HẠT MƯA ĐẦU MÙA
Quê hương ơi! đồng ruộng phì nhiêu.
mỗi tấc đất cũng nặng tình thương nhớ.
hạt mưa đầu mùa sao màu đỏ.
để chiều về lòng lại nhớ khôn nguôi.
bến sông kia dào dạt chẳng ngừng trôi.
đưa mối tình chảy về với biển.
dù nước ngọt chảy vào dòng nước mặn
vẫn một lòng chung thủy chẳng rời xa.
hoa thắm tình yêu trong trời rộng bao la.
gửi cả trái tim trong lòng đất việt.
mỗi ngọn cỏ cũng mang tình quê tha thiết
thắm tình yêu trên đồng cỏ quê nhà.
hoa trái ngọt ngào hương tỏa bay xa.
ta vẫn nhớ trái mơ còn vị chát.
hương hoa bưởi tỏa ra thơm ngát.
như tình yêu hòa quyện ở trong tim
hoa trái đầy vườn sao vẫn cố kiếm tìm.
một vị đắng để cho đời vương vấn.
để con tim chết trong thầm lặng.
chia tay nhau trong anh mắt nghẹn ngào.
cơn mưa đầu mùa vẫn xôn xao.
nước vẫn đọng đầy trong khoé mắt.
nhặt hoa phượng ép đầy trang sách.
mưa đầu mùa đã lấy trái tim yêu...