tho tinh
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 169 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 11.03.2006 16:50:43 (permalink)
0
KẾT


người ta kết bạn tri âm.
còn tôi kết một số không ngỡ ngàng.
đêm về trong gió lang thang.
thương ai gói trọn trăm ngàn yêu thương

người ta kết mối tơ duyên
còn tôi kết nối đoạn trường... lao đao
đêm về ngỡ giấc chiêm bao.
thấy mình hạnh phúc khi trao thuyền tình.

người ta cười nói vô tình.
còn tôi ngậm đắng một mình dưới mưa.
nhìn hàng cau mọc lưa thưa.
lá trầu cay héo giữa trưa nắng vàng.

hỡi người xưa...quá đa đoan.
sao trời nỡ nắng chang chang giữa đời.
để cho cây héo tả tơi.
để cho đời phải ngậm ngùi xót xa...


giotnangmuathu2007 12.03.2006 13:03:59 (permalink)
0
LỆ TÌNH

ai có thể vô tình đánh mất.
một cuộc tình hờ hững đi qua.
còn em cứ lặng lờ câm nín.
dấu kín lòng mình suối lệ trôi.

thẩn thơ quay gót trên đường vắng.
để nén nỗi đau dưới cơn mưa.
đam mê chi với lời chải chuốt.
bỏ ân tình lời ước hẹn năm xưa.

qua bến đậu quên người thương cũ.
lỡ bước sang ngang cửa ngục tù
cho ta gửi đôi lời nhắn nhủ.
đừng mẳi mê ôm một mối tình si.

rồi ngày mai cuộc đời thay đổi
nếu một lần ta có gặp nhau.
thì xin hãy đừng bước vào lầm lỗi.
thả cánh thơ tình cho lệ rơi

giotnangmuathu2007 15.03.2006 15:14:07 (permalink)
0
TÌNH YÊU CỦA NÚI

em lớn lên trong tình yêu của núi
cơn mưa chiều ngần ngại cuối mù xa.
hồn chìm nổi lênh đênh rồi trôi dạt.
hạnh phúc ào về như làn gió thoảng qua.

chiều hoang vắng cơn mưa lặng lẽ.
cỏ và em thức suốt giữa đêm mưa
em quen đợi biết rằng anh chẳng đến.
bóng tối âm thầm chết lặng giữa hoang sơ.

đã bao giờ anh thấy mưa buồn chưa.
những cơn mưa chiều rơi nước mắt..
hàng cây đứng ngậm ngùi héo hắt.
run rẩy giữa khoảng trống mênh mông

những ngày buồn khoác áo đứng trông.
để lại sau lưng tình yêu khao khát
như sắc cầu vồng lung linh dào dạt
một thoáng ngỡ ngàng tan biến giữa bao la...




giotnangmuathu2007 19.03.2006 13:05:31 (permalink)
0
ƯƠM TƠ

hôm qua nắng vừa đến ươm tơ.
khánh đến dừng chân quá hửng hờ.
nên nắng vô tình cười nhảy nhót.
lan tràn tỏa đến suối vườn mơ.

ai biết ngày xưa sông biết hát.
nắng vàng chải chuốt dưới trời tơ.
em quên đóng cửa sao chẳng đến.
cơn gió ngại ngùng chút đam mê.

nắng đã quen rồi những cô dơn.
đâu biết có ai đứng dội hờn.
mới gặp hôm qua sao xa lạ.
đâu còn vương vấn chuyện yêu thương.

bước chân đi không trở lại
chuyện chúng mình đã trái vụ đông.
đừng kéo nhau thắng lợi chẳng gần.
tình đã lỡ xin đừng dang dở
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2006 15:03:44 bởi Huyền Băng >
la bat vi 24.03.2006 05:55:53 (permalink)
0
Thơ có ăn được đâu mà em làm tới 40 trang vậy.
Nhiều khi tự hỏi, khi làm một bài phân tích thơ, ta nói, tác giả thế này, thế kia, nhưng thực sự họ có nghĩ như 4, 5 trang giấy mà ta phân tích không nhỉ?Chắc chắn là không, vì hai cái đâu chẳng thể giống nhau, chỉ có điều không viết nhiêu thì ăn điểm 1.
Hic

Ghét thơ nhất trần đời
--------------------------

ANH YÊU GÁI ĐÃ CÓ CHỒNG


Bao năm rồi kẻ từ ngày ấy
Chuyện đời xưa nghĩ cũng đã xa rồi
Voi chín ngà nghe nói đã có đôi
Ai còn nhớ mối tình si này nữa

Mi nương ơi, em đã quên lời hứa
Chỉ tình yêu đôi lứa sẽ hoan ca
Chuyện thách cưới anh đã nói với ba
Con ở biển không có gà với ngựa

Để một ngày trời xe duyên hai đứa
Cá voi xanh bơi tới rước cô dâu
Cụ rùa lớn lúc trước trốn ở đâu
Nay xuất hiện mừng em về sông nước

Trước kiệu hoa, sao gót hài nhầm bước
Phủ Tản Viên hướng ngược với biển sâu
Chú tôm hùm gật gật những chiếc râu
Khởi bản thảo một tình yêu bất diệt

Trong truyền thuyết cả hai ta đều biết
Gái có chồng, anh vẫn cứ chạy theo
Ngàn năm nữa tim sóng vẫn gọi reo
Mị nương hỡi muôn đời thương em mãi

---

Làm thi sĩ khó hơn làm tiến sĩ.. chậc chậc.. cơm áo chẳng đùa với khách thơ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2006 06:32:00 bởi la bat vi >
giotnangmuathu2007 26.03.2006 09:10:10 (permalink)
0

Thơ có ăn được đâu mà em làm tới 40 trang vậy.
Nhiều khi tự hỏi, khi làm một bài phân tích thơ, ta nói, tác giả thế này, thế kia, nhưng thực sự họ có nghĩ như 4, 5 trang giấy mà ta phân tích không nhỉ?Chắc chắn là không, vì hai cái đâu chẳng thể giống nhau, chỉ có điều không viết nhiêu thì ăn điểm 1.
Hic


thơ là tiếng nói tâm hồn tình cảm, sự rung động của con tim....làm thơ khác với phân tích một bài thơ....phân tích hay bình thơ là thấy được sự rung cảm ,thấy được hình ảnh , cảm xúc mà nhà thơ bộc lộ....em biết: "văn hay bất luận là dài".. nhưng đây là một sân chơi không thể rải rác để người khác dọn dẹp...còn để ăn điểm hoặc lấy thành tích lại càng không có... vì ... để được gì?????????????.đừng đánh giá con người một cách phiến diện anh nhé...{khi chưa hiểu đối phương thì đừng nên xuất đầu lộ diện...
thương ai tìm gái có chồng.
lạc vào trước một nụ hồng vừa ra.
tưởng rằng hoa ấy mượt mà.
ai ngờ gai góc đâm là nát xương
la bat vi 26.03.2006 21:57:37 (permalink)
0
Văn dài hay ngắn, hình ảnh có hay không anh chửa có nghĩ tới... Nên chưa nói chuyên ăn điểm hay không mà mần chi, buôn bán mấy cái này không được, vì nó không liên quan tới anh. Còn nếu để đánh giá người khác.. khi nào co người thuê thì may ra anh mới làm, dại gì mà không công cho mệt. Còn khi có người thuê, thì phiến diện hay ko tính sau, phải xem cát sê thế nào tính trước. Giờ thì chưa ai thuê , nên tạm thời chửa phiến diện.. nên chả nhòm điểm đóm bên nhà em đâu.

............
Còn hoa hồng, chà.. nếu cần thiết anh bẻ trộm cũng được. May ko bị bắt thì anh cũng chẳng dại tới công an dầu thú làm gì. Vì anh ko lãng mạn, mà chính xác là chả bao giờ làm lãng mạn, và do một từ có thể diễn ra... nhiều ý, nên với anh em cứ chặt câu thành khúc là được, cái khúc nào không có trong câu.. thì coi như anh chả nói nhé. Coi như bút chưa sa, thì gà có cúm, cũng chả ai bắt đem đi tiêu hủy mà.

Nhắc chả nhiều quá , tự dưng.. chẹp.. nhớ chả cá Lã vọng quá. Em đừng mơ màng sang phim Đêm hội long trì, có nhân vật - Em chả nhé, ngại chết. Nghe tiếng hắt xì hơi.. nhưng cứ cuống quýt xem mình hắt xì hơi có đúng ngữ pháp không...anh chửa quen.
hì hì



...............
Yêu gái có chồng.. cứ yêu..vì có tình liều rùi.
..............
Được ăn cả, ngã về âm


Có duyên gặp gỡ trong đời
Dù chưa chung gối, vẫn lời yêu thương
Anh nào biết sợi tơ vương
Ông tơ bà nguyệt giăng đường nào đâu
Để qua bể rộng, sông sâu
Gặp em ở thủa ban đầu ngày xưa
Đón em những buổi chiều mưa
Cầm ô che nắng những trưa nắng vàng
Trầu cau, một sáng đưa sang
Lọng vàng , võng lụa đưa nàng về dinh
Nửa đời ta mới gặp mình
Hỏi em có viết chữ tình tặng nhau ?
Chôn đi một quãng đời đau
Yêu thương thức dậy.. trong màu áo xuân
------------
Lý do thơ này được viết ra
Vì sư huynh ấy yêu cầu là
Cho tao một bài ngay lập tức
Tán gái có chồng thích văn hoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2006 22:07:25 bởi la bat vi >
giotnangmuathu2007 27.03.2006 13:39:02 (permalink)
0
không ngờ lã bất vi một lãng tử đa tình , lắm mưu nhiều kế lợi dụng gái đẹp để muu cầu riêng cho mình... cũng có ngày sa cơ lỡ bước trúng độc hoa tình...phải làm thuê, viết mướn. bất chấp tất cả...sa vào cám dỗ hic hic[:
buồn cho người đã trải đời
vần thơ túi chuyện ngỡ thời được yêu.
mỉn cười trông dáng liêu xiêu.
hỏi người quân tử sao liều đến đây.????????




la bat vi 27.03.2006 17:25:53 (permalink)
0
Thế mới là, Lã bất vi
Đường xa vạn dặm cứ đi một mình
Chả làm quân tử chung tình
Như Bất Quần ấy bóng hình em mang

---------------------------------------
---------------------------------------

giotnangmuathu2007 27.03.2006 18:04:02 (permalink)
0
sao anh mãi cứ mơ màng.
đường thẳng không bước bước sang đường vòng
em là cô gái chung tình.
cớ sao anh lại mang hinh bóng em
la bat vi 27.03.2006 19:56:57 (permalink)
0
Đọc cho rõ, kẻo mơ màng
Chữ nào anh viết ngó ngàng bóng em?
Bất Quần họ Nhạc phải xem
Giang hồ tiếu ngạo..có kèm kiếm chiêu
Tịch tà bởi một chữ yêu
Ai dám bắt trước, cứ liều thử xem?
Còn anh hai chữ chả thèm
Kẻo cô thôn nữ thân quen lại cười...

Hì hì....đọc kỹ nhé

................................
hì hì

Nhạc bất quần, là quân người quân tử. Được mệnh danh quân tử kiếm, là đối tượng lý tưởng.. của mọi nữ nhân. Muốn biết chàng là ai ,xin mời đọc.. Tiếu ngạo giang hồ của kim dung

Anh chịu không làm được người quân tử như vậy đâu. Quân tử quá như Nhạc Bất Quần, ( cũng có vẻ sân si giống Trương Chi ), anh chẳng ham

Hic hic.... được dịp xả Stress.

Ặc ặc
giotnangmuathu2007 28.03.2006 09:25:34 (permalink)
0
hic hic..có thể là vậy..anh là lãng tử vô tình người cô mến còn em... chả mến anh đâu...

nếu biết rằng anh có vợ rồi.
em về đơm tiếp mấy cỗ xôi.
bày con gà thiến lên mân cúng.
khấn vái tổ tiên thoát nợ rồi...
giotnangmuathu2007 28.03.2006 10:17:15 (permalink)
0
BÔNG HỒNG CÓ GAI

dáng trông hương sắc mượt mà
ai nhìn cũng thấy lòng mình đắm say
ngắm từ xa phải ngất ngây.
hương tình đậm sắc tỏa bay trong đời.

nắng về hoa thắm vui tươi
mưa về hoa rạng nụ cười đẹp hơn.
mùa xuân hoa gọi tiếng yêu
mùa hè hoa thẹn khi trời đổ mưa

đón đưa kẻ sớm người trưa.
chào mừng lễ hội vui thơ tọa đàm.
ngày valentin đến rộn ràng.
sánh vai cùng bước bên chàng sánh đôi

hoa đi hoa đến tiếng cười.
ở đâu hoa cũng cho đời đẹp hơn.
hoa tình kết sợi tơ duyên.
cho đôi trái gái cùng nên vợ chồng.

có biết rằng hoa thắm hồng.
nhìn ngoài đâu thấy trong lòng có gai
tình hoa mãi mãi không phai.
thủy chung son sắt hương đài tình yêu










giotnangmuathu2007 28.03.2006 10:31:02 (permalink)
0
CƠN GIÓ VÔ TÌNH

trời đêm tối thiếu vắng những vì sao.
em giấu mặt sau những dòng nước mắt.
niềm vui chợt loé lên rồi vụt tắt
gió lạnh lùng nức nở giữa hư không.

ngước mắt nhìn thấy ánh trăng lên.
đang nhẹ vuốt bờ môi em mín chặt.
vẫn lung linh ánh trăng vàng e ấp.
bao nghẹn ngào nức nở giữa vầng trăng.

ước gì dòng suối chảy thành sông.
để ai đến đừng quên lời ước hẹn.
ước mơ xưa bay theo mùa nước cạn
cơn gió vô tình theo cánh nhạn bay đi...
x0x_chipheo_x0x 28.03.2006 11:36:56 (permalink)
0
Xin chào Giọt nắng mùa thu 2007,có lẽ bây giờ bạn đã quên mình là ai,nhưng mình vẫn có thể nhớ mình đã có 1 ấn tượng với bạn như thế nào qua 1 lần chát với nhau ở yahoo messenger,cũng chính bạn đã giới thiệu cho mình trang website này,và giờ đây mình đã quay lại vnthuquan.net để mong được gặp bạn. Nếu bạn muốn biết người bạn cũ này là ai,xin hãy vào yahoo Tinhyeu_suluadoi_ngotngao@yahoo.com


Nắng mùa thu,trôi qua đã hết
Nhớ thương thầm,phút kết heo may
Án tượng đầu,đâu giám tỏ bày
Giữ trong lòng,dày vò nỗi nhớ
... ( con nhiều điều lém lém )...





Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 169 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9