế.
Yêu nhau rồi thương nhớ thế này chăng?
Thượng đế đã cho mình tất cả
Kiếp trần này đâu dễ quyên nhau!
 
Em nơi đâu? em ở đâu?
Nhắm mắt lại anh nhìn về phương ấy
Đã thấy em trong lòng của anh rồi.
Chỉ có một người anh nhớ thế này thôi!
 
Hẳn kiếp trước trời xe duyên thế.
Nên bây giờ ngang trái cách xa nhau
Em là hoa cho anh ngắm rất lâu
Em là nụ cho anh hôn nhè nhẹ,
 
Ừ. thương nhau cho anh nói khẽ..
Trăm ngàn lần thương nhớ gửi về em.
Em! có phải yêu là như thế?
Yêu nhau rồi thương nhớ thế này chăng?

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 05.08.2007 17:22:29
0
Bài:
           ĐỪNG NÓI LỜI CHIA XA
 
Đừng nói."sao anh không trở lại"
Anh đây mà đang mãi mãi bên em.
Mặt trời hồng đã nhuốm màu đêm.
Anh lặn lội tìm em tìm mãi...
Anh vẫn biết tình ta ngang trái
Để niềm đau ngày ấy đên bây giờ
Anh nói rồi buổi ấy những vần thơ.
Đầy căm dận và củng đầy nước mắt!
Anh không khóc hai hàm răng ngiến chặt
Mắt dõi nhìn một mảnh trăng trôi...
Đau lắ rồi. Đau lắm đi thôi!
Anh đã mất một tình yêu đẹp nhất.
Năm tháng qua em tìm ra sự thật,
Để lòng anh an ủi một phần nào!
Nữa đời người vất vã gian lao.
Phần còn lại cũng đâu nào đã hết
Bước đi em nào anh hay biết...
Vô tình ư.Không phải thế đâu em!
Anh muốn quyên những quá khứ buồn đau
Chỉ giữ lại những gì vui ngày ấy
Trong gian khổ mà yêu biết mấy
Những ngày vui sống giữa quê hương,
Những đêm đông giá rét ở công trường
Ngọn lửa đỏ sưởi bàn tay nho nhỏ
Khăn mùi xoa anh buộc vào tray đó
Ngoài trời kia nước đã đóng băng rồi
...
Em bây giờ sẽ mãi mãi bên tôi!

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 06.08.2007 08:38:20
0
không đâu anh vẫn nguyên vẹn đến bây giờ.
từ nụ cười đến thân hình dáng vóc
vẫn theo em suốt chẳng đường ngang dọc.
không có nơi nào bằng được dấu chân quê.
 
chiều buông xuống gội tóc ai xanh lại
đất hồi sinh vườn quê trái trĩu cành.
em đi giữa chiều vàng dịu ngọt
nơi quê mình  nơi ấy ước mơ xanh
 
em đã trở về bên dòng sông anh.
đan nỗi nhớ một mùa thu tháng tám
nước sông  xưa vẫn còn lai láng
hôn nhẹ nhàng trên những cánh thơ yêu.
 
anh có nhớ chăng những buổi chiều
từng đàn trâu chảy tung tăng trên đồng cỏ.
những bước đi lững thửng về trước ngõ
giữa tiếng cười vui vẻ giữa đường quê
 
đừng khóc nữa anh em đã trở về.
nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
tất cả đã không còn nguyên ven.
để bến sông em nức nở nghẹn ngào....

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 06.08.2007 08:53:52
0
sông ơi sông đã có đò.
để cho nỗi nhớ dày vò tim ai.
xa rồi một mảnh tình xưa.
xa rồi nỗi nhớ cơn mưa phập phồng.
 
đò đầy đò đã qua sông.
đi về bên ấy nhớ không hỡi đò
ta về tìm lại câu hò
gửi dòng sông nhỏ chuyến đò lỡ duyên.

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 06.08.2007 09:13:41
0
còn gì nữa hỡi anh ơi.
con thuyền rẽ sóng ngược xuôi bồng bềnh.
em về cạn nỗi sầu đông.
gửi dòng sông nhỏ lời nguyền thuở xưa.
trở về gọi nắng hỏi mưa.
hỏi người còn nhớ lưa thưa giọt buồn.
ai đi để giọt mưa tuôn.
gọi tên người cũ bằng muôn giọt sầu
thương cho cái nắng bạc màu.
trưa hè nức nhối đồng sâu quê nhà
quên sao nghĩa mẹ tình cha.
em về nhớ mãi ngôi nhà lợp tranh
 
 

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 06.08.2007 09:42:47
0
LỜI EM NÓI VỚI ANH
 
em muốn nói với anh
lời yêu từ con mắt.
em yêu anh rất thực.
hiểu từ trong lòng nhau.
 
xin anh đừng thả sóng.
cuồn cuộn trong lòng em.
để biến thành bão tố
nghiêng ngã về trong đêm
 
anh có nghe gió hỏi
tình yêu là từ đâu.
dìu nhau vào biển chết
vẫn một lòng cho nhau.
 
hãy nghe lời em nói.
tình yêu là cho nhau
anh hãy nhìn đôi mắt.
sáng niềm tin đợi nhau
 
anh có nghe em nói.
tiếng sóng lòng dịu êm
hãy tin em anh nhé..
mặt trời anh trong em
 
 
 

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 06.08.2007 17:42:40
0
TÊN EM MỘT LOÀI HOA
 
Tên em tên một loài hoa
Cánh dày,trắng ,nhụy dìu dịu hương
Ngot lành mùi vị quê hương
Anh mang em khắp nẻo đương anh đi
 

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 06.08.2007 18:11:57
0
BÂNG KHUÂNG
 
Anh tìm chẳng thấy em đâu!?
Để cho anh nuốt lệ sầu theo anh
Đường quê mấy khúc uốn quanh
Anh đi trăm bận đã thành thân quen
Em ơi! anh đã yêu em.
Đương xa vất vã anh nào quản chi
Quê mình mỗi bận anh đi
Bâng khuâng chuyện cũ,những gì năm xưa.
Rừng xanh trời đổ cơn mưa.
Để cho hai đứa dư thừa nỗi đau!
Trời đông đem đến nỗi sầu..
Lửa hồng củng chẳng thể nào ấm hơn!
Để cho năm tháng dận hờn..
Tình đầu rỉ máu -dứt tình chia xa!
Hỏi trời?hỏi đất? hỏi ta?
  ...
Hỏi em? Sao nở dứt tình lứa đôi?
Hỏi em.?Ừ -đã nói rồi !...
Lòng anh vẫn cứ bồi hồi ,bâng khuâng
 

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 08.08.2007 07:46:27
0
EM YÊU ANH
anh ơi em vẫn yêu anh
mặc cho bão tố vây quanh não nề.
đừng xưa lối hẹn lời thề
tháng năm em mãi theo về quê hương
dõi theo khắp ngã yêu thương.
đường đi khấp khủy em nào quan chi..
chảy theo một ánh nhu mì.
gửi anh tất cả những gì yêu thương
 
 
 

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 08.08.2007 08:33:51
0
TRĂN TRỞ
 
đã bao lần em phải căn chặt môi.
để cho lòng khỏi òa lên nức nở.
trong tim em đã cuộn thành máu nhỏ
rỉ thấm vào những vết bầm đau.
 
tháng năm qua em ôm nặng nỗi sầu
gió đã thức những đêm dài lặng lẽ.
dòng sông quê mắt tuôn trào dòng lệ.
nước nghẹn ngào lặng lẽ giữa dòng trôi.
 
ôi phải chi lòng ta được thảnh thơi
để vơi đi tháng năm buồn day dứt
hè trôi qua thu nhuốn buồn hiu hắt
góp nhặt cuộc đời đánh đổi sự đơn côi.
 
anh có nghe chăng tiếng gọi từ xa xôi.
giọt mồ hôi lăn dài trên má.
trời vẫn nắng sao mắt em lả chả.
những giọt đời thấm ướt giữa u hoài.
 
em tìm anh trao nỗi nhớ về nhau.
gửi mối tình đầu ngày xưa ta đã mất.
tìm anh đâu trong u buồn lay lắt.
gửi con tim trong biển nhớ vô tình
 
 

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 08.08.2007 08:44:48
0
TÓC THỀ
Trao nhau một sợi tóc thề
Rưng rưng nhìn lại mà nghe nỗi sầu!
Vấn vương từ mối tình đầu
Em trao sợi tóc tình sâu nghĩa nồng.
Yêu nhau lòng tạc chữ đồng.
Tóc thề nguyền giữ thuỷ chung trọn đời
Dù cho bão dập sóng dồi
Thương nhau giữu trọn một lời đinh ninh

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 08.08.2007 11:20:54
0
EM LÀ THI SĨ CỦA RIÊNG ANH
 
Vẫn biết em thi sĩ của nhiều người
Nhưng mà anh chỉ muốn của riêng thôi.
Như muốn chiều nay trên bãi biển
Bóng em đừng lẫn giữa đông người...
 
Em đã giấu mình những năm qua
Đến tên mình em cũng chẳng nói ra
Huống chi là bảo  em "thi sĩ"
Em nói tiếng lòng.. bạn lương tri..
 
Chỉ có mình anh biết tên em
Cái tên anh đã thức từng đêm
Viết hoài trang giấy lồng hai chữ
Ấy vậy mà giờ nữa vầng trăng..!
 
Em mãi là thi sĩ của lòng anh
Dẫu chuyện ngày xưa ước chẳng thành
Anh đọc trăm bài trăm ý đẹp
Em dành tất cả tặng riêng anh!
 
Buồn lắm em ơi thơ nhỏ lệ!
Đọc lên dòng chữ ,mắt anh nhoè
Nghĩ đến tình ta đau như xé
Vì ai cắt nữa một vầng trăng!?
 
Anh là người lính mến yêu thơ
Có tình yêu đẹp , anh tôn thờ.
Và nữa yêu em nên yêu cả.
Tâm hồn , trí tuệ với ước mơ..
 
Thơ em tiếng nói của tấm lòng
Anh đọc rồi, đọc nữa vẫn thầm mong
Ừ.!Biết: rằng em là thi sĩ.
Của nhiều người anh vẫn muốn riêng anh./.

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 09.08.2007 15:30:32
0
         HAI ĐỨA
 
Bây giờ và mãi mãi mai sau..
Đến khi nằm xuống tình đầu vẫn nguyên
Hai ta chung bến khác thuyền
Vẫn không quên được cái duyên ban đầu
 
Hẹn thề đến kiếp mai sau
Sẽ dành tất cả cho nhau cuộc đời
Kiếp này một nữa buông lơi..
Để cho nước mắt ngập trời đau thương..
 
Đã đi hơn nữa chặng đường
Mới hay đời ngắn chẳng tày gang tay!
Yêu thương chưa trọn một ngày
Để cho hai đứa đan dày sợi thương.
 
Thơ ơi ! muôn dặm đường trường
Cho ta ký gửi câu thương câu chờ
Gửi vào đây một ước mơ
Một niềm tin chẳng bao giờ chia xa./.

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 09.08.2007 19:51:53
0
TÌM CHỐN HƯ VÔ.
 
 em sắp đi vào  trong cõi hư vô.
để con tim hóa thành nhan thạch
buổi hoàng hôn khi chiều tàn vụt tắt
giọt mưa buồn chan chứa giữa màn đêm.
 
đã bao lần em đã đứng trong mưa.
bao uất ức nghẹn ngào  chan chứa.
sao dòng đời đưa giận hờn vô cớ.
dòng thơ tình tan nát một thời đau
 
dòng sông ơi ! cho ta trút nỗi sầu
để ngày mai ta về trở về với đất
bao nắng mưa và cuộc đời khó nhọc.
tháng năm qua gánh nỗi nhớ về nhau.
 
giữa hư vô em chẳng biết gì đâu.
cả cuộc đời chưa lau nước mắt.
chảy dài theo tháng năm dằng dặc.
gửi tình yêu theo những áng thơ buồn
 
dù mai đây có từ giã cõi đời
trong nắm đất sẽ quên đi lam lũ.
nắm thủy tinh lọ sành hay lọ sứ.
em mỉn cười giấc ngủ có gì đâu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2007 21:13:31 bởi giotnangmuathu2007 >

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 10.08.2007 08:45:53
0
    NẾU KHÔNG GẶP LẠI

Nếu ta không gặp lại?
Thì chúng mình xa nhau..!
Chỉ còn lại nỗi đau.
Chia đều cho hai đứa
Mỗi đứa dành một nữa ,
Có biết gì nhau đâu !?

Nữa của anh ban đầu
Da non vừa kín lại
Và nỗi đau còn mãi..
Biết vui buồn cùng ai!?
Nỗi đau em kéo dài..
Từ ngày em đã hiểu
Thời gian đâu có thiếu
Để thấy điều xót xa. !

Thời gian trôi ,trôi qua
Chất dày bao nỗi nhớ
Chúng mình đầy duyên nợ
Làm sao em hửng hờ !
Em gửi lòng vào thơ
Nói bao lời trăn trở
Tình yêu và nỗi nhớ]
Taddax dành cho nhau !

Nếu ta không gặp lại
Thương nhớ hoài đơn côi..
anh đã hiểu em rồi,
giờ thương em gấp bội.
Em ơi,anh có lỗi...
Chẳng hiểu nhiều về em!
Để nỗi đau hàng đêm,
Lệ chảy tràn mặt ngọc!

Nếu ta không gặp lại
Có lẽ còn buồn hơn...!
Nếu ta không gặp lại
Có lẽ còn đau hơn.. !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2007 11:31:14 bởi nutamxuan >

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 12.08.2007 16:24:20
0
 
NẾU TA KHÔNG GẶP LẠI

Nếu ta không gặp lại.
Thì nỗi đau dày hơn.
Trời rơi trào nước mắt.
Chảy tràn trong màn đêm.

Nếu ta không gặp lại
Tháng năm đợi chờ nhau.
Thì anh đâu có thấy.
Nỗi buồn chia đều nhau.

Ngày qua ngày day dứt.
Gửi hững hờ cho nhau.
tTháng năm lau nước mắt.
Trong mùa thu u  sầu.

Dù em không gặp lại.
Chất nặng nỗi buồn đau.
Em vẫn lòng thương nhớ.
Giọt buồn giữa niềm đau.

Nếu em không gặp lại.
Hỏi anh còn nhớ chăng
Chút hương thầm thơm ngát
Gửi mùa vàng dưới trăng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2007 17:48:54 bởi nutamxuan >

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 13.08.2007 15:41:01
0
LỜI EM
 
Em tìm về chốn vô tư...
Nhẹ nhàng như thể đi vào cõi tiên.
Con tim hóa thạch vững bền.
Giọt mưa buồn chẳng ở bên gọi về!
Tình đời vẫn cứ say mê
Gửi trần gian giữ lời thề năm xưa !
Gửi trời nắng ,gửi trời mưa
Bao nhiêu kỉ niệm đong đưa giọt buồn!
Nỗi lòng em hết mưa tuôn!
Nhưng người ở lại nỗi buồn vẫn mang!
Em ơi!  khoan đã vội vàng..
Tìm về chốn ấy. thiên đàng...vô tư..

pingying
  • Số bài : 46
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2005
  • Nơi: py
RE: tho tinh - 17.08.2007 14:11:54
0
em biết anh đang ở hòn ngư
nơi có sóng chiều vàng biển hát
lời yêu xưa vẫn  còn ngơ ngác
biển vô tình để sóng giữa chiều tan.
 
ở nơi xa anh có nhớ chăng.
lời của sóng âm thầm xô bãi cát.
đưa hồn em quyện hồn anh bát ngát.
để hai ta dào dạt với biển khơi.
 
em muốn cùng anh giũa sóng xa vời.
trao cho nhau mối tình đầu trọn vẹn
bao kỷ niệm lại ào về với biển
thiên đường em đi có biển anh yêu
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2007 15:04:19 bởi pingying >

pingying
  • Số bài : 46
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2005
  • Nơi: py
RE: tho tinh - 17.08.2007 15:14:37
0
nụ tầm xuân ơi.
 
ta chỉ muốn
vào lòng nụ tầm xuân âu yếm.
để nói lên những lời thương mến.
để hồn anh hòa quyện với hồn em.
để men tình say ngây ngất  trong lòng
để thỏa những tháng ngày thương nhớ.
cho ngọt ngào tia nắng ấm bờ môi.

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 19.08.2007 17:22:39
0
hạ đã qua rồi anh nhớ không.
xôn xao em giữ ở trong lòng.
hoa nắng linh linh người còn nhớ
mảnh tình ta  mảnh tình chung
 
 
 

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 19.08.2007 18:56:13
0
Cửa Lò biển gọi chiều nay
Mênh mang sóng biển , xốn xang sóng lòng..
Có người tôi nhớ tôi mong
Cho tôi nhớ đến nao lòng biển ơi!..
Em tôi ở tận xa vời...
Muốn cùng tôi với sóng dồi biển khơi
Trao nhau , kỷ niệm một thời..
Trao nhau tất cả những lời yêu thương!
Biển xanh em nữa  -thiên đường trong tôi

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 19.08.2007 19:00:23
0
Những lời thương mến
Ta dành cho nhau!
Đừng có nỗi đau.
Chia về hai đứa...
Chỉ có niềm vui!..
Em đang thắp lửa..!

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 19.08.2007 19:08:57
0
Thu về ,đông đến, xuân qua...
Nở hoa kết trái,lòng người vui sao!?
Lung linh hoa nắng ngày nào...?
Tình yêu càng thắm dạt dào niềm vui
Sẽ qua năm tháng ngậm ngùi...
Đây rồi hạnh phúc một thời ước mong!

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 19.08.2007 21:51:56
0
người về người có nhớ không.
em về vẫn nhớ dòng sông ngọt ngào.
xôn xao nỗi nhớ ngày nào.
 tình yêu anh vẫn dạt dào  trong em
 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
RE: tho tinh - 19.08.2007 23:14:03
0
Nắng ở đâu
 
Ngô Thiên Tú
 
Giọt nắng thu bây chừ như trôi dạt
Rời phố mơ cho cây cỏ rủ buồn
Xếp lá tình ru tuyệt vọng cô đơn
Sầu mênh mang trong hoàng hôn lẻ bạn
 
Chờ nắng lên sưởi đêm dài băng giá
Nghe buồng tim rạn nứt bỡi lạnh lùng
Nắng đâu rồi sao bỏ bến sông mơ
Sầu hoang dại trong niềm đau liễu rủ
 
Không có nắng núi đồi như say ngủ
Sầu mênh mang thơ thẩn giữa thu chiều
Biển tình yêu dâng sóng nhớ tương tư
Lan bờ cạn thấm linh hồn tượng đá
 
Nắng ở đâu cho tình nhân mong đợi
Phủ buồng tim rời rã mộng du tình
Lang thang hình hài theo mưa gió phố đêm
ướt cuồng si say men yêu mộng tưởng
 
Dòng sông mơ chiều nay như rủ chết
Thiếu nắng yêu nên sóng cũng lững lờ
Mộng đôi bờ chỉ một chiếc bóng tương
Dõi ngóng trông về phương trời xa thẳm
 
 
 

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 20.08.2007 18:21:45
0
Người về con nhện giăng mùng..
Con tằm kéo kén ,con ong tựu đàn
Tìm em suống biển lên ngàn...
Bởi em là cả muôn vàn thương yêu !
Nghĩ nhiều viết chẳng bao nhiêu?
Chỉ vì thương lắm nhiễu điều giá gương !

Bão biển
  • Số bài : 30
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2006
RE: tho tinh - 21.08.2007 04:16:58
0
Thương yêu chi rủ buồn lên tan tác
Đêm dài đêm nỗi nhớ cứ dài thêm
Vương trên tóc em mầu hoa chiều tím lặng
Níu hồn anh giọt nắng cuối mùa xa
 
Ta gọi em gọi mãi giữa bao la
Giọng trầm lắng chìm dần theo tiếng sóng
Mênh mông quá đâu là tình của biển
Thét gào hoài mơ mộng mãi hồn đơn
 
 
 
 
 
 
 
 

Bão biển
  • Số bài : 30
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2006
RE: tho tinh - 21.08.2007 04:28:49
0
Không có em

Vẫn vậy
Vẫn ngày xưa
Vẫn mong nhớ
Mênh mang
Xa thẳm
Chiều không em ta lật tìm kỉ niệm
Rủ ấm tim mình lạnh giá giữa màn đêm
Không có em
Ta quen rồi
Xa vắng
Buồn
Vẫn mong chờ tiếng vọng chốn hư vô...
 

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 85 trang, bài viết từ 991 đến 1020 trên tổng số 2527 bài trong đề mục