tho tinh

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 85 trang, bài viết từ 1051 đến 1080 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 20.09.2007 18:45:45
0
thu về nhặt lá thu rơi.
gửi vào hoa nắng một trời nhớ thương

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 21.09.2007 08:31:52
0
nếu một ngày dông bão nổi cuồng phong.
đi choáng váng giữa cuộc đời giông tố.
mưa thấm ướt niềm đau dĩ vãng.
nắng vẫn nhẹ nhàng nóng bỏng cháy yêu thương
 

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 23.09.2007 16:27:14
0
anh có biết nơi này em vẫn nhớ.
nhớ khi vui khi vắng bỗng xa xôi.
em nhớ mãi cơn mưa tình ngày ấy
mãi theo em năm tháng giữa cuộc đời

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 25.09.2007 08:37:01
0
em góp nhặt nỗi buồn anh có nhận
để  ngàn đêm đơn chiếc tặng riêng người.
em không phải là người có thể.
chia lòng thành trăm mảnh để mua vui

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 27.09.2007 23:09:33
0
anh dừng lại trước đời em lầm lỗi.
hiểu gì không anh có trách gì không.
anh có biết bao lời em muốn nói.
một lời gì cho mắt bớt...rưng rưng...

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 28.09.2007 11:01:04
0
anh có biết nơi này em vẫn nhớ.
nhớ khi vui khi vắng bỗng xa xôi.
em nhớ mãi cơn mưa tình ngày ấy
mãi theo em năm tháng giữa cuộc đời

anh có biết nơi này em vẫn nhớ.
nhớ khi vui khi vắng bỗng xa xôi.
em nhớ mãi cơn mưa tình ngày ấy
mãi theo em năm tháng giữa cuộc đời

 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11092/F6B13A006DE84CACA2448C7A6926AA7C.jpg[/image]
Attached Image(s)

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 01.10.2007 13:46:24
0
nước mắt em chảy từ miền tây.
nơi xứ nghệ  tháng ngày đều đặn nhớ.
kỷ niệm ngày xưa ào về nhức nhối.
không dối được lòng để nước mắt thôi rơi
 
 

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: tho tinh - 01.10.2007 14:07:05
0

Trích đoạn: hanho

nước mắt em chảy từ miền tây.
nơi xứ nghệ  tháng ngày đều đặn nhớ.
kỷ niệm ngày xưa ào về nhức nhối.
không dối được lòng để nước mắt thôi rơi



 
 Để vậy đi anh... nước mắt cuộc đời
Nó mãi cứ trôi theo chiều dài nỗi nhớ
Để vậy đi anh... cho cõi lòng bỡ ngỡ
Xa xứ dặm trường thân gái mãi bơ vơ....
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 01.10.2007 21:57:56
0
quê hương ơi... em vẫn  cứ đợi chờ.
nơi quê ấy là mặt trời em chọn.
đi hết tuổi xuân chưa nơi nào ôm trọn.
chỉ quê mình.... nỗi nhớ sông lam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2007 21:59:23 bởi hanho >

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 03.10.2007 09:01:33
0
em góp nhặt cuộc đời anh có nhận.
để ngàn đêm đơn chiếc tặng riêng người.
em không phải là người có thể
xé lòng thành trăm mảnh để mua vui.
nếu ngày mai còn găp lại anh ơi.
anh có để cho em một phần đời ít ỏi
để tháng năm phải đời chờ mòn mỏi.
khóc trong lòng suốt cả một đời đau

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 04.10.2007 08:04:57
0
nước mắt chảy dài xuống tận sông sâu.
gió nức nở trong biển trời biền biệt.
lòng đau đớn giận hờn hỏi sông đâu có biết.
nước sông lam xiên xiết  giữa muôn đời

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 07.10.2007 12:53:55
0
nhà mt ngập hết rồi


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7268/AF2BAEFDEC694BF8A44DC48295F74212.jpg[/image]

nước mắt chảy dài trong dòng lũ quê hương.
ngăn sao được tiếng thở dài thất vọng.
mưa vẫn ào  vào lòng xối xả.
xa thật rồi ai đó...bỗng... rưng rưng....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2007 18:40:04 bởi giotnangmuathu2007 >
Attached Image(s)

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 08.10.2007 08:04:58
0
nơi quê mình ngày ấy nhớ bâng khuâng
có tình yêu đan cài vào gió núi 
nhớ ngày xưa lũ ào ào   bối rối
ôm bão tố...cười...giữa mưa rơi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2007 08:22:00 bởi hanho >

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 08.10.2007 17:13:24
0
Anh đã thấy nhà em nước về lai láng
Có sao không  giữa màn nước mênh mông
thương em quá muốn vượt dòng lũ xoáy.
ôm bão tố cùng em nghiêng ngã giữa nước tràn

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 09:45:26 bởi hanho >

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 08.10.2007 17:27:55
0
Mùa thu ơi, nước đã ngập hết rồi  !
Rét không em để anh làm ngọn lửa
Sưởi lòng em như ngày xa xửa...
Trong căn nhà có hai đứa thương nhau
Gìơ em ơi! hai đứa ở hai đầu
Thương em lắm anh muốn làm ngọn lửa
Về bên em sưởi ấm lúc xa nhau.  !
 

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 08.10.2007 17:55:12
0
Mấy hôm nay trời mưa bão...
Bão của đất trời và bão nỗi trong anh
Thương em lắm và lo cho em lắm !
Có lúc nào em được phút bình yên.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11092/5A4EF2B41B0F45BDB0D2C4D94C3E5CBE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2007 09:09:59 bởi nutamxuan >
Attached Image(s)

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 09.10.2007 10:57:23
0
nước mênh mông trắng xóa một bờ yêu
nhà ngập lặn giữ lời thề sụp lở...
gạt dòng lễ gữi chặt miền nhung nhớ.
rồi vỡ òa theo từng giọt mưa rơi


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7268/046F20B8DA7249F7BD7760E57E37E944.gif[/image]
Attached Image(s)

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 09.10.2007 16:38:34
0
 "  Nước mênh mông trắng xóa một lời yêu
  Nhà ngụp lặn giữ lời thề sụp lở..."
 
Cho dù nước ngập em ơi
Lời nguyền vẫn giữ một đời sắt son
Tuổi xuân em giữ vẹn tròn
Biết rằng phía trước vẫn còn gian lao
Đường xa người vẫn đón chào
Phần đời còn lại ngọt ngào trao nhau
 

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 09.10.2007 21:20:33
0
Bài thơ Thời hoa đỏ của Thanh Tùng ,anh đọc mà lòng đầy cảm xúc , phải chăng có cái gì đó giống chúng mình...anh ghi lại cho em, đọc nhé:
  Thời hoa đỏ
Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Anh nắm tay em dọc con đường vắng
Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
Chẳng chựu cho lòng ta yên
Anh mãi mê về một màu mây xa
Về cánh buồn bay qua ô cửa nhỏ
Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
Em hát một câu thơ cũ
Cái say mê của thời thiếu nữ
Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơi
Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
Như máu ứa của thời trai trẻ
Hoa như mưa rơi rơi
Như tháng ngày xưa ta dại khờ
Ta nhìn vào tận sâu mắt nhau
Mà thấy lòng đau xót
Trong câu thơ của em
Anh không có mặt
Câu thơ hát về một thời yêu thương tha thiết
Anh đâu buồn mà anh chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đắm say
Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
Không cho ai có thể lạnh tanh
Hoa đạt vào lòng chúng ta một vạch đỏ
Như vết xước của trái tim
 
Sau bài hát rồi em lặng im
Cái lặng im rực màu hoa đỏ
Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
Sau bài hát rồi em như thể
Em của thời hoa đỏ ngày xưa
Sau bài hát rồi anh cũng thế
Anh của thời trai trẻ ngày xưa /. /
Em không ở gần để nghe anh hát , hát say sưa với tấm lòng mình  và ôm em cho nước mắt mình thôi chảy, nhớ về một thời trẻ trai sôi nổi và dại khờ...

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 09.10.2007 21:39:29
0
CHÚNG TA SỐNG CÓ GÌ LÂU LẮM
Chúng ta sống có gì lâu lắm
Hăy yêu nhau bằng hữu sưởi lòng nhau
Tim xin chớ bắt ai cóng lạnh
Có ích gì băng giá giữa đời đâu!
Vay thì trả luôn sòng phảng
Lập dị ư?đừng cố chấp gì ai.
Hãy rộng lượng và đừng nên nghiệt ngã
Trước tài năng và cả những bất tài
Sẽ có ngày tất cả giống nhau thôi
Trên dường bệnh nuối tiếc trời xanh thế
Biết làm  sao? nào ai có lỗi
Khi nhân gian đều sống gửi thác về
 
      Bài thơ của Stanislar kunhiayer đã được dịch ra tếng việt , đó cũng là phương châm sống của chúng ta phải không em? Đó là người với người , huống chi chúng ta...

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 10.10.2007 19:16:18
0
Hoa tình nhân
Những cánh hoa không mặn mà khoe sắc
Âm thầm nở trong đêm tịch liêu
Màu hoa tím như mắt em huyền diệu
Đã làm anh xa xót trăm chiều
 
Cuộc đời ta không thuộc về nhau
Có lẽ là tình nhân thôi có lẽ
Cuối con đường chia hai ngã rẻ
Em đường em anh lặng lẽ đường anh
 
Anh trở lại chốn xưa kiếm tìm
Dấu chân em nhạt nhòa trên cát
Bất chợt thấy lòng mình giá buốt
Hoa tình nhân trôi dạt ở bến sông
 
Dấu yêu này anh cất ở trong tim
Và anh gọi tên em là thương nhớ
Bao kỉ niệm đã lặn vào ngày cũ
Giờ đã hiện về trong giấc ngủ yên
 
Người đón đưa những cuộc hẹn hò
Họ tặng cho nhau hoa tình nhân màu tím
Anh và em dù ngàn trùng cách trở
Vẩn thầm yêu trong mỗi giấc mơ./.
 
               Quang long đã nói hộ cho tôi...anh xin tặng người yêu dấu tấm lòng anh

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 11.10.2007 18:17:51
0
Một chiều nay anh nghỉ, đọc thơ em từ những trang đầu  anh thấy em họa nhiều thơ lắm.76 trang thơ thấ đẩm nước mắt. Càng đọc càng thương em biết nói sao được em của tôi ơi.!
                     Anh luôn ở bên em.Đừng buồn nghe em anh vẫn đến với em hoài.

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 11.10.2007 22:21:16
0
Thơ ơi muôn dặm đường trường
Sẽ là cánh nhạn người đang mong chờ
Dẫu rằng chưa trọn ý thơ
Sợi  thướng sợi nhớ bây giờ cuộn dâng
 
 

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 12.10.2007 23:09:11
0
 
 
Em muốn một lần dang dở cùng anh
Được thế em bảo là hạnh phúc !
Để trả lại cho anh những gì đã mất
Là niềm vui của đời em!
      Mới nói vậy thôi ,
                đã thấy thương rồi!
Anh quý tấm lòng chân thật.
Em biết những gì đã mất. Vì đâu?
Một nỗi đau,
                  mỗi lần nhắc là mỗi lần rớm máu
Có lành đâu vết thương lòng!
Anh biết ta đã dành cho nhau
Trong suy nghĩ , trong ước mơ,
Đẹp như những vần thơ đẹp
Nhưng chưa đủ còn xa vời vợi...
Đang còn ngăn cách một đường biên  !

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 13.10.2007 15:30:01
0

Thơ ơi muôn dặm đường trường
Sẽ là cánh nhạn người đang mong chờ
Dẫu rằng chưa trọn ý thơ
Sợi thướng sợi nhớ bây giờ cuộn dâng

 
mưa về hỏi gió nhớ không
chữ thương em gửi mảnh trăng cuối trời.
bước đi qua nữa cuộc đời
mai về với đất xin trời tiễn đưa
 
 

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 13.10.2007 16:49:59
0
Gió đưa mưa về
Thương em anh tới.
Hơn nữa đời người
Xa nhau vời vợi...
Ngày mai đi xa
Có người hóa đá
Hương còn bay tỏa
Gưởi về thương nhau
 
 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 14.10.2007 08:11:22
0
còn gì nữa đâu.
khi thuyền xuôi bến.
gió mây hổn hển.
khóc mãi niềm đau.
người chớ có lấy.
giọt sầu của ta..
hãy bay đi nhé.
giữa trời bao la
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2007 08:36:27 bởi giotnangmuathu2007 >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 16.10.2007 09:24:15
0
BÀI THƠ VIẾT CÒN GIANG DỞ

Anh chưa về nơi ấy Miền Trung...
Để đọc câu thơ viết còn giang dở.
khi nỗi nhớ chia cắt thành hai nữa.
Gió òa lên...nức...nở giữa mưa buồn.

Một phút kinh hoàng không thể nào tin.
Nhà ngụp lặn giữa bốn bề trắng xóa.
Con đường tình chia cắt làm hai ngã
Dấu chân xưa đã xóa hết những lời thề.

Có phải chăng ta quá dại khờ.
để mùa thu mưa từng cơn sướt mướt
ai vô tình quên một lời thề thuở trước
xé toang trời để nước lũ tràn về.

một người điên đọc dòng chữ ngô nghê.
mắt cây cú miệng liên hồi chì chiết.
giũa dòng đời thực hư ai biết được.
Đi về đâu giữa dòng nước mênh mông...

Thoáng rùng mình suy nghĩ  xa xăm
Để níu  lấy một mảnh đời tan vỡ.
Nước cuộn tròn những  nỗi buồn trăn trở.
Sao nén được lòng để nước mắt thôi rơi...

Anh chưa về nơi ấy quê tôi...
Nơi miền trung chiều vàng lạnh ngắt
Để đọc tiếp câu thơ nghẹn ngào trong nước mắt.
Trắng xóa một trời nức nở giũa mênh  mông 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2007 09:42:47 bởi giotnangmuathu2007 >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 17.10.2007 12:59:31
0
NỖI NHỚ MIỀN QUÊ

từ miền quê ấy ra đi
mang theo cái nắng , quả cà, ngọn rau
mang theo cái áo bạc màu
trưa về lội xuống đồng sâu quê nhà.
mang theo nỗi nhớ thiết tha
ngổn ngang đống rạ, con gà xới rơm.
mắt cay cái khói chiều hôm.
chín hồng đôi má đợi thơm hạt mùa.
mang đi nước mặn đồng chua.
quê ta hạt gạo nắng mưa dải dầu.
xa quê mang nặng tình sâu.
ra đi mãi nhớ áo nâu quê nhà...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2007 13:06:48 bởi giotnangmuathu2007 >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 18.10.2007 17:52:36
0
BÓNG XƯA

em trở về nơi ấy
tìm lại  một niềm đau
bước chân đi nằng nặng.
ngày xưa đã xa rồi.

ôi chỉ còn trống vắng.
rong rêu buồn hẩm hiu.
ngày xưa ơi nuối tiếc
tiếng cười đọng trên môi.

có phải chăng anh chọn.
một lối về cỏ hoa.
anh bỏ xa tất cả
kỷ niệm vui nhạt nhòa

em trở về nuối tiếc
chút tình xưa đong đưa.
hỏi trời sao không biết
đâu rồi bóng ngày xưa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2007 17:56:57 bởi giotnangmuathu2007 >

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 85 trang, bài viết từ 1051 đến 1080 trên tổng số 2527 bài trong đề mục