tho tinh
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 169 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
nguyễn thanh cần 06.04.2006 20:50:39 (permalink)
0


Trích đoạn: giotnangmuathu2007

đi trong trời rộng bao la.
bao nhiêu nỗi nhớ gửi qua nắng vàng
gió ơi sao cứ vội vàng
để em mang nặng muôn vàn đắng cay


Tình anh xa... gió lung lay
Em tôi không sợ !!? những ngày gió đông ???
Đêm khuya lạnh, gối buồn trông...
Thôi thì em hỡi đừng mong làm gì...






giotnangmuathu2007 07.04.2006 15:20:43 (permalink)
0
em đâu có dám mong chi.
cuộc đời như gió bay đi không về
bước đi mới thấy hững hở.
như dòng nước chảy biết về nơi đâu??????
nguyễn thanh cần 08.04.2006 11:03:32 (permalink)
0


Trích đoạn: giotnangmuathu2007

em đâu có dám mong chi.
cuộc đời như gió bay đi không về
bước đi mới thấy hững hở.
như dòng nước chảy biết về nơi đâu??????



Em đứng đó? Đứng bao lâu?
Chỉ là cơn gió thoảng qua trong đời?
Một trời xanh, đại dương khơi
Muôn vàn nỗi nhớ... cuộc đời hư vô...
giotnangmuathu2007 08.04.2006 18:37:01 (permalink)
0
sông kia sao cứ hững hờ.
để em đứng bến bơ vơ một mình.
đại dương thăm thẳm mịt mùng.
ở đâu cũng thấy lòng mình lẻ loi...
fly1tome 09.04.2006 01:06:58 (permalink)
0
Hứng nhẹ giọt sương lúc trời chiều
Để lên ngòi bút viết chữ yêu
Mềm mại giọt sương vương từng nét
Chấm phá nghiêng mình bóng liêu xiêu...
giotnangmuathu2007 12.04.2006 13:52:01 (permalink)
0
đã lâu rồi em không thấy fly.
nghiêng nét bút họa bức hình của gió.
nhưng chỉ vẽ được một chút tình nho nhỏ
chưa kịp đón chào người đã vội quay đi
lucquaipsnt 12.04.2006 13:58:35 (permalink)
0
Vẫn
vẫn tà áo trắng vẫn tinh khôi
vẫn nét yêu xưa dáng thủa nào
vẫn lời thơ ấy làm xao xuyến
vẫn mãi yêu thương bóng một người
giotnangmuathu2007 13.04.2006 10:08:59 (permalink)
0
nhớ ai tha thiết bồi hồi.
nhớ dòng nước chảy về xuôi lửng lờ.
nhớ ngày giọt nắng bơ vơ.
sương đêm lạnh giá ngẩn ngơ nhớ người...
giotnangmuathu2007 16.04.2006 12:33:34 (permalink)
0
SAO ANH CHẲNG ĐẾN

sao chẳng đến để đêm buồm theo gió.
đêm thở dài lặng lẽ cuối trời xa.
chợt giật mình con nước đã đi qua
ô! tất cả đã trở thành xa lạ.

sao chẳng đến để mưa buồn xối xả.
tiếng ve sầu nức nở giữa trời đêm.
nghe vọng lại vô tình mong đợi.
bóng anh đi thăm thẳm cuối con đường..

sao chẳng đến để thời gian trôi mãi.
gió lạnh lùng thao thức cuối trời xa
em đứng đợi giữa hoang tàn lãnh lẽo.
mơ uóc mình được sống dưới yêu thương

sao chẳng đến để nỗi buồn vời vợi.
giọt mưa tình tí tách chẳng ngừng rơi.
em nhặt vội những mảnh đời sót lại
xếp thành "tình thương "để nghe thấy tiếng cười...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2006 12:40:12 bởi giotnangmuathu2007 >
tinhyeuvalytuong 17.04.2006 19:43:40 (permalink)
0
anh đã đến rồi đây em có vui ko
hãy thứ bỏ lỗi lầm anh em nhé
bến sẽ vui hơn nếu thuyền về bến đậu
chứ chẳng như em"vĩnh biệt"đến 2 lần

anh cũng buồn lắm em có nghe ko?
lòng kiêu hãnh chôn vùi tình đôi lứa
em lại đổ thừa cho cơn mưa bão tố
chẳng có mưa nào bão tố ở đâura

nếu có chăng là cơn gió lạnh lùng
thổi cái nhớ_rét lòng người lính trẻ
gió gây hấn tâm hồn người cô lẻ
sao em ko trở về để giói trách than anh

anh đã nói gì em có nhớ ko?
thơ anh viết chỉ dành riêng em đó
ai chẳng biết thuyền muôn đời giỡn sóng
chẳng lẽ nào mà đánh nát thuyền sao?


xin gửi đến người tri kỉ.........








giotnangmuathu2007 18.04.2006 16:41:46 (permalink)
0
NƯỚC MẮT CHẢY NGƯỢC


Biển hôm nay bao đợt sóng cuộn trào.
anh đã đi xa một thời để nhớ.
có phải chăng anh chỉ là ngọn gió
đêm vô tình lướt nhẹ với thời gian.

đêm hạ về anh có biết không
lòng kiêu hạnh vẫn trong lòng nức nở.
xin đừng có vô tình đánh đổi.
giọt mưa dời ròng rã nước mắt rơi.

nước mắt mùa hè chảy ướt hồn tôi
không rơi xuống mà sao đâu nhức nhối.
anh đã đến rồi mà sao xa vời vợi
giữa đại dương không thấy bến thấy bờ

anh đã nói rằng thơ chỉ giành riêng em.
nhưng em nhận được là những dòng nước mắt.
nước mắt chảy ngược vào lòng đau thắt.
hỏi vần thơ anh còn nước mắt chảy xuôi...
x0x_chipheo_x0x 18.04.2006 19:19:53 (permalink)
0


Trích đoạn: giotnangmuathu2007

NƯỚC MẮT CHẢY NGƯỢC


Biển hôm nay bao đợt sóng cuộn trào.
anh đã đi xa một thời để nhớ.
có phải chăng anh chỉ là ngọn gió
đêm vô tình lướt nhẹ với thời gian.

đêm hạ về anh có biết không
lòng kiêu hạnh vẫn trong lòng nức nở.
xin đừng có vô tình đánh đổi.
giọt mưa dời ròng rã nước mắt rơi.

nước mắt mùa hè chảy ướt hồn tôi
không rơi xuống mà sao đâu nhức nhối.
anh đã đến rồi mà sao xa vời vợi
giữa đại dương không thấy bến thấy bờ

anh đã nói rằng thơ chỉ giành riêng em.
nhưng em nhận được là những dòng nước mắt.
nước mắt chảy ngược vào lòng đau thắt.
hỏi vần thơ anh còn nước mắt chảy xuôi...



Cùng sinh viên,nơi đất thành Hà Nội
Biển nơi nào hay chỉ có tình mơ
Anh đi rồi và mang theo nỗi nhớ
Ấm tình đầu vẫn còn trong hơi thở
Qua triền sông rực bèo hoa tím nở
Anh nhớ nàng mối tình nhỏ trong tim

Để anh đi anh vẫn giữ lời thề
Yêu em mặc cho tiền vàng rạo rễ
Vinh quang hồng đang rộn rã chờ mong
Anh yêu em,nguyện yêu hết trong lòng
Mai anh về và dòng sông vẫn chảy
Em vẫn còn đợi anh đến men say

Tình đầu tiên cho đến phút giây này
Em yêu ơi,anh đã trở về đây
CÙng bên nhau,nhé tình yêu bé nhỏ
Mối tình này ánh trăng tỏ cùng ai
Xin 1 lần,gặp em ở ngày mai
Và anh nói,yêu anh nhé Mắt Nai

Mình và bạn ở rất gần nhau,nhưng thật sụ thật là khó khăn để có thể gặp nhau phai ko bạn
Tuy là thế,nhưng mình luôn nghĩ tới bạn và mong được 1 lần gặp bạn
Dù biết rằng sau đó mình có thể mãi ra đi ko bao giờ trở lại
Ko trở lại ko phải vì tương lai hay danh vong
Có thể vì tình bạn đọng người sau và............. tôi nguyện ôm tất cả niềm đau




changtraimiendathua 19.04.2006 21:06:46 (permalink)
0


Trích đoạn: giotnangmuathu2007

sông kia sao cứ hững hờ.
để em đứng bến bơ vơ một mình.
đại dương thăm thẳm mịt mùng.
ở đâu cũng thấy lòng mình lẻ loi...


êm đềm dòng nước cuốn trôi
xuôi thuyền đi mãi để tôi gặp nàng
thuyền tôi vượt biển tràng giang
tìm em không gặp hỡi nàng tôi ơi!


tinhyeuvalytuong 19.04.2006 21:11:03 (permalink)
0


Trích đoạn: changtraimiendathua

êm đềm dòng nước cuốn trôi
xuôi thuyền đi mãi để tôi gặp nàng
thuyền tôi vượt biển tràng giang
tìm em không gặp hỡi nàng tôi ơi!


con thuyền mang ước mơ đi đâu nhỉ?
để lãng tử buồn bến cô liêu....


ai có thể viết tiếp dùm tôi ko?
giotnangmuathu2007 20.04.2006 15:10:22 (permalink)
0

con thuyền mang ước mơ đi đâu nhỉ?
để lãng tử buồn bến cô liêu....

chiều hoang vắng ước mơ dần tan biến.
để tiên nữ cười ca hát cuối trời chiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2006 15:21:26 bởi giotnangmuathu2007 >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 169 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9