tho tinh
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 169 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 01.06.2006 16:15:47 (permalink)
0
phượng vĩ ơi...mùa hè ơi..có nhớ
màu hoa đầy mái tóc em bay.
em đứng giữa một trời hoa phượng đỏ
để nhớ về những năm tháng thơ ngây
thanhbinh_20885 01.06.2006 17:48:15 (permalink)
0
sinh nhật mt mà thanh bình chẳng biết nữa. đúng là có nỗi nhiều, thơ của mùa thu hay lắm!
mùa hè rọi nắng hoàng hôn
câu thơ anh viết tặng em chân tình
sinh nhật thiếu vắng đêm tình
mùa thu, rụng lá một mình vui thơ
virusinlove 08.06.2006 12:33:55 (permalink)
0
Chào các bạn.
Cho mình gửi nhờ một bài thơ vụng nha.

Nỗi nhớ thu xưa, bến vắng đò
Cô đơn bến đợi, dạ buồn xo
Người đi chốn ấy, thuyền trông bến
Kẻ ở nơi đây, khách ngóng đò
Nhớ bé đêm say buông tiếng nhạc
Thương em sáng tỉnh thả lời thơ
Câu thề vẫn vẹn, lòng không đổi
Giữ mãi chữ yêu chẳng đắn đo.


Bão biển 12.06.2006 23:01:10 (permalink)
0


Trích đoạn: giotnangmuathu2007

phượng vĩ ơi...mùa hè ơi..có nhớ
màu hoa đầy mái tóc em bay.
em đứng giữa một trời hoa phượng đỏ
để nhớ về những năm tháng thơ ngây


Mùa thu ơi...mùa thu ơi còn nhớ
Góc phố nào hoa sữa thoảng hương bay
Những cơn mưa tơi tả chiều nay
Còn ai nhớ về mùa thu năm cũ
giotnangmuathu2007 16.06.2006 16:24:01 (permalink)
0
em vẫn biết anh đã quên mùa thu ngày ấy
quên nhũng hàng cây, tia nắng cuối trời
con đâu nữa mảnh trời đầy nước mắt.
con nai vàng ngơ ngác giữa chơi vơi
cô lẻ 16.06.2006 17:23:21 (permalink)
0

em vẫn biết anh đã quên mùa thu ngày ấy
quên nhũng hàng cây, tia nắng cuối trời
con đâu nữa mảnh trời đầy nước mắt.
con nai vàng ngơ ngác giữa chơi vơi


Em đừng nói nữa kẻo nát cả hồn tôi
Mùa thu ngày xưa có bao giờ trở lại
Hun hút nhìn 1 vệt trời xa ngái
Chỉ sót tiếng dương cầm vẫn nhắc những đơn côi



Lon ton chạy dzô đây chơi thả vài chú nhái. Chủ nhà có mần thịt nhái ăn thì nhớ mời CL nghen !
giotnangmuathu2007 23.06.2006 13:41:18 (permalink)
0
em biết rằng tình anh quá xa xôi.
thương chiếc lá nhuốm trên cành buồn bã
một tiếng dương cầm đâu phải là tất cả.
sao vô tình mùa hạ nắng nhởn nhơ cười

không ăn thịt nhái đâu...híc...sợ nhái nhảy vô bụng chết liền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2006 13:45:33 bởi giotnangmuathu2007 >
changtraimiendathua 24.06.2006 12:20:37 (permalink)
0



mùa thu em hỡi, ở nơi đâu?
có biết anh đang nặng nỗi sầu?
tương tư ôm nỗi ngàn năm đợi
biết đến khi nào ta gặp nhau?



lính trẻ luôn đợi em! chúc em thành công trong kỳ thi sắp đến nha! hang on dreams and make dreams come true!
giotnangmuathu2007 25.06.2006 17:39:26 (permalink)
0
em đã từng thức suốt đêm thâu.
ôm nỗi nhớ một mùa hoa phượng đỏ
chàng lính trẻ ơi...anh là tất cả
anh là nụ cười là dáng đứng việt nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2006 16:35:31 bởi giotnangmuathu2007 >
giotnangmuathu2007 26.06.2006 16:34:25 (permalink)
0
NGỌN LỬA


em biết rằng anh chẳng yêu em.
em vẫn mộng mơ chờ anh ngày trở lại
em đứng lặng trong đất trời tìm mãi.
bóng anh đi thăm thẳm phía chân trời.

em gọi tên anh gọi mãi anh ơi.
gọi rát cả mặt trời hừng hực.
đỉnh tháp tình yêu vẫn còn sáng rực.
sao vô tình đánh cắp mất tim đau.

em biết rằng ta không thể có nhau.
vạn lý trường thành dù có còn vững chãi.
dù em vẫn mang hình bóng anh mãi mãi
cũng chỉ là bão tố giữa nhân gian.

anh chỉ mơ màng trong giấc mộng tàn hoang.
để lại sau lưng cả một trời nước mắt
sao không khóc mà lòng đau như cắt.
đêm thở dài nghe tiếng dế râm ran.

nước mắt ai rơi xuống dòng nước hòa tan
để lại dòng sông cả một trời thương nhớ.
ai đã thắp lên muôn ngàn tia lửa.
ngọn lửa tình hay ngọn lửa dối gian....

.............................................................................

GỬI TỚI NGƯỜI BÊN KIA ĐẠI DƯƠNG
Cún con yêu mèo con 26.06.2006 17:32:42 (permalink)
0


Trích đoạn: giotnangmuathu2007

NGỌN LỬA


em biết rằng anh chẳng yêu em.
em vẫn mộng mơ chờ anh ngày trở lại
em đứng lặng trong đất trời tìm mãi.
bóng anh đi thăm thẳm phía chân trời.

em gọi tên anh gọi mãi anh ơi.
gọi rát cả mặt trời hừng hực.
đỉnh tháp tình yêu vẫn còn sáng rực.
sao vô tình đánh cắp mất tim đau.

em biết rằng ta không thể có nhau.
vạn lý trường thành dù có còn vững chãi.
dù em vẫn mang hình bóng anh mãi mãi
cũng chỉ là bão tố giữa nhân gian.

anh chỉ mơ màng trong giấc mộng tàn hoang.
để lại sau lưng cả một trời nước mắt
sao không khóc mà lòng đau như cắt.
đêm thở dài nghe tiếng dế râm ran.

nước mắt ai rơi xuống dòng nước hòa tan
để lại dòng sông cả một trời thương nhớ.
ai đã thắp lên muôn ngàn tia lửa.
ngọn lửa tình hay ngọn lửa dối gian....

.............................................................................

GỬI TỚI NGƯỜI BÊN KIA ĐẠI DƯƠNG


TIM LỬA
Anh vẫn gọi em trong những hè thét lửa
Lửa trong tim và lửa của cuộc đời
Lửa cuộc đời đốt cháy cả nhân gian
Lửa trong tim, quặn đôi bờ nỗi nhớ

Đã có thời anh biết rằng đã sợ
Nói lời yêu cùng ngọn lửa tim mình
Cùng vô hạn nỗi trung trinh
Loà lửa

Đã bao lần tựa lưng nhìn ô cửa
Ngày lại ngày bóng tối lại vụt qua
Ngọn lửa trong tim đã đốt nhoà cả đá
Nhoà bóng em yêu mãi tận cõi vô thường.


_______________________________________

Ngày hôm nay nắng quá, mùa hè mà, tiếc chẳng phải thu để tìm về một sự thanh thoát của nắng. Gửi GNMT một lời "thét lửa".
giotnangmuathu2007 27.06.2006 14:40:06 (permalink)
0

TIM LỬA
Anh vẫn gọi em trong những hè thét lửa
Lửa trong tim và lửa của cuộc đời
Lửa cuộc đời đốt cháy cả nhân gian
Lửa trong tim, quặn đôi bờ nỗi nhớ


anh đem lửa đến làm em bỡ ngỡ
ngọn lửa tình bốc cháy cả nhân gian
lửa cuộc đời cháy tan cả hồn em
sao anh nỡ đốt em thành tro lửa...



.........................................................
không biết là cún hay mèo. nhưng đưa lửa đốt cháy mùa hè lửa sẽ cháy tan hết cả đấy hic hic
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2006 14:55:50 bởi giotnangmuathu2007 >
Nguyên Đỗ 27.06.2006 15:19:20 (permalink)
0
Ngọn Lửa Hương Tình


Anh vẫn giữ ngọn lửa hồng cháy mãi
Trong trái tim để vĩnh viễn yêu em
Những đêm khuya tiếng gió thổi qua thềm
Anh tưởng tượng em trở về gõ cửa

Anh vẫn tin vào tình yêu muôn thuở
Nên trọn đời ngọn lửa cháy trong tim
Nên trọn đời anh vẫn chạy kiếm tìm
Và chờ đợi mùa xuân hồng vĩnh cửu

Anh vẫn biết tình yêu hằng hiện hữu
Trong cuộc đời, dù vạn dặm cách xa
Lúc đang xuân hay lúc sắp về già
Lửa hồng cháy thiên thu không hề tắt

Anh vẫn giữ lửa hồng, tình chân thật
Sóng dạt dào vang vọng mãi trong tim
Ngào ngạt thơm hương hoa ngát tình em
Phút hạnh phúc trầm khói bay thơ mộng

Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2006 19:16:00 bởi Huyền Băng >
giotnangmuathu2007 29.06.2006 08:46:24 (permalink)
0
TÌNH LỬA

Em muốn tìm ngọn lửa của riêng anh.
của một mảnh trời riêng ấm áp.
em không muốn ngọn lửa hè bỏng rát.
đốt cháy nhân gian trong nắng gắt gao.

ngọn lửa tình yêu say đắm ngọt ngào.
dào dạt , lung linh trong biển trời thương nhớ.
xao xuyến nhìn nhau sao lòng bỡ ngỡ.
đại dương xa thẳm thẳm nước vô bờ.

em vẫn yêu anh ,em vẫn đợi chờ.
dù biết rằng mối tình là hư ảo.
ngày lại ngày em cùng anh đàm đảo
trong nỗi nhớ vô hình màn vi tính yêu em.

ngọn lửa tình vẫn ngùn ngụt trong tim.
vượt đai dương nối hai bờ nỗi nhớ
em đến bên anh cháy bùng lên ngọn lửa
lửa anh đi qua... đã phai màu.

em biết rằng ta mãi mãi xa nhau.
chỉ đến với nhau qua màn hình mờ ảo.
sóng biển ri rào như phin dàn nhạc dạo.
hát bản tình ca..anh yêu em....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2006 09:03:53 bởi giotnangmuathu2007 >
Bão biển 01.07.2006 22:50:26 (permalink)
0
Trả lửa cho em

Trả lại em khoảng trời đầy nắng gắt
Thoáng nét cười trên môi mắt em xưa
Trả lại em tro tàn sau trận lửa
Ngọn lửa tình thiêu đốt trái tim nhau

Trả lại em khoảng trời loang lổ máu
Trận cuồng phong canh bạc giữa tình yêu
Đêm nay đây chẳng còn tiếc nhớ nhiều
Vì năm tháng cũ dần theo năm tháng

Trả lại em... Này đây, anh trả hết
Những âu sầu lê lết bởi tình em.
Thôi đừng nói cho đau thêm ai nữa
Tình em ư?_Ngọn lửa của thần sầu !
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 169 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9