tho tinh
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 169 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 20.04.2006 15:19:26 (permalink)
0

êm đềm dòng nước cuốn trôi
xuôi thuyền đi mãi để tôi gặp nàng
thuyền tôi vượt biển tràng giang
tìm em không gặp hỡi nàng tôi ơi!

bước đi trong gió chơi vơi.
sao thuyền không gặp để tôi lên cùng.
về đâu trong biển mịt mùng
sao anh chẳng đợi để cùng vượt sông
giotnangmuathu2007 21.04.2006 15:56:36 (permalink)
0

Cùng sinh viên,nơi đất thành Hà Nội
Biển nơi nào hay chỉ có tình mơ
Anh đi rồi và mang theo nỗi nhớ
Ấm tình đầu vẫn còn trong hơi thở
Qua triền sông rực bèo hoa tím nở
Anh nhớ nàng mối tình nhỏ trong tim

Để anh đi anh vẫn giữ lời thề
Yêu em mặc cho tiền vàng rạo rễ
Vinh quang hồng đang rộn rã chờ mong
Anh yêu em,nguyện yêu hết trong lòng
Mai anh về và dòng sông vẫn chảy
Em vẫn còn đợi anh đến men say

Tình đầu tiên cho đến phút giây này
Em yêu ơi,anh đã trở về đây
CÙng bên nhau,nhé tình yêu bé nhỏ
Mối tình này ánh trăng tỏ cùng ai
Xin 1 lần,gặp em ở ngày mai
Và anh nói,yêu anh nhé Mắt Nai



XÔN XAO MÙA HẠ

em nghe mùa hạ xôn xao.
Như tình non nước gửi vào trong tìm.
hoa mười giờ đứng lim dim.
tay ai chạm phải bỗng nhiên thẹn thùng.

anh đi qua núi qua sông.
qua bao nỗi nhớ trong lòng xôn xao.
mưa về thấm ướt áo ai.
để em đưa giặt ngày mai mặc cùng

anh về cho lúa xanh đồng.
cho khoai ngô sắn vui mừng vây quanh.
anh về hái ngon dâu xanh.
để em thêu dệt bức mành tình yêu.

xôn xao nắng gọi dưới chiều.
hoàng hôn buông xuống tay ai dịu dàng.
em về lòng vẫn xốn xang.
ôm bao nỗi nhớ muôn vàn yêu thương





x0x_chipheo_x0x 22.04.2006 20:33:13 (permalink)
0

XÔN XAO MÙA HẠ

em nghe mùa hạ xôn xao.
Như tình non nước gửi vào trong tìm.
hoa mười giờ đứng lim dim.
tay ai chạm phải bỗng nhiên thẹn thùng.

anh đi qua núi qua sông.
qua bao nỗi nhớ trong lòng xôn xao.
mưa về thấm ướt áo ai.
để em đưa giặt ngày mai mặc cùng

anh về cho lúa xanh đồng.
cho khoai ngô sắn vui mừng vây quanh.
anh về hái ngon dâu xanh.
để em thêu dệt bức mành tình yêu.

xôn xao nắng gọi dưới chiều.
hoàng hôn buông xuống tay ai dịu dàng.
em về lòng vẫn xốn xang.
ôm bao nỗi nhớ muôn vàn yêu thương


Anh về hái ngọn dâu xanh
Để em thêu dệt bức mành tình yêu
.............................................
hương thơm gió mát chiều chiều
2 ta vui vẻ thả diều triền đê
Tình yêu sống lại quay về
Anh đi nay giữ lời thề yêu em
Bức mành cùng dệt cùng xem
Cùng nhau tô thắm bức rèm ngát hương


giotnangmuathu2007 24.04.2006 16:29:42 (permalink)
0
anh ơi có muốn cùng em.
vượt sông để đến suối tiên vườn hồng.
anh cùng em ngắm mây hồng.
vui trong suối mát để lòng đắm say?????????
x0x_chipheo_x0x 28.04.2006 14:36:58 (permalink)
0


Trích đoạn: giotnangmuathu2007

anh ơi có muốn cùng em.
vượt sông để đến suối tiên vườn hồng.
anh cùng em ngắm mây hồng.
vui trong suối mát để lòng đắm say?????????


Tình hồng em giữ trong tay
Trái tim anh vẫn ngày ngày đợi mong
Dù là phải vượt ngàn sông
Vượt trăm ngàn bể cũng ko nề hà
Mây hồng suối mát còn xa
Anh cùng em bước đến nhà tình yêu

giotnangmuathu2007 29.04.2006 09:01:34 (permalink)
0

Tình hồng em giữ trong tay
Trái tim anh vẫn ngày ngày đợi mong
Dù là phải vượt ngàn sông
Vượt trăm ngàn bể cũng ko nề hà
Mây hồng suối mát còn xa
Anh cùng em bước đến nhà tình yêu

xôn xao nắng gọi trời chiều
cùng nhau vui vẻ thả diều tầng không.
nếu mà anh dám vượt sông.
thì em bắc sợi chỉ hồng theo luôn.
vui trong suối mát vườn tiên.
cùng tay nhau bước đến bên thềm tình yêu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2006 09:05:31 bởi giotnangmuathu2007 >
giotnangmuathu2007 30.04.2006 09:21:44 (permalink)
0
GẶP BẠN THƠ TRONG NIỀM VUI ĐẤT NƯỚC

em không đến được trong ngày vui hôm nay
để gặp gỡ bạn thơ trong ngày chiến thắng
nhưng trong lòng em vẫn hằng trông ngóng
một niềm vui rạo rực ở trong tim.

ngày hôm nay anh có vui không?
chắc bạn bè đến đông vui anh nhỉ
em đứng lặng...nhìn dòng người cuộn chảy.
gửi hồn mình theo gió đến cùng vui.

tâm hồn em rạo rực lắm anh ơi...
em ước được hòa trong niềm vui chiến thắng
mắt nhìn nhau nở nụ cười tươi thắm.
gọi tên nhau trên những cánh thơ yêu...

những ước mơ dâng những bó hoa tươi.
cho các bạn trong ngày vui hội ngộ.
để đem vào trong tình yêu nỗi nhớ.
kỷ niệm ngày đất nước nở hoa tươi.

nhưng em không thực hiện được anh ơi!
bởi cuộc sông còn bao điều cơ cưc.
còn đau thương còn những dòng nước mắt
còn những thói đời nhay nhảy hư tàn.

trong niềm vui còn nước mắt khóc than.
trào dòng lệ nuốt vào trong sâu thẳm.
những mảnh đời vết bầm còn chưa lặn
nhòa vào trong trời rộng bao la...

đất nước tưng bừng tung bay rực cờ hoa.
nước mắt rưng rưng trong ngày vui hội ngộ.
chắc giờ này anh đang vui qua từng con phố.
còn nhớ đến em người con gái nơi xa...

em ngồi trước máy tính lòng vẫn thiết tha.
dõi theo niềm vui cùng anh trong ngày hội ngộ
muốn chạy đến bên anh nhưng em không thể.
chỉ biết âm thầm chúc anh vui vẻ với bạn bè.

30-4 hôm nay đã trở về.
tay nắm tay nhau lật từng trang lịch sử.
ngôi sao sáng hiện lên những tình yêu bất tử.
có tình yêu em...và tình yêu anh....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2006 09:26:19 bởi giotnangmuathu2007 >
giotnangmuathu2007 02.05.2006 14:21:18 (permalink)
0
GẶP ANH QUA CHIẾC MÔDEM


em gặp anh trên phím bàn máy tính
đến với nhau chiếc mạng nối môdem..
chiếc wabcam quay hình dáng thân quen
những hàng chữ đưa ta về điểm hẹn.

anh ở bên kia là bầu trời xán lạn
em ở bên này thương nhớ bao la...
ta đến với nhau trong từng ngọn gió..
thì thầm trong hơi thở vô hình.

anh có biết rằng em không muốn mất anh.
dù mối tình chỉ là trong hư ảo.
sóng điện từ truyền đi qua mưa bão.
dạt dào trong giấc mộng tình yêu..

anh có về thổi lá bông diêu...
để em nghiêng nón hát câu quan họ.
nắm tay nhau đi qua từng dãy phố.
trao cho nhau hơi thở của đất trời..

những ngón tay đang gõ phím anh ơi
là nỗi nhớ gõ vào nơi sâu thẳm
ánh mắt em sáng lên từng tia nắng.
gửi cho anh chút nắng hạ yêu....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2006 14:26:37 bởi giotnangmuathu2007 >
nutamxuan 19.05.2006 12:19:17 (permalink)
0
em viết cho anh một tinh thơ
nữa đêm nước mắt cứ nhòa mờ
sao anh nỡ để em ngồi đợi.
chưa viết nên lời sương đã rơi
tinhanhdemvang 21.05.2006 22:49:28 (permalink)
0
Sương khuya đẫm ướt hồn phiêu dạt
Mỏng manh mờ nhạt bóng tình rơi
Gió đâu tơi tả lòng lữ khách
Biết trách gì đây nhớ gì chăng
tinhyeuvalytuong 24.05.2006 09:38:28 (permalink)
0


Trích đoạn: giotnangmuathu2007


bước đi trong gió chơi vơi.
sao thuyền không gặp để tôi lên cùng.
về đâu trong biển mịt mùng
sao anh chẳng đợi để cùng vượt sông


Nếu nói về biển anh sẽ kể em nghe
Một câu chuyện về 1 chàng lính biển
Năm tháng mỏi mòn trên con tàu viễn xứ
Thuyền với anh tri kỉ tự hôm nào
Không như thuyền người lính biển biết yêu
Về lý tưởng thuyền làm sao hiểu được
Gặp biển dịu êm thuyền bình yên đến lạ
Bến cảng đợi chờ thuyền có biết gì đâu


Tôi cũng như người lính biển dịu êm
Sợ khúc nhậc bình yên kia vụt tắt
Rằng bến sẽ khóc òa trong nước mắt
"Thuyền ra đi sao chẳng nói năng gì"
Tan hết vào lòng cơn sóng biển bao la
Nát hết thảy,bọt dâng trào trắng xóa
Ngoài biển khơi tình yêu còn xót lại
Khơi chút tình lưu luyến bến cảng xưa


xin lỗi nha giọt nắng mùa thu...sinh nhật của em mà anh ko biết thật là tệ đúng ko?hiiii....coi như là lời chúc mừng sinh nhật muộn màng đi...chúc em có được niềm vui trong cuộc sống
giotnangmuathu2007 25.05.2006 16:53:45 (permalink)
0
da tạ tâm lòng của người lính trẻ.. được tìnhanhnhdemvang và nụ tầm xuân ghé thăm..mt xin gửi cho mõi người chút hương vị mùa hè

mùa hè đến một mùa hè ly biệt
quả dưa đỏ hòng thắm đượm tình thương
chia tay rồi sao lòng vẫn vấn vương.
xin gửi lại chút tình trong mùa hạ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7268/A974D45FB87748D7B046ACCBB9247A69.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2006 17:12:54 bởi giotnangmuathu2007 >
Attached Image(s)
lucquaipsnt 25.05.2006 18:51:49 (permalink)
0
ôi mùa hè... mùa hè đến thật rồi sao?


ngày biệt ly năm nào ta vẫn nhớ
nét bút thơ ngây mang dáng học trò
giờ đây...bao năm dài cách biệt
hè lại về...ve nức nở nhớ thương ai..!
x0x_chipheo_x0x 26.05.2006 18:03:28 (permalink)
0


Trích đoạn: giotnangmuathu2007


xôn xao nắng gọi trời chiều
cùng nhau vui vẻ thả diều tầng không.
nếu mà anh dám vượt sông.
thì em bắc sợi chỉ hồng theo luôn.
vui trong suối mát vườn tiên.
cùng tay nhau bước đến bên thềm tình yêu





.........................................................


Su pham oi,truong gan noi toi o
Ben kia cau,sao anh thay gian nan
De noi nho,da bao quat ngap tran
Anh dung do,tung man dem suong lanh
..................
Mong gap em,cho long voi hiu quanh
Nhung xa roi,anh van chi minh anh
.............................................


ko biet da bao lan minh mong gap ban,nhung minh nghi bay gio mai mai la ko the
cho du chung ta chi cach nhau chua day` 1 cay so ( km )
cai bay gio minh muon biet nhat chinh la ly do tai sao lai nhu vay? vi sao nhi ?



giotnangmuathu2007 27.05.2006 12:39:37 (permalink)
0
quả vải chin mỏng đều chia tất cả.
mát lòng em trong những tháng mùa hè.
chia tay rồi lòng bỗng thấy buồn ghê
sách nức nở vẫy tay chào tiễn biệt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7268/5026E3DE10804951B638496A5C6177C1.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 169 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9